1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt Bầu đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi , quần ống thấp ống cao chạy vào hớn hở báo với chồng :
    - May quá , thoát rồi anh ạ ! Trên đường về nhà em gặp một thằng cực kỳ vô lại. Nó gí dao vào cổ em và bảo : " Yêu anh thì anh tha, chống lại thì chết ! "
    - Trời ơi ! Rồi sao? - Vịt Xiêm không thể nào kiên nhẫn thêm được nữa .
    - Em... xin tha ạ !
    - !?
    Votrungh@  
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Có 2 vị tướng đang ngồi tán phét với nhau về trình độ anh dủng thiện chiến của binh lính dưới trướng .
    Votrungh nói : lính của tôi là lính Hải Quân nhé , toàn là người đàn ông chân chính của biển cả thôi . Đối với họ chuyện khiêu vủ với cá mập là cơm bửa .
    Nghe tới đây thì ducsnipper (ông tướng bộ binh ) tức lắm , chẳng lẻ lại để lép vế , ông quyết định tạo ấn tượng cho tay votrungh bẻ mặt . Thấy anh binh nhì Lonesome đang xớ rớ gần đó lập tức ông ngoắc lại :
    Này , anh thấy chiếc xe tank đang chạy đó hông , chạy ra nằm ngay trước bánh xích của nó cho tôi .
    Lonesome sẳn tính sẳn miệng nên nói ngay : Tui cho ông 1 đạp bây giờ , bộ điên rồi chả cha nội , làm vậy chết sao !!!
    Ducsnipper liền vổ tay tán thưởng Lonesome và phong hàm thiếu uý vì đã làm rở danh đại tướng , thấy ông votrungh vẩn còn ngớ ra chưa hiểu gì ông giải thích luôn : Anh Thấy Không ! Đâu phải thuộc cấp nào cũng có lá gan dám chỉnh cấp trên khi cấp trên sai quấy đâu , về anh dủng thiện chiến lính tôi là nhất rồi !!!!!!!!!!!!!!

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Hồi đánh Afganistan với Iraq thì ta toàn là không quân của Mỹ lập công , và rỏ ràng là không quân trở thành sức mạnh chính của Mỹ . Thực ra trước vụ 11/9 người Mỹ vẩn chưa coi không quân của họ là chủ lực đâu , chuyện là thế này :
    Sau 11/9 người Mỹ muốn kiểm tra lại khả năng tác chiến chống khủng bố bảo vệ nhân dân của quân lực mình . Họ bèn bày ra 1 cách là chọn 1 toàn nhà chung cư cao tầng có hàng ngàn người trong đó (có thể trở thành mục tiêu khủng bố lắm ) và để cho từng binh chủng của họ ra tay bảo vệ toà nhà .
    ---------------
    Đầu tiên Lục quân của họ vào cuộc : Đầu tiên các vị tướng cho xây hàng rào rồi chòi canh đặt xe tank thiết giáp trọng pháo bảo vệ xung quanh toà nhà . Rất cẩn thận vì cuộc kiểm tra này có quan hệ rất lớn đến tương lai bộ binh Mỹ nên để đề phòng hàng rào an ninh này cũng trở thành 1 mục tiêu tấn công khủng bố họ lại phải lập 1 hàng rào an ninh vòng ngoài và để hàng rào an ninh vòng ngoài không trở thành mục tiêu để khủng bố tấn công họ lại lập 1 hàng rào khác bao bên ngoài nửa . Chẳng mấy chốc hàng trăm km hàng rào hàng ngàn chòi canh vô số xe tank trọng pháo bải mìn và hơn 20,000 binh lính đã được triển khai trong bán kính 5km xung quanh toà nhà . Rỏ ràng toà nhà đã trở thành bất khả xâm phạm nhưng để bảo vệ hết các toà nhà như thế trên đất Mỹ thì dù dân cả nước đi lính hết cũng không đủ người . Vậy là các vị tướng bộ binh bị cho ra rìa .
    Đến Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ vào cuộc , họ không cần nhiều người và nhiều xe tank trọng pháo hay kẻm gai bải mìn như bộ binh , một cách hiệu quả hơn họ đuổi hết dân đang sống trong khu nhà ra , vứt hết đồ đạc trong phòng ra và mổi căn phòng trong nhà thành 1 chòi canh và từng cánh cửa sổ là 1 ụ súng máy , hoả tiển chống tank hay hoả tiển phòng không . Rỏ ràng khủng bố không dám bén mảng đến gần khu nhà nửa nhưng dân chúng cũng không còn chổ ở , thế là các vị tướng Thuỷ Quân Lục Chiến bị cho ra rìa .
    Đến lượt các vị tướng Không Quân vào cuộc , họ bỏ ra hàng Tỷ đôla mua hết các khu đất xung quanh cái chung cư cần bảo vệ , san bằng các khu đất vừa mua và biến nó thành bải tập ném bom cho lính của mình . Thế là có cho tiền cũng không có ai dám bén mảng đến khu chung cư , coi như nó được an toàn . Sau khi suy nghĩ đắn đo về tính hiệu quả người Mỹ chọn KHÔNG QUÂN của họ để làm quả đấm quân sự chính .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tân Binh Antey được giao xuống 1 đơn vị. Hạ Sĩ Peace_do tiếp nhận, coi sơ qua hồ sơ, ngứa miệng hỏi
    - Lính đơn vị nào? Ai cử xuống
    Antey mắt nhìn thẳng, dõng dạc trả lời:
    - Báo cáo hạ sĩ, tôi là lính đặc nhiệm của Cục Phân về
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Bác sĩ Condor bước từ phòng xét nghiệm ra tay cầm tờ kết quả. Bệnh nhân ducsnipper hỏi ngay:
    - Sao trông mặt mà bác sỹ căng thẳng thế kia?
    - Tôi đã tìm ra nguyên do căn bệnh sạm da của anh, đó là do anh nhậu nhiều quá.
    - Thế thì thôi, tôi đi làm vài ly đây, chừng nào bác sĩ hết căng thẳng thì tôi quay lại lấy kết quả cũng được
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hai vợ chồng nhà Ducsnipper đã có ba người con . Một hôm Ducsnipper đọc báo thấy một thông tin hấp dẫn như sau: "Nếu cặp vợ chồng nào có từ bốn mặt con trở lên sẽ được cấp một căn hộ ở Phú Mỹ Hưng ".
    Cô vợ hồ hởi nói với chồng: "Ngày trước, hồi đi bộ đội, nghe nói anh cũng đã có một "thằng" với cô X người dân tộc Mường đó , bây giờ anh đi đón nó về đây, nhà mình sẽ đủ tiêu chuẩn để nhận căn hộ đấy ". Ducsnipper nghe lời khoái trá ,vội vàng chuẩn bị đồ đạc, lên đường về nơi đóng quân năm xưa...
    ...Một tuần sau, Ducsnipper trở về. Mở cửa vào nhà, thấy vợ liền hớn hở nói ngay ," Em ơi, anh đã về, thế các con chơi đâu rồi, gọi nó ra bố cho quà nào? ".
    Ducsnipper phu nhân rầu rĩ trả lời: " Bố chúng nó đến đón đi hết rồi anh ơi , họ cũng đọc báo như mình ".
    Votrungh@  
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một hôm Deep_sorrow có việc đột xuất phải đi qua nghĩa địa lúc nửa đêm. Cô nín thở, tim đập thình thịch, cảm giác như có người đang rảo bước phía sau để vồ lấy mình. Chợt cô nhìn thấy ở phía trước một người đàn ông cao lớn đang thong thả bước như cố ý chờ. Mừng quá, cô vượt lên ngang anh ta và nói:
    - Anh gì ơi cho em đi cùng với, em đang sợ quá ! Chắc là anh chả sợ ma đâu nhỉ?
    Người đàn ông từ từ quay mặt sang, nhìn cô bằng hai hốc mắt trống hoác, liếm môi và nói:
    - Hồi còn sống, tôi còn sợ ma hơn cô nhiều .
    Votrungh@  
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Do làm việc quá căng thẳng nên sức khoẻ Lonesome suy sụp trầm trọng, tâm thần có những biểu hiện không được bình thường. Gia đình lonesome quyết định cho Lonesome đi an dưỡng tại bệnh viện một thời gian. Một hôm thấy bệnh nhân Lonesome có nhiều dấu hiệu cho thấy lonesome có chiều hướng tiến triển tốt nên cô nữ y tá chăm sóc cho lonesome quyết định kiểm tra Lonesome lần cuối xem Lonesome nhà mình đã đủ khả năng xuất viện chưa.
    Cô y tá gọi lonesome vào phòng và nói:
    -Này anh bạn, tôi sẽ làm một số việc, mỗi lần xong một việc tôi sẽ hỏi anh.
    Nói xong cô y tá cầm 1 ly nước lạnh đưa lên miệng uống và hỏi:
    -Tôi đang làm gì?
    Lonesome:
    -Cô uống!
    Cô Y-tá tự nhiên đổi qua cất tiếng hát và hỏi:
    -Tôi đang làm gì?
    Lonesome:
    -Cô ca!
    Thấy Lonesome trả lời được hai câu rất đúng, cô Y-tá thích lắm và hắng giọng la một tiếng thật to, nhưng lại không quên hỏi:
    -Tôi đang làm gì?
    Lonesome:
    -Cô la!
    Ðể ôn lại trí óc của bệnh nhân 1 lần cho chắc cô Y-tá hỏi:
    -Thế từ nảy đến giờ tôi đã làm gì?
    Lonesome trả lời ngay không cần suy nghĩ:
    -Cô uống Cocacola.
    Y-tá:
    A, anh hoàn toàn bình phục rồi đấy. Anh được quyền xuất viện!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
    Được SV-Stars sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 08/01/2004
  9. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Cũng lại chuyện làm quá sức. nhatpc và elead làm cho FPT lương thì thấp mà phải làm đầu tắt mặt tối, công tác liên miên, 9 10h tối mà vẫn còn phải đi làm. Do làm áp lực công việc quá cao nên tinh thần của 2 đồng chí 7X trở nên rất tệ, có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Để tránh chuyện không may có thể xảy ra, giám đốc FPT đã cấp phép cho nhatpc và elead xuống viện an dưỡng dưới quận 8 nghỉ ngơi một thời gian cho bệnh tình thuyên giảm. Để tiện việc điều trị nên nhatpc và elead được sắp ở chung một phòng. Tối thứ 7, Vịt bầu được 7X đại diện đi thăm 2 đồng chí xem tình hình thế nào. Vừa thấy Vịt bầu là Elead chạy tót lại ngồi cạnh ngay. . Nhìn quanh không thấy nhatpc đâu cả Vịt bầu hỏi Elead:
    - Elead ơi anh nhatpc dễ thương đâu rồi?
    Elead liền chỉ lên trần nhà. Nhatpc đang treo đánh đu lủng lẳng trên đó.
    Vịt bầu tò mò hỏi:
    - Nhatpc ơi, sao anh lại ở trên đấy thế?
    Nhatpc trả lời:
    - Anh là cái bóng đèn mà.
    Vịt bầu thấy thế liền doạ:
    - Anh xuống ngay, nếu không em kêu bảo vệ đem anh xuống đó.
    Elead đang ngồi bên cạnh Vịt bầu, nghe thấy thế liền đứng lên phản đối ngay:
    - Không được làm thế!!! Nếu mà đem anh ta xuống thì làm sao anh thấy đường !!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  10. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Ducsnipper sau khi bán được mớ đất ruộng thì sanh tật zửng mỡ, muốn xài sang cho quên những ngày lao khổ. Hắn mướn nguyên cái taxi lên Sài Gòn vào siêu thị điện máy tậu được cái Tivi hiện đại nhất chỉ có một ở VN. TV này rất thông minh, không những nói tiếng người được mà còn có thể nghe giọng nói điều khiển để tự động chọn kênh theo đúng ý chủ nhân (hổng cần xài remote).
    Ducsnipper rinh TV vìa liền rủ hết bà con chòm xóm vô coi chơi. Rất là trịnh trọng, hắn hô lớn "Cho tui coi cải lương đi!" lập tức từ loa TV vọng ra tiếng trả lời "Sau đây là chương trình Vầng trăng cổ nhạc" và kênh chuyển qua liền. Lát sau Hai Lúa muốn đổi không khí hô tiếp "Nhạc trẻ!" lập tức TV đáp "Sau đây là kênh truyền hình ca nhạc quốc tế MTV", màn hình hiện ra ca sĩ nhảy múa ì xèo, bà con vừa khoái vừa phục lăn. Coi nhạc riết rồi chán, Hai Lúa hô "Cho coi mấy thằng cầu thủ đá banh đi!" tức thì "Sau đây là tường thuật trận Arsenal - Chelsea giải Premier League" TV chuyển liền, bọn trẻ khoái quá vỗ tay rần rần. Nhưng chẳng được lâu, mấy bà mấy cô vốn không ưa đá banh đòi Hai Lúa chuyển qua coi phim bộ tình cảm Hàn Quốc, hắn đành phải chiều theo. Được mấy phút tụi nhỏ chán quá bèn quay qua nói chuyện xì xào. Hai Lúa thấy tụi nhỏ ồn ào quá làm không ai coi phim được bèn sửng cồ quát:
    - Cái bọn mắc dịch lải nhải cái gì đó!
    Hổng có ngờ cái TV ngừng lại vài giây rồi lên tiếng: " Sau đây là tường thuật phiên họp thường kỳ của 7xSG sáng nay ! "
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu

Chia sẻ trang này