1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lonesome ngồi uống rượu với Votrungh, chén thù chén tạc, đã bắt đầu ngà ngà?lơ mơ?.
    V: Này, bố của vợ gọi là gì?
    L: Nhạc phụ!
    V: Thế mẹ của vợ gọi là gì?
    L: Nhạc mẫu!
    V: Thế ông bà của vợ?
    L: Nhạc cụ!!!

    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
  2. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai V sau khi lập gia đình có một cậu con trai rất xinh. Cậu con trai đi học về hỏi bố về 3 khái niệm: Khó chịu, Bực mình và Điên tiết. Suy nghĩ một lát ông bố trẻ V bảo: ?oBố sẽ làm ví dụ cho con xem nhé?
    Nói rồi V nhấc điện thoại lên và gọi một số điện thoại bất kỳ. Khi được trả lời, ông bố liền hỏi: ?oA lô, cho tôi hỏi có phải nhà Lonesome đó không??, người đầu dây kia nói rằng anh đã gọi nhầm số. Anh V dập máy và quay sang đứa con: ?oCon thấy đấy, đó là sự khó chịu?
    Anh lại quay tiếp số điện thoại ban nãy: ?oA lô, cho tôi hỏi Lonesome có nhà không??
    ?oĐã bảo là không có ai tên là Lonesome ở đây cơ mà, anh có bị điên không??- giọng nói bên kia gắt lên.
    Ông bố trẻ dập máy rồi quay sang con trai: ?oĐó là bực mình đấy con trai?.
    Rồi anh lại gọi lại số điện thoại ban nãy. Giọng nói bực dọc đầu dây bên kia trả lời. Ông bố liền ra lệnh: ?oCho tôi nói chuyện với Lonesome?.
    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    (tiếp chuyện của pen)
    Đầu dây bên kia trả lời:
    - Lonesome không có nhà, ai đấy.
    Bố Tí giật mình ''Hồi nãy bảo nhầm số, sao giờ lại có người biết, mà nếu thế thtì không làm ví dụ cho con mình được rồi.'' Bực quá, bố Tí hét lên:
    - Tao là thằng Tèo, bố thằng Tí đây. Đó có phải nhà lonesome không?
    Đầu dây bên kia từ tốn đáp:
    - Không phải nhà lonesome mà là nhà bố của thằng Tèo đây. Tèo hả? Giảng bài cho con xong chưa?
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Whisper ngày nào cũng làm việc đến tận tối mịt , mệt mỏi quá anh chàng bèn lên gặp sếp xin nghỉ phép. Sếp tròn mắt nói :
    - Hả ? Anh muốn nghỉ phép ư ? Nghỉ phép ? Ha ha ha , anh không biết ngượng à ? Anh hoàn toàn không biết rằng anh làm việc ít như thế nào à? Đây nhé , tôi tính cho anh xem :
    Một năm có 365 ngày. Mỗi ngày anh ngủ 8 tiếng, vậy là mất 122 ngày - còn lại 243 ngày. Mỗi ngày anh có 8 tiếng rảnh rỗi, mất thêm 122 ngày nữa - còn lại 121 ngày. Chủ nhật không phải làm việc, mà một năm có tới 52 chủ nhật - vậy là còn 69 ngày. Anh vẫn theo dõi tôi nói gì chứ? Còn nữa, chiều thứ bảy anh không làm việc, 52 thứ bảy chia cho 2 bằng 26, vâng 26 ngày nữa - vậy là còn có 69 - 26 = 43 ngày! Nhưng vẫn còn chưa hết. Mỗi ngày anh nghỉ giải lao 2 giờ, tổng cộng là 30 ngày. Thế thì còn gì nữa? Ồ, còn có 13 ngày! Nhưng một năm lại có 12 ngày lễ. Thế thì còn gì nữa? Vâng, anh còn chính xác có 1 ngày ! Nhưng hôm đó lại là ngày 1/5, và rõ ràng là anh không phải làm gì cả. Đấy, một năm anh đã làm gì ? Vậy mà anh còn dám xin nghỉ phép ư ?

    Votrungh@  
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Từ ngày cưới nhau Vịt Bầu đã cố hết sức làm vừa ý chồng nhưng ông chồng Vịt Xiêm khó tính vẫn luôn bới móc. Lúc thì chê vợ không làm trứng ốp la, lúc thì bắt vợ làm trứng chiên ăn sáng.
    Một hôm, Vịt Bầu cẩn thận dọn cho ông xã Vịt Xiêm một phần ốp la và một phần trứng chiên, chắc mẩm thế nào anh chàng khó tính cũng phải khen.
    Nào ngờ, Vịt Xiêm trừng mắt gắt ầm ĩ : "Cái trứng nên làm ốp la thì cô đem chiên, còn cái trứng định chiên cô lại làm ốp la . Thật không thể nào hiểu nổi ! "
    Votrungh@  
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bố làm kiến trúc sư , Lonesome lại đi làm hướng dẫn viên du lịch . Đi đến đâu khi giới thiệu với khách anh chàng cũng không quên kể về bố của mình .
    - Thưa quý ông, quý bà, đây là cung văn hóa do bố tôi là kiến trúc sư thiết kế... Đây là toà nhà quốc hội, cũng là công trình của bố tôi...
    Khi đến "biển chết" , Lonesome lại nói tiếp: " Thưa quý ông, quý bà, chúng ta đã tới biển chết, biển này..."

    - Biết rồi , khổ lắm , nói mãi
    - một du khách ngắt lời - Biển này là do bố cậu đánh chết chứ gì ?
    Votrungh@  
  7. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đó ban nhạc Flamenco của badsniper được mời biểu diễn ở nhạc viện thành phố. VirgoPig nhà ta nhân dịp người yêu đi công tác cũng tranh thủ đi xem chú em badsniper đánh đấm thế nào. Chưa tới giờ trình diễn nên badsniper dẫn VirgoPig đi một .vòng sau hậu trường chơi cho biết .
    - Nè anh VirgoPig! Phòng đằng kia là phòng đàn piano, phòng kế bên là phòng Violin, còn đằng sau là phòng Tây ban cầm đó , anh VirgoPig khoái chơi loại đàn nào nhất vậy ???
    VirgoPig gãi đầu ra chiều suy nghĩ:
    - Tui thì khoái.... phụ nữ nhất hà !!!!!! Khỏi cần tập dợt chi cho mệt , khỏi cần lên dây hay cắm điện gì hết. Chỉ cần đụng vô một cái là nó kêu từ sáng đến chiều luôn hà!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
    Được SV-Stars sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 10/01/2004
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một ông triệu phú kén rể cho mấy đứa con mình, anh Votrungh với Lonesome đến xin ra mắt .
    - Tui có bốn đứa con gái chưa chồng. Tui sẽ cho chúng của hồi môn tùy theo tuổi tác. Đứa con gái út 30 tuổi, của hồi môn là 3 triệu đô . Đứa con kế 35 tuổi, của hồi môn là 3 triệu rưỡi đô . Đứa kế nữa 40 tuổi, 4 triệu đô . Còn con chị cả 45 tuổi, 4 triệu rưỡi độ đó, tùy anh chọn lựa ! Càng lớn tuổi càng có nhiều tiền !
    Votrungh suy nghĩ có vẻ đắn đo lắm, cuối cùng quyết định chọn cô 30 tuổi vì dù sao cô này cũng còn trẻ hơn mình mấy tuổi, với lại 3 triệu đô cũng nhiều rồi không nên tham làm gì. Quay sang Lonesome thấy đồng chí này vẫn còn đang phân vân lắm, gãi đầu, gãi tai một hồi chưa thể quyết định lấy ai được! Bỗng có một phụ nữ từ nhà dưới đi lên và ngồi xuống sofa, Lonesome mắt sáng rỡ lên, hỏi liền :
    - Thưa ông, còn người phụ nữ ngồi ở sofa thì sao ? Tôi muốn cưới bà ấy có được hay không ?!?
    - Đừng có ham! Đó là bà già vợ của tui, đã 85 tuổi, chúng tôi không thể gả bả cho anh được.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
    Được SV-Stars sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 10/01/2004
  9. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Lúc tốt nghiệp lớp 9 Lonesome được ba tặng cho một chiếc xe cuộc Nhật mới toe vì tốt nghiệp thuộc loại xuất sắc. Lonesome hí hững biểu diễn một vòng cho bà con cạnh nhà lé mắt chơi .
    Vòng thứ nhứt hoàn hảo, bà con vỗ tay bốp bốp.
    Lên tinh thần, Lonesome biểu diễn thêm vòng hai buông tay lái và nói lớn:
    - Không cần tay
    Bà con cũng vỗ tay tán thưởng. Vòng thứ ba biểu diễn thêm:
    - Không cần chân ...
    Bà con vỗ tay .. bóp bóp ....hay quá .... Đến vòng thứ tư thì Lonesome té cái nhào xuống xe, mặt mày xây xẩm u đầu miệng ra máu nhưng vẫn cố gắng thều thào nói :
    - Không cần...răng nữa......
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  10. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Trên chuyến xe khách đi xa, Lonesome ngồi kế một bà mẹ trẻ và 3 đứa con, vì băng ghế chỉ đủ cho 2 nguời lớn ngồi nên 3 đứa bé phải đứng. Xe chạy được một đoạn, người mẹ trẻ cười bắt chuyện với Lonesome, chuyện trò được vài câu, cô ta nói:
    - Anh có thể vui lòng ngồi nhích ra một tí được không ạ ? Tôi muốn cho thàng bé Út của tôi vào ngồi, sợ nó mỏi chân.
    Lonesome vui vẻ nhích ra 1 chút.
    Xe vẫn chạy, một lúc sau, lại có tiếng bà mẹ trẻ:
    - Anh có thể vui lòng khép chân anh lại một chút không ? con bé thứ hai của tôi nó bắt đầu mệt rồi, phiền anh cho nó ngồi một chút.
    Lonesome hơi khó chịu, nhưng vì chứng tỏ mình dễ tính nên vẫn đồng ý.
    Được khoảng 15 phút, thằng bé lớn không có chỗ ngồi, bắt đầu nhõng nhẽo. Người mẹ lại nói :
    - Nhìn tướng anh cũng gọn người, thôi thì anh làm ơn cho trót, ngồi nhích ra thêm một tí, khép chân lại thêm một tí, để có đủ chỗ cho thằng lớn kia vào ngồi nốt !
    Vốn đã khó chịu, lại thêm nãy giờ thàng bé kia cứ nhõng nhẽo lại càng bực, Lonesome quát lên:
    - Này cái nhà chị kia, đẻ cho lắm vào, sao hồi ấy không kêu chồng chị nhích ra một chút, còn chị thì khép bớt chân lại một chút, giờ có phải là ngồi thoải mái rồi không ? Đâu có chuyện này xảy ra !

    BAD
    Được badsniper sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 10/01/2004

Chia sẻ trang này