1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Vịt Bầu đi coi bói về nói với Vịt Xiêm:
    - Anh ơi sao hôm nay em đi coi bói gặp thắng cha thầy bói mù cả hai mắt mà từ đầu buổi đến cuối buổi liên mồm nói với em: "Trông cô em xinh đáo để".
    - Vịt Xiêm gật gù:
    - Đúng là lão thầy bói ấy bị mù thiệt!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần sau giờ làm việc, Ducsnipper gọi điện thoại cho vợ, nói anh ghé nhà bạn ăn sinh nhật. Vợ Ducsnipper biết tánh chồng ham nhậu nên dặn dò rất cẩn thận. Ducsnipper hứa sẽ kiềm chế, bảo đảm không xỉn (không về).
    Sau bữa tiệc sinh nhật thì Ducsnipper say quắc cần câu đi bộ về nhà, tay vẫn cầm theo chai rượu để uống tiếp. Anh đi té lên té xuống dọc đường vì thế vừa về đến nhà là Ducsnipper té ngửa, chai rượu bị bể, mảng miểng ghim vào mông, máu me tùm lum. Vào phòng tắm, cởi hểt quần áo, Ducsnipper mới phát giác ra là mình bị thương ở mông. Ducsnipper vội lấy băng keo, soi gương dán vào chỗ bị thương rồi tót lên giường ngủ thẳng cẳng. Sáng ra vợ Ducsnipper đánh thức chồng, trách Ducsnipper lại say sưa. Ducsnipper cãi:
    - Anh chỉ nhắp 1 lon bia thôi, làm sao mà say được.
    - Anh say, té lên té xuống, bể cả mông đít.
    - Sao em biết???
    - Anh nhìn xem, ai dán đầy băng keo lên tấm gương trong phòng tắm đó!!!

    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ rảnh rỗi đi shopping, lúc bước vào thang máy xanxan chợt thấy một người thợ gác thang máy. Để phá tan bầu không khí xanxan lại gần hỏi:
    - Điều làm cho ông mệt mỏi nhất. Có lẽ là việc lên xuống thang máy cả ngày?
    - Không, thưa cô!
    - Thế có phải là việc lên cầu thang không ạ?
    - Không, thưa cô!
    - Vậy là việc xuống cầu thang ?
    - Thưa cô, không ạ!
    - A... Có phải là những lúc thang máy bị dừng lại không ?
    - Không phải, thưa cô!
    - Trời đất, thế thì cái gì mới khiến ông mệt mỏi chứ hả !
    - Những CÂU HỎI, thưa cô, những CÂU HỎI... giời ạ... hỏi gì mà hỏi lắm thế không biết!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Ducsnipper lên gặp cha xứ:
    - Thưa cha, con thật là xấu hổ vì vợ con có tật xấu là hay ngủ gục trong lúc cha giảng trong buổi lễ.
    - Vậy thì khi đi lễ con mang theo cái kim băng, cha đứng trên bục giảng sẽ dễ dàng nhận ra khi nào vợ con ngủ gục, và cha sẽ gật đầu ra hiệu cho con, rồi con sẽ đâm cái kim vào đùi vợ con để nó tỉnh ngủ nghe chưa!
    - Dạ con xin vâng lời cha chỉ bảo!
    Thế là Chủ Nhật đó khi đi lễ Ducsnipper mang theo một cây kim băng to và chú ý tới hiệu lệnh từ cha xứ. Tới lúc cha xứ giảng thì vợ Ducsnipper bắt đầu ngủ, cha thấy vậy bèn nói to và gật gật đầu về hướng Ducsnipper để ra hiệu:
    - Ai là người đã xuống thế làm người để chuộc tội cho chúng ta?
    Ducsnipper nhà mình hiểu ngay và đâm cho bà vợ ngồi cạnh một cái vào đùi, bà vợ rống lên:
    - Giê su!
    - Đúng rồi, con đã nói đúng, chính là Ngài! (Cha xứ vội vàng nói lớn)
    Nhưng chẳng mấy chốc vợ Ducsnipper lại gật gù ngủ, cha xứ lại hỏi và gật gật đầu về phía Ducsnipper:
    - Ai là người sẽ ban cho ta sự sống đời đời?
    Ducsnipper đâm ngay cho mụ vợ một cái nữa, mụ vợ la to:
    - Chúa tôi!
    - Con lại trả lời đúng nữa rồi! (Cha xứ lại vội vàng lên tiếng)
    Chỉ vài phút sau vợ Ducsnipper lại nhắm mắt ngáy khò khò, cha xứ lần nữa lại ra hiệu cho Ducsnipper và hỏi:
    - Bà Eva đã nói gì với ông Adam khi bà hạ sinh đứa con thứ 10 của họ?
    Ducsnipper vội lấy kim băng đâm ngay vào đùi vợ một cái thật đau! Bà vợ nhảy nhổm đứng dậy quát:
    - Ông mà còn đâm cái đó vào tui một lần nữa thì tui sẽ bẻ gẫy nó làm hai và nhét vào đít ông đó!
    - Amen! (Tất cả đàn bà trong nhà thờ đồng thanh thưa lớn tiếng)
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một chiều cuối năm bác Votrungh nhận được thiệp mời đến dự tiệc tất niên tại tư gia của một khách hàng sộp của Singapore Airlines. Đó là một tỉ phú trong ngành máy công nghiệp. Ông này có sở thích nuôi cá sấu. Trong hồ tắm sau nhà ông thả đầy cá sấu vùng Úc Châu. Bữa tiệc diễn ra rất sôi động. Mọi người đang vui vẻ ăn uống xung quanh hồ cá sấu. Bổng nhiên, ông tỷ phú đứng lên dõng dạc tuyên bố:
    - Ai dám nhảy xuống hồ bơi qua bên kia, tôi sẽ tặng hết tiền mặt của tôi.
    Không một ai nhúc nhích. Ông lại tuyên bố tiếp:
    - Ai dám nhảy xuống hồ bơi qua bên kia, tôi sẽ tặng hết tiền mặt và tòa nhà này của tôi.
    Cũng không ai nhúc nhích.
    - Ai dám nhảy xuống hồ bơi qua bên kia, tôi sẽ tặng hết toàn bộ tài sản cùng mấy cô bồ nhí đẹp của tôi.
    Ông vừa dứt lời thì một tiếng "Đùng!", Votrungh đã ở dưới hồ. Lập tức đám cá sấu vây quanh anh. Votrungh bơi nhanh và khỏe như Tarzan vậy. Chẳng mấy chốc anh ta đã bơi qua bên kia hồ và leo lên. Trong lúc mọi người vỗ tay thán phục, nhà tỷ phú vội đến bên bac Votrungh và nói:
    - Tôi thật không ngờ được chứng kiến một người quả cảm như anh. Vậy anh muốn lấy tiền mặt bây giờ hay từ từ lấy?
    - Tôi không muốn lấy tiền mặt.
    - Vậy anh muốn lấy căn nhà này không?
    - Không.
    - Thế anh lấy toàn bộ cổ phiếu, công trái và chiếc Boeing của tôi nhé!
    - Không, tôi không cần những thứ đó.
    - Vậy chứ anh muốn gì hả?
    - Mẹ kiếp! Tôi chỉ muốn biết thằng khốn nào xô tôi xuống hồ thôi!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm tân hôn Vịt Xiêm hỏi Vịt Bầu:
    - Em yêu, em có thể cho anh biết anh có phải là người đầu tiên không?
    Vịt Bầu gắt lại:
    - Sao đàn ông các anh kỳ cục thế, lúc nào cũng chỉ hỏi 1 câu giống nhau!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  7. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một tối Badsniper và Lonesome ngồi nhậu với nhau. Khi cả 2 bắt đầu xỉn xỉn, Lonesome hỏi Badsnipper:
    - Anh có biết anh Ducsnipper dạo này thế nào không? Sao em thấy ổng ít đi cafe 7X thế?
    - Hôm trước anh ấy mới tâm sự với tao xong nè. Chuyện gia đình ấy mà. Chuyện dài dòng lắm, để tao kể cho mày nghe chuyện vợ chồng anh Ducsnipper nha.
    - Ái chà hay nha. Em thích nghe mấy chuyện này lắm hí hí...
    - Uhm. Truyện này có bốn đoạn...
    - Sao giống truyện Tàu thế anh hihi...
    - Ừ thôi để tao kể tiếp. Đoạn một: Chiều thứ 7 vừa rồi Ducsnipper đi làm về, vô bếp thấy bà vợ đang nấu cơm mà không đổ nước. Ducsnipper bèn la lên: "Trời ơi! Nấu cơm sao không đổ nước vô!?" Bà vợ tát Ducsnipper một bợp tai rõ đau, quát: "Tao nấu hay mày nấu hả!?"
    - Trời, sao bà vợ ông Ducsnipper dữ quá vậy!!
    - Đừng có ngắt lời tao mà, để tao kể tiếp đoạn hai. Tối hôm đó bà vợ anh Ducsnipper đi siêu thị về thấy anh Ducsnipper đang ngồi coi TV mà chỉ có tiếng, chả có hình ảnh gì ráo, bèn la: "Trời ơi! Anh coi TV kiểu gì kỳ vậy, chả có hình mà không đập cho nó lên hình." Anh Ducsnipper liền nhảy lên tát vợ một cái quát to: "Tao coi hay mày coi hả!?"
    - Ối giời ơi ông Ducsnipper nhà mình cũng không kém bà vợ tí nào anh nhỉ.
    - Ơ cái thằng này, đã bảo đừng ngắt lời tao rồi mà. Mày làm tao quên hết bây giờ.
    - Dạ dạ anh kể tiếp đi, em không ngắt lời anh nữa đâu.
    - Đoạn bốn: Ông Ducsnipper và vợ đi vô phòng rồi...
    - Khoan khoan đã anh bad ơi! Anh mới kể hai đoạn phải tới đoạn thứ ba chứ sao kể đoạn bốn rồi?
    Badsniper liền tát Lonesome một cái văng hàm răng giả ra ngoài xa hai mét và quát lớn:
    - Tao nhịn hết nổi rồi! Tao kể hay mày kể hả!?
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  8. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Vịt Xiêm nổi hứng dướn cổ hát ngay kề cửa sổ. Bỗng nhiên có một chiếc giầy phụ nữ bay qua cửa sổ vào nhà. Vịt Bầu động viên chồng:
    - Cố lên anh ! Gào to lên anh, để họ ném chiếc kia cho em, em đi vừa lắm.
    Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ...
  9. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Balckface lật cuốn niên giám điện thoại ra, bắt gặp dòng chữ: ?oKhi có hoả hoạn, hãy gọi 114? liền chép miệng:
    - Vớ vẩn, theo mình thì hễ có cháy phải kêu: ?oCháy nhà, cháy nhà? mới phải, ai đời lại la toáng lên: ?o114, 114? bao giờ.
    Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ...
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    SV-Stars bị rơi máy bay xuống biển. Chàng ta lóp ngóp trên biển 2 ngày thì lạc vào 1 hoang đảo. Nhờ những thứ trên máy bay dạt vào mà chàng ta cũng có thể sống lây lất qua ngày được gần 1 năm.
    Một hôm có 1 chiếc tầu đi ngang, tình cờ thấy trên đảo có người liền ghé vào cứu. Lên tầu, SV-Stars được khá nhiều người vây quanh hỏi thăm rất chi là củm động đậy ... Sau khi cho chàng ta ăn uống no nê, mọi người hỏi xem SV-Stars còn cần thứ gì nữa không.
    - Dạ, tôi ở trên đảo đã lâu, có 1 chuyện này rất tế nhị không biết có ai giúp được không.
    Các bà các cô vây quanh anh chàng SV-Stars chợt đỏ mặt ... không biết chàng sẽ chọn ai
    - ... tôi muốn vào 7XSg để viêt chuyện cười, không biết có ai cho tôi mượn cái laptop không ạ?
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home

Chia sẻ trang này