1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một hôm ducsnipper rủ Condor đi uống cafe. Đang thả hồn theo tiếng nhạc thì ducsnipper lên tiếng:
    - Ê Condor, mày có thích đàn bà 2 má chảy xệ xuống dưới cằm không?
    - Không dám đâu.
    - Thế mày có thích đàn bà mà bụng phìng to như thung nước lèo không?
    - Đời nào.
    - Thế thì chắc là mày cũng không thích đàn bà có hai cái cẳng to như như cẳng voi đâu ha?
    - Tất nhiên rồi. Ai mà thèm thứ đó.
    - Thế thì mày nói cho tao biết đi, vì nguyên do gì mà mày cứ đeo đuổi con vợ già của tao hoài vậy?
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trong ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới, ducsnipper ngồi buồn bã. Cô vợ ỏn ẻn lại gần hỏi.
    -Mình à, tại sao mình buồn thế? Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà. Có gì mình nói cho em hay đi.
    ducsnipper ngước mắt nhìn lên, đôi tròng trắng đục mờ long lanh ngấn lệ:
    -Hic hic, em có nhớ ngày này ba em bắt gặp anh ở trong phòng em không ?
    Cô vợ đỏ mặt đáp
    -Ừ hồi đó mình hư thiệt anh hén. Anh ghê lắm nhe làm hư con gái người ta mới có 17 tuổi còn ngây thơ lắm hà hihi
    ducsnipper nức nở:
    -Em có nhớ ba đã nói gì với anh không ? Hic hic.
    Cô vợ sung sướng đáp
    -Thì ba bảo nếu anh không đưa em đi làm hôn thú ngày hôm nay thì ổng cho anh ở tù 10 năm . Hi hi
    ducsnipper khóc nấc lên:
    -Hic hic. Nếu mà anh ở tù thì bây giờ anh đã là một người được tự do rùi. Hu hu Chúa ơi sao con ngu quá thế này!

    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trên chuyến xe, 1 cô gái đang cầm đọc quyển từ điển dzầy cộm thấy Lonesome ngồi kế bên cứ châm chú nhìn mình. Cô ta nhỏ nhẹ hỏi Lonesome:
    -Anh có biết "Lịch Sự" là gì không?
    Lonesome giằng ngay quyển sách lại và khẽ cười nói,
    -Đưa đây cho tôi tra dzùm cho, vậy mà nãy giờ cô không nói sớm.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Vịt Xiêm thấy Vịt Bầu cứ tối ngày lèn èn lải nhải kế bên nên bực mình quá nói:
    - Bộ không có gì làm sao mà cứ la cà ở đây hoài vậy Vịt Bầu?
    - Oh ! Gần anh Elead nói chuyện cho vui mà, bộ anh không thích sao?
    - Không ! Tui không thích và cũng không có cần đàn bà !
    Vịt Bầu phản đối :
    - Trên đời này đàn bà cần đàn ông thì đàn ông cũng cần đàn bà vậy !
    Vịt Xiêm:
    - Đàn ông cần đàn bà vào việc gì chứ ?
    Vịt Bầu:
    - Ừ thì ... thì... thí vụ như cái quần của anh bị đứt nút thì anh cũng cần phải có đàn bà khâu lại vậy !
    Vịt Xiêm:
    - Hừm...Cô mà cũng biết khâu vá à!!! Mà thôi khỏi đi ! Không có đàn bà thì tui đâu có cần mặc quần đâu !!!!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
    Được SV-Stars sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 09/01/2004
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một phi cơ đang trên đường từ Singapore về VN (trong đó có bác votrungh nhà ta) thì bị hư máy và người phi công thông báo là không có hy vọng gì sống sót vì phi cơ đang đâm xuống biển ! Mọi người la khóc hoảng sợ!! Cô tiếp viên Hoa_Trang_Nguyên có vẻ chịu chơi lắm đứng lên dõng dạc nói to:
    - Nếu chết thì tui muốn được chết trong nổi vui lạc thú ! Có anh nào đủ bản lãnh làm cho tui cảm thấy mình là một phụ nữ thật sự không ?!?!
    - Tui nè ! votrungh vội lên tiếng và cởi cái áo sơ mi ra... rồi nói tiếp:
    - Hãy....ủi nó cho tui đi !!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  6. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Zịt bầu và zịt xiêm ngồi trên vỉa hè đường Trường SƠn. Zịt bầu thầm nhìn trước nhìn sau, bầu không khí xung quanh rất nóng hổi, nàng thấy nhạt mồm nhạt miệng quá, mà cái chàng Zịt xiêm chẳng động tĩnh gì cả. Chợt liếc mắt ngó thấy đôi chim đang hôn nhau trên cành cây cao cao bèn nói với Zịt xiêm:
    - Anh ơi chim nó đang hôn nhau kìa!

    Chàng thản nhiên trả lời.
    - Ờ ờ, nhưng mà súng của anh hết đạn.
  7. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    SV-STAR hỏi lonesome: Này anh, làm sao để dạy bơi cho 1 thiếu nữ nhỉ?
    - Cậu cứ làm thế này cho anh: Một tay đỡ ngực, một tay đỡ dưới mông, và nâng nhẹ cô nàng trên mặt nước. Lonesome trả lời một cách khoái trá.
    - Nhưng mà đây là em gái của em anh ạ.
    - Hum, quẳng miẹ nó xuống nước, bơi được tuốt.
  8. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    An Tây và SV-STAR đóng vở kích ngắn cho chương trình Gặp nhau cuối tuần trên truyền hình,
    AnTay vào vai cô bé Quàng khăn đỏ, còn SV-STAR vào vai Sói già. Nội dung vở kịch như sau:
    Sau lần đầu tiên bị lừa gạt đến rùng mình, lần này đi đâu, cô bé quàng khăn đỏ cũng cẩn thận và đề phòng Sói. Một hôm, cô bé đang đi dạo, thấy Sói đang hú hí trong một bụi rậm, cô bé liền nhảy đến và la lớn:
    _ Sói già gian ác, đừng hòng hãm hại ta!!!
    Con Sói nhăn mặt, hậm hực bỏ đi chỗ khác. Được một quãng, cô bé quàng khăn đỏ lại bắt gặp Sói đang chui rúc trong lùm cây, cô cũng nhảy đến và la lớn:
    _ Sói già gian ác, đừng hòng hãm hại ta!!!
    Con Sói tỏ vẻ cau cú bực mình nhưng rồi cũng bỏ đi nơi khác. Được một lúc, cô bé lại bắt gặp Sói đang quanh quẩn sau lưng một gốc cây, cô bé lại tiếp tục nhảy đến và la lớn:
    _ Sói già gian ác, đừng hòng hãm hại ta!!!
    Lần này, con Sói không nhịn được nữa hét lớn:
    _ Có thôi trò đó cho tui đi...toa lét hông???
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Lòng dạ đàn ông
    Bác Badsniper đang đi trên đường bổng thấy có 1 đám tang có 2 cái quan tài , theo sau là 1 người đàn ông dắt theo 1 con chó trông mặt cũng không đến nổi sầu nảo cho lắm , cùng vài người phụ nử có vẻ như là người thân . Kỳ lạ ở 1 chổ là theo sau đám tang là khoảng 200 người đàn ông đi thành hàng dài mặt mày xem ra hớn hở lắm . Thấy lạ bác Badsniper tiến lại gần hỏi :
    -Hai người trong áo quan là gì với anh thế ạ ?
    Người đàn ông trả lời :
    -. Hôm qua tui đi làm về trể , vợ tui tru tréo ầm cả nhà lên thế là con chó nổi điên lên , nó cắn cô ta và thế là cô ta chết . Bà già vợ của tui thấy con gái bị cắn chết cũng khóc la ầm ỉ cả lên thế là nó cắn luôn bà ta và bà ta cũng chết .
    Tưởng là bác Badsniper sẻ ra vẻ thương tiếc gì nhưng bác lại nói :
    -Thế anh cho tui mượn con chó của anh được không ?
    - Vậy thì mời anh đứng vào hàng .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 09/01/2004
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    cái chuyện này vui ở chỗ là chú Ăn hành tỏi chẳng chịu đọc mấy trang trước cho kỹ cho nên nó giống gần y chang bài của tớ nói về bác Condỏ rồi, hehhehe, có điều dị bản của chú dài hơn chút xíu mà thôi
    BE COOL!

Chia sẻ trang này