1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bữa tiệc Tân Niên của nhà 7X đang diễn ra vô cùng dzui dzẻ, chợt bác mualavang bèn đứng lên xin đi ra ngoài một chút (bác í bảo là đi rút nước trong lòng ra ấy mà ). Vài phút sau bác i'' trở vào nhưng cái quần lại ướt chèm nhẹp, mọi người ngạc nhiên hỏi:
    - Sao quần bác lại ướt thế
    Bác mualavang cười giả lả
    - Ah, tại lúc nãy bên ngoài gió lớn quá các bác ạ
    - Gió lớn thì có ăn nhập gì tới cái quần ướt sũng của bác chứ - Condor thắc mắc
    - Dzạ, dzạ, thì tại gió lớn mà em thì lại . . . đứng ngược gió ạ
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái có bộ dạng cực kỳ mệt mỏi lê gót tới phòng mạch của bác sĩ Greenline xin tư vấn.

    - Thưa bác sĩ, quanh khu nhà tôi có rất nhiều chó. Chúng sủa suốt ngày suốt đêm, làm tôi không chợp mắt được chút nào.
    - Có tin vui cho cô đây! - Bác sĩ đáp rồi mở ngăn kéo chất đầy dược phẩm mẫu, lục lọi trong đó và đưa ra một lọ thuốc - Đây là loại thuốc ngủ mới có tác dụng như tiên dược. Chỉ với vài viên, mọi rắc rối của cô sẽ chấm dứt.
    - Tuyệt! - Cô gái đáp - Tôi sẽ làm bất cứ những gì có thể. Thử xem nào...
    Vài tuần sau, cô gái trở lại, trông còn thiểu não hơn xưa:
    - Bác sĩ ơi! - Cô gái than phiền - Đơn thuốc của ông thật là vô ích. Tôi còn mệt mỏi hơn trước đây nữa.
    - Tôi không hiểu tại sao cơ sự lại ra thế này! - Bác sĩ nhún vai - Đây là loại thuốc ngủ mạnh nhất hiện có trên thị trường.
    - Có thể! - Cô gái mệt mỏi ngắt lời. - Nhưng tôi vẫn phải thức cả đêm đuổi theo lũ chó. Và cuối cùng, khi tôi tóm được một con thì bắt nó nuốt viên thuốc mới khó làm sao?

  3. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Trong quán, bác ducsnipper đang say mèm trố mắt ngạc nhiên nhìn người thanh niên ngồi cạnh:
    -Tôi? tôi biết anh, nhưng không rõ chúng ta quen? quen nhau ở đâu nhỉ ? À, tôi? tôi nhớ ra rồi. Đó là vào hôm? hôm có trận động đất lớn tàn phá thành phố và chúng ta là hai? hai người duy nhất thoát? thoát chết.
    -Không phải đâu ạ ! - Người kia đáp.
    -Bây? bây giờ tôi đã nhớ ra. Đó là? là vào hôm con sư tử của? của đoàn xiếc xổng chuồng hồi năm? năm ngoái chứ gì?
    -Không phải đâu ạ !
    -Vậy chúng ta đã gặp nhau ở đâu ?
    -Ở nhà, hồi khuya, lúc cúng giao thừa ấy ! Vì con là con trai của bố mà !
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bác DucSniper nói với bác BadSniper:
    - Chúc mừng ông xin được việc làm mới.
    - Cảm ơn, nhưng tôi đã bị đuổi việc ngay từ ngày đầu tiên rồi.
    - Vì sao vậy?
    - Vì khi tôi đến xin việc ở bảng thông báo có viết: "Chỉ được thắt cà vạt đỏ đến nơi làm việc". Nhưng khi đến nơi, tôi mới biết người ta còn phải mặc cả quần áo nữa.

  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chàng trai Virgopork trở về nhà sau cuộc thi lấy bằng lái xe với vẻ mặt hoang mang :
    - Ba ơi , ghê quá - Anh chàng nói với ông bố Virgopig - Cái xe tải đó có vấn đề.
    - Nghĩa là con thi rớt ?
    - Con cũng hổng biết , nhưng mà cả ban giám khảo đâu có còn ai đâu !


  6. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    49 GẶP 50
    Trong giờ học Anh văn, Cô giáo cho làm bài tập tại lớp. Sư phụ Peace_do và đệ tử Nicola cùng ngổi tranh luận với nhau xem ai học giỏi hơu ai.
    Sư phụ ráp câu bị đệ tử bắt bẻ:
    - Có 1 cửa hàng hoa và 1 siêu thị
    Tới câu ráp của đệ tử cũng bị sư phụ phát hiện:
    - Có 2 cái giường ở trong nhà tắm và 1 toilet
    Sư mẫu cũng học cùng lớp chịu ko nỗi la lớn:
    - Cả 2 thầy trò nhà ngươi dốt như nhau, ngồi tranh luận hoài làm sao ta hiểu chứ
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Trên diễn đàn, nghị sĩ Votrungh đang thao thao bất tuyệt diễn thuyết về lịch sử ngành lập pháp. Mọi người vừa nghe vừa ngủ gật.
    Đang mải khò khò, đầu ngài nghị sĩ Condor chẳng may đập vào đầu gối cô TKKH bên cạnh. Choàng tỉnh dậy, ngài Condor nhà ta chữa thẹn:
    - Ối chà, tôi cứ tưởng là đang gối đầu lên đùi bà nhà tôi.
    - Không sao, thưa ngài. Ngài Ducsnipper cũng vậy. TKKH trả lời.
    Nghe thế, ngài Condor quay sang thấy ngài Ducsnipper nhà ta đang ôm gối cô TKKH ngủ ngon lành.
  8. kitty_05

    kitty_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tại một làng nọ, có một cụ bà vừa đúng 70 cái xuân xanh chuẩn bị bước lên xe bông về nhà chồng. Và chú rể cở tuổi và có nét hao hao giống Pác Condor nhà 7x.
    Sau đêm tân hôn, mọi người bỗng phát hiện chú rể bị ngất xỉu và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Mọi người hồi hộp ngồi chờ bên ngoài. Một lát sau, bác sĩ Vigorpig đi ra và cho biết chú rể ngất xỉu là do bị ngộ độc....
    Mọi người đứng ngớ người ngạc nhiên không hiểu chú rể bị ngộ độc gì...?!
    Đố mọi người chú rể bị ngộ độc gì?? Trả lời nhanh sẽ có thưởng đê.....
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mẩu chuyện vui lụm được trên đường đi du lịch đêiii bà con ơiii
    Chú cảnh sát giao thông và ba anh chàng người dân tộc.
    Ba anh chàng người dân tộc đang đèo nhau trên một chiếc xe và bon bon trên đường, bỗng đâu xuất hiện một anh cảnh sát giao thông, anh này dùng gậy chặn xe của ba anh chàng người dân tộc lại.
    Anh cầm lái hét to:
    - Trời ơi, bộ anh không thấy xe tôi đang chở ba hay sao mà còn đòi quá giang, chỗ đâu nữa mà ngồi cơ chứ?
    Anh cảnh sát giao thông:
    . Các anh có biết chở ba như vầy là vi phạm luật giao thông hay không.
    Lúc này anh ngồi giữa mới khẽ khàng:
    - Vi phạm sao được mà vi phạm hả chú. Xe này là của 3 đứa tui hùn tiền lại mua, vì vậy mỗi lần đi đâu cũng phải đi cả ba đứa chứ sao. Chú nghĩ một đứa đi còn hai thằng kia chịu ở nhà sao
    Anh cảnh sát giao thông
    -
    ()
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hai vợ chồng già nhà Ducsnipper nói chuyện với nhau:
    - Đêm qua, tôi mơ một giấc mơ thật tuyệt . Tôi là trai tân và đến cầu hôn bà...
    - Trời ơi , vậy thì có cái gì mà ông cho là tuyệt ?
    - Trong mơ, bà đã từ chối lời cầu hôn của tôi ...

Chia sẻ trang này