1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên thông tấn xã con vịt bầu phỏng vấn cầu thủ 1088 ghi bàn thắng vàng:
    - Bàn thắng tuyệt đẹp. Làm sao cậu sút mạnh đến thế?
    1088 cười e thẹn :
    - Vì tớ tưởng tượng khung thành là vợ tớ.
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 08/01/2004
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Chec rủ Peacedo ra uống cafe tâm sự.
    - Tao buồn quá Peacedo ơi. Tao mới nhận thư của người yêu.
    -Sao, thư nói gì mà sao mày lại buồn thế??
    -Cô ấy nói một tháng nữa cổ sẽ lấy chồng.
    -Ủa! nghe nói nàng sẽ đợi mày ra trường mà?
    -Đúng, nàng nói đợi tao học xong 4 năm đại học ra trường, nhưng.....
    -Nhưng sao?
    Chec rầu rĩ đáp:
    -Nhưng đã 6 năm rồi mà tao vẫn chưa ra trường......

    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Cách đây mấy năm, khi mới bước chân vào nghề dạy học, qui_kiem_sau dạy kèm môn Tin học cho một cô bé khá xinh xắn đang học lớp 7. Một hôm, QKS vào dạy như thường lệ thì thấy người bạn gái của cô bé này đi ra. Vậy là trong buổi học đó cô bé chỉ toàn trầm trồ về sự giàu có của đứa bạn kia, nào là đi học bằng xe hơi, nào là cỏ cả một hồ bơi trong vườn.......Để cô bé tập trung học QKS mới nói cho qua chuyện:
    -Nhà bạn ấy giàu nhưng bạn ấy không đẹp bằng em đâu. Nhà em nghèo hơn nhưng em đẹp hơn bạn ấy.
    Cô bé ngồi suy nghĩ một chút rồi chớp đôi mắt ngây thơ hỏi lại:
    -Vậy sao thầy dã nghèo lại còn xấu trai nữa hả thầy?
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Do có khả năng thi phú và vốn ngôn ngữ phong phú nên votrungh được mời tham dự một đại hội quốc tế về ngôn ngữ.
    Đến phần đồng âm trong tiếng dân tộc mình, mọi người tranh luận xem dân tộc nào có đồng âm hay nhất. Người Anh nói:
    -I can can a can (tôi có thể mở một lon đồ hộp).
    Người Pháp nói:
    -La souris sourit sous le riz (Con chuột mỉm cười dưới cái lu gạo)
    Nhà ngôn ngữ Trung Quốc nói:
    -Ðồng tử du đồng, đồng tử lạc (Cậu bé dạo trên đồng bị trái ngô rụng phải)
    Ðến lượt Việt Nam, không ai trả lời được, các vị đang bí thì votrungh xung phong trả lời. Tuy thấy votrungh còn trẻ thì các giáp sư cảm thấy không được tin tưởng lắm nhưng chẳng ai trả lời được nên đánh liều chơi luôn.
    votrungh đứng lên dõng dạc đọc to:
    -Bữa qua qua nói qua qua mà qua không qua. Bữa nay qua không nói qua qua mà qua qua
    Các vị ngồi đó nghe đều trố mắt.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn học tiểu học, lonesome, nhatpc và elead học chung một lớp. Bây giờ cả ba người đều là những công chức giỏi của ngành tin học, kế toán nhưng ít ai biết rằng khi xưa cả 3 người đều....dốt toán . Trong một buổi học môn toán có thanh tra giáo dục dự giờ, cô giáo gọi nhatpc lên trả bài.
    - nhatpc, 9 nhân 5 bằng bao nhiêu?
    - Dạ thưa cô 95.
    Cô giáo mặt tái mét. Chợt thấy elead giơ tay phát biểu. Cô giáo gọi ngay:
    - Elead em trả lời đi.
    - Dạ thưa cô 9 nhân 5 bằng 50 ạ.
    Cô giáo nghe giật mình, run lẩy bẩy.
    Bỗng nhiên Lonesome đứng dậy phát biểu luôn:
    - Thưa cô hai bạn kia trả lời sai rồi ạ. 9 nhân với 5 phải bằng 45 ạ.
    Cô giáo nghe thấy thế thì mừng húm, thầm nghĩ ít ra cũng có học sinh trả lời đúng. Cô giáo mừng quả liền hỏi thêm:
    - Lonesome, em giỏi thật. Thế làm sao em biết 9 nhân 5 lại bằng 45 thế?
    Lonesome nhanh nhẩu đáp:
    - Dạ em lấy 95 trừ cho 50 ạ !!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Sau một buổi karaoke của 7X, ra về Vịt Bầu kể lể với Vịt Xiêm:
    -Cái chị Deep_Sorrow kỳ wá, cứ bắt em hát hết bản này tới bản nọ! Nể lời lắm, em đành fải cầm micrô!
    Vịt Xiêm gật-gù:
    -Ừ! Thế cho đáng kiếp cả lũ!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Bác Sun10 tiến vào quán bar và thấy Hoatrangnguyen đang ngồi trong đó . Sau một tiếng đồng hồ lấy hết can đảm cuối cùng bác cũng tới chỗ Hoatrangnguyen , ngập ngừng hỏi, "Um, cô có phiền không nếu tôi nói chuyện với cô một lát?"
    Hoatrangnguyen đáp lại bằng một giọng to hết cỡ: "Không, tối nay tôi không ngủ với anh"!!!!!
    Mọi người trong quán bar bắt đầu quay ra nhìn họ. Ðương nhiên, bác Sun10 rất thất vọng và cực kỳ xấu hổ, đành lẻn về chỗ bàn của mình.
    Sau vài phút, Hoatrangnguyen bước tới chỗ bác Sun10 và xin lỗi. Chị ta cười với bác và nói, "Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm anh xấu hổ. Anh biết đấy, tôi là sinh viên tốt nghiệp khoa tâm lý và tôi đang nghiên cứu xem mọi người phản ứng ra sao với các tình huống khó xử".
    Thời cơ trả thù của bác Sun10 đã đến :
    Ðáp lại câu nói , bác la to lên hết cỡ, "Cô nói 200$ là nghĩa thế nào?"

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Bác Virgpig hôm nọ bước vào 17th than phiền với anh em 7X là sao mà tròng mắt của anh nhức như búa bổ , chắc mình ta phải đi khám bác sỉ thôi . Bác Votrungh nghe thế liền khuyên :
    " Tôi vừa mới biết là cái tiệm thuốc đối diện La Mã mới mua 1 cái máy xét nghiệm y khoa của nước ngoài , nó hay lắm : chỉ cần cho mẩu nước tiểu vào là chỉ 10 giây sau nó cho ra ngay kết quả khám bệnh và cách chửa . Chỉ mất 10 nghìn VND với 10 giây để chờ máy xử lý thôi . Khỏi phải đi chầu chực bác sỉ tốn nhiều tiền và thời gian vô ích "
    Tuy còn hơi bán tín bán nghi nhưng nghe theo lời bác votrungh bác Virgo vẩn đem mẩu nước tiểu của mình đi tới tiệm thuốc đối diện Bida La Mã thử . Bác bỏ nó vào máy cùng với 2 xu 5000 , chỉ sau 10 tiếng bíp nó in ra 1 tờ giấy như sau :
    " Bạn đã làm việc quá sức nên mắt bạn đang có vấn đề , bây giờ thường xuyên rửa mặt bằng nước nóng , tránh làm việc quá sức ăn uống điều độ và ngủ đúng giờ , mắt của bạn sẻ khá hơn trong vòng 2 tuần nửa "
    Bác Virgo về làm thử và chỉ sau 1 ngày mắt đã bắt đầu đở đau , quá bất ngờ trước 1 thành tựu khoa học vỉ đại như thế , bác Virgo muốn thử xem hiệu quả cái máy đến đâu . Thế là bác lấy 1 ít nước máy đang dùng ở nhà , 1 ít nước tiểu của con Kiki nhà bác , 1 ít của con gái bác và 1 ít của vợ bác khuấy đều và đem nó ra cho vào máy thử cùng với 2 xu 5000 . Sau 10 tiếng Bíp cái máy in ra 1 đoạn khá dài :
    1 : nước máy nhà bác quá nhiều Ion hoà tan , nhớ lọc lại trước khi đun uống hay nấu ăn , như thế sẻ tốt cho sức khoẻ
    2: Con chó của bác đang nuôi cả 1 ổ Ve đó , kiếm dầu gội trị Ve về tắm gội thường xuyên cho nó
    3: con gái của bác có dấu hiệu bắt đầy sử dụng chất ma tuý , bác nên đem nó đến trại cai nghiện ngay trước khi quá muộn
    4: vợ của bác đang có mang , được 2 tuần rồi , là 2 đứa con gái sinh đôi nhưng không phải là con của bác , gọi điện cho luật sư ngay
    Đọc hết 4 điều trên bác rất bán tín bán nghi vì làm sao nó phân biệt được riêng ra 4 mẩu trong khi bác đã khuấy đều lên , 2 giây sau cái máy cho ra thêm 1 câu nửa :
    Nếu bác còn nghi ngờ về kết quả thì xin nhắc bác : nếu bác cứ mãi đặt mình vào tình trạng khó xử thì mắt của bác không bao giờ khá lên được .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Truyện này em mới sưu tầm được còn nóng hổi , đúng ra để nguyên văn thì hay nhưng vì dành cho Vịt Bầu nên em dịch tạm ra 1 ít .
    Tác Hại của Rượu phần tiếp theo
    Vịt bầu lần đầu tiên lên làm lể nhà thờ cùng với cha xứ nên hơi bị lúng túng và hồi hộp do ở nhà thờ có đến hàng trăm con người đang thành khẩn và chăm chú nhìn lên thánh đường . Tuần thứ nhất giúp lể hơi lúng túng nên Vịt Bầu làm việc khá tệ cha xứ cho Vịt Bầu 1 lời khuyên :
    ----"Hồi còn trẻ lần đầu tiên giúp lể ta cũng lúng túng như con , ta nghe theo lời khuyên của vị cha cố của ta luôn rót sẳn 1 cốc Voska và khi nào ta cảm thấy quá hồi hộp thì nhấp nháp 1 ít thế là ta bình tỉnh lại . "
    Tuần thứ 2 lên giúp lể Vịt Bầu do lại quá lúng túng nên rót hơi nhiều Voska vào ly , đã thế khi cầm ly lên lúng túng thế nào ực 1 phát hết cả ly , buổi giúp lể hôm đó diển ra như thế nào thì quả thật Vịt Bầu khó mà nhớ được chi tiết (xỉn rồi ) cuối buổi làm lể , vị cha xứ tốt bụng để lại 1 tờ giấy A4 viết lại các lời khuyên của cha cho tuần sau :
    1: Nhấm nháp thôi đừng ực hết cả ly voska như thế
    2 : Chúa có 10 điều khuyên chứ không phải 12
    3: Chúa có 12 tông đồ chứ không phải 10
    4: Chúa đã được consecrated (có nghĩa là dâng hiến , tế lể ) chứ không phải bị constipated ( nghĩa là taó bón )
    5: Jacob đã đặt cược con lừa(Ashe) của mình khi hết tiền , chứ anh ta không đặt cược trên cái mông của mình ( bet his ass)
    6: Chúng ta không thể gọi đức Jesus Christ là Jesus Christ quá cố như cách nói thông thường
    7: Cha con và thánh thần (The Father, Son, and Holy Ghost ) không được gọi bằng (Daddy, Junior and the Spook. ) (cái này dịch sao cho hay thì em cũng hông biết )
    8: David đã tiêu diệt con quái vật Goliath chứ không phải đi " Xử " nó .
    9: Chúng ta không gọi cây Thánh Giá bằng từ Chử T khổng lồ
    10: Ở bửa tiệc cuối cùng Chúa Jesus nói là " ăn đi , vì đây là thân thể của tôi " chứ không nói là " ăn tui đi " .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 08/01/2004
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ducsnipper vớ phải cô vợ có tính hay ghen. Nghe tin Condor có bí quyết "triệt ghen" anh chàng bèn tìm đến để học hỏi. Sau khi được Condor dạy cho vài chiêu , về " diễn " thử thì cô vợ quá quắt thậm chí còn đòi ly dị nên anh ta giữa khuya lại tìm đến nhà Condor thắc mắc:
    - Thế mày có giả vờ nói mê như tao bày không ? - Condor hỏi .
    - Có, tao nói y chang .
    - Mày thử nhắc lại xem nào?
    - Hoa à ... Anh ...chỉ ..yêu...mình ...e...e..m.

    - Trời ơi , hèn chi , tao lạy mày , Hoa là tên vợ tao, thế sao mày không thay bằng tên của vợ mày hả cha nội ?
    Votrungh@  

Chia sẻ trang này