1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt bầu hỏi Vịt Xiêm : - Ai phát minh ra dây đồng ?
    Vịt Xiêm đáp : - Hai nhân viên thuế trong lúc tranh nhau một đồng xu đã tạo ra sợi dây đồng .
    Votrungh@
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trên tấm bảng của một tiệm sửa xe đông khách :
    - Thay nhớt em Liên - 2 lít
    - Bugi ông Hoàng yếu - Cạo
    - Anh An yếu điện . Sạc .
    - Bà Yến tuột ămbraya
    - Rửa chị Hà .
    Votrungh@
  3. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Bố đố Tèo: Bố cho con 2 viên kẹo, bây giờ cho thêm 3 viên nữa, hỏi con có mấy viên?
    Tèo : Dạ 6 viên ạ.
    Bố: Giời ơi sao ngu thế hả con, 2 cộng 3 mà bằng 6 à ? (Một phát vào mông)
    Tèo mếu máo: Con còn một viên chưa ăn mà !!!
    sun10
    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chuyện này 1 số bà con nghe rồi!
    Trong 1 cuộc họp bí mật giữa các đại gia trên thế giới để giới thiệu về vấn đề ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống của các hãng (nôm na là để khè nhau), thành phần gồm: Sun, IBM và Mi cờ ra sọp.
    Giữa cuộc họp, chợt 1 tiếng nói thánh thót vang lên: "Ông có điện thoại ạ". Ông chủ của SUN mới 1 tay cầm cà vạt đưa lên tai nghe, mồm thì dí vào cái đồng hồ trên tay để nói. Chấm dứt cuộc gọi, ông ta vênh mặt lên giới thiệu công nghệ tích hợp điện thoại vào cà vạt và đồng hồ.
    1 Phút sau, chợt vang lên tiếng chim hót líu lo rồi Madam đại diện cho IBM "Ec cu sờ mí, tôi có phôn". Cô ta rất điệu đàng đưa tay lên bấm vào cái bông tai rồi kê miệng vào cái nhẫn trên tay mà nói. SUN ngồi chết lặng vì công nghệ tinh vi quá, SUN theo không kịp.
    Chợt ở chỗ Biu Ghết phát ra 1 thứ tiếng hết sức tự nhiên, 2 hãng kia nhăn mặt tỏ ý chê Biu bất lịch sự. Biu điềm nhiên la lớn: "Quý vị cho tôi mượn 1 tờ A4. Theo tín hiệu vừa rồi, tôi sắp nhận 1 bản Fax đấy"
  5. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0

    Tôi leo lên xe buýt. Hmm, hơi bị đông! Phải len vào phía trong mới có chỗ bám. Một người đàn ông to béo đứng chắn trước mặt. Phải xưng hô thế nào đây nhỉ, gọi là "anh" hay "ông''"? Xe buýt chất lượng cao, người đàn ông không xuống bến này, chỉ còn bến cuối, có nghĩa là anh ta đi đến khu phố của tôi. Anh ta cầm một bó hoa trên tay, có nghĩa là anh ta đến nhà một cô gái. Bó hoa rất đẹp, có nghĩa là cô gái ấy rất đẹp. Ở khu phố tôi có 2 người đẹp: vợ tôi và nhân tình của tôi. Anh chàng này chắc chắn không đến nhà nhân tình tôi, vì tôi đang trên dường đến đó, có nghĩa là anh ta đến với vợ tôi. Vợ tôi có 2 nhân tình: Mạnh và Hùng. Mạnh đang đi công tác ngoài Hà Nội .....
    - Anh Hùng ơi, làm ơn tránh đường cho qua!
    I'm dreaming of a white Xmas
    With every Xmas card I write
    May your days be merry and bright
    And may all your Xmas be white....
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một băng cướp nọ đang đêm bẻ khóa vào cướp một ngân hàng . Quái thật , mở các két sắt ra chẳng thấy tiền mà chỉ thấy toàn những lọ sữa chua . Mệt , đói và tức lộn cả ruột , trùm băng cướp ra lệnh " Chúng mày phải quyết ăn bằng hết sữa chua cho bõ ghét nhé ! " .
    Sáng hôm sau tờ báo địa phương chạy dòng tít lớn " Đêm qua ngân hàng tinh trùng vừa bị đột nhập ... "
    Votrungh@
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    ( Đùa một tý vui cửa vui nhà , các đồng chí Blackface , Sun.10 và Chec không được giận nhé ... )
    Sau bao tháng ngày cực nhọc chờ đợi cuối cùng Blackface vừa mời được Chit , người trong mộng và là em gái của giáo sư Chec , ra bờ sông ngắm trăng . Trước lúc đi đến chỗ hẹn Blackface lo quá , không biết phải ăn nói thế nào cho nó lãng mạn để nàng thích thú . Lo quá , hắn bèn sang hỏi Sun.10 :
    - Này anh ơi , ra bờ sông em biết nói gì anh nhỉ ?
    - Thì em đọc một đoạn thơ . Nghe này ...

    Trời hôm nay cao quá
    Anh hôn em vào má ...

    Đấy , xong là tranh thủ hôn nhẹ luôn vào má người ta , lãng mạn thế làm sao mà người ta không thích cho được ? Cứ thế nhé ... Good luck to you !
    Lòng như mở cờ , Blackface chạy băng băng đến chỗ hẹn . Ngồi bên nhau với khung cảnh bờ sông hôm nay lãng mạn và mơ mộng thật . Sau mấy phút nín thở và lấy hết can đảm , hắn bèn đọc mấy câu thơ lão Sun.10 vừa mớm cho lúc nãy ...
    - Trời hôm nay cao tít ...
    Votrungh@
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Giám đốc một công ty thiết bị y tế la rầy cô nhân viên của mình :
    - Cả tháng nay cô làm việc cứ như cái đứa dở hơi dở hồn ấy . Vừa nãy công ty X vừa mới điện thoại báo cho tôi là họ vừa nhận được một lá thư tình lâm ly của cô đấy ....
    - Thôi chết em rồi sếp ạ ...
    - Sao ???
    - Thế thì chắc chắn là bạn trai em đã nhận được bản fax đặt hàng ....10 thùng condom rồi sếp ơi ...


    Votrungh@
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, Dzitbau thức giấc. Không thấy Dzit xiem nằm bên cạnh, nàng liền khoác váy ngủ lên người, đi xuống tầng dưới và thấy Dzit xiem đang ngồi bên ly cà phê, vẻ mặt trầm tư, ánh mắt hướng về nơi vô định, thỉnh thoảng lại lặng lẽ lau nước mắt.
    - Có chuyện gì không ổn hả mình? - Dzit bau hỏi - Sao mình lại xuống đây ngồi giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?
    Dzit xiem bằng một câu hỏi:
    - Em có nhớ cái ngày chúng mình hò hẹn nhau cách đây 20 năm không, ngày em tròn 16 tuổi ấy?
    - Dạ, có! - Nàng đáp.
    - Thế em có nhớ lúc ba em bắt quả tang chúng mình đang tình tự không ? - Chàng hỏi tiếp.
    - Có, em nhớ chứ! - Nàng thẽ thọt.
    - Em có nhớ gương mặt ba khi chĩa súng vào mặt anh và gầm lên: "Mày chọn lấy con gái tao hay chọn ở tù 20 năm?"
    - Dạ, em vẫn nhớ!
    Một lần nữa, chàng lau nước mắt trên gò má rồi cất giọng âu sầu:
    - Em biết không, lẽ ra hôm nay là ngày anh được ra tù đấy.

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sếp : - Này , vứt ngay cái điếu thuốc khỏi miệng đi !
    Nhân viên : - Thưa sếp , đây không phải là thuốc mà là bút chì ạ .
    Sếp : - Thế thì vứt ngay bút chì đi . Trong giờ làm việc thì cả bút chì cũng không được hút .

    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 19/12/2003

Chia sẻ trang này