1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trên bia mộ của một vận động viên xe đạp có ghi: "Sinh ra và chết đi vì một vết cao su thủng".
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ngôn ngữ của mục tìm bạn đời trên báo được những người có kinh nghiệm đau thương định nghĩa như thế này :
    Quyến rũ = nhan sắc bình thường
    Trung bình = dưới trung bình
    Vạm vỡ = quá béo
    Hồn nhiên = già mà dại
    Hoạt bát = nói không ngừng
    Dễ nhìn = xấu
    Năng nổ = thích gây sự chú ý, scandanl
    Trầm tính= nghiện rượu
    Yêu cuộc sống = không biết gì về thực tại
    Phốp pháp bảnh bao = to người to mồm
    Tài chính ổn định ( nói về mình ) = có việc làm
    Tài chính ổn định ( nói về đối tượng ) = giàu có
    Yêu tự do = phóng túng
    Phóng khoáng = hơi bị lười và thiếu trách nhiệm
    Phấn khích= hơi bị tưng , dễ kích động , hay ném đồ đạc
    Hài hước = xem ti vi quá nhiều và nói quá nhiều
    Suy nghĩ độc lập = suy nghĩ không giống ai
    Không rườm rà thủ tục = buông tuồng và thiếu kiến thức xã hội
    Tìm người phù hợp = tìm người....giàu
    Sống nội tâm = trầm cảm nặng
    Không uống rượu = có cố gắng cai rượu
    Nhỏ nhắn ( nói về mình ) = lùn
    Nhỏ nhắn ( nói về đối tượng ) = tấm thớt
    Thích thơ ca = u uất
    Thoải mái = lười
    Lãng mạn = làng nhàng
    Tự kiếm sống = mất việc
    Mảnh mai = gầy trơ xương
    Biết uống xã giao = nghiện rượu
    Mảnh mai = mắc chứng biếng ăn
    Sống tự nhiên = thiếu kiến thức xã hội
    Trẻ trung = trên 40 tuổi
    Tâm hồn trẻ = trên 50 và thường bị....từ chối
    Cao to = phục phịch nặng nề
    ( st )
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vì sao đại bàng Condor chưa lấy vợ (tiếp theo):
    Đại bàng Condor đánh liều cặp kê với nàng thiên nga 24h. Một lần nọ, 2 người đi chơi công viên, 24h@ thỏ thẻ bên tai chàng Condor:
    - Sau này anh thích đặt tên gì cho con?
    Chàng Condor@ suy tư một chút rồi đáp:
    - Tên bồ cũ của em
    24h@: - Nhất định phải đẻ nhiều thế hả anh?
    Condor: xỉu !!!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người khách ngồi ghế sau taxi vỗ vai tài xế định hỏi vài câu, nhưng hành động này làm anh lái xe giật mình, suýt đâm lên vỉa hè. Hoàn hồn, anh tài nói với khách: - Ông làm tôi sợ đứng tim. - Xin lỗi, tôi không ngờ đã làm anh hoảng sợ đến như vậy. - Thực ra không phải tại ông đâu. Trước đây, tôi chỉ lái xe chở quan tài, hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe taxi nên khi ông vỗ vai tôi, tôi cứ tưởng ông là xác chết sống lại.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Âu Cơ sau khi sinh xong mệt quá nằm trên giường. Lạc Long Quân vui sướng ngồi đếm trứng. 1..2...98..99..100. Ôi vui quá, tận 100 trứng cơ!. Âu Cơ thấy chồng ngồi đếm cũng xuống ham vui, kêu Lạc Long Quân đứng dậy. Âu Cơ đếm: 1..2....97..98, hết. Tại sao thế nhỉ? Thế là Lạc Long Quân và Âu Cơ cãi nhau, người cho là 100, người cho là 98, không ai nhường ai, cuối cùng quyết định ly dị, chia trứng. Anh/Chị hãy cho biết tại sao Lạc Long Quân ngồi thì đếm đủ 100 mà khi Âu Cơ ngồi đếm chỉ có 98?--- ???? (Đề thi đại học Y Hà nội)
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tín dụng là vua
    Ngày nay tín dụng như rùa cụt tai.
    Ngày xưa tín dụng rất oai,
    Lên xe xuống ngựa trổ tài múa môi.
    Khách hàng như kẻ bề tôi
    Vo ve khép nép bên người thật đông.
    Ngày nay tín dụng ngồi không
    Như bà cô ế kén chồng khó thay,
    Làm gì??? Biết làm gì đây???
    Ngồi không một chỗ càng ngày càng ngu,
    Thời buổi xã hội lu bu
    Làm thân tín dụng đi tù như chơi.
    Ngồi mãi thân xác rã rời,
    Cà phê, trà đá chờ thời đổi thay.
    Ngẫm mình phận bạc đắng cay
    Giỏi giang mà sắp đi cày với trâu!!!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ, kinh tế sụt giảm nên chị Dola@ nhà ta chuyển nghề bán ví, bà ta rao như sau: Bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn , bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá , bóp da 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi bóp đi.................
    Thấy vậy bác Tunbo mới hỏi: Ủa, dzậy bóp ở đâu là rẻ nhất?
    Bà Dola@ trả lời: Bóp em la` rẻ nhất rồi! ^^
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Giám đốc gọi cho cô thư ký: Tuần này tôi phải dành thời gian cho cháu trai. Hoãn chuyến công tác lại nhé
    Cô thư ký lại gọi cho chồng: Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ
    Ông chồng lại gọi cho cô bồ: Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta ko bên nhau được em ạ
    Cô bồ lại gọi điện cho cậu học sinh thông báo: Tuần này mình vẫn học như bình thường
    Cậu bé lại gọi điện cho ông của mình: Ông ơi, cô giáo cháu bảo tuần này vẫn phải học nên cháu ko đi chơi với ông được rồi
    Ông lại gọi cho cô thư ký: Tuần này tôi vẫn tham dự cuộc họp, cô sắp xếp lịch hẹn đi nhé. ?
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một người Mỹ vào tiệm hớt tóc, khi hớt xong chủ tiệm không tính tiền vì hôm nay là ngày của tuần lễ free, sáng hôm sau khi mở cửa chủ tiệm hớt tóc nhận đước 20 bông hồng mang ý nghĩa cảm ơn, một lát sau một người Ý vào hớt tóc cũng free, thế là sáng hôm sau chủ tiệm nhận được 20 chiếc bánh pizza, một lúc sau một thanh niên người Việt vào hớt tóc và cũng được free, sáng hôm sau khi mở cửa người chủ tiệm hớt tóc giật mình vì có 20 ông Viet Nam đang đứng chờ => viet nam Pro
  10. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    Tôi không biết VIP đó là ai
    Giáo hoàng vừa kết thúc chuyến nghỉ mát và đang trên xe Limuosin tới sân bay. Chưa bao giờ lái một chiếc xe như vậy, ông yêu cầu tài xế ngồi ra đằng sau và để cho mình cầm lái một lát.
    Khi bắt đầu phóng đến 60 dặm một giờ, Giáo hoàng bị đội cảnh sát tuần tra liên bang bắt tạt vào lề đường. Người cảnh sát đi đến cửa sổ xe nhìn vào trong một lúc rồi nói:
    - Đợi một lát, tôi cần phải gọi điện.
    Cảnh sát gọi điện và yêu cầu được gặp sếp của anh ta. Anh ta báo cáo:
    - Thưa sếp, tôi đang xử lý một yếu nhân vi phạm luật giao thông đường bộ và tôi muốn biết mình nên làm gì?
    Sếp hỏi lại:
    - Ai thế? Một thượng nghị sĩ chăng?
    Viên cảnh sát:
    - Không, còn quan trọng hơn thế!
    Sếp tiếp tục:
    - Đó là ngài thống đốc phải không?
    Viên cảnh sát ấp úng:
    - Không, quan trọng hơn cơ!
    Sếp:
    - Tổng thống?
    - Không quan trọng hơn thế cơ sếp ạ.- Chàng cảnh sát vẫn tiếp tục khẳng định.
    - Vậy thì tóm lại đó là ai mới được chứ hả?- Đầu dây bên kia mất bình tĩnh la lớn.
    Chàng cảnh sát nói:
    - Tôi không biết! Nhưng Giáo hoàng cũng phải làm tài xế cho anh ta.
    - ??????

Chia sẻ trang này