1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện Vịt xiêm và Vịt bầu:
    Trong công viên tối om, cặp vịt đang tình tự.
    Vịt xiêm: Anh không tìm được từ nào trong từ điển để diễn đạt tình yêu của anh đối với em.
    Vịt bầui: Bỏ tay ra đi anh! Cái đó... đâu phải là từ điển.
    BE COOL!
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Sự khác biệt về văn hoá
    Trên 1 con tàu sắp bị chìm , thuyền trưởng bảo các du khách : Tàu sắp chìm rồi , các ông bà phải nhảy ngay thôi , nếu không sẻ chết chìm hết . Tuy nhiên tất cả du khách đều quá sợ hải mà không ai dám nhảy mặc cho ông thuyền trưởng tội nghiệp la hét kêu gào hay van xin . Thậm chí khi ông ta kêu các thuỷ thủ của mình nhảy trước làm gương thì họ cũng không nhúc nhích .
    Thuyền phó của ông ta là 1 người Việt bước đến bảo ông vào cabin chờ để cho anh ta vài phút giải quyết chuyện này , chỉ 5'' sau ông thuyền trưởng quay lại thì thấy du khách đã nhảy hết và anh thuyền phó thì đang chuẩn bị phao cho mình , ngạc nhiên về tài năng của anh ta ông hỏi anh ta làm cách này hay thế .
    Anh thuyền phó trả lời : ông phải chú ý đến sự khác biệt về văn hoá của các nước .
    Đầu tiên tôi đến nói với người Nga :
    Nhảy xuống bây giờ là một hành động mang tính cách mạng cao , và họ nhảy .
    Với người Đức tôi bảo :
    Các bạn phải nhảy , đó là lệnh . Và họ nhảy
    Với người Pháp tôi bảo :
    Nhảy xuống biển cùng nhau bơi vào bờ trong hoàn cảnh này là một hành động lãng mạng , và họ nhảy xuống
    Với người Anh :
    Theo tôi thấy môn bơi vượt biển là một môn thể thao thời thượng thể hiện phong cách quý tộc , thế là họ nhảy .
    Với người Mỹ :
    Này các anh chị đã mua bảo hiểm rồi mà , có gì phải sợ chứ nhảy đi nào .
    Cuối cùng tôi đến nói với các thuỷ thủ đồng hương của tôi :
    Thiên hạ nhảy hết rồi , tụi bây còn ở đây làm gì hả , có cá mập thì nó cũng no rồi , và thế là họ cùng nhau nhảy .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Có một thông báo dán bên ngoài phòng cảnh sát ở Chicago Mỹ TÌM XÁC NGƯỜI ÐÃ CHẾT ÐUỐI: AI TÌM THẤY xác của Kelvin Laffan sẽ được nhận một khoản tiền thưởng lớn.
    Nhận dạng: Tuổi 26, chiều cao 1m65, tóc đen và có tật hay nói lắp.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Tác hại của rượu đối với trí nhớ lớn ra sao ?
    Làm thế nào để trở thành một người Alaska
    Trong một quán rượu tại Alaska,một người mới đến hỏi ông chủ quán : làm thế nào để tôi có thể trở thành một người Alaska chính gốc?. ồ,dễ lắm - chủ quán trả lời - anh phải làm 3 việc:
    Thứ nhất, tu hết một chai rượu Whuýtky trong một hơi. Bắn hạ một con gấu tuyết. Và khiêu vũ với một người Eskimo, sau đó anh sẽ trở thành một người Alaska chính tông!
    à,vậy thôi hả-hắn nói và kêu một chai whuýt-ky rồi tu trọn một hơi, mặc dù mắt hắn hơi hoa lên khi hắn phóng ra khỏi quán. Dân nhậu đợi hắn đến gần nửa đêm, hắn quay lại với bộ áo rách như xơ mướp và bộ mặt máu me bầm tím: ok,ok...tôi sắp thành người Alaska.....bây giờ thằng Eskimo mà tôi phải bắn ở đâu?

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Có một đôi trai gái nọ yêu nhau tha thiết và sắp tiến tới hôn nhân. Một hôm, nàng nhận được tin sét đánh ngang tai: Người yêu nàng bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh xa. Nàng liền tức tốc đến thì được bác sĩ cho biết: Tình trạng của chàng nguy kịch lắm, có lẽ "đi" mất. Mọi người lùi ra ngoài để họ gặp nhau.
    Chàng đang hấp hối trên giường bệnh, nàng lao vào ôm ghì lấy chàng, hôn lên môi và thì thầm gọi tên. Như có một sức mạnh thần kỳ, chàng trai gượng tỉnh và mấp máy nói với người yêu:
    - E...mm yêu... quý, có lẽ anh không qua khỏi được... Anh chỉ tiếc rằ...ng, từ ngày đầu yêu nhau, đến khi anh phải từ giã cõi đời này... chưa một lần anh được ngắm nhìn thân hình của em... Hãy giú...p anh...!
    Một thoáng lưỡng lự, nàng đã chấp thuận lời đề nghị cuối cùng của người mình yêu.
    Hòa lẫn trong những tia nắng hắt qua cửa sổ, nàng từ từ xoay người cởi bỏ quần áo trong sự thẹn thùng, má nàng ửng hồng, mái tóc xuôi nhẹ chải dài theo thân hình kiều diễm. Chàng đờ đẫn ngắm nhìn. Như được tiếp thêm sức lực, chàng dần hồi tỉnh, qua khỏi giây phút hiểm nghèo. Họ liền tổ chức đám cưới ngay sau khi xuất viện và kể lại tất cả cho mọi người.
    Có hai ông bà già cũng được nghe câu chuyện đó trong đám cưới của đôi trai gái. Một hôm trở trời, ông lão phều phào nói với vợ:
    - Bà nó ơi !... Hôm nay tôi thấy khó ở trong người quá... bà nó ạ!
    Câu chuyện như một huyền thoại của đôi trai gái nọ đã làm bà lão bừng tỉnh. Bà thì thào nựng chồng:
    - Ông ơi, ông cố quay mặt vào vào vách đi. Bao giờ tôi bảo ông quay ra thì ông mới được quay ra đấy nhé!
    Dù đang rất mệt, ông lão vẫn cố chiều bà và quay mặt vào vách.
    - Xong rồi, ông nó ơi! Ông hãy quay lại đi!
    Ông lão từ từ quay ra nhìn... trợn mắt lên và ...hưởng thọ 72 tuổi .
    Votrungh@  
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Giáo sư Chec bị đưa vào cấp cứu tại bệnh viện vì bị ...bí tiểu tiện suốt ba ngày liền. Các bác sĩ xoay sở đủ mọi cách cũng không làm bệnh nhân ra được giọt nước nào. Họ đang toát mồ hôi thì có một gã bệ vệ xưng tên là Elead , ra dáng quan chức đến thăm người nhà, lên tiếng.
    - Để đó cho tôi, tôi biết cách chữa bệnh này !
    Hắn ta dẫn bác Chec vào nhà vệ sinh và chỉ 5 phút sau anh chàng đã tươi tỉnh đi ra. Các bác sĩ xúm lại hỏi:
    - Anh ta cho anh uống thuốc gì mà tài thế?
    - Nào có thuốc men quái gì đâu? - Giáo sư đáp - Hắn ta dọa tôi nếu không chịu tiểu tiện thì sẽ ....tiếp tục cải cách giáo dục, cải cách nữa, cải cách mãi, thay đổi sách giáo khoa liên tục ... Tôi sợ quá nên ...

    Votrungh@  
  7. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Không biết chuyện này các bác đọc chưa, nhưng sáng nay rảnh rỗi lang thang trên net thấy có chuyện này vui vui nên post qua cho các bác đọc chơi.
    ĐƠN XIN... HOÃN TRẢ NỢ TIỀN SỬ DỤNG WINDOWS OS HOẶC SỬ DỤNG VỚI GIÁ CỦA BẢN... BÊ TA!
    Kính gửi: Đồng chí Biu Văn Rét, nguyên ủy viên hội đồng kiêm Chủ tịch công ty Vô trách nhiệm Vô hạn Mai Cồ thấy là Sốp, tọa lạc tại WC!
    Kính thưa đồng chí chủ tịch kính mến của em! Em đứng tên dưới đây là, là. . à mà. . dạ thưa đồng chí tên cúng cơm của em là gì thì em còn đang ?ocrack? đó ạ! (bởi ở nhà bà em kêu em bằng Cu Tí, còn ở trường mấy cô kêu là Cu Tèo, đi chơi thì ghệ em nó gọi là ? và cuối cùng là... nói chung là bác chủ tịch cũng không cần biết tên em làm gì cho tốn thêm mấy byte bộ nhớ ạ!
    Kính thưa bác, hôm nay em thay mặt lão ?oliều mạng? gom hết chút hơi tàn lực kiệt còn lại để ?omeo? cho bác một phát để xin bác cho chúng em được hoãn trả nợ tiền sử dụng bản quyền hệ điều hành Windows thêm một vài nhiệm kỳ nữa bác nhá! Số là tất cả các đứa con đẻ của bác, từ cô em chán ngắt một màu tối đen như đêm 30 điện cúp ?oEm mờ ếch Đốt?, cho tới các chàng ?oCửa Sổ? 3 chấm 11, rồi 95, 97, 98, 99, 2000, rồi mới đây là con It Xì Bê, con nét 2003 sờ vờ và cả thằng Lông Ho (bê ta) thì bọn em cũng đã... lỡ dại mài cài đặt tá lả hết rùi đó ạ! Hiện nay trên cái pici yêu dấu của em còn đang ?otồn kho? mấy thứ ?orâu ria? của bác là:
    1. Một bộ cửa sổ 2k ét văng sờ vờ (giá xxxxx đố lá).
    2. Một bộ XP... ?ochuyên nghiệp? (giá 300 u ét đế).
    3. Một bộ dụng cụ hành nghề văn phòng XP 2002 (giá nghe đâu cũng cỡ 250 đồng nữa)!
    4. và...
    (Ghi chú: giá này là giá... chợ đen nên có cao hơn chút đỉnh so với giá ?odzin? lúc đấu thầu ở chợ... trời)
    Bác Biu kính iu của chúng em! Đúng là chúng em đều có ?ođọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng? đó bác ạ! Nhưng bác ơi, chúng em cắn cỏ lạy cả nhà bác mong bác thông cảm cho bọn? bần cố nông như chúng em! Hic hic, tại là do nhiều vấn đề khách quan lẫn chính yếu là? chủ quan mà chúng em không thể thanh lý hợp đồng đã lỡ ký được bác ạ! Em nhớ hồi còn học ở Ha Vớt bác nghỉ ngang xương (chắc là do bị... out môn Triết) cho nên chắc là bác còn nhớ: ?oVật chất quyết định ý thức? mà lị! Chúng em cũng muốn lắm nhưng do tại thằng ý thức bị lép vế thằng vật chất nên đành chịu vậy. Bây giờ mà chúng em thanh toán đầy đủ các khoản đó cho bác thì chắc là con păng ti um 4 của em sẽ ?olên đời? thành con... IBM 486DX4 ?" 66Mz + 4MB Ram quá! Và như thế thì lũ chúng em chỉ có mà... ăn cám thôi bác ơi! Mà bác cũng biết dzồi đó, bác nếu là con 486 thì mấy cái ?ocửa sổ? mới của bác ?ođếch? có mần răng mần rứa gì được đâu và kết quả là bác bị... ?oế hàng? đó => chỉ có bác là... thiệt thòi thôi! Chúng em rất là thông cảm cho bác lém nên mới ?ochưa đánh? mà đã ?okhai? tất tần tật cho bác biết từ đầu tới đít luôn rùi đó! Vậy bác cứ yên tâm mà ?otăng gia sản xuất? nha, còn khâu ?ođầu ra? bên đây thì bác cứ để bọn chúng em làm bọn end - user là đủ rùi! Hìhìhìhì! Mong bác cõi lòng rộng mở nha! Cùng hợp tác dzui dzẻ nha bác! Chúng em hứa là nhất định sẽ thanh toán tiền trao cháo múc đầy đủ cho bác trong một ngày gần đây, có lẽ chậm nhất là cũng độ vào khoảng... tết Công Gô gì gì đó thôi bác ạ!
    À, mà bác cũng biết chúng em là thần dân của nước Đại Cồ Việt hình chữ Ết sì, và cũng là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu với nhau cả, nên tuy nghèo ?odzật chất?o nhưng mà rất giàu... tình thương mến thương đó bác ạ! Mong bác ?ovì sự nghiệp hai năm trồng cây, vì sự nghiệp một năm trồng người? mà cho chúng em được tiếp tục ?osự nghiệp?? nợ xiền copyright thêm nữa nha bác! Khổ lắm bác ơi, mỗi năm bác ra thêm một cái Windows mới là mỗi năm bọn em phải tốn 8.000vnđ/bản/cd để tậu về đó bác ạ! Hay là như vầy đi, bác cho chúng em xài các ?oxót que? của bác (đừng xót? xa bác nhé) có phiên bản chính thức nhưng giá thì tính theo bản... ?obê ta? được hông bác! Ý kiến hay quá bác nhễ! Bọn chúng em hứa đây là lần đầu tiên (và là lần thứ nhất), nhưng nhất định sẽ không có đến lần khất thứ... N đâu bác ạ! Với giá này thì có bao nhiêu bọn chúng em cũng sẽ ?o$ trao cháo múc? đầy đủ cho bác ngay! Bác đồng ý nha bác! Nếu đồng ý thì xin bác cho một tràng pháo tay hô như bắp... Mỹ rang bằng cả hai tay luôn bác nhá! clap clap clap !
    À, nếu trong vòng một tháng kể từ ngày chúng em post mà không nhận được hồi âm của bác thì căn cứ vào luật... rừng nên chúng em xem như bác đã okie rùi nha! Thanh kìu bác trước nha! Xin được kính cẩn hun hít em vợ bác chút đỉnh để bài tỏ lòng thành của chúng em! À, when free nhớ qua ghé thăm quê chúng em với bác nhé! Rất mong được đón tiếp bác tại nhà... ghệ em: 105 ?" 110 kinh độ Đông, và 8 ?" 23 vĩ tuyến Nam, và cách ngoài khơi quần đảo Trường Sa khoảng 80 cây số ngàn!
    All rights Reserved!
    Được ?omeo? từ buồng giam số 007, khu Xóm Liều, lô độc đắc XYZ, đường không số, đại lao Chí Văn Hòa, ngày 30 tháng 12, năm con Ngựa 2002 (sau Công Nguyên)!
    Người meo = Unknown
    (Đã được các đồng chí ?ocõi trên? mà đại diện là đồng chí đại văn sếp... Ba Jẹo duyệt, ký tên và đóng dấu (lăn tay!)!!
    P. S = Tái bút (tái... bàn phím)
    ?oNon nước vi en có được dzẻ dzvang hay không! Cộng đồng hác cờ vn có được vẻ vang làm... ?ođại ca? như các cường quốc hacker ở năm châu hay không, chính là nhờ một phần... ?oquá lớn? vào những lần... xài đồ ?olùi văn lậu? của bác ?obiu văn ghét? nhà chúng ta đó!?!!
    cạp, cạp, cạp!!!
    Một lần nữa chúng ta hãy cùng vỗ tay hoan hô đồng chí Bill Văn Gates, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!! khẹc khẹc khẹc, cạp cạp cạp!!!!!!
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ducsnipper và bố vợ ngồi nhậu lai rai . Khi đã ngà ngà say , bố vợ lè nhè :
    - Tui nghe nói tối nào anh cũng đi đánh bài tới khuya , mà vợ anh không dám ho he nửa lời ... phải vậy không ?
    - Bố chỉ được cái nói đúng !
    - Anh sướng thiệt . Lấy được con vợ hiền lành , tử tế chứ không như tui ... lấy phải con vợ đanh đá , tui mà đi đâu về muộn một tý là nó tru tréo ầm ĩ cả làng lên ngay .
    - Bố phải nghiêm vào thì nó mới sợ chứ ...

    Votrungh@  
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mặt mày ủ rũ , Vịt Xiêm bảo Vịt Bầu :
    - Vài ngày nữa anh sẽ làm thịt con Lu nhà mình rồi mua con khác về nuôi thôi em ạ .
    - Nó khôn thế, sao nỡ thịt hả anh?
    - Anh thấy dạo này nó không gầm ghè với lão hàng xóm nữa mà lại vẫy đuôi mừng rối rít ...

    Votrungh@  
  10. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Elead và nhatpc bỏ anh em 7X đi Vũng Tàu chơi. Buổi tối buồn quá cả 2 kéo nhau ra ngoài bờ biển nhậu lai rai. Elead đang phê phê, bỗng nghe nhatpc hỏi:
    - Elead mày còn tỉnh không thế?
    - Không tỉnh làm sao ngồi đây nhậu với anh được. Rõ vớ vẩn.
    - Thế hả. Thế thì cho tao hỏi nếu bố vợ của cái thằng anh rể mày chết thì mày sẽ làm gì?
    Cu elead nhà mình suy nghi ra chiều mông lung lắm, sau cùng cũng lên tiếng:
    - Ối giời, họ hàng xa lăc xa lơ ấy mà quan tâm làm gì. Anh em mình nhậu tiếp đeeeee...
    - Thế hả. Nhatpc lẩm bẩm. May mà mình không cưa em gái nó...
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com

Chia sẻ trang này