1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Sau vụ 11/9 rỏ ràng người Mỹ phải đặt dấu hỏi về sự hiệu quả của ngành an ninh của họ . Họ liền tổ chức 1 cuộc kiểm tra , nội dung như sau : Bush cho thả 1 con thỏ vào trong 1 khu rừng và ra lệnh cho từng cơ quan an ninh của họ vào khu rừng tìm cho được con thỏ đó (giống như tìm khủng bố giửa biển người ấy ) .
    Đầu tiên vào cuộc là cơ quan CIA họ lập tức tung các điệp viên thú vật được huấn luyện của mình ra , nào là chó nào là mèo sư tử heo bò lừa ...................... vào rừng để tìm cho ra con thỏ với chi phí huấn luyện của từng điệp viên lên đến hàng trăm nghìn đô la , kết quả là họ không thể tìm thấy con thỏ và kết luận là trong khu rừng này không có thỏ , biện pháp kiểm chứng là họ quyết định đội 1 quả bom nguyên tử xuống khu rừng và sẻ đi kiểm tra xem có xác của con thỏ nào hay không . Dỉ nhiên là Bush đã ngăn họ lại .
    Tiếp theo FBI vào cuộc , họ đặt các máy nghe lén họ tiến hành mua chuộc các con vật trong rừng để săn thông tin về con thỏ và kết quả là tông tích của con thỏ vẩn không ai biết được . Kết luận của họ là có thể con thỏ đã chạy khỏi khu rừng , biện pháp của họ là đốt sạch khu rừng cho con thỏ hết chổ trốn sau đó họ sẻ truy tìm tiếp (biện pháp khoanh vùng và truy tìm thường thấy ở FBI ) Dỉ nhiên họ được ngăn lại .
    Tiếp theo cơ quan cảnh sát nổi tiếng nhất của Mỹ là LAPD (Los Angeles Police Department ) vào cuộc . Họ chỉ cử ra 2 trung sỉ với 2 cây batong vào rừng , chỉ 2 tiếng sau có 1 con gấu thân hình bầm dập te tua từ trong rừng chạy ra miệng thì liêng tục kêu la :
    Được rồi được rồi , tôi là 1 con thỏ , tôi là 1 con thỏ .

    Cuộc điều tra kết thúc , con thỏ đã được tìm ra .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mẹ Vịt Bầu mắng con gái:
    - Mày ấy nhé , có bao nhiêu tiền là đổ cả vào quần quần áo áo .
    - Mẹ à, thời buổi này muốn bán hàng nhanh và được giá thì phải chú trọng đến bao bì chứ!

    Votrungh@  
  3. akin

    akin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Một tối nọ ở công viên
    Nàng: Anh yêu ơi anh đang nghĩ gì vậy?
    Chàng: Anh cũng đang nghĩ như em vậy
    Nàng: Eo ơi, bậy thế!!!
    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Người iu là con vit què
    Loe nghoe .. đập fat.. chết 
  4. akin

    akin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Votrungh và elead nói chuyện với nhau:
    - Này, nghe nói hôn rất có hại cho sức khỏe, có đúng không nhỉ?
    - Đúng đấy! -elead đáp - Hồi nọ, tớ hôn một cô đã có chồng, thế là phải nằm viện mất những 5 tháng...!
    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Người iu là con vit què
    Loe nghoe .. đập fat.. chết 
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lo xa
    Sau khi khám bệnh cho người cha, bác sĩ bảo với cậu con trai:
    - Ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi, có lẽ chỉ còn sống được khoảng 3 tháng nữa.
    Trên đường về, người cha bảo con ghé vào quán rượu gần nhà để uống chút đỉnh.
    Trong quán rượu, ông ta bỗng oang oang nói với tất cả mọi người rằng mình sắp chết vì bệnh AIDS. Thấy vậy, người con thắc mắc:
    - Bố bị ung thư cơ mà, tại sao lại nhận mình bị căn bệnh thế kỷ đó ?
    - Tao không muốn kẻ nào léng phéng với ****** sau khi tao qua đời.

    Votrungh@  
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhường nhịn
    Có một chị đang mang thai, nghe con cái hàng xóm cãi nhau nhiều quá đâm ra bực mình. Không chịu nổi, chị ta liền tìm đến bác sĩ :
    - Tôi muốn các con tôi sau này phải biết nhường nhịn nhau. Bác sĩ có cách nào giúp tôi không?
    - Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, chị chỉ cần vuốt bụng ba cái rồi bảo: "Phải biết nhường nhau".

    Người phụ nữ yên tâm về nhà, thực hiện theo đúng lời bác sĩ. Tuy nhiên, 6 tháng, 1 năm, rồi 10 năm, 80 năm sau, bà ta vẫn chưa sinh, thậm chí đến lúc chết đứa con vẫn chưa chào đời.
    Mọi người ngạc nhiên, bèn mổ xác của bà ta thì thấy có hai ông già bên trong, cứ thay phiên nhau nói:

    - Mời anh ra trước đi!

    Votrungh@  
  7. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Nhatpc và elead đi chơi Vũng Tàu, tối về ngủ chung phòng. Trước khi nhận phòng đồng nghiệp của nhatpc đã cảnh báo rằng elead tham lam lắm coi chừng nó cho nhatpc xuống đất ngủ đấy. Nhatpc chỉ cười xòa vì nghĩ rằng mình chơi thân với elead vậy chắc hổng có chuyện đó đâu. Nhatpc ở trong phòng tắm ra thì đã thấy elead nằm chễm trệ trên giường. Anh vừa đặt mông xuống giường thì bị elead đạp một cái pặc văng xuống đất.
    - Giường này chật lắm mình em ngủ được thôi, anh thông cảm xuống đất ngủ nhá.
    Nhatpc cú lắm nhưng vì thân hình còm nhom biết chắc không thể địch lại elead hộ pháp nên đành ôm chăn nằm dưới đất.
    Khoảng mười phút sau, đang thiu thiu ngủ elead bỗng cảm thấy nhột nhột phía dưới. Cu cậu mở mắt ra thì thấy nhatpc tay đang mân mê??bắp đùi elead, nhìn elead một cách say đắm và nói rất ngọt ngào:
    - Tỉnh dậy đi elead ơi, bây giờ anh mới biết em elead đẹp trai như vậy, tối nay em cho anh thương một chút hen cưng.
    Elead nghe xong chẳng nói chẳng rằng ngồi phắt dậy như lò xo, mặt xanh như tàu lá, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn chạy một mạch vào toilet đóng cửa cái rầm và khóa lại cái rắc.
    Chỉ chờ có thế, nhatpc mỉm cười leo lên giường nằm ngủ say tới sáng!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Virgopig dạo này không chăn nuôi heo nữa mà chuyển qua nuôi gà , một hôm bác ý mua về một con trống tơ để thay thế lão trống già....
    Gà trống cũ gạ gẫm cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ chối phắt. Thế là hắn bèn bảo:
    - Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu! Hay ta chạy thi?
    - OK, được ăn cả, ngã về... hưu.
    - Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ?
    - Chơi luôn, bắt đầu đi!
    ....Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, gà già vừa chạy trước vừa hét ầm ĩ. Nghe thấy tiếng ồn, Virgopig liền ra xem xét tình hình , bác ý thở dài.... và lại nhìn thấy cảnh cũ: Gà trống mới mua đang đuổi theo đòi "đạp" gà trống cũ. Sau một phát súng, ông chủ xách kẻ "ngựa non háu đá" vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm:
    - Damn, lần này là lần thứ tư rồi đấy dạo này người ta cho gà ăn gì mà toàn mua phải ... gà pêđê!
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 07/01/2004
  9. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cùng lớp của Antey có một cô bé rất dễ thương, Antey rất muốn làm quen nhưng chưa có cơ hội. Một hôm, nghe cô bé bị bệnh nghỉ học nằm ở nhà, nghĩ đây là một cơ hội tốt để tiếp cận, cậu ta mua một bịch cam rất ngon để tặng nàng, nhưng để chắc ăn, cậu ta ghé ngang qua sư huynh Bad (đang là sinh viên Luật) để nhờ cố vấn. Sau khi nghe Antey trình bày xong Bad nói :
    - Chú cứ nói y chang câu này của tui, đảm bảo nàng sẽ rất an tâm khi ăn cam của chú : "Tôi, sau đây, trao và chuyển quyền sở hữu toàn bộ và duy nhất của tôi với tất cả các tài sản, quyền lợi, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của mình trong bịch cam này cho em, cùng với toàn bộ cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó, với tất cả các quyền hợp pháp cắn, cắt, ướp lạnh hoặc ăn nó, quyền được trao nó cho người khác với tất cả cuống vỏ, nước, cùi và hạt của nó. Tất cả những gì được đề cập trước và sau đây hoặc bất kỳ hành vi, hoặc những hành vi, phương tiện thuộc bất kỳ bản chất hoặc loại nào không tương hợp với tuyên bố này, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều không có giá trị pháp lý...".
    (Không biết cô bạn của Antey nghe xong ra sao nhỉ ?)
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hai vợ chồng nhà Vịt ngồi tâm sự với nhau, Vịt Bầu nũng nịu :
    - Trước đây, anh nói với em là mỗi ngày anh chỉ cần được gặp em một vài phút là đã thấy sung sướng lắm rồi, thế mà bây giờ anh...
    Vịt Xiêm thở dài , rồi ôn tồn nói với vợ :
    - Bây giờ, anh cũng chỉ muốn có thế thôi mà !

    Votrungh@  

Chia sẻ trang này