1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Diêm vương đem 3 tên dê gái ra xét xử.
    Tên thứ nhứt kêu ra:
    - Elead!!! người trên trần dê ẩu con gái người ta mấy lần ???
    - Dạ 4 lần.
    - Bây đâu lấy kim ra chích vô đít nó 4 lần rồi cho nó đi đầu thai đi ...
    Xong rồi tên thứ hai kêu ra:
    - Lonesome!!! người trên trần dê ẩu con gái người ta mấy lần ???
    - Dạ 8 lần.
    - Bây đâu lấy kim ra chích vô đít nó 8 lần rồi cho nó đi đầu thai đi...hừm dê quá chịu hông nỗi à nha ....
    Sau cùng tên thứ ba kêu ra:
    - VirgoPig!!!! người trên trần dê ẩu con gái người ta mấy lần???
    VirgoPig đáp luôn:

    - Dạ, để khỏi mất thời giờ, Diêm vương cho con lên bàn máy may mà đạp đi... chứ chích kiểu này thì không biết tới chừng nào mới đi đâfu thai nổi Diêm vương à !!!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
    Được SV-Stars sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 10/01/2004
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một hôm nhà có giỗ, Sun10 bèn chạy ra chợ mua một miếng thịt quay về cúng.
    Bước vô tiệm Sun10 thấy nguyên con heo quay mới ra lò nóng hổi nên mới nói với cô gái bán thịt :
    - Cô à ! Chặt cho tui một miếng thịt quay đi!
    - Anh cần mấy cân vậy?
    - Thì cô cứ chặt đi , chừng nào được thì tôi sẽ nói cô ngừng!
    Chặt đến 5 cân rồi mà không thấy anh chàng lên tiếng , cô gái bèn ngừng lại cười duyên lấy lòng khách:
    - Đủ chưa anh???
    - Ah !!! Chặt tiếp đi cô... cô dễ thương, dzui tánh quá hé, có chồng chưa vậy ?
    Cô hàng thịt bẽn lẽn mĩm cười tiếp tục... chặt chặt.... đến miếng cuối cùng thì Sun10 bèn nói:
    - Thôi được rồi, đừng có chặt nữa cô! Miếng cuối cùng tui thấy ngon đó, cô gói lại tính tiền, mẹ tui dặn mang về cúng khỏi chặt ...
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    3 cu tí ngồi nói chuyện với nhau.
    Thằng đầu tiên:
    - Anh On4U nhà tao mới đi làm có một năm mà người gầy đét mùng tơi, thổi cái cũng bay.
    Thằng thứ hai lên tiếng:
    - Ăn thua gì, anh 1088 của tao ấy à, gầy đến nỗi đứng dưới nắng chẳng thấy bóng đâu cả.
    Thằng thứ 3 cười khẩy, nói:
    - Anh chúng mày kể ra cũng gầy thật đấy, nhưng còn lâu mới gầy bằng anh Lonesome của tao nhá.
    - Sao???
    - Anh Lonesome của tao hễ thấy muỗi nó đốt bên này là thấy vòi nó lòi sang bên kia!!!
    - Trời!!!!!!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  4. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ, Blue Angel sau khi giăng bẫy bắt được chàng Lonesome, vì muốn biết xem chàng đi chơi thế nào với anh em nhà 7x, nàng bèn tò tò đi theo Lonesome lên La Mã đánh bida.
    Ngồi xem, thấy Lonesome đánh chả ngắm gì cả, đánh cứ hụt những trái rất ngon ăn. Blue sốt ruột:
    - Cái anh này, đúng là chẳng bao giờ làm ăn đến nơi đến chốn, cứ nhoang nhoáng, thoáng thấy là phang rồi.
    Đánh một hồi, Antey phạm lỗi, đánh bi trắng vào lỗ. Lonesome còn đúng một bi trên bàn, Blue reo lên, 2 shots rồi, được 2 shots rồi kìa, kỳ này ăn chắc! Nhưng vốn tính đánh ẩu, nên Lonesome đánh lần đầu tiên không trúng lỗ, do Luật 7x là không được đánh 1 bi 2 lần vào cùng một lỗ, nên lần thứ 2 Lonesome đánh vào nhưng bị mất quyền đi tiếp.
    Blue tiếc rẻ than:
    - Cái anh này, lúc nào cũng dzậy! Lần đầu thì không thể ghi điểm, lần thứ hai thì lại nhầm lỗ !

    BAD
    Được badsniper sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 10/01/2004
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một điều trùng hợp là sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự Peacedo được điều về làm việc dưới quyền Badsniper trong một đơn vị cảnh sát.
    Trong một lần đi tuần tìm thấy ba trái lựu đạn trên đường phố. Badsniper quyết định bỏ lên xe đem về đồn. Peacedo lo lắng hỏi:
    - Lỡ đi dọc đường nó nổ một trái thì sao đại ca?
    Badsniper trả lời có vẻ sành đời hơn:
    - Chú mày lo gì, nếu nó nổ một trái thì mình về báo cáo là chỉ nhặt được hai trái thôi.
    - Ừ ha, thế mà em không nghĩ ra!!!

    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Bác Ducsnipper nhà ta đi chơi về khhuya gặp bà vợ vẫn còn thức chờ chồng.
    Vợ cằn nhằn:
    - Anh phải giải thích cho tôi biết về cái vết son trên cổ áo của anh ! Không thì không xong với tôi đâu !!
    - Anh không thể giải thích được !
    - Tại sao ?!?! Tại sao ?!?! Anh đi với con nào !?! Anh ngủ với con nào !?! Nói cho tôi biết ngay đi !
    - Anh nhớ rỏ ràng là anh đã cởi áo rồi mà ! Sao lại có vết son vậy cà ! Lạ thiệt, lạ thiệt!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  7. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối, bác Votrungh buồn tình xách ô tô rủ Sun10 đi làm vài ly bia. Trên đường về, cả 2 đều đã lâng lâng nên tâm sự với nhau.
    Votrungh: - Không biết cậu sao chứ tớ là tớ ghét thằng Antey lắm. Đi cafe 7X mà suốt ngày cứ súng với chả ống, nói mãi không biết chán. Tớ mà gặp nó bây giờ là tớ tông ngay cho nó một phát cho bõ tức.
    Ngay sau đó bác Votrungh thấy Antey đang tung tăng phia trước với bạn gái, bác Votrungh liền nhấn ga tăng tốc lao thẳng đến phía Antey. Nhưng gần đến nơi thì chợt nghĩ:
    - Không được, lỡ nó bị sao thì mình khốn khổ ngay.
    Nghĩ thế bác Votrungh lách xe sang bên trái một cái vèo, và nghe một tiếng "Rầm" và tiếng Sun10 đóng cửa xe. Bác Votrungh đang thở phào nhẹ nhõm thì nghe Sun10 nói to:
    - Anh Hiếu có thấy thằng Antey nó chạy kinh không, anh chạy nhanh thế mà nó còn né được. Mình suýt tông hụt nó rồi. May mà em nhanh trí mở cửa cho nó quẹt trúng thằng Antey. Bây giờ nó đang nằm đo ván đăng kia kìa bác.
    - !!!!!!!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
    Được SV-Stars sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 10/01/2004
    Được SV-Stars sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 10/01/2004
  8. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    .....Giữa đường có một đám đông đang xúm lại. Thì có một người đàn bà (Vịt Bầu) xen vào và hét lên:
    Tránh ra ! tránh ra! ...Tôi là mẹ của nạn nhân đây.
    Tất cả mọi ngươi đều giãn ra.... và các bác có biết Vịt Bầu nhìn thấy gì không ? ...Một con chó đang giãy chết.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    SV-Stars đi làm về gặp vợ đang ngồi nói chuyện với mấy bà hàng xóm, bỏ bê con cái không cho ăn. Bực quá, chàng hét lớn:
    - Bà này nhiều chuyện quá! Trời ơi là trời, trong nhà có 1 mình tôi nhiều chuyện là đủ rồi, sao lại thêm bà nữa thì ai chịu nổi hả trời
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đi họp phụ huynh là 1 việc mà cả 2 voẹ chồng nhà SV-Stars đều không muốn đi. Tuy nhiên, ''lệnh ông không bằng cồng bà'' nên cuối cùng chàng cũng phải bỏ 1 buổi cà phê 7X để đi làm nghĩa vụ.
    Vào phòng họp, thấy các phụ huynh khác chỉ ngồi nghe cô giáo nói mà không phản hồi gì cả, sẵn cơn bực mình với vợ, SV-Stars nổi máu, đứng dậy hùng hồn phát biểu:
    - Tôi thấy công tác giáo dục thể chất của trường ta không tốt tý nào cả. Thằng badsnipper con tôi trước đây khoẻ mạnh là thế, từ ngày vào trường này học càng ngày lại càng yếu ớt hẳn đi toàn bị mấy thằng hàng xóm bắt nạt ... đề nghị trường ta nên mở lớp dạy võ tự vệ cho các cháu. Tình hình này phụ huynh chúng tôi là lo lắm lắm ...
    Cô giáo ngạc nhiên trả lời:
    - Xin lỗi anh, đây là trường nữ sinh, làm gì có Nam sinh nào đâu ạ?
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home

Chia sẻ trang này