1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bác Virgopig nói với vợ: "Em thường mang bức hình của anh theo khi đi làm. Vì sao vậy?"
    - Khi nào có vấn đề, dù có khó khăn đến thế nào, em nhìn vào bức hình của anh và vấn đề đó liền biến mất.
    Bác Virgopig: Em thấy chưa, em thấy anh tuyệt vời với em như thế nào chưa?
    -Vâng, em nhìn vào bức hình và tự nhủ: "Còn vấn đề nào to hơn vấn đề này chứ?".
  2. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bác ducsnipper trò chuyện với vợ:
    - Này em, từ ngày chúng ta dùng tiền để thưởng, con trai mình học khá hẳn lên, nhiều điểm 10 lắm, em thấy vui chứ?
    - Theo em thì hẳn là nó đã đem tiền chia cho thày giáo một nửa thì có
  3. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bác Virgopig trở về ký túc xá với hai con mắt bầm tím.

    - Cậu làm sao vậy? - Anh bạn cùng phòng hỏi.
    - Thật tình, tớ thấy phụ nữ khó hiểu quá. Tớ đang đi phía sau cô gái thì thấy một con sâu rơi trên cổ cô ta, tớ liền đưa tay gỡ nó xuống, cô ta quay lại và ngay lập tức một con mắt của tớ đổi màu.
    - Thế còn con mắt còn lại?
    - Cũng chính là cô ta, sau khi bị đánh, tớ nghĩ là cô ta không thích bèn đặt con sâu vào chỗ cũ

  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vợ bác Ducsnipper thấy chồng cứ lấy cây vợt đập ruồi, đập hoài không chịu dừng, bực quá hét lên : "Anh đập gì hoài vậy ?".
    - Thấy rồi còn hỏi, đập ruồi chứ đập gì.
    - Từ sáng đến giờ anh đập được bao nhiêu con?
    - 5 con, 3 đực, 2 cái.
    - Hay quá ha , sao anh biết được con nào đực, con nào cái?
    - Biết chứ, 3 con đực nó đậu trên lon bia, còn 2 con cái là vì tụi nó đậu trên cái điện thoại .

  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vợ bác Virgopig bảo chồng:
    - Mấy bữa anh khỏe như trâu ấy , vậy mà bữa nay về nhà cứ nằm dài thườn thượt, bảo làm gì cũng không chịu là sao vậy ?
    - Thì em tính , trâu cũng phải có lúc đau ốm chớ ?
    - Sao ốm đau mà không chịu nói cho người ta biết ?
    - Trời ơi, đã là trâu mà còn biết nói nữa hả ?


  6. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyến đi chơi Biển Hồ Cốc của 7xsg, sau khi đã ăn uống no say, chơi bời tẹt ga, cả đám 7x rủ nhau lên một chiếc thuyền đi ra biển chơi.
    Bỗng một cơn bão khủng khiếp ập tới, lái tàu Virgopic biết rằng tàu của mình đang chìm dần. Virgopic hét to lên: "Ở đây ai biết cầu nguyện?".
    Cha nội đồng bước lên và nói: "Có tôi biết cầu nguyện. Ngoài ra tôi còn biết nghe các chị em gái xưng tội rồi rửa tội cho họ nữa".
    "Tốt", Virgopic nói. "Anh sẽ cầu nguyện còn tất cả chúng tôi, trong lúc đó thì tất cả sẽ mặc áo phao. Chúng ta thiếu đúng một cái".
    sau đó thì nghe nói cha nội đồng xuống xuống dưới rửa tộiu cho mấy nàng tiên cá...đến bây giờ vẫn chưa thấy về.
  7. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn tham gia
    Trong chuyến đi dã ngoại Hồ Cốc của 7xsg, Hatrangg và snp đang ngồi tán dóc với nhau, Sv-star thì đang ngồi hóng hớt:
    - Này, Hatrangg à, tớ có nhiều khoản chi tiêu quá nên tớ lúc nào cũng thiếu tiền. Tớ đang lúng túng, không biết làm sao đây...
    - Hãy làm như tớ đi - Hatrangg nói - Hãy kiếm một chàng bồ nào sẽ cung cấp cho cậu mỗi tháng 3 triệu đồng ấy.
    - Nhưng tớ không quen người đàn ông nào có đủ khả năng như vậy.
    - Thì kiếm hai bồ, mỗi bồ một triệu rưỡi.
    - Dù chỉ một triệu, tớ cũng không thấy ai...
    - Thì 10 bồ, để mỗi người cung cấp cho cậu 3 trăm ngàn.
    Sv-star ngẩng mặt lên khỏi tờ báo đang đọc và nói:
    - Bao giờ đến mức một trăm đồng thì cho tôi tham gia cái hội ba mươi người đàn ông đó với...nhé
  8. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Nếu bị tống tiền
    Sau khi đi tuần trăng mật về
    Cô vợ vtđnguyen@ nũng nịu bảo chồng:
    - Giả sử bây giờ em bị bọn bắt cóc tống tiền, anh tính sao?
    - Anh... đau lòng lắm nhưng đành bó tay thôi!
    - Sao anh đối xử với em như vậy?
    - Tại em thôi. Tiền bạc ở nhà em giữ hết rồi giấu tận đâu ấy, anh biết tìm đâu để đi chuộc em cơ chứ!
  9. namphuong3010

    namphuong3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Một bà đi ngang cửa hàng bán chim cảnh thì con vẹt trong cửa hàng kêu: "Bà kia!"
    - Gì vậy? bà đó nói.
    - Bà xấu quá! Con vẹt trả lời.
    Bà này rất tức và kiện ông chủ tiệm. Mọi việc đựoc dàn xếp, ông chủ cửa hàng cam đoan là con vẹt sẽ không nói vậy nữa.
    Một bữa, bà này lại đi ngang cửa hàng nọ. Con vẹt kêu:
    - Bà kia!
    - Gì vậy?
    - Biết rồi mà còn hỏi.
  10. namphuong3010

    namphuong3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Một bà đi ngang cửa hàng bán chim cảnh thì con vẹt trong cửa hàng kêu: "Bà kia!"
    - Gì vậy? bà đó nói.
    - Bà xấu quá! Con vẹt trả lời.
    Bà này rất tức và kiện ông chủ tiệm. Mọi việc đựoc dàn xếp, ông chủ cửa hàng cam đoan là con vẹt sẽ không nói vậy nữa.
    Một bữa, bà này lại đi ngang cửa hàng nọ. Con vẹt kêu:
    - Bà kia!
    - Gì vậy?
    - Biết rồi mà còn hỏi.
    =============================================

Chia sẻ trang này