1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tại một ga xép, vì lỡ chuyến tàu cuối ngày, bác greenline đành xin ngủ nhờ ở nhà ông bảo vệ. Chủ nhà thu xếp:
    - Anh nên ngủ ở phòng trẻ con, vì ở bếp và phòng khách thì sẽ ồn ào khi tôi dậy sớm.
    - Tôi ngủ ở phòng khách thôi, vào phòng bọn trẻ không tiện.
    Buổi sáng, một cô gái trẻ tuyệt đẹp mặc đồ ngủ đi qua phòng khách. Bác greenline không thể tin đây lại là vợ chủ nhà, bèn ướm lời:
    - Chào bà chủ! Chúc một buổi sáng tốt lành!
    - Chào buổi sáng, tôi là con gái bà chủ thôi. Còn anh là ai?
    - Ôi...! - Bác greenline tiếc nuối - Thế thì tôi đúng là một con lừa rồi!

  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Từ ngày chị Hatrangg mần Mod, con nhỏ B.S rất lấy làm ghen ăn tức ở, ngày nào rãnh cũng kiếm chuyện chọc chơi. Con nhỏ cứ qua kề rề:
    - Chị, em nghe giang hồ nó đồn là từ bữa chị mần Mod tới giờ ngày nào cũng tùng xẻo 1 anh ở đây để bán lấy tiền gây quỹ cafe Nị phải hôn? Bán em vài kí lô đi.
    Hatrangg rất là cú "cái đứa" nhọn mồm nào dám tung tin như thế, nhưng lại nghĩ bụng hỏng lẽ mình hung hăng cho con nhỏ B.S nó sướng thì đâu có được. Bèn ngậm bồ hòn mần ngọt mà thỏ thẻ theo kiểu Hồng Kông điện ảnh:
    - Ầy dà, thiệt là ác quá đó nha! Chị tư đây á hả, đâu có nỡ làm dzậy đâu, ở đây á hả, tụi chị bảo vệ mấy anh như là bảo vệ...nhân chứng dzậy đó. Có đâu mà...
    Con nhỏ nghe dzậy thì cũng gật gù rồi đi dzìa. Mai nó lại ghé:
    - Thôi chổ chị em, bà chị để lại em 1 kí lô cũng được mà. Hỏng méc ai đâu.
    Lần này Hatranggg vẫn cố ghìm tánh hung hãn ():
    - Hỏng có bán đâu mà cưng à. Sao giỡn kỳ quá đó à nha!
    Con nhỏ cười hí hí rồi đi dzìa, mai lại ghé:
    - Chị ơi, hôm nay tùng xẻo ai dzạ? Bán em vài trăm gờ ram thôi cũng được.
    Hatrangg nghĩ bụng phải cố nhịn con nhỏ này, không được cáu, nên lại xởi lởi:
    - Chẹp, hổng có mà. Sao ai đồn chi tàn ác quá à. Mình đâu có dzậy đâu mà.
    Con nhỏ lại dzìa, hehhe, và mai lại qua :
    - Thôi nường, bán cho rồi đi, còn dấu chi không biết!
    Qủa này Hatrangg nổi cáu thiệt, không có giữ phép nữa, nắm đầu con nhỏ lôi xềnh xệch ra cầu ao 7x doạ:
    - Nói wài hổng nghe mậy? Ngày nào cũng chọc chị là sao mậy? Mai mà còn qua đây hỏi nữa là chị lấy búa lấy đinh chị ghim lên tường nha mậy!
    Con nhỏ xanh mặt, lủi thủi leo lên xe chạy về. Nhưng mà đến mai nó vẫn lại lò dò sang. Hatrangg đứng chống tay vô hông chờ con nhỏ đi vô rồi hất hàm hỏi:
    - Gì?
    - Chị ơi, bên nhà 7x mình có búa với đinh hông? Cho em mượn dzìa mần cái này chút.
    Hatrangg thở phào, bụng bảo dạ chị đây có nhưng ứ có cho mượn, cho đáng đời cái tội mấy ngày rồi chọc chị mày cáu. Nghĩ xong Hatrangg cười mím chi:
    - Chài, bữa nay cưng ngoan quá, nhưng mà nhà chị hổng có búa với đinh cưng à. Chịu khó đi chổ khác mượn đi nha.
    Con nhỏ cười toe:
    - Hí hí, vậy tốt quá! Bán cho em 200 gờ ram thịt giai 7x đi chị!
    Nói xong chạy tuốt, để mặc Hatrangg lắp bắp với theo:
    - Con nhỏ kiaaaa! Nu Pakachiiiiiiiiiiii!
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hai bác Condor và Ducsnipper ngồi cafe Sunwah thủ thỉ :

    - Mấy thằng lừa đảo bây giờ cao thủ lắm Đức ơi . Tụi nó chỉ cần đập nhẹ vào vai người nào một cái, hỏi một câu thôi là người đó tự động phải tháo tư trang hoặc móc bóp tiền ra đưa liền .
    - Trời ơi , tưởng gì chứ ba cái chuyện đó tui bị hoài . Mỗi tháng hai lần vợ tui đều đặn vỗ nhẹ vào vai tui một cái, hỏi nửa câu thôi là tui phải tự động " ói " hết tiền lương đưa cho bả . Hổng có tháng nào bả quên hết á , cao thủ chưa ?


  4. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bác votrungh mới cưới vợ được mấy tháng gặp bạn cũ:
    - Từ ngày lấy vợ, cậu cảm thấy thế nào?
    - Mình trẻ ra, cứ y như trẻ con ấy!
    - Sao lại thế được?
    - Vì muốn tiêu gì phải xin tiền vợ, muốn đi chơi cũng phải xin phép vợ.

  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sv-Stars rất thích nhạc cổ điển . Có lần đến nhà bạn gái chơi anh chàng hỏi :
    - Em có thích Mozart không?
    - Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em chỉ yêu mỗi mình anh, với lại lại em chẳng có người bạn nào họ Mô cả !

  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bác Sun.10 đi khám bệnh. Bác sĩ khám xong và dặn:
    - Từ nay anh phải cai thuốc lá, cai cả rượu và phải cai cả cái khoản " XXX " nữa.
    Bác hoảng hốt:
    - Trời đất , vậy tui còn gì là đàn ông nữa?
    Bác sĩ bình thản trả lời:
    - Tất nhiên, anh vẫn có thể tiếp tục cạo râu.
  7. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tào Tháo vào bịnh viện fải thở bằng ống thở ôxy, được 1 cô y ta hết sức xinh đẹp, mới vào nghề làm vệ sinh vì bác ta fải nằm liệt giường.
    Sau khi y tá xong việc, bênh nhân thì thào :
    - "Y tá, cái quả của tôi đen chưa?"
    Cô y tá quá bối rối & ko biết fải trả lời bệnh nhân thế nào.
    - "Y tá, cái quả của tôi đen chưa?"- qua ống thở oxy, anh ta lại khều khào
    Lần này thì hoảng sợ, cô y tá chạy ra ngoài & thông báo với y tá trưởng, cô này là 1 người bạo dạn & có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Sau khi nghe xong, y tá trưởng tức tốc chạy vào fòng bênh nhân nọ, nhìn thấy y tá, bệnh nhân lại khều khào:
    - "Y tá, cái quả của tôi đen chưa?"
    Ko nói ko rằng, nữ y tá trưởng lột phăng quần áo của bệnh nhân. Sau 1 hồi xem xét, cô ta thở fào:
    - "Chưa, chưa đen, vẫn còn tốt lắm"
    Đến đây Tào Tháo nhà ta dường như ko thể chịu nổi nữa, lấy hết sức của mình nhổm dậy, bỏ ống thở oxy ra & nói 1 cách khó nhọc:
    - "Y tá, tôi hỏi, kết quả của tôi đến chưa?"
    ...
    ----------------------
    Tôi e*** lại theo yêu cầu của một số thành viên, nội dung bài viết của tác giả vẫn được giữ nguyên
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 03/11/2005
  8. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    30 năm sau vào năm 2035,không còn Tào tháo thay thế, hôm nọ ,Mod Hạtrangg đi khám bác sĩ.(hì, chỉ là khám coi bịnh tình sao thui àh nhé)
    Khám xong, Hatrangg nói với bác sĩ:
    "Công nhận y học mấy chục năm nay phát triển tốt thiệt, những năm đầu thế kỉ này, mỗi lần tôi đi khám đều phải cởi hết quần áo ra, mà bây giờ chỉ cần thè lưỡi ra là khám được rồi. Bác sĩ bây giờ giỏi thiệt ."
    ]
    Tôi e*** tý ti theo yêu cầu một số thành viên, tuy nhiên nội dung bài viết của tác giả vẫn được giữ nguyên.
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 03/11/2005
  9. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Elead than thở với Virgopig:
    - Bồ em điệu không chịu nỗi anh ơi, một buổi mà thay cả ba bốn bộ đồ.
    Virgopig thở dài:
    - Ăn thua gì, con tao mới chưa thôi nôi mà một ngày thay đã thay cả chục cái tã kìa, không biết mai sau nó còn điệu tới cở nào nữa
  10. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Một Anh chạy đến gặp bác sĩ .
    Anh : Thưa bác sĩ vợ tôi ngoại tình . Cứ mỗi lần tôi bắt quả tang cô ấy lại bảo : Bình tỉnh , đi uống một ly cà phê cho tỉnh táo đi nào . Tôi muốn xin bác sĩ một lời khuyên .
    Bác Sĩ : Tôi chỉ là Bác sĩ , Tôi có thể khuyên ông điều gì được nào ?
    Anh : Thưa Bác sĩ , Uống cà phê nhiều có hại cho sức khoẻ không ạ ?

Chia sẻ trang này