1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Bác Votrungh có 1 hẹn đến phỏng vấn tại đài phát thanh về thơ của bác , nhưng bác bận nhiều việc làm còn 5'''' nửa đến giờ phỏng vấn bác phải vội vả ra đường đón taxi để đi cho kịp giờ . May quá gần đấy có 1 chiếc taxi đang đổ bác tiến lại
    Tài Xế : Bây giờ tôi không chở ông đi được đâu , tôi đang chờ nghe đài phỏng vấn bác votrungh , tôi mê thơ bác này lắm .
    Nghe thế thì bác Votrungh như mở cờ trong bụng nhưng phải đi cho kịp giờ nên bác cố nài :
    Anh giúp tôi với , tôi sẳn sàng trả gấp đôi ba lần giá cước coi như thưởng thêm .
    Tài Xế: không được mà , còn 5'''' nửa là đến chương trình phỏng vấn rồi .
    Rất tự hào về một fan trung thành như thế , bác Votrungh trở nên rộng rải :
    Nếu tôi cho anh 1 tờ 500,000 .
    Tài Xế : Được rồi lên xe đi , kệ xác thằng cha Votrungh với thơ của ổng !!!!!!!!!!!!

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 12/01/2004
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Bằng chứng xác đáng
    Lonesome lúc đi cafe 7X hay khoe là mình rất giỏi tiếng Trung Quốc do làm mod của box LS-VH chuyên đọc tài liệu chử Nho . Anh em trong 7X thì vẩn không tin nhưng Lonesome thì vẩn chưa có dịp trổ tài .
    Lần nọ nhà 7X ra Hà Nội chơi sẳn tiện đi qua TQ thăm vài tỉnh phía Nam của nó cho biết luôn . Lần này thì đến dịp để thử tài Lonesome rồi , thấy 1 cô em thướt tha đi ngang qua tội đồ chuyên nói xấu chị em của 7X - SV Star ( từ ngày có vụ post truyện cười là tội đồ chuyên nói xấu anh em luôn ) liền kêu Lonesome qua làm quen thử , nếu được thì anh em 7X bao cho 1 chầu xả láng .
    Lonesome liền chạy qua phía bên kia đường nói nói gì với cô nàng kia , bên này thì xa và ồn nên anh em chả ai nghe được Lonesome nói gì , đột nhiên cô nàng vung tay tát Lonesome 2 cái thật mạnh rồi đùng đùng bỏ đi . Lonesome mặt mày hớn hở chạy về với anh em đang chê cười Lonesome :
    Lonesome : Thấy chưa , nếu mà cô ta không hiểu được tui nói gì hết thì đâu có tát tui như vậy !!!

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trong chuồng Vịt, Vịt Xiêm an ủi Vịt Bầu: '' Em yêu, em đừng lo lắng làm chi. Nếu em không thích đẻ thì chúng ta có thể nhận 1 quả trứng về nuôi cũng được''
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vào trại lính, Hạ Sĩ peace_do hùng hồn tuyên bố với đám tân binh:
    - Doanh trại có 2 khu. Khu A dành cho Nam, khu B dành cho Nữ. Cậu nào mà léng phéng qua khu B lần đầu thì bị phạt nhổ 100 mét vuông cỏ, lần 2 phạt nhổ 200 mét vuông, lần 3 phạt nhổ 500 mét vuông ...
    Tân binh SV-Stars cắt ngang:
    - Hạ sĩ cho em hỏi ở gần đây có cái sân đá banh nào không ạ? Em bao cả ..
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Do đạt thành tích tốt trong vấn đề rèn luyện thể lực (nhổ cỏ), SV-Stars được đại diện toàn quân đi dự đại hội chiến sĩ khoẻ Thế giới. Ra sân bay tiễn SV-Stars là các anh em trong hội 7XSG, ai cũng chúc
    - Đi mạnh khoẻ, sang tới nơi nhớ gọi điện về...
    - Cả nhà ở lại mạnh khoẻ, đi cà phê hay bida nhớ gọi em nhé - SV-Stars trả lời.
    Chợt Lão đầu bạc Antey2500 vọt miệng:
    - Qua ''bển'' rồi nhớ hiện dzìa báo mộng cho tui biết nhé cha ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sáng chủ nhật, Roma lên Tí Nị gặp Pickou đang ngồi đó. Mừng rỡ, Roma nói ngay:
    - Ê Kou, trả tiền tao đi chứ, Tết nhất rồi.
    - Hiện giờ Kou chưa trả được, đang kẹt - Pickou trả lời
    - Được thôi, nếu không trả, tao đi báo cho mấy tay trong 7X cho mày mượn tiền là mày đã trả tao roài nhé Kou
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Lúc này đã Boarding, hành khách nhìn lại SV-Stars, thấy hậu quả của việc được anh chị em 7XSG ''tình thương mến thương'' : mặt bị bầm tím, áo thì rách, quần dài thì ống còn ống mất. Ao cũng khó chịu vì đây là 1 chuyến bay Quốc tế, ăn mặc như thế sẽ làm mất thể diện quốc gia. Cô bé ngồi bên cạnh thắc mắc:
    - Anh không chỉnh lại cho lịch sự hơn được hay sao?
    - Ối giờ ôi, thế còn là may. Hôm nay xui tận mạng. Chưa ra khỏi doanh trại đã bị Hạ Sĩ Peace_do phạt vì tội lạc sang khu Nữ, trên đường ra sân bay thì bị cướp lột hết đò, may còn cái vé .. ra sân bay thì bị lão Sun10 và Votrungh ôm muốn nghẹt thở, lên được đây là may lắm rồi
    Vừa lúc đó, loa thông báo:
    - Do sự cố kỹ thuật, chúng ta phải hạ cánh xuống biển. Chúng tôi sẽ phát ao phao và còi doạ đuổi cá mập cho quý vị.
    - Đấy, số xui đến thế là cùng - SV-Stars la lớn- mà chưa hết đâu, thể nào tôi cũng vớ phải cái phao lủng hoặc gặp con cá mập điếc cho mà xem ... cô cứ chờ xem nhé
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  8. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Lonesome vốn dĩ rất ham thích du lịch, đã từng đi du lịch rất nhiều nơi, lần này anh ta quyết định thám hiểm châu Phi.
    Một hôm do mải mê chụp hình, Lonesome đi lạc vào một khu rừng già, tìm không thấy đường ra, bỗng có một đám người thổ dân lố nhố xuất hiện, đem Lonesome về bộ lạc, như chết đuối vớ được cọc, Lonesome mừng lắm.
    Về đến bộ lạc Lonesome bị bỏ ở một góc với 2 thổ dân đứng gác. Được một lúc thì Lonesome được đem cho một bình nước to để uống và chỉ có thế mà thôi. Lonesome lấy làm lạ về cung cách đối xử với khách nhưng chưa kịp thắc mắc, người đem nước đến đã bỏ đi.
    Lonesome cứ thế mà ngồi chờ cho đến tận chiều gần tối thì bỗng thấy một người trên đầu cắm đầy lông chim đến thăm.
    Ông ta rất lịch sự hỏi: "Ông đã uống hết nước rồi à, vậy bây giờ chắc ruột ông đã sạch rồi nhỉ !?" Không đợi Lonesome trả lời, ông ta hỏi tiếp : "Ông làm ơn cho biết quý danh ?"
    Đoán chắc đây là tù trưởng bộ lạc, Lonesome rất mừng, và nghĩ thầm trong bụng "Bộ lạc này quái thật, cho uống nước sạch ruột, bỏ đói rồi giờ mới chịu cho mình ăn tiệc, lại còn lịch sự hỏi tên nữa chứ !" nghĩ đến đây Lonesome trả lời : "Tôi tên là Lonesome". Khi thấy tù trưởng gật đầu dợm bỏ đi, Lonesome liền hỏi lại tù trưởng với giọng hơi bực bội nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh rất ngoại giao : "Thế các ngài bỏ đói tôi từ sáng đến giờ, xong bây giờ lại lịch sự hỏi tên tôi nhưng lại bỏ đi tiếp là thế nào ?"
    Người tù trưởng chỉ hơi xoay người cười mỉm với Lonesome: "À để chúng tôi chuẩn bị thực đơn bữa tối đấy mà!" Lonesome vừa chớm mừng thì nghe tù trưởng xoay người lại đám đông đằng xa và dõng dạc nói lớn: "Thực đơn hôm nay : Lonesome nướng."

    BAD
  9. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Một hôm bác Quỷ Kiếm Sầu và một người bạn đi lên núi chơi trò leo vách đá tìm cảm giác mạnh, không may người bạn của bác Quỷ Kiếm Sầu bị tuột dây, rớt xuống vách đá bất tỉnh. Bác Quỷ Kiếm Sầu vội vàng thả dây nhanh xuống xem tình hình bạn mình thế nào. Vốn tính cẩn thận bác Quỷ Kiếm Sầu kiểm tra thương tích của bạn xong liền móc điện thoại ra gọi cấp cứu.
    - Alô ! bác sĩ trực cấp cứu nghe đây ạ !
    - Alô, bạn tui bị té trên vách đá xuống, hiện tại đang bất tỉnh, gãy tay, gãy xương ống quyển trái, trật khớp cổ chân phải, máu chảy khá nhiều. Giờ tui phải làm gì ?
    - Thế bạn ông bị bất tỉnh bao lâu rồi?
    - Khoảng 20 phút rồi không thấy động đậy.
    - 20 phút à? Thế ông có chắc là bạn ông chỉ bất tỉnh thôi, chưa chết chứ !?
    - À.... ừ.... đợi tôi một lát !
    Bác sĩ trực nghe điện thoại yên lặng một lúc..."Đoàng"...có tiếng thở gấp gáp ở đầu dây bên kia...
    - Alô... rồi... nó chết rồi á ! Giờ tui phải làm gì ?
    - ......... !!!

    BAD
  10. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Vịt Xiêm và Vịt Bầu đang cãi nhau...
    Vịt Bầu: Nếu anh mà là chồng tui thì thế nào tui cũng bỏ thuốc độc vào ly cafe của anh...
    Vịt Xiêm: Còn nếu bà là vợ tui thì thế nào tui cũng uống ngay ly cafe đó!
    Where there's a will, there's a way!

Chia sẻ trang này