1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Săn được quái thú.
    Ba Keira, chú Keira và chồng Keira cùng đi săn. Ba người hẹn nhau sau khi săn sẽ chờ để xem ai săn được gì.
    Ba Keira gặp chú và khoe: Tao phát hiện một cái hang nhỏ. Rình trước cửa hang một lúc rồi hạ được con cáo này.
    Chú Keira cũng khoe: em cũng phát hiện một cái hang khá rộng. Rình trước cửa hang rồi săn được con gấu này. Quả là một ngày may mắn.
    Chờ mãi không thấy chồng Keira, nên cả 2 ghé nhà xem sao thì bất ngờ khi thấy toàn thân gã bó bột, tàn tạ trên giường. Gã thều thào:
    - Hôm đấy, con. ..con cũng phát hiện ra một cái hang to... to khủng khiếp... con cũng... cũng rình trước cửa hang...
    - Rồi sao nữa? Kịch chiến với con quái thú hả? - Hai người kia hồi hộp hỏi dồn.
    - ... Kh... không... ng... nguyên con tàu hoả tr... trong hang chạy ra...
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hai vợ chồng Keire mới có con nhỏ, nửa đêm, cậu bé khóc om xòm. Hàng xóm phải gọi điện sang nhắc nhở.
    Sau khi nghe điện thoại anh chồng nói:
    - Hàng xóm đang phàn nàn con mình khóc ghê quá em à.
    Cô vợ trả lời:
    - Vâng, để em hát ru con ngủ anh nhé.
    Một lát sau chuông điện thoại lại kêu reng reng. Nghe xong, chồng bảo vợ:
    - Hàng xóm lại bảo thôi để cho con nó khóc cũng được...
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Keire vừa xuống xe buýt đã làm cho tất cả mọi người chú ý vì cách ăn mặc quá là táo bạo: Một bên tà áo vén cao, để lộ nguyên cả "ngọn núi lửa" sắp phun trào. Không ai dám nói gì, cuối cùng một cảnh sát can đảm tiến đến nhắc cô:
    - Thưa cô, cô rất đẹp và thời trang của cô không hề che dấu điều đó, nhưng cô quên mất một điều là...
    Nghe đến đây, Kei nhìn vội xuống ngực mình và bỗng hét thất thanh:
    - Thôi chết! Tôi quên thằng cu trên xe buýt rồi!
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đi học về, hai đứa con sinh đôi của Keira líu lo báo tin vui:
    - Mẹ ơi! Mẹ đã đoạt giải "Người mẹ đẹp nhất" ở lớp con.
    - Ồ! Mẹ rất vui,. Thế lớp con bình chọn như thế nào?
    - Bỏ phiếu ạ! Không ai nhận được hơn một phiếu, ngoài mẹ.
    - Thế ư? Còn mẹ được bao nhiêu phiếu bầu?
    - Hai ạ!
  5. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Kiện và kiện
    Hãng OK kiện hãng Kotex: "Khi sản phẩm của anh hoạt động, sản phẩm của chúng tôi mất 7 ngày không kinh doanh được". Hãng Kotex trả lời lại: "Nhưng nếu sản phẩm bên anh bị lỗi 1 lần thôi, thì công việc kinh doanh của bên chúng tôi bị đình trệ đến 9 tháng 10 ngày cơ".
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    3 anh là SV_Star, Tunbo và Arien lên thiên đàng. Ngọc Hòang hỏi Arien:
    - Tại sao con chết??
    - Con phát hiện vợ con đang ngoại tình với thằng khác ở lầu 10 khách sạn New Wolrd, tức quá nên con đã lên đó dzà ném cái tủ lạnh xuống đất, nhưng nặng quá nên con rớt theo --->chết
    Ngọc Hòang hỏi Tunbo: "Tại sao con chết??"
    - Con chạy bộ ngang khách sạn New Wolrd, tự nhiên có cái tủ lạnh rớt ngay đầu con -->chết
    Ngọc Hòang hỏi SV_Star: "Dzậy còn con??"
    - Dzạ thấy thằng chồng chạy lên, nên con núp trong cái tủ lạnh đó ----"......
  7. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cũng là đi câu :
    Một con sâu con hỏi sâu mẹ:
    - Mẹ ơi, bố đâu rồi?
    - À bố đi câu với mấy ông kia rồi.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    19h tối. Tại một ngã tư, Mod Bunnie@ của nhà 7XSG đang lái xe vi vu thì:
    - Hoét... hoét?! Chào cô. Vui lòng cho xem giấy tờ xe.
    - Dạ đây ạ. Anh ơi, em phạm luật gì thế?
    - Tôi nghi ngờ cô vi phạm luật an toàn giao thông.
    - Ơ... vi phạm gì ạ?
    - Bước vào đây tôi xem nào. Giơ hai tay lên. Qua khỏi đầu. Thế...
    - Ui, anh làm gì vậy???
    - Tôi đo. Tôi nghi ngờ cô vi phạm điều luật "ngực lép".
    - Trời! Trông em... thế này làm sao vi phạm được ạ?
    - Cái cô này! "Trông" là "trông" thế nào? Cái gì cũng phải có bằng chứng cụ thể. Đứng yên nào. Uhm... thế... xem nào.. uhm... Cô chỉ có 71cm. Vi phạm rồi.
    - Trời, sao thế được ạ? Em mới đo may cái áo đầm bầu hôm kia, tới 82cm cơ mà?
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Tôn trọng phụ nữ
    [​IMG]
    "Khiêng" cả người lẫn xe về phường xử phạt
    22/10/2008 11h14 (GMT+7)
    Chuyện hy hữu này vừa xảy ra lúc 16h30 ngày 21/10 tại phường phố Hàng Giầy, phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
    Đội Quản lý trật tự phường yêu cầu một cô gái đang đỗ xe sai quy định trên phố Hàng Giầy về trụ sở UBND phường nhưng có lẽ cô gái này không chịu chấp hành nên rút cuộc, 4 thành viên Đội đã phải "khiêng" cả người lẫn xe lặc lè về trụ sở Ủy ban.
    Link http://vtc.vn/xahoi/khieng-ca-nguoi-lan-xe-ve-phuong-xu-phat/194961/index.htm
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trích nhật kí bé Keira:
    "Bỗng nhiên giờ mình cảm thấy nhớ ông quá.Hồi nhỏ mình với ông hay đùa thật vui.Vui nhất là cái lần ông đang ngủ mình lấy gối bịt chặt vào mặt ông, ông còn đùa lại giẫy đạp liên tục. Sau lần đó mình chẳng bao giờ nhìn thấy ông đâu cả!!!"

Chia sẻ trang này