1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Một nhóm trẻ em mẫu giáo ngồi vòng quanh cô giáo Tulip77 trong giờ kể chuyện. Cô lần lượt hỏi từng học sinh, mỗi em một câu hỏi.
    - 1098, con dê kêu như thế nào?
    - Dạ, nó kêu be be.
    - Elyz, con mèo kêu thế nào?
    - Dạ, nó kêu meo meo ạ.
    -Virgopork , thế con gà trống kêu làm sao?
    - Dạ, nó kêu ò ó o.
    - ***sniper, con chuột thì kêu thế nào?
    - Dạ, nó kêu "click" ạ.
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    What is the difference between girls aged: 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68?
    Điểm khác nhau giữa những cô gái ở độ tuổi: 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68?
    At 8 - You take her to bed and tell her a story.
    Lúc 8 tuổi - Bạn đưa cô ta lên giường và kể cho cô nghe một câu chuyện
    At 18 - You tell her a story and take her to bed.
    Lúc 18t - Bạn kể cho cô ta nghe một câu chuyện và đưa cô ta lên giường
    At 28 - You don''t need to tell her a story to take her to bed.
    Lúc 28t - Bạn không cần kể một câu chuyện để khiến cô ta phải lên giường
    At 38 - She tells you a story and takes you to bed.
    Lúc 38t - Cô ta kể cho bạn nghe một câu chuyện và đưa bạn lên giường
    At 48 - You tell her a story to avoid going to bed.
    Lúc 48t - Bạn kể cho cô ta một câu chuyện để tránh việc phải lên giường
    At 58 - You stay in bed to avoid her story.
    Lúc 58t - Bạn nằm trên giường để tránh nghe câu chuyện của cô ta
    At 68 - If you take her to bed, that''ll be a story!!
    Lúc 68t - Nếu bạn đưa cô ta lên giường, đó là cả một câu chuyện

    (ST)
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem film trên htv thấy có câu chuyện vui post lên cho mọi người đọc chơi.
    Giờ ngủ trưa trong trường mầm non măng cụt,
    sv-sìtốp, virgopok và vỏ trứng luộc trốn bảo mẫu ra vườn ngồi tán dóc.
    Vỏ trứng luộc kể : Hồi trước mẹ tớ bị kiến đốt có chút xíu vào mặt mà bây giờ mặt mẹ tớ sưng lên tròn vo.
    sv-xìtốp ngắt lời : Ăn thua gì, Bố tớ ngày trước ốm nhách, một bữa bị ong đốt mấy nốt mà bây giờ to đùng ngã ngửa như voi.
    virgopok đăm chiêu : Còn mẹ tớ không biết bị con gì đốt mà bây giờ bụng cũng to như cái trống, chắc tớ phải vào hỏi bảo mẫu may ra mới biết.
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hai anh bạn Condor và Ducsnipper lâu ngày gặp nhau .
    - Tui nghe nói vợ ông là họa sĩ nội thất hả Đức ?
    - Đúng vậy. Bởi vậy mới xui nè !
    - Sao mà xui ?
    - Thì bây giờ bả đang đòi ly dị . Bả nói tui là không hợp với nội thất phòng khách , quá tương phản với cái rèm cửa sổ . Ông thấy có quái không ?


  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    bác Hiếu ui, tui bể bụng mất bac ạ, hehhehhehe
  6. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo : SV- Star, thật là xấu hổ, em lại quên bút ở nhà rồi. Em có biết một người lính khi ra trận không có súng gọi là gì không ?
    SV-Star : thưa thầy có ạ, người ta gọi là sĩ quan.
  7. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    1088 làm nghề thảo công văn giấy tờ, anh viết thư tỏ tình với Giotmuathu.
    Điều 1 : anh yêu em và muốn cưới em
    Điều 2 : nếu em không yêu anh, em hãy xem điều 1
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sau khi vào một lượt mấy quán bar tối hôm trước, lúc thức giấc sáng hôm sau bác Ducsnipper phát hiện ra rằng mình đã để quên mất cái điện thoại di động Ericson.

    Bác chỉ nhớ rất rõ rằng mình không còn cầm điện thoại khi bước ra khỏi toa-lét của một quán bar có cái bồn cầu bằng đồng. Bác bèn đi lại một lượt tất cả các quán bar ấy, đến đâu cũng hỏi :
    - Làm ơn cho hỏi có phải toa-let ở đây có cái bồn cầu bằng đồng không ?
    Khi bác hỏi đến quán Seventeen Saloon thì tay chủ quán ngoái vào trong nhà gọi to:
    - Ông Bình Râu ơi, cái thằng tối hôm qua nó đi bậy vô cái kèn của ông nó tự dẫn xác đến đây nè .
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6

    [nick]
    Được virgopig sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 31/03/2005
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Con trai út của Condor ngồi nói chuyện với Ba cậu về tên của các thành viên trong gia đình, cậu thắc mắc:
    - Ba ơi sao chị Hai lại có tên Mùa Xuân vậy Ba?
    - À, tại chị ấy sinh ra vào mùa xuân, Condor trả lời.
    - Thế tại sao anh Ba lại có tên là Đồng Cỏ?
    - Vì do anh ấy được xin ra ở 1 đồng cỏ xinh đẹp đấy con ạ.
    Suy nghĩ một lúc, cậu lại hỏi:
    - Vậy tại sao chị Tư lại có tên là Vườn Hoa?
    - Tại vì chị ấy sinh ra trong vườn hoa. Condor trả lời và nói tiếp: con biết không, khi đặt tên cho các con, cha Mẹ đều chọn những cái tên có ý nghĩa với lúc sinh ra đấy con à. Nhưng con hỏi những điều ấy để làm gì thế Cao Su Rách...

Chia sẻ trang này