1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    ''Hỏng'' cả người
    Trong khi làm hàng rào ngăn một quả phạt trực tiếp, hậu vệ sv-xờ ta bị bóng đập trúng phần thân dưới. Đau quá, anh đã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, sv-xờ ta lo lắng hỏi bác sĩ.
    - Tình hình có đến nỗi tệ lắm không bác sĩ? Liệu tôi có phải giã từ sân cỏ hay không?
    - Cứ yên tâm, anh vẫn có thể đá bóng như thường.
    - Ôi, tuyệt quá! Vậy tôi còn được đá cho câu lạc bộ 7xsg không? - hậu vệ sv-xờ ta cảm thấy phần nào bớt lo lắng.
    - Được, với điều kiện 7xsg thành lập thêm một đội bóng nữ
  2. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo chuyên Toán quy_kiem_sau_vn đang trên đường đến trường thì bị một chiếc ô tô đi quá tốc độ quẹt phải. Cảnh sát ducsnipper hỏi:
    - Ông có nhớ biển số xe đó không?
    - Không nhớ rõ lắm. Nhưng tôi còn nhớ nếu nhân con số đó cho chính nó, sau đó chia cho 3, lấy kết quả khai căn bậc hai sẽ thành số ban đầu có số nguyên nghịch đảo !!!
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Lịch sử của việc SV-Star trở thnàh người vô thần .
    Điện thoại của SV-Star đột nhiên reo lên :
    Virgo : mày đang ở đâu vậy ?
    SV : em đang ở thánh đường
    Virgo : Trời đất , sao mày dám làm chuyện tày trời như vậy với anh em 7X như vậy hả ?
    SV: ??????????????
    Virgo : Anh em 7X sau này ai cũng tuyển thẳng xuống dưới còn mày thì xu rú ở thánh đường để đi lên 1 mình bỏ mặc anh em à !
  4. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Trên mặt hồ thơ mộng, bác Greenline nhà ta đang bày tỏ lòng mình với cô bạn gái snp mới quen. Thao thao bất tuyêt một hồi. cuối cùng bác kết luận:
    - Tất nhiên là anh không thích những cô gái dễ dãi quá. Nhưng em cũng biết cho rằng anh chỉ thuê thuyền có một giờ đồng hồ thôi.
  5. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc đói bụng, Ducsniper thấy một nhà hàng...
    Anh bồi, cho tôi một đĩa bít-tết
    Dạ thưa ngài, ngài dùng kiểu Anh, Pháp hay Tây Ban Nha ạ !
    Loại nào cũng được, tôi có nói chuyện với chúng đâu .

  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bác Greenline gọi điện cho bác sĩ Condor:
    - "Alô! Tôi là Greenline đây! Mời bác sĩ đến ngay cùng một xe cấp cứu, vợ tôi đang bị đau ruột thừa".
    Bác sĩ Condor giọng đầy ngạc nhiên:
    - Ông Greenline đấy à? Tôi mới cắt ruột thừa cho bà nhà tuần trước mà. Ông đã thấy ai có hai ruột thừa chưa?
    Bác Greenline giận dữ hét lên trong điện thoại:
    - Tôi chưa thấy. Nhưng bác sĩ chưa thấy ai hai vợ hay sao?
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Dịp cuối năm, thành viên 7X SG cùng bầu đoàn thê tử tụ tập
    tại tửu điếm .....thân quen nhà 7X. Vào lúc gần giao thừa, bà xã
    của một anh nào đó lên tiếng ước rằng khi giao thừa cô ta
    muốn tất cả các ông chồng/ người yêu ở bên cạnh người đã làm cho cuộc đời họ đáng sống.....
    Lúc chuông đồng hồ gõ 12 tiếng, anh chàng pha rượu (
    bartender) của tửu điếm 7XSG suýt chết ngạt vì các anh giai
    nhà 7XSG bu đen bu đỏ quanh quầy rượu.......
  8. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Ba và Má
    Ðưa bất kỳ cô gái nào về nhà, chàng trai chưa vợ cũng thấy bà mẹ không ưng. Một người bạn khuyên anh ta : - Cậu hãy tìm một cô giống hệt mẹ cậu - Khi đó bà cụ thế nào cũng thích cô ta.
    Chàng trai chưa vợ bèn tìm, tìm mãi, cuối cùng kiếm được một cô gái. Anh ta kể với người bạn đã khuyên hôm trước.
    Ðúng như cậu nói, mình kiếm được một cô từ hình thức, cách ứng xử, ăn mặc cho đến nấu nướng đều giống mẹ mình. Và cuối cùng đúng như cậu nói, bà cụ thích cô ta.
    Vậy chuyện gì xảy ra ? - Anh bạn hỏi.
    Không có chuyện gì cả - Chàng độc thân nói - Nhưng bố mình lại ghét cô ta.
  9. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Một ông lão lọm khọm bước vào tiệm thuốc Tây, cô ơi bán cho tôi 1/4 viên viagra. Sao thế cụ, cụ phải mua 4-5 viên mới phải chứ. Tôi chỉ cần để khỏi đái ướt đôi giày của tôi mà thôi.
    [:D

  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tóc dài Vespa!​
    Thấy 2 cô nàng hatrangg và thuhatchonguoi đứng ngẩn ngơ bên chiếc xe Vespa ven đường, cái ống bô xe chỏng gọng bên cạnh, bác Ducsniper vội vàng dừng xe hỏi:
    - Sao vậy 2 em?
    - Ồ, xe của em bị mất động cơ!
    - Thế làm sao mà nó chạy đến đây được?
    - À, lúc đến đây thì máy vẫn nổ. Khi không thấy nó hoạt động nữa, đến lúc bọn em hì hục tháo được cái pô ra thì chẳng thấy đâu cả.
    - Thế em nghĩ máy xe nằm ở trong cái pô xe này ư?
    - Hẳn rồi, những lúc động cơ làm việc, khói phun ra từ đây mà!
    - ?!

Chia sẻ trang này