1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một đêm nọ Badsniper đi làm về . Đằng sau thoáng có một bóng hồng xinh xắn chạy vượt lên . Vốn dĩ đam mê tửu sắc , quyết giết nhầm hơn bỏ sót Badsniper nhà ta bèn rú ga đuổi theo . Đi song song bên nhau được một đoạn hắn bèn hỏi cô gái :
    - Cưng ơi , nhà em ở đâu vậy ?
    - Hỏi để mà ăn trộm à ?
    Bad ta cũng hơi bối rối , từ bé đến giờ hắn chưa gặp phải cái kiểu ăn nói rất sốc này . Thôi kệ , đã lỡ thì phải lỳ , hắn hỏi tiếp câu nữa :
    - Thế bố mẹ em có khoẻ không ?
    - Hỏi để mà thi đấu vật à ?
    Votrungh@
  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sớm, tại nhà chờ xe buýt có một cô gái xinh đẹp đứng đợi xe. Cô mặc một chiếc minijupe ngắn đến mức không thể ngắn hơn, bó sát lấy người. Khi xe buýt xuất hiện và đến lượt lên xe, cô gái nhận ra, chiếc váy quá chật khiến cô không thể nhấc chân tới bậc lên xuống.
    Cô gái thò tay ra đằng sau, nới phéc-mơ-tuya ra một chút để đôi chân được cử động dễ dàng hơn rồi dợm bước leo lên. Thế nhưng, chiếc váy vẫn bó chặt. Hơi xấu hổ, cô lại thò tay ra đằng sau, kéo khóa xuống lưng chừng. Vẫn không được...
    Thế là, lần thứ ba, cô gái mạnh tay kéo phéc-mơ-tuya xuống hết cỡ. Nghĩ rằng lần này chắc chắn leo được lên xe, cô lại nhấc chân lên một lần nữa và nhận ra cố gắng của mình nãy giờ là vô ích.
    Thấy cô gái lúng túng, người đàn ông đứng đằng sau bèn chụp lấy hông và nhấc bổng cô lên xe. Cô gái quay lại, giận dữ quát:
    - Tại sao ông dám sờ vào người tôi cái kiểu ấy hả? Tôi thậm chí còn chưa biết ông là ai!
    Ngỡ ngàng vì làm ơn mắc oán, người đàn ông thanh minh:
    - Thưa cô! Sau khi cô thò tay ra đằng sau kéo khóa quần tôi ba lần, tôi cứ ngỡ rằng chúng mình là bạn tri kỷ...
     
    Giọt nước mắt thương mây, mây ngủ trên ngàn Giọt nước mắt thương cây, cây ngả trên non Giọt nước mắt thương anh, khô giòng máu châu thân Giọt nước mắt quê hương, ôi còn chảy miên man.
  3. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0

    Hổ lên danh sách những con vật mà nó muốn ăn thịt. Tất nhiên là ngay sau đó, cả khu rừng đều biết và bàn tán xôn xao. Các con thú đều rất hoảng sợ.
    Ngày đầu tiên hươu chạy đến chỗ hổ và hỏi:
    - Bác hổ ơi, có tên tôi trong danh sách không?
    -Có.
    - Vâng, tôi biết mà. Nhưng bác cho tôi một ngày để tôi vĩnh biệt gia đình, sau đó bác hãy ăn thịt tôi, được không?
    Hổ đồng ý và chờ đến hôm sau mới ăn thịt hươu.
    Ngày thứ hai, sói chạy đến chỗ hổ và hỏi:
    - Bác hổ ơi, có tên tôi trong danh sách không?
    - Tất nhiên rồi.
    - Trời ơi, kinh khủng quá! Nhưng bác cho tôi 1 ngày để tôi vĩnh biệt người thân, sau đó bác hãy ăn thịt tôi, được không?
    Hổ đồng ý và chờ đến hôm sau mới ăn thịt sói.
    Ngày thứ ba, thỏ chạy đến chỗ hổ và hỏi:
    - Bác hổ ơi, có tên tôi trong danh sách không?
    - Có đấy.
    - Bác gạch tên tôi đi, được không?
    - Ồ được chứ, chiện nhỏ như con thỏ!
    I'm dreaming of a white Xmas
    With every Xmas card I write
    May your days be merry and bright
    And may all your Xmas be white....
  4. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0

    Trong bệnh viện tâm thần, đoàn kiểm tra gặp một người đang cầm viên gạch áp vào tai. Khi bác sỹ hỏi anh ta đang làm gì, anh ta trả lời là đang nghe đài.
    Đoàn kiểm tra đi tiếp và gặp một người khác cũng đang cầm gạch áp vào tai. Bác sỹ hỏi xem anh ta đang làm gì, anh ta trả lời là đang nghe đài.
    Đoàn kiểm tra tiếp tục đi và thấy một người đang cầm 2 viên gạch xát mạnh vào nhau. Bác sỹ liền hỏi xem anh ta đang làm gì.
    - Có hai thằng điên đang nghe đài. Tôi cố gắng làm nhiễu sóng của bọn chúng, thưa bác sỹ!
    I'm dreaming of a white Xmas
    With every Xmas card I write
    May your days be merry and bright
    And may all your Xmas be white....
  5. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0

    Tèo hỏi bố:
    - Bố ơi, CHÍNH TRỊ là gì?
    - Thế này nhé, con trai, bố kiếm tiền và đem về nhà, vậy bố là NHÀ TƯ BẢN. Mẹ quản lý tất cả tiền nong, vậy mẹ là CHÍNH PHỦ. Ông lúc nào cũng cho rằng mọi việc đều ổn cả, vậy ông là CÔNG ĐOÀN. Chị oshin nhà chúng ta là GIAI CẤP LAO ĐỘNG. Tất cả mọi người đều có chung mục đích là để cho con có một cuộc sống tốt đẹp, vậy con là NHÂN DÂN. Em trai con, cu Tí còn đang mặc tã thì là TƯƠNG LAI. Con hiểu chưa nào?
    Tèo phân vân 1 lúc rồi nói sẽ phải suy nghĩ thêm lúc đi ngủ.
    Nửa đêm, cu Tí ị đùn, đái ướt tã và khóc ầm lên làm Tèo tỉnh giấc. Không biết phải làm gì, Tèo chạy sang phòng bố mẹ. Chỉ có mẹ đang ngủ say,Tèo gọi mãi mà mẹ không dậy. Tèo đi sang phòng chị oshin, đúng lúc bố và chị oshin đang chơi đùa với nhau, còn ông thì nhìn trộm họ qua cửa sổ. Mọi người đều bận bịu chuyện của mình đến nỗi không ai để ý đến sự có mặt của Tèo ở trong phòng. Thế là Tèo đành phải quay về phòng mình.
    Sáng hôm sau bố gọi Tèo đến và hỏi:
    - Con trai, con đã suy nghĩ xong chưa? Bây giờ con hãy tự diễn đạt cho bố nghe xem CHÍNH TRỊ là gì nào?
    - Vâng - Tèo đáp - CHỦ NGHĨA TƯ BẢN bóc lột GIAI CẤP LAO ĐỘNG. CÔNG ĐOÀN thì đứng nhìn mọi chuyện. Trong khi đó, CHÍNH PHỦ ngủ say, NHÂN DÂN bị bỏ mặc không ai quan tâm đến, còn TƯƠNG LAI thì nằm trong đống phân! Đấy là CHÍNH TRỊ !!!
    I'm dreaming of a white Xmas
    With every Xmas card I write
    May your days be merry and bright
    And may all your Xmas be white....
  6. online_only

    online_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh Pháp ngồi ăn cùng 1 anh người Mỹ trẻ ngổ ngáo và nhai kẹo cao su liên tục.
    Anh người Pháp ăn xong lấy khăn giấy lau miệng, Anh người Mỹ liền nói:
    -Anh biết không, ở Mỹ, họ dùng giấy vệ sinh dùng rồi, tái phẩm lại thành giấy làm ra giấy lau miệng cho Pháp.
    Anh người Pháp thản nhiên nói:
    - Còn bên Pháp, người ta dùng condom xong , tái phẩm lại làm thành kẹo cao su cho người Mỹ.
    !!!!?
  7. online_only

    online_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư Vũng đang dậy bé RIP học bài về Địa Lý. Bỗng RIP quay sang hỏi Vũng:
    -Bố ơi, tại sao có nước Áo mà lại không có nước Quần?
    Vũng ngẫm nghĩ một lúc rồi nổi khùng lên:
    -Mày học hành gì mà hỏi những câu ngu vậy, phí cơm phí gạo bao nhiêu năm trời của bố mẹ. Thế nếu có nước Quần thì còn làm sao nhìn thấy nước Cuba nữa.
  8. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Bà lao công nói với ông Giám đốc ngân hàng: Ông cho tôi mượn chìa khoá hầm tiền đi. Ngày nào cũng phải dùng cái kẹp tóc để mở cửa vào làm vệ sinh ở trỏng, mỏi tay quá rồi
    Được Ionesome sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 19/12/2003
  9. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Bao xa
    - Từ trường học đến cậu bao xa?
    - À, khoảng 3km đường chim bay.
    - Thế còn chim đi bộ thì bao xa?
    - !!!
    Đúng ngành nghề
    A: Là sinh viên thì cũng nên đi làm thêm, kiếm tiền ăn học!
    B: Phải!
    A: Mà cũng phải đúng ngành nghề mình đang học để làm, cho phát huy kiến thức!
    B: Ðúng!
    A: Cho nên, tao với mày đang học trường Giao Thông...
    B: ... thì kiếm thêm bằng nghề... xe ôm!
    Bạn gái của tui
    MR1: Mày thấy hình chân dung của bạn gái tao thế nào?
    MR2: Nàng có đôi mắt rất mơ huyền và khuôn mặt gơi hình sâu sắc.
    MR1 (hí hửng): Cậu phân tích thật tuyệt vời.
    MR2: Nhưng... mơ huyền mờ và xâu sắc xấu.
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mải đánh bi da với mấy anh chàng 7X SG , cao bồi nghèo Lonesome sực nhớ ra là có một cái vé đi dự một buổi hòa nhạc tại nhạc viện thành phố . Lao như một mũi tên vào phòng hòa nhạc và ngồi phịch xuống ghế , hắn quay sang hỏi một anh chàng bên cạnh :
    - Này , đang chơi bản gì thế ?
    - À , bản giao hưởng số 5 của Mozart .
    - Cục gạch , đến trễ có mấy phút mà nhỡ mẹ nó bốn bản giao hưởng ...

    Votrungh@

Chia sẻ trang này