1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhatpc vốn yêu Thuongnguyen rất say đắm. Ngày 23 âm lịch, nhân dịp cúng ông Táo, chàng tới nhà nàng chơi, tình cờ gặp papa của nàng đang ngồi trước cửa. Chàng ta vội thưa:
    - Chào bác ạ, năm hết Tết đến cháu đến hỏi thăm sức khỏe của bác ạ!
    - Cám ơn anh, cái sức khỏe của toi vừa chạy ra chợ mua cá chép rồi!
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đi lính đã lâu, Một hôm SV-Stars lên gặp chỉ huy Peace_do và xin phép nghỉ về thăm vợ ốm.
    Peace_do nói:
    - Tôi không thích từ chối anh song trên thực tế tôi vừa nhận được thư của vợ anh nói rằng cô ấy vẫn bình thường. Do đó việc đi phép của anh không cần thiết nữa .
    SV-Stars chào và quay về. Ra đến cửa anh đừng chân và nói:
    - Thưa chỉ huy, tôi biết có hai kẻ nói dối không biết ngượng mồm trong đơn vị này và tôi là 1 trong 2 kẻ đó. Tôi chưa có vợ đâu ạ.
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hồi đấy ducsnipper, Condor và Sun10 vốn học nhà trẻ chung với nhau. 1 hôm tình cờ 3 chàng đều đi hái hoa cùng lúc. ducsnipper hỏi thăm Condor:
    - Cậu nhiêu tuổi rồi?
    - Bốn tuổi
    - Vậy là bằng tớ. Quay sang Sun10, ducsnipper hỏi:
    - Còn cậu?
    - Tớ không biết ...
    - Thế phụ nữ có làm cậu thích không?
    - Không ...
    - Vậy là mới 3 tuổi''
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ducsnipper than thở với Condor: ''Tớ mới có thêm 1 thằng con trai nữa'' ''Hey, lẽ ra cậu phải mừng lên chứ'' Condor đáp. ''Nhưng khổ 1 cái là Gấu Mẹ vĩ đại nhà tớ cũng phát hiện ra điều đó [​IMG] ''
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Votrungh lê bước vào 17 Saloon gặp bạn hiền badsniper đang ngồi ở trong đó. Chàng than thở:
    - Chán quá cậu ạ, con vợ tớ tuyên bố không thèm nói chuyện với tớ trong vòng 1 tháng
    - Thế thì tốt chứ sao lại buồn?
    - Vì đêm nay là đêm cuối cùng rồi, woa woa woa
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Một lần Nhatpc, chuyên gia hà tiện của 7XSG, ngồi trong công viên với Thuongnguyen. Đang nói năng vui vẻ chợt mặt chàng xị xuống. Thuongnguyen lo lắng hỏi thăm mãi mà không biết được lý do tại sao. Cuối cùng Thuongnguyen nói:
    - Nếu anh nói cho em biết tại sao anh buồn thì em sẽ đưa cho anh 1 tờ 50 nghìn mới cứng nhé.
    - Nếu thế thì anh sẽ cho em biết: anh đang muốn hôn em.
    - Chời ơi, chuyện nhỏ. Nói xong Thuongnguyen âu yếm đưa má cho Nhatpc hun. Hun xong, quay sang nàng vẫn thấy mặt chàng buồn bã, chẳng vui hơn được tẹo nào
    - Còn chuyện gì nữa hả anh yêu? Thuongnguyen lo lắng hỏi tiếp
    - Em quên chưa đưa cho anh tờ 50 nghìn ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sau khi xuất ngũ, Hạ sĩ Peace_do ngày nào giờ đã là 1 vị tướng lừng danh. Không nỡ xa chàng cần vụ SV-Stars chăm chỉ, Peace_do mới rỉ tai SV-Stars:
    - Thôi, cậu cũng xuất ngũ về làm cho tớ, tớ trả cậu lương bổng cao gấp đôi, công việc thì y như hồi còn tại ngũ là được.
    SV-Stars mừng rỡ nhận lời. Sáng hôm sau, đúng 7h30, SV-Stars vào phòng ngủ của Peace_do mở cửa sổ, lay gọi Tướng về hưu Peâce_do dậy rồi vòng qua bên kia giường rồi vỗ mạnh vào ... vợ Peace_do, miệng nói:
    - Sáng rồi cưng, dậy sửa soạn rồi rút lẹ đi, tối nay lại tới nhé
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 13/01/2004
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trong 1 phiên toà:
    - Anh SV-Stars kia, sao anh kiện Nhatpc hành hung anh hả?
    - Dạ thưa quý toà, Nhatpc cầm con dao phay lao vào định xẻ em làm 2 phần nhưng may là em né kịp chứ nếu không thì em teo rồi. Toà phải đòi lại công bằng cho em ạ.
    - Thế lúc ấy trong tay anh có cầm cái gì không??
    - Dạ không có gì ạ vì 2 tay em đang bận ... ôm cô vợ Nhatpc ạ
  9. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Năm 2034, tại villa của Võ Đại Gia diễn ra 1 bữa tiệc của những 7XSGers trẻ trung ngày nào. Sau bữa chiều, mấy ông bà già ngồi quây quần bên nhau để nhắc lại những chuyện diễn ra từ hơn 30 năm trước. SV-Stars, nổi tiếng với trí nhớ của mình, ngồi kể từng chi tiết những buổi ọp lai của 7XSG thủa xưa khiến cho tất cả mọi người đều đắm chìm vào kỷ niệm 30 năm trước, ai cũng sụt sùi . Mặc kệ tất cả, SV-Stars vẫn kể .... chợt Võ Đại Gia thều thào nói:
    - Phải có ai ngăn thằng này lại chứ không anh em ta khóc hết nước mắt vì nó à .
    Bà lão Kitty Sona sụt sùi:
    - Khổ quá, nếu mà có cách thì em đã biết rồi. Hơn hai chục năm nay em đã cố hết sức mà không làm sao cho anh ấy ngưng nói được, lúc nào cũng thế ...
  10. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Khi mới 8 tuổi, badsniper nói với bố: ''Khi con lớn lên con sẽ trở thành 1 nhà soạn nhạc.
    Bố badsniper nói: ''Ối con ơi, không thể làm được cả 2 việc đó đâu con ạ''
    Chào mừng tới Chuyên mục Enter

Chia sẻ trang này