1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    SV-Stars quê quá, chạy về nhà la vợ:
    - Con mình học trường nào mà cô cũng không nói cho tôi biết, làm tôi vào nhầm trường, quê quá đi ...
    Vợ SV-Stars (kitty-sonar) trả lời:
    - Anh quên à, hôm trước bố của thằng badsniper qua đón nó về rồi, con bé blueangel này là anh mới đón từ Buôn Mê Thuột về mà cũng không nhớ hả?
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm không có dịp về thăm vợ , nhân lúc đơn vị hành quân ngang qua làng trung sĩ Ducsnipper tranh thủ lúc chờ qua phà tót ngay về nhà, gặp vợ ở cổng vội kéo vào trong nhà :
    - Ôi mừng quá ! Nhớ quá ! Nhanh lên mẹ nó ơi , đơn vị tôi sắp qua sông rồi !
    Đang lúc hạnh phúc với những giây phút " tế nhị " nhất thì cô vợ thì thào vào tai Ducsnipper :
    - Này , sao mình bảo ở đơn vị đói ăn lắm mà em thấy mình vẫn... nặng như xưa ?
    - Thôi chết ! Tôi quên chưa tháo cái ba lô ...

    Votrungh@  
  3. pims

    pims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy truyện cười của các bác vui quá , xin đóng góp vài mẩu đọc được.
    Con gà qua đường
    Phía đằng xa, một con gà đang băng qua đường. Vấn đề đặt ra là tại sao con gà đó lại? băng qua đường? Dưới đây là câu trả lời của một số nhân vật:

    - R. Descartes:
    Để đi qua phía bên kia đường.
    - Platon: Vì nh­ư vậy là tốt cho con gà ấy: bên kia đường là đúng.

    - Aristote:
    Vì bản chất của con gà là băng qua đường.
    - M. Luther King: Tôi mơ về một thế giới mà ở đó tất cả gà đều có thể được băng qua đường mà không cần biết lý do tại sao.
    - R. Nixon: Con gà không có băng qua đường. Tôi lặp lại: con gà không bao giờ băng qua đường.
    - S. Freud: Việc bạn bận tâm đến việc con gà băng qua đường cho thấy cảm xúc ******** bất an của bạn.

    - Galilee:
    Và thế là con gà đã băng qua đường.
    - De Gaule: Con gà có thể đã băng qua đường, như­ng nó còn chư­a băng qua quốc lộ.
    - G. W. Bush: Việc con gà đã băng qua đường bất kể nghị quyết của LHQ chứng tỏ một sự đối đầu với dân chủ, tự do, công lý. Điều này cho thấy lẽ ra chúng ta phải dội bom con đuờng này từ lâu rồi. Để đảm bảo cho hòa bình trong vùng này, tránh việc các giá trị mà chúng ta bảo vệ bị xâm hại, chúng ta quyết định gửi 17 hàng không mẫu hạm, 146 máy bay tiêm kích, 250,000 quân, 154 tên lửa hành trình đến để xóa bỏ mọi dấu vết của con gà tại vùng này trong vòng bán kính 5,000 km. Sau đó, chúng ta quyết định sẽ thay mặt thế giới cai trị vùng này, thiết lập hệ thống các chuồng gà theo những chuẩn mực an ninh phù hợp nhất. Con gà trống lãnh đạo các chuồng gà sẽ được bầu chọn 1 cách dân chủ. Để cân đối chi phí chỉ cần kiểm soát các loại thực phẩm chế biến từ trứng gà trong vòng 30 năm mà thôi. Trong vùng đất mới của công lý, tự do và dân chủ này, chúng ta có thể đảm bảo rằng không bao giờ còn có chuyện gà băng qua đường nữa, và cũng chẳng còn con đường nào trong vùng nữa. Cảm ơn!
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Lonesome mới lên được chức thiếu uý thế là được làm sỉ quan rồi anh ta khoái lắm , lần đầu tiên về thăm nhà sau khi được lên chức , lonsome hết tiền lẻ để gọi điện thoại , đang bối rối thì ngay lúc ấy có 1 anh lính lâu năm là Votrungh đi ngang qua .
    Lonesome : anh có xu lẻ không cho tôi đổi vài xu .
    - À anh đợi tý xem tôi có giúp được gì cho anh không ?
    Lonesome nghe thế liền nghiêm mặt lại : Anh có biết cách thức nói chuyện với 1 sỉ quan hay không .
    - Thưa xếp , tôi không còn 1 xu lẻ nào ạ .........

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Có 1 bọn thanh niên nhậu sau và quậy phá ở quán rượu , trung uý Votrungh ra lệnh cho thiếu uý badsniper kiếm thêm 1 tay nửa rồi đến dẹp loạn . Trong số các tên bự con như Antey Elead hay SV-Star , Bad không chọn ai cả mà chọn Lonesome . Thấy lạ bác Votrungh liền hỏi .
    Bad: giờ em hỏi bác nhé , bây giờ giả dụ bác nhậu say đang gây gổ đánh nhau thì có 2 thằng công an đến , 1 thằng bự 1 thằng ốm bác đánh thằng nào trước .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 10/01/2004
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Badsniper đang chuẩn bị cho 1 vụ kiện quan trọng , vụ kiện đầu tiên trong sự nghiệp luật sư . 1 tuần trước ngày xử Bad đi nhậu với bác votrungh .
    Bad : bác biết nhà của chánh án Sun10 ở đâu không , để em gởi cho ông ấy 1 thùng rượu Tây loại đắt tiền .
    Bác Votrungh can ngay :
    Thằng đấy nó không nhận hối lộ đâu , mày mờ gởi là còn bị nó ác cảm nó xử thua bây giờ .
    2 tuần sau gặp lại .
    Bad: cảm ơn bác Votrungh , mấy thùng rượu của em đã có hiệu quả , em thắng rồi .
    Bác Votrungh rất ngạc nhiên !!
    À quên nói với bác là em gởi với danh thiếp ghi tên của Luật Sư Đối Phương .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một tối, sau khi đi dự liên hoan khách hàng về bác Votrungh do uống có hơi nhiều nên quyết định xách xe đi dạo vòng vòng cho mát. rồi về nhà ngủ. Đi dạo chán chê bác Votrungh nhà mình định bụng ghé qua nhà Badsniper xem hắn ta về chưa để rủ đi uống cafe đêm. Đến trước cửa nhà thấy Badsniper và một ông nào đó đang cãi nhau kịch liệt.
    Badsniper:
    - Ê! Ông già kia! Ông bố láo vừa vừa chứ ! Ông nhận xằng đây là nhà của ông hả ! Nhà này là nhà của tui nghe chưa! Chứng cớ hả!! Bà già trong nhà này là mẹ tui đó, biết chưa ! Khà khà khà khà!!!
    - Ê! Cái thằng nhóc con kia! Mày nói tầm xàm gì thế hả! Đây mới là nhà của tao! Bằng chứng là mụ đàn bà trong nhà này là vợ tao đó!!! Hê hê hê !!!
    Cánh cửa bỗng mở ra! Một bà sồn sồn xuất hiện, quắc mắt, nghiến răng nói:
    - Ơ hay, hôm nay hai cha con nhà ông làm gì mà cãi nhau ỏm tỏi trước cửa nhà vậy kìa!! Có mau vào nhà không thì tôi lại cho mỗi người một trận bây giờ !
    Cả hai đang hăng hái cãi nhau ỏm tỏi bổng im bặt, mặt mày xuội lơ, và đồng thanh nói:
    - Dạ! dạ!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  9. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật, 9h sáng Blackface lò dò có mặt tại Tí Nị. Cứ tưởng mình tới sớm, ai dè đã thấy Pickou với Peacedo đang đánh cờ với nhau. Thấy có vẻ rôm rả, Blackface liền chạy lại hỏi pickou:
    - Hai anh đến lâu chưa thế?
    Pickou:
    - Được khoảng nửa tiếng rồi.
    - Thế 2 anh đánh được mấy ván cờ rồi?
    - 3 ván.
    - Kết quả thế nào?
    Pickou bình thản đáp:
    - Ván đầu tớ không thắng. Ván thứ 2 Peacedo không thua. Ván thứ 3 tớ kêu thằng Peacedo hoà mà nó không chịu!
    - ???!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  10. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Có hai vợ chồng kia đã già rồi mà chưa có môt. mụn con... Vì thành khẩn cầu trời nên cuối cùng rồi cũng sinh đuọc một đứa con gái. Do sung sướng quá nên ông bà quyết định đặt tên con mình là Sướng. Một hôm vì đứa con đi tắm biển bị chết đuối... Hai ông bà buồn lắm. Trong đám tang con mình, hai ông bà cứ thay nhau gào lên:
    - Ối giời ơi! Sướng ơi là sướng!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com

Chia sẻ trang này