1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Một lần Quỷ Kiếm Sầu đưa Chim sẻ tóc xù vào Diamond xộp ping. Đến trước quầy đồng hồ Gucci, nàng Chim sẻ chỉ 1 cái đồng hồ xinh xinh có để giá 890, đeo vào tay thấy vừa quá bèn nũng nịu:
    - Anh yêu, em muốn mua cái này để xem giờ. Dạo này không có đồng hồ, hẹn với anh toàn bị trễ không hà ...
    QKS nghe giọng nói ngọt ngào của mỹ nhân, dũng khí nổi lên, nghĩ bụng ''Mới lãnh tiền thưởng Nhà giáo iu tú xong, lo gì, nhiêu đó là quấ rẻ mừ''. Chàng ta bèn dõng dạc nói với cô bán hàng:
    - Cô gói cái này cho người iu tui nhá. Cô bán hàng hỏi lại:
    - Anh thanh toán bằng tiền Đồng hay USD ạ?
    Giật mình nhìn lại, QKS mới thấy giá là $890 , thấy chết tới nơi rồi nhưng không lẽ lại nói trả lại thì quê quá. Chợt chàng hỏi:
    - Cô ơi, tôi trả bằng CC có được không?
    - Không anh ạ, ở đây chỉ chấp nhận cash thôi.
    - Thế à, thế thì cô cho tôi gửi cái đồng hồ lại, tôi ra ngân hàng rút tiền vậy...
    Mặc kệ Chim sẻ phụng phịu, QKS dẫn nàng ta quay đi 1 nước ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Tuy anh Bad ít chiếu cố đàn em nhưng vì truyện cười về lính em hơi bị nhiều nên phải chiếu cố anh Bad vậy :
    Nhờ thành tích xuất xắc trong luyện tập và công tác , đồng chí trung uý Badsniper cùng 49 đồng chí khác trên toàn quốc được cử qua Đức tham gia 1 khoá huấn luyện chống khủng bố trong 1 chương trình hợp tác an ninh .
    Ở bên Đức thì cái gì cũng tuyệt từ khẩu phần ăn vừa miệng và cung cấp đầy đủ dinh dưởng lẩn năng lượng cho đến chổ ở chổ tập luyện . Để đảm bảo các học viên VN được vừa lòng và để thêm thân mật , ông đại tá Hankenson chỉ huy trung tâm huấn luyện hay đến hỏi các đồng chí VN vài ba câu như :
    -Anh bao nhiêu tuổi ?
    -Anh phục vụ trong quân ngủ được bao nhiêu năm rồi ?
    -Anh có thích chế độ ăn ở và tập luyện ở đây không ? .
    Hôm nọ gặp đồng chí Badsniper đang thả hồn theo tiếng ghita , với ông thì 1 anh lính có tâm hồn âm nhạc thế là hiếm nên ông bước đến làm quen một cách thân mật hơn bình thường :
    Anh phục vụ trong quân ngủ được bao năm rồi nhỉ ?
    -28
    Rất ngạc nhiên vì trông anh này còn trẻ thế mà đã 28 năm tại ngủ ông hỏi ?
    Thế anh bao nhiêu tuổi rồi ?
    -10
    Nghĩ rằng anh chàng này đang bông đùa với ông vì ông đã cắt ngang bài nhạc của anh ta , ông hỏi :
    Thế anh nghĩ tôi là thằng ngốc hay anh thực sự là thằng ngốc ?
    - Beide ( Cả Hai ) .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Nhầm lẩn tai hại
    Bác Votrungh mới được thăng chức vào ngày hôm qua , bạn bè ai cũng biết tin mừng , hôm nay bác đi làm về nhà chợt thấy 1 vòng hoa từ cửa hiệu Hoa LuckyStar của bác Sun10 với dòng chwủ Vô cùng thương tiếc
    Ngạc nhiên vì sự kiện này bác Votrungh gọi điện ngay cho bác Sun10 .
    Sun10 : khổ thật , vậy thì cái lẳng hoa với dòng chử : Chúc mừng vị trí mới của bác đã được gởi đến cái đám ma nào .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    SV-Star và Badsniper tình cờ gặp nhau trong hành lang phòng khám. Đợi lâu nên Badsnipper trông có vẻ rất bồn chồn. SV-Star bèn hỏi thăm :
    - Trông bác lo lắng thế , chắc bác bị bệnh gì nặng lắm?
    - Tao đến để thử máu .
    - Thế à ? Không biết người ta sẽ làm gì bác khi thử máu nhỉ ?
    - Để thử máu họ sẽ cắt tay tao. Ôi , mới nghĩ đã rùng cả mình !
    Nghe vậy, SV-Star mặt xám ngoét , cứ thọc tay vào túi quần rồi run cầm cập . Badsnipper ngạc nhiên hỏi :
    - Mày làm sao thế? Sao tự nhiên lại co rúm lại thế hả ?
    - Bác ơi , chết em mất . Em đến đây để thử nước tiểu .
    Votrungh@  
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cô giáo Deep_sorrow dạy học sinh :
    - Chúng ta cần phải phát động phong trào làm việc tốt. Từ mai trở đi, khi đến lớp mỗi em phải kể cho cô nghe một việc tốt nhé !
    ]- Thưa cô vâng ạ !
    Ngày hôm sau :
    - Em nào có việc tốt kể cho cô nghe.
    - Dạ thưa cô
    - bé Sun.10 đứng lên - Hôm nay em dẫn một bà già qua đường ạ !
    - Tốt, tất cả lớp phát huy học tập theo bạn Sun.10 nhé !

    Ngày hôm sau nữa :

    - Nào, thế hôm nay những ai đã làm việc tốt ?

    - Dạ thưa cô, hôm nay chúng em học tập bạn Sun.10 và đều đã làm việc tốt ạ ! - nào SV-Star , Badsnipper , Quykiemsau , Antey , Virgopig , Vịt Bầu , Vịt Xiêm ... đứng lên đồng thanh trả lời .

    - Vậy là rất tốt. Các em đã làm những việc gì nào?
    - Chúng em cùng dẫn một bà già qua đường ạ .
    - Tốt lắm ! Các em giỏi lắm , ngoan lắm . Nhưng tại sao có một bà già mà cả lớp cùng dẫn qua đường hả ?
    - Dạ thưa cô, vì bà ấy... không thích qua đường ạ .

    Votrungh@  
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 13/01/2004
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhà tuy giàu nứt đố đổ vách nhưng bà mẹ luôn mồm dặn con trai Badsniper :
    - Có ai hỏi thì con cứ nói là nhà ta nghèo lắm nhé !
    Vâng lời mẹ, hôm cô giáo ra đề " Hãy tả gia đình em ... ", cậu bé Badsniper khiêm tốn viết:
    "Nhà em nghèo lắm : bố em đã nghèo , mẹ em còn nghèo hơn , còn những người hầu hạ nhà em thì nghèo không thể tả ...".
    Votrungh@  
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Một lần Rosebaby lạc vào Tí Nị Cốc, khung cảnh thật vắng vẻ êm đềm khác với không khí nhộn nhịp thường nghe mọi người tả. Ngó qua chỗ của 7XSG thường ngồi, nàng chỉ thấy có mỗi Võ Đại Gia đang trầm ngâm bên ly cà phê. Mạnh bạo tiến lại, nàng thỏ thẻ:
    - Anh Võ Đại gia ơi, sao hôm nay mọi người đi đâu hết, em vào chơi mà lại vắng hoe thế này?
    - Anh không biết. Nhắn tin cho bọn nó ai cũng bảo là đang trên đường tới, thế mà gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy ma nào. Cái hội 7XSG này thế mà toàn nói dối. Em chớ có tin tay nào là thành viên 7XSG nhé, không thì ...
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Lonesome đến chơi nhà bạn gái, tới ngõ thì thấy cô cháu gái 4 tuổi của người yêu té từ trên 1 cái bậc cao xuống, cao bồi nhà ta xông tới đỡ dậy, và hốt hoảng nhận ra cổ cháu bị trẹo ra tận đằng sau. Cao bồi bèn lấy hết sức bình sinh, ra sức vặn cổ cháu bé cho nó trở lại như thường, nhưng cháu bé càng khóc thét lên. Bạn gái cao bồi chạy ra, xuýt ngất trước tình cảnh này. Nàng hô "Anh dừng lại ngay, anh làm gì con Cún thế?" Cao bồi bèn giải thích là đầu nó bị trẹo rồi. Cô gái gào lên:
    - Anh không thấy là con bé nó mặc kiểu áo gài cúc ở lưng à?


    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 13/01/2004
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Rosebaby đang phóng xe trên đường. Tới 1 giao lộ, Cảnh sát SV-Stars chặn cô lại ''hỏi thăm''. Cô cười lấy lòng:
    - Anh ạ. Hình như em đi xe hơi nhanh quá phải không?
    - À không, chẳng qua là cô bay hơi thấp 1 tý ... SV-Stars trả lời
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sếp đề nghị ''chiên gia IT'' Vịt Xiêm nghiên cứu giải quyết vấn đề Y2K. sau 1 hôm, chàng ta hớn hở chạy vào báo cáo:
    - Vấn đề Y2K chawrng có gì đáng bận tam cả. Em đã chuyển đổi xong tất cả các lịch:
    January --> Januark
    February --> Februark
    May --> Mak
    July --> Julk
    Monday --> Mondak
    Tuesday --> Tuesdak,
    và cứ thế làd xong thôi ạ ..
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home

Chia sẻ trang này