1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thất bại của Liên hiệp quốc
    Mới đây, một cuộc thăm dò ý kiến do Liên hiệp quốc tiến hành đã thất bại thảm hại. Câu hỏi được đưa ra là: "Xin quý vị cho biết ý kiến về một giải pháp đối với tình trạng thiếu thốn lương thực tại các nước khác trên thế giới."
    Ở các nước Đông Âu chẳng ai biết "ý kiến" là cái gì. Ở Trung Cận Đông chẳng ai biết "giải pháp" là cái gì. Ở Tây Âu chẳng ai biết "tình trạng thiếu thốn" là cái gì. Ở châu Phi chẳng ai biết ?olương thực" là cái gì. Và ở Mỹ, chẳng ai biết ?ocác nước khác trên thế giới" là cái gì.
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vụ án
    Vừa qua trên đường phố Sài Gòn xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân là một người ăn xin bị giật mất một cái dây chuyền vàng... bởi một người cụt tay ngồi trên một chiếc xe máy do một người cụt chân đèo. Bên kia đường có một người mù nhìn thấy, kể cho một người điếc nghe. Người điếc bảo một người câm gọi điện thoại cho công an, đến giờ vẫn chưa bắt được thủ phạm.
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trong một khách sạn ở London. Có tiếng chuông reo ở quầy tiếp tân. Nhân viên phục vụ nhấc máy và nghe có tiếng nguời nói: - Tu ti tu tu tu tu!
    Anh này chẳng hiểu đầu dây kia nói gì, bèn dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và vẫn câu nói ấy: - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ lại dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và lần này vẫn lại đúng câu ấy: - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ tức điên người, dập máy rõ mạnh. Vài phút sau, một anh chàng Việt Nam xuất hiện ngay truớc mắt nhân viên phục vụ, quát lên:
    - Này ông kia, ông có hiểu tiếng Anh không hả? Tôi đã nói ba lần rồi: ?o2 ly trà tới phòng 222?.
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhiệt tình
    Anh sinh viên trẻ ngành Y Sv-Star đi thực tập. Hôm nay là lần đầu tiên anh được khám bệnh...
    Khi bệnh nhân đầu tiên vừa bước vào phòng khám anh đã vồn vã hỏi han:
    - Bác bị làm sao? Phân thế nào, có ăn được không?
    Bệnh nhân: - ?!!
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sáng chủ nhật, vợ 1088 đi chợ về ngạc nhiên hỏi chồng:
    - Ủa , hai cái tai của anh làm sao thế?
    - Anh đang ủi cái áo sơmi thì chuông điện thoại reo, rồi anh nhấc nhầm cái bàn là ...
    - Thế còn tai kia thì sao?
    - Một lúc sau cũng cái ********* ấy gọi lại !!!

  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mod Sờ anh hỏi người yêu:
    - Anh đã nói chuyện với Ba em chuyện cưới xin chưa?
    - Ừ, anh nói rồi, nhưng mới qua điện thoại thôi.
    - Ôi, sao lại thế? Rồi Ba có nói gì không?
    - bác ấy bảo: Tôi thì tôi chả biết cậu là ai cả, cũng chả nghe con sờ anh nó nói gì, nhưng tôi đồng ý.
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Trên bãi biển, chàng trai tiến lại gần vợ boysaigon, hỏi:
    - Xin lỗi, cô làm ơn cho tôi mượn cái phao nằm của cô một lát được không?
    - Anh nói gì vậy? Đây là chồng tôi mà!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trong trường mẫu giáo, ku Ken hỏi cô giáo Dzamahamdzui@: "Cô ơi, con nít có bầu được không cô? ".
    Cô giáo Dzamahamdzui nói: "Con nít không có bầu được con ạ! ".
    Ku Ken quay sang bé Keira: "Đó, cưng thấy chưa . Cứ lo lắng lung tung!"...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc giật mình tan giấc mộng
    Anh vô tình bị kiến cắn vô mông
    Anh chợt nhớ đến những buổi chiều hồng
    Anh cùng em trên ngọn đồi đón gió
    Và nơi đó, trong mịt mùng đám cỏ
    Anh vô tình.. bị kiến cắn vô mông!!!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nằm trên giường, tôi tự hỏi đâu là những bí mật của thành công trong cuộc sống? Tôi tìm thấy câu trả lời ngày trong căn phòng này.
    Quạt nói : hãy bình tĩnh.
    Trần nhà : hãy vươn cao.
    Cửa sổ : hãy nhìn ra thế giới.
    Đồng hồ : mỗi phút giây đều quí giá.
    Gương: hãy nhìn lại mình trước khi hành động.
    Lịch: hãy theo kịp tin tức và thời đại.
    Đèn: hãy tỏa sáng hết mức có thể.
    Và vợ nói: ngũ đi cha mai còn có sức đi làm chứ ... kiếm tiền đưa đây cho tui

Chia sẻ trang này