1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ đại ca VotrungH@ vô tình lượm được bí kíp Tịch Tà Kiếm Phổ. Quyết tâm trở thành Vô địch thiên hạ để khè chị em 7XSG, đại ca VotrungH lén đem về nhà tập riêng. Khi mở trang đầu tiên, đại ca thấy ghi: "Muốn vô địch thiên hạ thì phải thiến!..."
    Dù rất đau xót, nhưng ngẫm mình đã có đứa nối dõi tông đường, nên đại ca VotrungH quyết định mượn dao Thái Lan cắt... luôn. Máu tuôn dầm dề.
    Sau vài ngày, nỗi đau qua đi, đại ca thấy đã có thể luyện tuyệt đại võ công, thế cho nên đại ca lật tiếp trang thứ 2, thì thấy ghi: "... Mà không thiến cũng không sao!".
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyến bay vượt đại dương đang trong hành trình bỗng rơi vào tâm một cơn bão khủng khiếp, chiếc máy bay lắc qua, lắc lại dưới sự thịnh nộ của mưa, gió và sấm chớp. Hành khách gào thét. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, Mod sn75@ gào to những lời thảm thiết:
    - Tôi không thể chịu đựng được nữa! Tôi không thể ngồi đây và chết như một con vật bị buộc chặt vào ghế. Nếu tôi chết, hãy để tôi chết - như - một - người - đàn - bà. Đàn ông ở đây có ai mang điều đó đến cho tôi? Trời ơi sao tội nghiệp cho tôi thế này!
    Bỗng giữa máy bay có cánh tay giơ lên và Mod Condor@ xuất hiện. Chàng cầm bộ quần áo trên tay và đến sát cô gái. Bác Condor thì thào vào tai cô:
    - Tôi có thể khiến em cảm thấy mình là một người đàn bà trước khi chết! Em đã sẵn sàng hứng thú cho việc ấy chứ?
    Mod Sn75@ hăm hở gật đầu, mắt chớp chớp, khuôn mặt cô đỏ hồng thoáng chút xấu hổ:
    - Chúng ta sẽ xuống cuối máy bay nhé!
    - Không cần đâu em, ngay tại đây cũng được! ?" Đại bàng đề nghị.
    Sn75@ đang há hốc mồm kinh ngạc thì thấy Đại bàng@ đã... đưa tay lên giúi vào người cô bộ quần áo và nói:
    - Em hãy giúp tôi... đơm lại chiếc khuy quần sắp đứt và là thẳng cái áo sơ mi này!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đây là lý do vì sao các bác nhà 7XSG còn độc thân nên lập gia đình sớm đi thôi:
    One day a man was sitting in his office on the 19th floor of a building. A man came running into his office and shouted, "John, your daughter, Anna just died in an accident right opposite this building" The gentleman was in panic. Not knowing what to do, he jumped out through his office window. While coming down, when he was near the 14th floor he remembered he didn''t have a daughter named Anna. When he was near the 7th floor, he remembered he was not married yet. When he was about to hit the ground he remembered that his name was not even John ..
    PLS, TAKE IT EASY! LEARN TO MANAGE STRESS AND GET MARRIED... IT KILLS FASTER THAN POISON
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu là Tết thiếu nhi.
    Cớ sao người lớn lại đi la cà.
    Người lớn là trẻ em...già.
    Chỉ khác trẻ nhỏ đó là có...râu!
    Trung Thu là Tết thiếu nhi.
    Hỏi sao người lớn lại đi chơi nhiều.
    Đi chơi họ lại làm liều.
    Làm liều nên mới ra nhiều thiếu nhi.
    Nếu mà người lớn không đi.
    Làm sao lại có thiếu nhi hả trời!
    Đó là qui luật muôn đời
    Trung thu là tết mọi người đấy thôi!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi chưa biết Nha Trang
    Đi rồi mới biết họ sang hơn mình
    Sáng tắm biển, chiều tắm sình
    Có cái hồ nho nhỏ cho mình rửa chân
    Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
    Đi rồi mới biết họ giàu hơn ta
    Sáng tắm biển, chiều mát xa
    Có gà móng đỏ thả ra... đá liền.
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biềt chẳng hơn đồ nhà
    Đồ nhà tuy có hơi già
    Nhưng là đồ thiệt hơn là đồ sơn.
    Chưa đi chưa biết Hòn Chồng
    Đi rồi mới thấy Hòn Ông to đùng
    Hòn Ông là hòn của chung
    Hòn chồng tuy nhỏ nhưng mà của riêng.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nội quy lao động chôm được từ nhà hàng Mộc:
    +++ Trong thời gian qua, rất nhiều nhân viên đã sử dụng thời gian làm việc để ngồi trong nhà vệ sinh. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi người chỉ có thể ở trong đó 3 phút. Quá thời gian trên, giấy vệ sinh sẽ tự động thụt vào tường, chuông sẽ reo, cửa tự động mở và máy ảnh sẽ tự động chụp ảnh kẻ lười biếng .
    +++ Nếu bị bắt gặp lần thứ 2, ảnh kẻ vi phạm sẽ bị đăng tải trên trang web của công ty, trong mục "Tái phạm nhiều lần". Những nhân viên cười trong ảnh sẽ bị buộc nghỉ việc ngay!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một nữ nhà báo phỏng vấn bác nông dân nuôi bò: ?oThưa bác, tại sao ngày càng xuất hiện nhiều bệnh bò điên??.
    Bác nông dân giải thích ?oĐể tui kể qui trình cho cô nghe, mỗi ngày bò sữa được vắt sữa một lần vào sáng sớm và mỗi năm nó được thụ tinh 1 lần để sinh bò con?.
    ?oVậy thì sao hả bác?? Cô phóng viên hỏi.
    Bác nông dân cau mày: ?oChưa hiểu hả? Cô cứ thử tưởng tượng người ta bóp ngực cô mỗi sáng, nhưng 1 năm cô mới đc xxx 1 lần xem cô có điên ko?"
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trước cửa hiệu thuốc tây, người xếp hàng dài dằng dặc, nhẫn nại nhích lên từng bước một. Bỗng Boysaigon xuất hiện, bộ dạng hớt hải, quần áo xộc xệch chen lên phía trước, miệng liên tục nói: "Xin lỗi, cho tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà đang nằm chờ". Mọi người tỏ vẻ thông cảm và dạt ra để anh chàng lên trước. Đến nơi, anh hổn hển nói với cô bán thuốc: "Chị làm ơn bán gấp cho tôi hai...bao cao su"...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng không may bị tội oan phải vào tù. Một hôm, người nhà gửi cho anh một con gà quay để tẩm bổ. Không may, chung phòng lại có đàn anh rất thích gà, lại sĩ diện không muốn mang tiếng ?oma cũ ăn hiếp ma mới?, hắn ra lệnh cho đám đàn em rằng: - Nó đối xử với con gà thế nào thì tụi bay đối xử với nó y như vậy, nếu nó bẻ chân con gà thì tụi bay phải bẻ chân nó, nếu không tao sẽ làm tụi bay như nó đã làm với con gà. Anh kia nghe thế sợ lắm, nhưng lại không muốn mất con gà. Sau một lúc nhìn đám tù cùng phòng đang lăm le mình, anh chợt cầm con gà lên và liếm đít nó một cái. Mấy tên kia thấy thế liền ngất --> đúng là thông minh
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông đứng giữa quảng trường và gào lên:
    "Tổng thống là thằng ngu!"
    Và sau đó dĩ nhiên anh ta bị bắt, mọi người nghĩ rằng anh ta sẽ bị xử 2 năm tù vì tội "sỉ nhục quốc thể", nhưng cuối cùng anh ta bị xử tử hình vì tội "tiết lộ bí mật quốc gia".

Chia sẻ trang này