1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Ducsnipper với Vịt Xiêm ngồi tán gẫu.
    Ducsnipper:
    - Không biết chú có bực mình về vợ chú giống như anh bực mình về vợ anh không nhỉ.
    Vịt Xiêm:
    - Thế vợ anh làm anh bực về chuyện về chuyện gì??
    - Tiền, chuyện tiền. Lúc nào cũng tiền. Lúc nào cả cũng dằn vặt tôi về tiền. Chỉ có tiền, tiền mà thôi.
    - Thế chị ấy đòi anh nhiều tiền như thế để làm gì vậy?
    - Naò tớ có biết bả tiêu gì đâu... tại vì tôi đâu có bao giờ đưa cho bả đồng nào đâu... hehe
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi trình diễn áo tắm, cô người mẫu trình bày một kiểu áo tắm tân thời rất chi là... tiết kiệm vải. Các ông đều giương to hai mắt ra ngắm, mồm không cách nào ngậm lại được. Vịt Bầu véo tay Vịt Xiêm một cái thật mạnh:
    - Thật là xấu hổ. Em mà ăn mặc như vậy, đố dám ra đường!
    Vịt Xiêm gật đầu lia lịa, mắt vẫn dán chặt vào cặp giò cô người mẫu:
    - Phải đấy! Phải đấy! Em mà như vậy, anh cũng cóc dám ra đường!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
    Được SV-Stars sửa chữa / chuyển vào 04:16 ngày 11/01/2004
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Bố của Thuongnguyen vô tình bắt được lá thư của một thanh niên gởi cho Thuongnguyen. Ông mở lén ra đọc thầm trong miệng:
    - Em yêu quý nhất đời anh. Anh yêu em như gió yêu trăng, như lá yêu hoa, như gà yêu thóc...
    Ông bố gật gù tỏ vẻ đắc ý:
    - Có thế chứ ! Mình mà vố được thằng này về làm rể thì tốt phước biết mấy. Nó cũng văn vẻ hợp với con Thuongnguyen nhà mình ghê.
    Uống 1 hướp trà ông lẩm nhẩm đọc tiếp:
    - ...Xa em 1 giờ anh tưởng chừng 1 thế kỷ. Anh hứa sẽ bên em suốt đời không biết chán, hôn em cả triệu cái không biết mỏi miệng...
    Đọc tới đây, ông bố Thuongnguyen vội vứt lá thư xuống bàn hét lớn:
    - Trời ơi ! Thằng khốn kiếp, mày hôn nhiều thế thì thủng má con tao còn gì.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đã thành thói quen, cứ 6h sáng là Vịt Xiêm dắt chó đi dạo. Một hôm con ******** . Tối ấy, Vịt Xiêm nằm trằn trọc mãi trên giường, cuối cùng lay lay Vịt Bầu :
    - Sáng mai mình dậy đi dạo với tôi nhé ?
    Votrungh@  
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tây Ban Nha là xứ sở nổi tiếng về đấu bò tót - có rất nhiều hàng ăn bán món ngẩu pín của con bò tót bị chết sau khi thua trận. Trong chuyến du lịch sang Tây Ban Nha , giáo sư Quykiemsau rất hay lân la đến các hàng ngẩu pín ở đây .
    Nhưng một hôm, Quykiemsau gọi món mà mình ưa thích như thường lệ thì thấy thất vọng vô cùng vì ngẩu pín quá bé và dở . Anh ta bèn thắc mắc với người hầu bàn . Người hầu bàn bình thản trả lời : "Thưa ông , hôm nay con bò thắng ! ".
    Votrungh@  
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bé SV-Star cùng bố đến bệnh viện thăm cậu em trai mới sinh. Sau vài phút ngắm nghía đứa nhỏ, nó hỏi bố :
    - Kêu to thế này chắc là tốn pin lắm ba nhỉ ?
    Votrungh@  
  7. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Để giúp Lonesome sửa chữa tật phát âm sai: "L" thành "N" cô giáo bắt Lonesome tập đọc và học thuộc lòng câu: "Cụ Lý lên chợ làng mua lòng lợn luộc"
    Một tuần sao cô giáo kiểm tra rồi khen Lonesome:
    - Giỏi lắm, em đọc trúng rồi đó. Đó có khó khăn gì đâu.
    -Thưa cô, câu "lày" đọc riết rồi cũng quen, chứ gặp những câu "nạ", "nắm núc" nó khó "nàm "sao!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một tối VirgoPig tới nhà cô bạn gái chơi... Nhưng khuya rồi mà chàng VirgoPig nhà mình vẫn chưa có muốn về. Đang tâm sự ngon trớn đột nhiên ông già cô bạn gái từ trong phòng bước ra nói:
    - Xin lỗi cậu nhá... Câu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
    Nghe thấy thế Virgo giật mình đứng dậy :
    - Dạ xin phép bác cháu về, hôm khác cháu ghé chơi ạ.
    Khi anh này đi rồi, ông già quay qua cô con gái:
    - Thằng VirgoPig này có ba trợn ba trạo lắm không con?
    - Dạ, đâu có ba. Anh ấy lễ phép lắm mà ba.
    - Thế à? Cái đồng hồ của tao bị hư. Tao ra hỏi nó mấy giờ rồi để tao mở TV coi đá bóng. Vậy mà nó không thèm trả lời tao, bỏ đi mất hút. Đồ cái thứ...
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  9. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nọ phihai nhà ta được mời tham dự tiệc tất niên của một công ty tin học lớn. Trong buổi tiệc đó có rất nhiều khách nước ngoài. Thấy mọi người đóng góp giúp vui nhiều quá phihai cũng nổi hứng giúp vui bằng cách kể một câu chuyện vui bằng tiếng Việt và nhờ anh dẫn chương trình dịch dùm. Sau khi kể một câu chuyện khá dài và anh chàng MC dịch ra chỉ tóm gọn có một câu và quan khách vỗ tay cười ầm ĩ lên. Phihai khoái lắm về nhưng khi về bàn tiệc anh thắc mắc.
    -Nè anh, anh dịch sao ngắn thế. Vậy mà tụi nó cũng hiểu tui nói gì mà cười lên thế à?
    Anh chàng MC trả lời:
    - Hiểu chứ! Tui dịch là "anh này vừa mới kể xong một câu chuyện vui ."
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  10. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Tại gia đình nhà Vịt một hôm nọ hai vợ chồng Vịt cãi nhau kịch liệt.
    Sau một hồi cãi vã chán chê, Vịt Bầu bực bội gắt lên:
    - Biết tính tình anh như vậy, tôi thà lấy qủy còn hơn là lấy anh!
    Vịt Xiêm từ tốn trả lời:
    - Không được đâu em! Luật pháp cấm người cùng họ lấy nhau đó em!
    Vịt Bầu: %$*^&%$#%*&#~
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com

Chia sẻ trang này