1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Heo con hỏi heo mẹ: Sao mẹ không mang hài cốt của cha về thờ cúng hả mẹ??
    Heo mẹ buồn bã: Biết hài cốt cha con nằm trong gói hạt nêm nào mà tìm hả con!!!
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết đăng tin này ở đâu, đành đăng vào đây vậy:
    Vào lúc 19 giờ tối qua theo giờ Hà Nội, ba Boy của Kei ra và bác Đại bàng suýt tử nạn trên đường vì một đống cát. Nhờ Phật Trời phù hộ, mỗi người chỉ gãy một chân (chưa có thông tin chính xác về vị trí hay thứ tự cái chân bị gãy, chỉ biết là... giống nhau). Cả hai đang thoi thóp tại hành lang lầu 1 Khoa Chấn thương chỉnh hình - BV Gia Định, lý do: dư cân nên không thể sắp xếp vào phòng bệnh được. Bà con có lòng xin gọi điện thăm hỏi chia buồn.
    Con gái và Bà Sờ anh đồng cảm tạ.
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, 3 anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi rủ nhau sang nước Ngô do thám tranh thủ làm tí gội đầu matxa... nhưng vì 3 anh em kết nghĩa máu thịt nên thằng này tưởng thằng kia khao nên ruốt cuộc không thằng nào mang tiền... Sau khi được bọn bảo kê khuyến mại thêm món răng môi lẫn lộn thì 3 anh em bị bắt trói giải lên Tôn Quyền...
    TQ: Láo, tội làm gián điệp có thể tha (???) nhưng đi gội đầu matxa không bo em út thì phải chém... Dù sao cũng có chút quen biết nên Tao sẽ củ hành chúng mày trước khi chém... 3 thằng làm cho tao 2 việc, làm được tao tha... không làm được thì ngày này năm sau là ngày sinh à quên ngày giỗ chúng mày:
    Việc đầu tiên mỗi thằng đi kiếm cho tao 10 quả bất kỳ về đây... lắp mô tơ vào đít nhanh...
    Ở nước Ngô kiếm hàng chat, hàng karaoke thì dễ chứ hàng hoa quả thì quá khó... nhưng để sống nên 3 anh em phải cố...
    Ðến chiều tối, Lưu Bị kiếm được 10 quả cam, Quan Vũ kiếm được 10 quả nho còn Trương Phi thì vẫn thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được...
    Tôn Quyền: good, bây giờ là việc thứ 2... nhét tất cả chỗ quả các người kiếm được vào đít... thằng nào kêu 1 câu giết. Thằng nào làm được tao tha...
    Lưu Bị nghiến răng trợn mắt nhét được 1 quả, đến quả thứ 2 thì không chịu nổi nhiệt la lên cái Oái...
    Tôn Quyền: nhốt nó vào ngục sáng mai xử bắn... ủa chém..
    Lưu Bị mếu máo quay sang Quan Vũ nói: thôi số anh nó black, die phải chịu... với mấy quả nho rừng chắc mày sống thôi... vĩnh biệt mày với thằng Phi... nhớ báo thù cho tao...
    Nhưng chỉ 1 lúc sau, Lưu Bị thấy Quan Vũ cũng bị nhốt vào ngục chờ chết cùng mình...
    LB: ******** thật, quả cam nó to, tao chết đã đành... quả nho nhỏ thế mà mày cũng chết là sao???
    Quan Vũ: Má nó, 9 quả đầu tao làm ngon lành...... đến quả thứ 10 tao phì cười nên die
    Lưu Bị: Sao tự nhiên mày cười hả thằng ngu??
    Quan Vũ: *****, đúng lúc đó tao thấy thằng Phi tha về 10 quả Sầu Riêng......
    (st)
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp học rất nhiều học sinh giơ tay trả lời với những con số khác nhau.
    Người sau cùng là Tũn đứng lên mạnh dạn phát biểu: - "Thưa cô : em thích nhất là số 2193"
    - Cô giáo hỏi: "Sao em lại thích số đó?"
    - Tũn trả lời: "Thưa cô, con số đó rất có ý nghĩa đấy ạ"
    - Cô giáo vẫn không hiểu: "Ý nghĩa gì cơ?"
    - Tũn thản nhiên: 2193 có nghĩa là... "Nếu 2 người cùng làm chung 1 việc thì sau 9 tháng sẽ có một người thứ 3"
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    14 tuổi anh vào du đãng
    Giật dây chuyền để tặng người yêu
    Cướp xích lô chở em đi dạo phố
    113 ụp tới bắt anh
    Bị công an đày ra Côn Đảo
    Anh vào tù như hoàng tử vào cung
    Sáng cuốc đất như Quan công múa võ
    Trưa cắt cỏ như công chúa hái hoa
    Tối đập muỗi như Hằng Nga bắt ****
    Cảm ơn đảng cho ở nhà xây
    4 bên là 4 bức tường dày
    Cơm 3 bữa thịt gắp mỏi tay
    Khi anh đi không người đưa tiễn
    Khi anh về 5, 6 thằng khiêng
    Trên wan tài khắc 9 chữ thiêng liêng
    Tổ Quốc mất đi 1 thằng vô tích sự
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ở nước Mỹ: 1 thằng con trai phải biết dùng súng.
    Ở nước Đức: 1 thằng con trai phải biết hách dịch và ko được sợ vợ.
    Ở Hàn Quốc: Con trai phải sành điệu hơn con gái.
    Ở Trung Quốc: 1 thằng con trai phải biết chơi game .
    Nhưng tất cả vẫn chưa là gì với Việt Nam: 1 thằng con trai thì phải dám đâm thẳng vào hàng xăng rồi thét: đầy bình cho tao!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian dài nghiên cứu, các nhà khoa học Mỹ đã phát minh thành công một chiếc máy bắt trộm. Để kiếm chứng khả năng bắt trộm của máy, các nhà khoa học đã lần lượt đem qua từng nước để thử nghiệm. Đâu tiên họ thử nghiệm ở Mỹ, trong vòng 30 phút, máy bắt được 500 tên trộm. Tiếp theo họ đem qua Trung Quốc, trong vòng 10 phút máy bắt được 6000 tên trộm. Cuối cùng là đến VN, các nhà khoa học chờ mãi ko thấy tín hiệu 5, 10, 30 phút, họ đi ra kiểm tra thì...cái máy bị trộm mất!
  8. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ hi hihi
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cô gái rụt rè đến Uỷ ban Nhân dân đăng ký kết hôn. Cán bộ làm thủ tục là một chị mặt lạnh như tiền, vừa viết tờ khai chị vừa hỏi:
    - Tên gì?
    - Dạ, em tên Nguyễn Thị Chim.
    -Chim có "ê" không? (Ý là Chim hay Chiêm)
    Cô gái mắc cở đỏ mặt, đứng im... Chị có bộ mặt "nước đá" nạt lớn:
    - Chim có ê không hả?
    Cô gái hoảng quá, vội ấp úng trả lời:
    - Dạ... mới đầu cũng hơi ê ê...
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Boysaigon cưới được vợ sướng quá bèn đi tuần trăng mật ở Ai Cập . Lúc về hắn dọt ra Tí Nị rầu rĩ thổ lộ cùng các đại ca 7X SG ...
    - Em thấy hối hận quá các bác ui ...."
    - Sao mà hối hận ? Vợ mày hiền , trẻ , đẹp vậy còn muốn gì nữa ? Đầu đuôi ra sao kể khúc giữa nghe coi ?
    , bác Virgopig hỏi liền .
    -Qua bển vợ em nó đòi cưỡi lạc đà ...
    - Ừ , cưỡi lạc đà thì có làm sao
    - Con lạc đà sụp hố lần đầu , nó đếm " Một lần ! " , sụp cái nữa nó đếm " Hai lần ! " ...
    - Thì có làm sao đâu ?
    - Tới lần thứ Ba thì nó rút súng bắn chết con lạc đà luôn ...
    - Ui dà ...."
    , Condor đưa tay gãi đầu lo lắng ...
    - Trên đường đi trời nóng nắng như đổ lửa , em có bực mình gắt nó mấy tiếng , vậy mà nó trợn mắt nhìn em rồi đếm " Một lần ! " ...

Chia sẻ trang này