1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tỷ lệ nguy hiểm
    Ở Mỹ, người ta thống kê lý do những người đàn ông ra khỏi giường vào ban đêm, kết quả cho thấy:
    35% vào toilet.
    15% đi làm việc ca đêm.
    50% mặc quần áo và đi về nhà mình.

    Votrungh@  
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sun.10 từ công ty gọi điện về nhà , có một giọng nữ lạ nhấc máy và tự giới thiệu là người giúp việc vừa được bà chủ nhà thuê sáng nay.
    - Còn tui là chồng của bà chủ đây. Bả đâu rồi ?
    - Ừm... bà chủ đang ở trong phòng ngủ cùng với ông chủ.
    - Khốn nạn chưa ! Quân lừa đảo ! Hãy nghe đây, cô có muốn 50 triệu không ? Tôi muốn cô bắn chết 2 cái đứa gian phu dâm phụ đó ngay . Súng tôi để ở hộc bàn phòng khách .
    - Ông đợi một chút.

    Có tiếng mở ngăn bàn và 2 tiếng súng vang lên đanh gọn. Cô giúp việc lại nhấc điện thoại hỏi :
    - Ông ơi xong rồi . Giờ tôi phải làm gì với hai cái xác đó?
    - Cô đem liệng chúng xuống cái hồ sau nhà . Làm ngay nhé !
    - Ủa ! Thưa ông chủ, làm gì có cái hồ nào ở đây ạ !
    - Cái gì ? Cô nói sao , không có cái hồ nào ở đó à ?

    - ...
    - Nè nè , có phải số điện thoại này là 892138... ?
    - ???

    Votrungh@  
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 08/01/2004
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi bac Votrungh rủ ducsnipper đi bơi, đang bơi leo lên hồ bơi ngồi nghỉ tự nhiên cái điện thoại trên bàn reo, bác Hiếu mới cầm lên trả lời....
    Giọng con gái: - anh ơi, em đang ở trong Milano nè, có cái váy đẹp quá mà giá 5 chai, anh cho em mua nhé
    Votrungh: Ừa, em mua ngay đi
    Giọng con gái: - Ứ ừ cưng của em dễ thương quá , thế còn cái xe em dạo này cứ hư hoài, anh đổi cho em cái xe tay ga nhé, chân em dài anh đổi cho em cái Dylan màu đó nhe
    Votrungh: -Em cứ đi mua nhe, anh đang bận tí việc không đi chung được
    Vẫn giọng cô gái:Ứ ừ, anh hôm nay dễ thương ghê, thôi thế em ra ngân hàng rút tiền trong tài khoản của anh rồi đi mua, luôn thể em cầm vài xấp dằn túi luôn nhe...
    votrungh: Em cứ tự nhiên.....
    Nghe tới đây ducsnipper tim gần ngừng đập, trố mắt nhìn bác Hiếu nhà 7x tự hỏ " Ông này sao dại gái thế không biết..."
    bác Hiếu nhìn xung quanh rồi nói với ducsnipper: " Điện thoại của thằng nào mà nó lại bỏ trên bàn của mình không biết nữa...."
    BE COOL!
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cô giáo Deep_s0rr0w hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: "Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì ko?"
    bé bự Sun10 trả lời: "Thưa cô bằng sữa ạ" Cô giáo đỏ mặt đuổi Sun10 ra đứng hành lang.
    Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy bé bự vật vờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: "Sun10 ơi em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu"
    Bé bự lầm bầm:"Em đâu biết rễ nó dài đến thế"
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thầy giáo quy_kiem_sau giảng cho học sinh về kỹ thuật an toàn trong lao động. Thầy giáo dẫn ví dụ:
    - Cô bé Vịt Bầu đang đi ngoài phố, bỗng có viên gạch rơi xuống đầu, và cô ta chết ngay tại chỗ! Còn cậu bé SV_Stars đội mũ bảo hiểm, cũng bị viên gịch rơi xuống đầu, nhưng cậu bé chỉ mỉm cười và đi tiếp!
    Giọng bé bự Votrungh vang lên
    - Vâng em biết cậu bé ấy ! Đến bây giờ SV Stars vẫn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa mỉm cười!
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thanh tra Elead ở trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Whisper. Cô giáo deep_s0rr0w mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp. Cô giáo nói:
    - Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Việt nhé.
    Cô giáo DS đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu.
    - Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
    Whisper lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài whisper ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định whisper phát biểu.
    Whisper: - Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ........
    - Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học!
    Whisper thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt Elead:
    - Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài!
  7. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    2 bợm nhậu ducsnipper và votrungh đang phóng như bay trên chiếc 7 chỗ của votrungh, mõi người cầm 1 chai ''Đi trước 1 bước'' . Chợt ducsnipper phát hiện có xe cảnh sát bám theo. Votrungh hoảng hốt vì sợ bị phát hiện để cho ducsnipper lái xe trong tình trạng say xỉn. ''Để tui'', ducsnipper nói '' ông gỡ 2 cái nhãn trên 2 cái chai dán lên đầu ông với tui mỗi thằng 1 cái, nhét 2 chai bia xuống ghế ngồi đi rồi kệ xác tui trả lời CS''.
    Lúc viên CS đuổi kịp xe, anh ta mới hỏi:
    - 2 cha có xỉn không đấy, chạy xe lạng qua lạng lại thấy ghê quá vậy?
    - Làm gì có, tụi tui có xỉn đâu? Ducsnipper đáp.
    - Hai ông chắc chứ?
    - Làm gì có sư huynh. Tối nay tụi này có cái gì để uống đâu
    - Thế cái gì dính trên đầu 2 ông thế?
    - À, chúng tôi là 2 cái bồn đựng rượu, đang trên đường đi chiết chai đây ... votrungh lè nhè đáp
  8. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Giờ anh văn, giáo sư Vỏtungh viết lên bảng câu sau:
    ''Woman without her man is nothing''​
    và bảo học trò bỏ dấu chấm phẩy cho đúng
    Vịt Xiêm liền viết: ''Woman, without her man, is nothing.''
    Vịt Bầu liếc xéo Vịt Xiêm 1 cái rồi lên viết lại: ''Woman: Without her, man is nothing.
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi vì stress , Virgopig đến khám phòng mạch tư :
    - Thưa bác sĩ, ông hãy giúp tôi . Tôi bị quá nhiều stress và luôn luôn nổi nóng với mọi người .
    - Hãy kể cho tôi nghe vấn đề của anh ra sao .
    - Thì vừa mới kể đó, điếc hả ? Đồ ngu!

    Votrungh@  
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt Bầu đòi chồng xây cái bể bơi có massage trong vườn nhà để nàng ta có thể bơi lội chống béo phì .
    Vịt Xiêm cau có vặn lại: " Cô rách việc quá . Con cá voi ngày nào cũng bơi mà nó có gầy đi tí nào đâu ".
    Votrungh@  

Chia sẻ trang này