1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà Vịt đi xem triển lãm tranh. Vịt Bầu chỉ một bức tranh:
    - Em chưa bao giờ xem một bức tranh xấu tệ như vậy!
    Vịt Xiêm vội xua tay:
    - Suỵt! Không phải tranh đâu, dấy là cái gương soi đó em!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
    Được SV-Stars sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 11/01/2004
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    FPT sắp đón tiếp phái đoàn của một công ty lớn trong lĩnh vực CNTT. Do tầm quan trọng của chuyến viếng thăm này nên FPT phải chuẩn bị rất kĩ trong khâu đón tiếp. Nhatpc và Elead được chọn đứng ngay cửa đại sảnh chào khách do cả hai người thuộc vào loại đẹp trai và hiền lành nhất FPT. Ông sếp giao cho 2 anh một con vẹt và căn dặn:
    - Con vẹt này nó biết nói đấy. Bây giờ các anh buộc vào 2 chân nó mỗi chân một sợi dây. Nhatpc cầm dây bên trái còn Elead sẽ cầm dây bên phải. Phái đoàn thăm công ty chúng ta có 2 vị khách quan trọng, một ông người Pháp và một ông người Anh. Khi gặp ông người Pháp thì Nhatpc sẽ dựt dây, còn gặp ông người Anh thì Elead sẽ giựt dây, con vẹt sẽ tự động chào khách bằng ngôn ngữ của họ. Nhớ không được làm sai đấy nhé.
    Cả hai vâng dạ và hăm hở chạy ra đại sảnh đứng chờ khách. Một lát sau phái đoàn tiến vào. Vừa thấy ông người Pháp Nhatpc dựt dây ngay. Con vẹt liền cất tiếng nói:
    - Bonjour. Comment tallez vous?
    Ông khách người Pháp vui vẻ trả lời:
    - Merci. Je suis tres bien.
    Một lát sau ông khách người Anh bước vào. Đến lượt Elead dựt dây. Con vẹt lại cất tiếng chào:
    - Hi Sir. How are you?
    - I''m fine. Thanh you. Ông khách người Anh cười nói rất vui.
    Đột nhiên xuất hiện một ông khách người Châu Phi đen sì lù lù bước vào. Nhatpc và Elead cảm thấy bối rối quá, không biết làm sao. Bí quá 2 chú đều dựt dây cung lúc. Chợt nghe tiếng con vẹt kêu to:
    - Áaaaaaaaaa!!! Tét háng em rồi 2 đại ca ơi!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  3. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    sơn nippon sơn đâu cũng đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cầm lòng bán cái vàng điĐể mua những cái nhiều khi không vàng.
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Ducsnipper bắt đuọc thằng cu Tí con mình đang len lén đem chén cơm ăn dở bỏ vào thùng rác. Ducsnipper bèn đánh cu Tí một trận nên thân.
    Ducsnipper hỏi:
    - Tại sao con ăn cơm mà đem đổ vào thùng rác?
    Cu Tí thút thít trả lời:
    - Dạ tại ba dạy con vậy mà.
    Ducsnipper:
    - Huh?... Con nói gì??
    Cu Tí bèn thuật lại:
    - Hôm qua con thấy ba ăn cơm. Còn nửa chén ba đem đổ thùng rác, con mới hỏi tại sao. Ba trả lời: "Người ta nói ăn hết bị đòn, ăn còn mất vợ, tao thà mất vợ còn hơn chịu bị đòn".
    - Ủa ba có nói vậy à?
    - Dạ... Hic hic hic... thế sao con ăn không hết mà vẩn bị đòn thế hả ba??????
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ba cổ động viên đang ở trong nhà thờ cầu nguyện cho đội bóng của mình. Người Anh hỏi:
    - Chúa ơi ! Bao giờ đội Anh mới lại giành được Cúp Thế giới ?
    - 5 năm nữa - Chúa trả lời.
    - Nhưng lúc đó thì tôi chết rồi .
    Người Thái hỏi:
    - Chúa ơi, khi nào thì đội Thái Lan được dự vòng chung kết Cúp Thế giới ?
    - 10 năm nữa - người phán.
    - Thế thì lúc đó tôi cũng đã chết rồi.
    Đến lượt người Việt Nam hỏi:
    - Chúa ơi ! Bao giờ thì Việt Nam vô địch châu Á ?
    Chúa buồn rầu nói :
    - Lúc đó thì tôi cũng đã chết rồi .
    Votrungh@  
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 sau khi đánh bida, VirgoPig rủ Badsniper đi nhậu. Nhậu chán chê VirgoPig xin phép về trước. VirgoPig xỉn xỉn rời quán rượu và tìm đường tắt qua nghĩa địa để về nhà.
    Trời mưa như trút và tối như mực! VirgoPig loạng quạng té vào một huyệt sâu mới đào.
    Hắn cố trèo lên nhưng huyệt thì sâu và quá trơn trợt! Cố cả 10 phút mà chẳng thành công VirgoPig quyết định ngồi ngủ qua đêm trong huyệt lạnh.
    Một lúc sau Badsniper cũng xỉn xỉn rời quán rượu theo ngõ tắt về, và cũng bị rơi vào cùng cái huyệt có VirgoPig đang ngồi bên dưới. VirgoPig ngồi coi Badsniper tìm cách trèo lên rồi bị tuột xuống liên tục cả chục lần thấy tội nghiệp quá liền đứng lên vỗ vai Badsniper nói:
    - Mày không thể nào lên nổi đâu! Ở luôn lại đây với tao đi con.
    Và như một cái lò xo bung, Badsniper vụt búng ra khỏi huyệt chạy thụt mạng về nhà vừa đập cửa vừa la thều thào:
    - Ma! Ma! Cứu con má ơi! Ma! Ma!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tạ ơn Chúa !
    Cha xứ bán con ngựa của mình cho cao bồi nghèo Lonesome . Nhận tiền xong, ông dặn dò :
    - Tôi cần lưu ý anh , muốn thúc nó chạy thì nói "Tạ ơn Chúa", còn muốn nó đứng lại thì nói "Alléluia" (hãy hoan hỉ lên).
    - Được thôi, ông khộng thấy tôi là cao bồi à ? Tôi đã quen với ngựa cả đời rồi .
    Nhảy lên lưng con ngựa mới mua, Lonesome thử nói khẽ:
    - Tạ ơn Chúa !
    Chưa dứt lời, con ngựa đã vọt đi. Đến tiếng "Tạ ơn Chúa" thứ hai thì nó phóng nước đại. Chợt nhìn thấy một vực sâu thăm thẳm ngay phía trước, hắn hoảng hốt hét lên :
    - Alléluia !
    Con ngựa kịp dừng lại sát mép vực. Lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, chàng cao bồi nghèo làm dấu thánh và thốt lên:
    - Tạ ơn C...h...ú...a !
    Votrungh@  
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Các bạn không biết đấy thôi chứ bác Condor nhà mình ngoài sở thích súng ống còn có máu đánh đề. Một sáng nọ, Condor chạy sang nói với cô hàng xóm:
    - Này cô, đêm qua tôi nằm chiêm bao thấy cô, cho tôi biết năm nay cô bao nhiêu tuổi để tôi đánh số đề.
    - Dạ ! Em 27 ạ.
    Buổi chiều xổ số ra 37. Condor tức mình đứng trước cửa nhà chửi đổng:
    - Cái thứ gái đã già còn ăn gian tuổi !!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  9. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Hai cô nàng, Thuongnguyen và Giotmuathu cùng dạo chơi trên đường. Bỗng có tiếng động phía sau. Hai cô quay lại thấy một con gà trống đang đuổi theo một con gà mái. Con mái vừa chạy vừa kêu. Con gà trống càng chạy mau hơn và gần con mái hơn trong khi con mái vẫn cắm cổ chạy. Con trống tới gần sát toan dí đầu con mái xuống. Con mái vẫn vùng vẫy chống cự và chạy vụt lên đường. Một chiếc xe hơi vừa tới cán con mái chết tươi.
    Cô nàng Thuongnguyen thở dài quay sang nói với Giotmuathu:
    - Em thấy con gà mái không? Nó chết là đáng lắm!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  10. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một hôm bác Votrungh lái ô tô đi ra ngoại ô hít thở không khí. Trên một khúc đường quê thì thấy bên lề có một thiếu phụ rất xinh đẹp đang hì hục với chiếc ô tô bị mắc lầy trong đám bùn . Là một người ga lăng bác Votrungh dừng xe lại, hì hục đào xới một hồi đem được chiếc xe ra khỏi vũng lầy. Xong bac Votrungh nhà ta hãnh diện nói:
    - Mọi việc đã xong xuôi cả rồi đấy nhé
    Người đàn bà trẻ đưa ngón tay lên miệng nói khẽ:
    - Suỵt!! Anh đừng nói lớn quá, chồng tôi còn đang ngủ trưa trong xe.

    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com

Chia sẻ trang này