1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    badsniper than phiền với Votrungh:
    - Cuối tuần này có cái đám cưới mà em ngại đi quá [​IMG]
    - Thế thì ở nhà đi bida cùng anh em 7X cho vui.
    - Không được, em phải dự đám này, không bỏ được
    - ????
    - vì em là chú rể mà.
    Được Ionesome sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 12/01/2004
  2. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    1 ngày đẹp giời, SV-Stars chở vợ (KS) đi chơi bằng xe hơi. Chàng ta đang phóng vi vu trên xa lộ Hà Nội, cầm lái 1 tay rất lãng tử, tay còn lại thì ôm vợ để thể hiện tình cảm
    Chợt Hạ sĩ Peace_do xuất hiện, thấy thế liền hét lớn:
    - Này SV-Stars! phải bằng cả 2 tay chứ
    - Dạ em cũng muốn lắm nhưng em còn phải lái xe nữa ạ
  3. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Trong phòng thi bằng lái xe ô tô có 3 thí sinh: Votrungh, Quy_Kiem_Sau và Antey. Giám khảo ducsnipper ra câu hỏi:
    - Các anh đang lái ô tô trên 1 con đường nhỏ hẹp thì gặp 1 người thanh niên và 1 đứa trẻ đang đi 2 bên lề đường nhưng chỉ có thể tránh 1 trong 2 người. Anh sẽ phải đâm 1 người. Vậy anh sẽ đâm ai?
    - Votrungh: tui đâm tay thanh niên vì ttrẻ em là tương lai của đất nước mừ
    - QKS: Tôi sẽ đâm đứa trẻ vì người thanh niên là trụ cột của cả 1 gia đình mừ...
    - Antey2500: Tôi sẽ đâm chết 1 trong 2 người, người còn lại thì lấy AK 47 bắt cho chết luôn vì nếu để nó sống thì nó sẽ đi báo công an mất
  4. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Tại quầy điện thoại công cộng, Nhatpc gắt lên với Vịt Xiêm:
    - Làm gì mà giữ điện thoạ cả tiếng đồng hồ không nói tiếng nào thế? Đưa đây cho tô gọi 1 chút coi
    - Anh không thấy là tôi đang nghe bà Vịt Bầu nhà tôi căn dặn hả
    [blue]Chào mừng tới Chuyên mục Enter[/blue][/size=4]
  5. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Ngày SV-Stars cưới vợ, bố mẹ vợ chàng có dặn chàng 1 câu mà chàng nhớ mãi: ''Con ơi! Cám ơn con đã cưới con bé nhà ba mẹ. Chỉ xin con đã lấy nó đi thì đừng trả nó về nhé ...''
    [blue]Chào mừng tới Chuyên mục Enter[/blue][/size=4]
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hạ sỹ Peace_do đến chơi với bạn là bác sĩ thú y, thấy một cô xinh đẹp đang ở phòng đợi ôm con chó nhỏ vào lòng và thỉnh thoảng lại hôn lên tai nó. Peace_do bèn buồn rầu rỉ tai anh bạn :
    - Ước gì tao biến thành con chó cún kia ....
    Bác sĩ thú y giãy nảy :

    - Ê khoan đã . Cô ta đang mang nó đi thiến đấy .

    Votrungh@  
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chăm sóc Vịt Xiêm ốm nặng, Vịt Bầu sụt sùi hỏi :
    - Anh thấy trong người thế nào?
    Vịt Xiêm vừa nấc vừa thều thào :
    - Mấy hôm nay em bớt nói , thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật .
    Votrungh@  
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trên xe buýt, Ducsnipper cho đứa con trai 4 tuổi ngồi lên đùi . Bỗng thấy có một cô gái xinh đẹp bước lên xe , anh ta liền bảo con trai :
    - Con ơi , hãy tỏ ra lịch sự nhé ! Con hãy đứng lên nhường chỗ cho cô đi con !

    Votrungh@  
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    SV-Star lần đầu tiên hò hẹn với bạn gái, không biết sẽ nói chuyện gì, cậu ta hỏi ý kiến bố và nhận được lời khuyên :
    - Có ba chủ đề luôn hiệu quả con trai ạ . Đó là : thức ăn, gia đình và triết lý sống.
    Họ gặp nhau, sau vài phút im lặng đáng sợ SV-Star vào đề:
    - Em có thích rau dền không ?
    - Không - Cô gái đáp và ngồi thừ ra.
    Lúng túng, SV-Star dùng đến chủ đề thứ hai:
    - Em có anh trai không ?
    - Không - Cô gái đáp và càng trở nên khép kín.
    SV-Star đã bắt đầu tuyệt vọng, sau 5 phút suy nghĩ rất mông lung, cậu ta bèn hỏi tiếp :
    - Nếu em có anh trai thì liệu anh ấy có thích rau dền không nhỉ ?
    Votrungh@  
  10. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc nói chuyện ngắn giữa Lonesome và Thuongnguyen.
    Lonesome: Chào em Thuongnguyen duyên dáng!
    Thuongnguyen: ......
    Lonesome: Thuongnguyen không nói được hả? Chỉ nhìn được thôi sao, sao tội nghiệp cô em của tôi thế!!!
    Thuongnguyen: ......
    Lonesome: Chắc Thuongnguyen cắm lộn chỗ rồi. Coi sau đít có mấy lỗ, tìm lỗ nào đỏ đỏ hồng hồng thì cắm vào cho chắc nha!
    Cạch...Cạch...Ót ét...Phụt!
    Thuongnguyen: Chào anh Lonesome đẹp trai! Chà nói được rồi sướng quá. Cảm ơn anh Lonesome đã chỉ cho em cắm dây nha. Cái micro này anh bạn cùng phòng em mới mang về mà không chỉ cách sử dụng. Làm em đánh vật với nó nửa tiếng đồng hồ cuối cùng lại cắm lộn chỗ! Lần đầu tiên em chơi chat voice đó hihi!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com

Chia sẻ trang này