1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hết chịu nổi
    Một tên trộm lẻn vào nhà tỉ phú nọ khoắng được mớ đồ đạc quý giá xong bèn núp vào chỗ vắng. Ai ngờ đó là phòng nhạc của gia đình. Lúc tám giờ tối, cô gái lớn bắt đầu luyện hát, sau đó một tiếng cậu con kế vào tập violon; 10 giờ, cô gaif thứ nhì dợt pianô; 11 giờ, cậu trai út học thổi kèn, đến 12 giờ 10 phút, cả bốn người con chia bè hợp xướng đồng ca. Tên trộm núp trong tủ áo cố cầm cự tận bốn giờ chiều, cuối cùng quyết định chui ra đặt những thứ lấy được lên bàn, thều thào nói: "Các người gọi cảnh sát đi!".
  2. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ba ku Mẽo(USA) Ngố(USSR) Vịt(VietNam) thi nhau coi ai là người có nam tính nhất.
    BGK ra quy định: Có 3 cái phòng. Phòng 1 có 1000 lít rượu phải uống hết. Phòng 2 có một con hổ phải giết chết. Phòng 3 có 1000 em út xinh như mông ( xin lỗi, xinh như mộng ) phải hiếp hết. ( Trời cao đất dày ôi, ước gì tui được đi thi)
    Ku Ngố ỷ khỏe, lao vào phòng con hổ trước. Nghe hổ gầm rú 1h thì người ta quẳng xác Ngố ra ngoài.
    Ku Mẽo đa dâm ( giống tui), lao vào phòng mỹ nữ. Được 200 em thì bị 800 em còn lại bó chiếu tiễn ra ngoài.
    Bố Vịt nhà ta tặc lưỡi: ***, người to thế còn chết. Thôi thì... ta cứ say. Vô phòng 1 nhậu bí tỉ hết sạch. Lảo đảo sang phòng con hổ, nghe thấy hổ gầm thét 1h sau thì người ta quẳng xác hổ ra ngoài. Xong bố Vịt bước ra lè nhè: Sướng quá.. hic.. bi giờ.... hic... chết cũng được. Hic... Có ai làm ơn... hic .... chỉ cho tôi phòng con hổ ở đâu ko?
  3. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia:
    - Tụi mình là rắn độc phải không?
    - Đúng vậy, rất độc.
    Con thứ nhất lại hỏi:
    -Tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không?
    - Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà sao mày hỏi hoài vậy?
    -Huhuhuhu tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ.
  4. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của mèo điên:
    Ok, thế là chính thức rồi. Tôi đang già đi. Ngày hôm kia tôi tới cửa hàng rau rồi sau đó quay về chỗ đậu ô tô. Lúc đó có một cô gái khoảng mười chín hai mươi tuổi gì đó đi vào cửa hàng rau, cô này tóc vàng. Nói chung là rất gợi cảm.
    Ý nghĩ của tôi lúc đó là, ?oKhông hiểu mẹ cô gái trông thế nào nhỉ??

  5. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, hôm qua mình lượm được 1 chiếc ví, tuy ví đã cũ ko con gía trị nhưng trong đó có 20 tờ 500.000 được buộc lại bằng sợi dây thun màu vàng và đỏ. Ngoài ra trong ví không có 1 thứ gì khác, vậy bạn nào đánh rơi ví và số tiền của mình trong đó thì liên hệ với mình để nhận lại 2 sợi dây thun vàng và đỏ nghen!
  6. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Để giúp lonesome sửa tập phát âm "L" sai thành "N". Cô giáo bắt tập đọc và thuộc lòng câu: "Cụ Lý lên chợ làng mua lòng lợn luộc".
    Một tuần sau, cô kiểm tra và khen :
    - Giỏi lắm. Em phát âm đúng rồi đấy. Có khó khăn gì đâu.
    - Thưa cô, câu này đọc mãi cũng quen, chứ những câu nạ, nắm núc nó cứ nàm sao ấy!
  7. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời của con gái:
    1. 8 tuổi như thể dục dụng cụ: chẳng thằng con trai nào để í tới
    2. 18 tuổi như bóng đá: 22 thằng hùng hục tranh nhau 1 quả bóng.
    3. 28 tuổi như bóng rổ: tỉ lệ tranh bóng đã giảm xuống với 10 nguời 1 bóng.
    4. 38 tuổi như bóng bàn: khi quả bóng bay đến, bạn cố hất nó sang bên đối phương.
    5. 48 tuổi như bóng chày: bạn cố đánh quả bóng đi càng xa càng tốt.
    6. Over 48, một câu trả lời đơn giản là Bi-da: mục tiêu lớn nhất là cho "xuống lỗ"
    Được nimbus_2000 sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 05/01/2009
  8. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    "Đoàn đại sứ Nga sang thăm Việt Nam thấy tình trạng đái bậy diễn ra phổ biến nên hết sức phàn nàn. Chính phủ VN tự ái lắm, mới mạnh mồm đòi thoả hiệp 2 bên Nga-VN, mỗi bên cử một đoàn thanh tra đi sang nước kia, nếu gặp người dân đái bậy cứ việc bắn giết thoải mái.
    Đoàn thanh tra Nga sang VN thì eo ôi, mới nửa ngày mà đã dùng hết cả số đạn mang theo, thế mà vẫn còn nhan nhản ối thằng không biết sợ vẫn thoải mái tưới nước ngoài công cộng. Chính phủ VN hết sức sốt ruột, mới gọi điện sang Nga đốc thúc đoàn làm việc cho năng suất. Đoàn thanh tra VN cũng hết sức dốc lòng lấy lại thể diện cho quốc gia nên hăng hái chia nhau ra lùng sục. Cuối cùng cho tới khi nhá nhem tối mới thấy một chú đang im lặng phệt ngay ở quảng trường Đỏ, thế là tiễn luôn chú bằng cả một băng... giải toả tâm lý cho anh em. VN nghe tin mừng lắm, chắc mẩm gỡ lại được một bàn.
    Sáng hôm sau đài truyền hình Nga đưa tin: "Một đại sứ VN ở Nga đã bị ám sát trong khi đang làm nhiệm vụ"
  9. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    7 ki-lô-mét
    Vừa rồi sau vụ xuất tiền chính phủ để giải cứu nền kinh tế nước nhà, tổng thống Mỹ được gọi là đồng chí, và trong cơn mê say vì được kêu bằng mĩ từ đó, ngài bèn lấy hết sức bình sinh để hỏi thượng đế rằng đến bao giờ tổ quốc của ngài tiến lên CNXH, thượng đế phán rằng khoảng 100 năm nữa.
    Một nước lớn ở châu Á có số dân đông nhất thế giới, chẳng chịu thua Mỹ về kinh tế, cũng nóng ruột hỏi thượng đế thì được thượng đế trả lời những 150 năm.
    Có một nước nhỏ thôi, dân không đông bằng các nước trên, cũng mạnh dạn hỏi thì được trả lời là cỡ khoảng 7 ki-lô-mét nữa thì đến CNXH.
    Thấy đại lượng tính khác nhau, mặc dù sợ lắm nhưng vẫn gặng hỏi thượng đế tại sao lại thế. Thượng đế phán rằng là vì trong báo cáo hàng năm gửi lên thiên đình thấy nhà ngươi hay dùng từ ?onăm nay đã tiến một bước so với năm trước? thì cứ thế mà suy ra thôi!
  10. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    có một anh chồng nghi vợ ngoại tình. một hôm, anh cố tình trở về nhà bất ngờ và phát hiện ra vợ đang hẹn hò với tình nhân. rất giận vợ anh thách đấu súng với gã kia. khi đi ra vườn 2 anh thỏa thuận với nhau, giả vờ bắn trượt, rồi cả 2 nằm lăn ra chết. nếu cô vợ chọn ai thì đó là kẻ chiến thắng, người kia sẽ phải ra đi. cả hai ra vườn, nổ sung, lăn ra và chờ đợi. cô vợ hối hả ...chạy vào toilet:"anh ơi, ra đây mau đi, hai thằng ngu đó chết hết cả rồi

Chia sẻ trang này