1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng 1 Tết, nam thanh nữ tú rủ nhau đi chùa cầu duyên... Ai ai cũng: "cầu cho con lấy được người con thương"
    nhưng mà có 1 ông: "cầu cho con thương được người con lấy"...
    Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào
    Học tập tốt - Lao động tốt
    Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đến rồi, hôm nay lại chui vào đây kể chuyện vui nào
    Sau hôm được biết cách làm bài toán về khoai ở lớp học của anh V, P thấy anh V thông minh quá đi.
    Một chiều chủ nhật, cô anh V tới nhà chơi. Và P lại nghe được cuộc đối thoại sau đây:
    - Lần trước, khi cô đến chơi, cô thấy nhà con có con mèo con cơ mà, thế bây giờ nó như thế nào rồi hả V?
    - Ồ, thế cô không biết ư?
    - Cô chẳng biết gì cả, thế nó chết rồi à?
    - Không, nó không chết.
    - Thế nó đi mất rồi à?
    - Ồ! Cũng không phải thế gì ạ.
    - À, hay là cháu đã mang nó cho bạn cháu rồi?
    - Không, cháu không đem cho
    - Ồ! Cô chịu không hiểu ra sao cả. Cái gì đã xảy ra với nó thế hả V?
    - Ôi, con mèo con ấy bây giờ đã lớn lên thành con mèo to rồi cô ạ.

    P nghe đến đấy, không nín được cười. Một lát sau, anh V đi chơi, thân mẫu của anh V ngồi nói chuyện với cô. P lại nghe thấy cuộc đối thoại sau:
    Cô : Thế cháu V làm bài kiểm tra sử thế nào hả chị?
    Mẹ: Ờ, không được tốt lắm, nhưng không phải lỗi ở cháu. Không hiểu tại sao họ lại cứ hỏi thằng bé những điều xảy ra từ trước khi sinh ra cháu chứ lỵ.
    **
    Lại một chuyện nữa ở lớp học của... cậu bé V.
    Một hôm thầy giáo vào lớp ra đề cho các em như sau : ?oHôm nay, các em sẽ viết về trận đấu bóng vừa qua?. Thầy sẽ mang vở bài tập của các em về nhà để chấm. Bây giờ các em có thể bắt đầu viết.
    Các em học sinh trong lớp V bắt đầu làm bài.
    Bỗng nhiên, anh V giơ tay, và thầy giáo hỏi : ?oỒ, cái gì thế hả V?? Cậu bé trả lời : ?oThưa thầy em đã làm xong rồi ạ?. Cậu bé cầm quyển vở đi lên chỗ thầy giáo. Thầy giáo mở quyển vở ra và đọc: ?oTrời mưa, không đấu?.

    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Xem nốt
    Badsniper than phiền với bác sĩ:
    - Tôi ngủ không ngon giấc, suốt đêm cứ mơ thấy một đàn chuột chơi bóng đá ầm ĩ.
    - Tối nay, anh uống hai viên thuốc này, sẽ khỏi thôi!
    - Để tối mai uống được không ạ ?
    - Sao vậy ?
    - Vì tối nay tụi nó đá chung kết .

    Votrungh@  
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hai gã 7Xers SG , lãng tử Badsniper và cao bồi nghèo Lonesome chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào lại cùng học chung một lớp đại học . Kỳ thi vấn đáp cuối khoá về chủ đề Lịch sử đang bắt đầu . Lãng tử Badsniper được gọi vào thi trước .
    Một lát sau Badsniper thi xong trở ra mặt mày hớn hở . Cao bồi nghèo Lonesome chạy lại hỏi ngay :

    - Này , thế nó hỏi anh mấy câu ?
    - Có 3 câu thôi ...
    - Hỏi thế nào ?
    - Câu thứ nhất là Cách mạng tháng Mười Nga thành công vào năm nào? Tao trả lời ngay là 1917 . Họ lại hỏi do ai lãnh đạo . Tao đáp ngay là Lê Nin . Câu cuối họ hỏi là " Anh tin có ma hay không ? " . Tao trả lời là "Nhân dân nói có , cách mạng nói không , còn khoa học thì chưa chứng minh được " . Thế là họ cho ngay tao điểm 10/10 .
    Đến lượt Lonesome vào thi .
    - CM Tháng Tám thành công năm nào?
    - 1917 !
    - Do ai lãnh đạo?
    - Do Lê Nin lãnh đạo !
    Giám thị đập bàn quát:
    - Anh có điên không đấy?
    - Dạ, nhân dân bảo có, cách mạng thì bảo không, còn khoa học chưa chứng minh được ạ !
    Votrungh@  
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thời Badsniper còn đi lính......
    Thuở ấy chàng Badsniper] đeo lon thượng sỹ đãm nhiệm vai trò huấn luyện tân binh.Antey một hôm đăng lính chả biết sao lạc vào tiểu đội tân binh do Badsniper đảm nhiệm huấn luyện. Ba ngày đầu chàng lãng tử của 7X ngày nay quần bọn lính mới tò te ra trò, nào lăn le bò toài....lê lết đủ kiểu.....Hôm thứ tư của khoá huấn luyện sau khi vừa tập hành quân về đến doanh trại, Badsniper mặt mày hầm hầm bắt mấy chú tân binh xếp hàng ngay thẳng và quát hỏi:
    - Trong số các anh, ai là là thằng đã biết đàn đúm ăn nhậu...????
    Nhìn khuôn mặt.....rất có hồn của Badsniper chú nào cũng run sợ không dám trả lời, Badsnipper quát hỏi một lần nữa, lúc nà chả biết trời xui đất khiến thế nào , cũng có thể là do giật mình vì âm thanh quá to phát ra từ cổ họng của chàng thượng sĩ mà Antey lên tiếng: - Dạ em!!!
    Sau đó khỏang một giây có lẽ phát hoảng vì câu trả lời của mình mà Antey vội bổ sung thêm: Dạ nhưng mà lâu lắm rồi ạ!
    Badsniper: Tốt ! mấy thằng còn lại đi đào công sự còn chú này đi với tao ra căn tin uống bia lạnh
    BE COOL!
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hồi bé Vịt Bầu và Vịt Xiêm học cùng lớp 3 tiểu học . Trong giờ Văn, Vịt Xiêm len lén đưa cho Vịt Bầu mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: ?oSau giờ học, tụi mình sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi nhé ... ?.
    Một lát sau , Vịt Xiêm nhận được tờ giấy nhỏ với dòng chữ : ?o Nếu chương trình chỉ có vậy thì mày xuống lớp 1 mà học ! ?.

    Votrungh@  
  7. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua XR vui, nên Pen nhờ XR post bài. Hôm nay, chính xác là cả ngày hôm nay, Pen thấy XR buồn đến nỗi chẳng muốn về nhà, nên Pen không nhờ XR nữa mà Pen? tự post bài.
    Kể chuyện tiếp nào. Để cuộc đời tươi vui hơn nào. Dẫu sao thì?sau cơn mưa trời lại sáng, như kiểu quảng cáo Omo ấy.
    Vẫn chuyện trong lớp học của anh V.
    Thầy : Cuộc đời tôi đã ba chìm bảy nổi chín lênh đênh?
    Trò V (giọng ngây thơ và thành thật) : Thưa thầy, trước khi dạy chúng em thầy là thuỷ thủ ạ?
    Thầy: !!!
    Đến giờ ra chơi, học sinh ngồi tán chuyện với nhau, cậu bé V nói chuyện với các bạn:
    V: Tớ lo lắm các cậu ạ
    Bạn : Cậu lo gì?
    V : Đến năm 3000, người ta sẽ làm sao mà học nổi môn sử!?
    Bạn : Ừ nhỉ!
    Đi học về, ăn cơm trưa xong, ngủ một giấc, sau đó cậu bé V của chúng ta cùng một số bạn đến nhà lớp trưởng học nhóm. Nhà lớp trưởng có con chó quý, không may thế nào mà các bạn đến nhà làm xổng mất con chó, mọi người túa đi tìm, mãi mà không tìm thấy. Cậu lớp trưởng bực mình quá, gắt lên ?o Có thế mà cũng không tìm được? Nói rồi đi tìm, lát sau quay về, mọi người thấy trên tay cậu bế con chó. Mừng quá, cả bọn reo lên ?oA! chó đã về, chó đã về!?
    Các bạn nên biết cậu bé V vốn thông minh nên rất hiếu động. Cậu rất thích trò nhảy từ trên giường xuống sàn nhà. Nhưng không hiểu sao một thời gian rất dài, cậu không chơi trò ấy nữa. Mẹ cậu một hôm bảo :
    - Bấy lâu nay con không chơi trò nhảy từ trên giường xuống sàn nhà nữa, như vậy là tốt đấy. Thiếu gì trò chơi khác phải không con.
    - Vâng ạ?
    - Con bỏ được cái trò ấy từ khi nào nhỉ?
    - Dạ, từ hôm con nhảy vào lưng con nhím.
    - !!!
    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trong giờ học, bé bự Vô Trùng được cô giáo deep_s0rr0w kêu lên bảng trả bài. Thấy bé bự mặt mày bầu bĩnh dễ xương, cô giáo liền hỏi 1 câu rất dễ để bé bự có điểm 10:
    - Em cho cô biết em bé từ đâu mà có? (Cô nghĩ bé sẽ trả lời: ''Do con cò mang lại'' giống hôm trước cô kể là được 10 điểm liền)
    - Dạ, câu trả lời ở trong quần em, cô muốn xem không ạ? Bé bự vô tư đáp.
    - Zero, về chỗ ngay lập tức
    Bé bự lủi thủi đi về chỗ ngồi, thò tay móc ra 1 củ khoai tây, mồm lẩm bẩm: '' Hôm trước mẹ bảo mình là do bố mẹ gọt củ khoai tây mà có mà, sao kỳ vậy ta?''
  9. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Một lần off line đi bida, Antey và SV-Stars bị thua cho nên đứng ngoài, rảnh rỗi ngồi nói chuyện:
    - Antey : Hôm qua em mới nằm mơ, thấy em đi thi, nhưng khi cô giáo dắt vào phòng thi, cô giáo không đưa IC điện tử mà đưa cho em 1 chai Remy, sướng quá em uống ực một hơi hết chai rượu luôn... đã thiệt !
    - SV-Stars : Thế à, sướng nhỉ, đi thi mà được uống rượu ! Nhưng nếu gặp tao là tao sẽ mơ thay vì cô giáo canh thi dắt vô phòng thi, thì tao sẽ được một lố các em xinh xắn vây xung quanh, vừa đi vừa nựng nhá, vừa hôn nhá...vô đến phòng thi thì có sẵn một bàn tiệc bào ngư, vi cá, yến sào, rượu thì phải là một thùng Remy Louis XIII, đó là chưa kể có luôn một em mặc bikini nhá, ngồi cầm viết làm bài thi dùm mình ! Thế mới oách !
    Antey : Thôi đi anh.. nằm mơ gì mà tham quá dzậy ! Đi thi mà làm như đại gia ăn tiệc !
    SV-Stars : Mày đúng là cái thằng dại hết sức ! Nằm mơ mà bày đặt tiết kiệm !
    ...... ......
    BAD
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt Bầu quyết định học lái máy bay lên thẳng. Đến hôm thực hành, cô nàng đến sân bay nhưng ở đó chỉ còn duy nhất một chiếc trực thăng một người lái. Người hướng dẫn quyết định để cô bay một mình và hướng dẫn cô qua sóng vô tuyến.
    Thế là Vịt Bầu lên máy bay. Chiếc trực thăng đạt độ cao 300 m và mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Đến độ cao 600 m, cô và người hướng dẫn vẫn giữ liên lạc với nhau qua sóng vô tuyến .
    Nhưng đến độ cao 900 m, chiếc trực thăng đột ngột giảm độ cao nhanh chóng. Nó bay lướt qua một vài ngọn cây và rơi xuống ngay khu rừng gần đó. Người hướng dẫn liền nhảy vào xe và chạy ngay đến nơi xảy ra tai nạn. Khi anh ta vừa đến nơi thì Vịt Bầu mặt mày tái mét , tóc tai rũ rượi đang lồm cồm bò ra khỏi xác máy bay.
    - Chuyện gì xảy ra vậy? - Người hướng dẫn hỏi - Tất cả đều tốt đẹp cho tới khi cô đạt độ cao 900 m. Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?
    - Lạnh quá bác ạ ! - Vịt Bầu vừa thở hổn hển vừa đáp - Thế là em tắt cái cánh quạt lớn đi... Hic ...
    Votrungh@  

Chia sẻ trang này