1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Từ xa có một chiếc tàu của bọn cướp biển đến gần . Thuyền trưởng Lonesome ra lệnh cho quân lính :
    - Lấy cho ta cái quần màu đỏ !
    Mặc chiếc quần đỏ , tay gươm tay súng tung hoành ngang dọc cuối cùng chiếc thuyền của bọn cướp bị đánh tơi bời , hộc tốc tháo chạy . Binh lính hỏi Lonesome : " Tại sao ngài lại mặc quần màu đỏ ạ ? "
    - Để khi chiến đấu ta có bị thương chảy máu thì bọn chúng vẫn không biết và sẽ càng hoảng sợ hơn .
    Mấy hôm sau , từ xa có một đoàn tàu khoảng hơn chục chiếc của bọn cướp biển lừng lững kéo đến . Lonesome thẽ thọt bảo với binh lính :
    - Này , lấy cho ta cái quần màu xám !

    Votrungh@  
  2. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Cả nhà 7X đáp máy bay đến 1 đảo hoang ăn tất niên. Đến chiều cả nhà thu xếp lên máy bay về lại thành phố. Mọi người ai cũng no nê nên buồn ngủ híp mắt chẳng ai chịu điểm danh. Tội nghiệp 3 anh chàng SV-Star, Ducsnipper và Antey đang xỉn nằm lại trên đảo.
    Hôm sau tỉnh dậy, cả 3 anh nhanh chóng nhận ra vấn đề nhưng vốn là những người lạc quan, các anh bình tĩnh bàn bạc phân công nhau tìm cái ăn trước mắt đã?
    3 ngày trôi qua thật nhanh? Ngày thư tư, SV-Star và Ducsnipper chán nản nằm chèo queo chờ xem Antey kiếm được gì về ăn không. Chờ từ sáng đến chiều, 2 anh mới thấy Antey lon ton chạy về, trên tay cầm mỗi cái chai nhựa nhỏ cỡ chai Lavie 3 ngàn rưỡi.
    Antey nói:
    - Em lượm được cái chai dưới biển. Nó nhỏ và trống rỗng nữa nhưng không hiểu sao nặng quá, một mình em mở nắp chai không được.
    Đúng là lạ quá. Cuối cùng Antey giữ chai, SV-Star cầm nắp chai, Ducsnipper kéo SV-Star, cả 3 người dùng hết sức mới mở được nắp. Chỉ nghe ?oBùm? 1 tiếng, 3 anh bị văng ra xa, lồm cồm ngồi dậy thì thấy một ông gì đen sì lạ hoắc lơ lửng trước mặt nói:
    - Ta bị nhốt trong cái chai này 1000 năm nay rồi. Ta đã hứa cho người giải thoát ta 3 điều ước, hôm nay có tới 3 người cứu ta nên ta cho mỗi người 1 điều ước. Vậy các người muốn gì?
    SV-Star nhanh miệng đáp:
    - Con ước bây giờ con đang ở nhà với vợ, có phải giặt đồ, rửa chén cho vợ con ngồi xem cải lương con cũng vui lòng.
    Bùm 1 tiếng, SV-Star biến mất. Điều ước thứ 1 đã được thực hiện.
    Ducsnipper mừng quá, suy nghĩ một chút rồi nói:
    - Con ước bây giờ con về tới Sài Gòn đem theo thiệt nhiều quà cho vợ và con trai con.
    Bùm 1 tiếng nữa, Ducsnipper biến mất.
    Còn điều ước cuối cùng, Antey ngơ ngác một lúc rồi khóc oà lên nói:
    - Bây giờ còn có mình con trên đảo hà. Hông biết đâu. Con ước ông thần đem 2 ông bạn kia trở lại đây cho con.

    Let''s twist again!!!
  3. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi lễ, cha đạo Lonesome hỏi đám đông các con chiên đàn ông của mình :
    - Ai trong số các con không hài lòng với vợ của mình hãy đứng dậy!
    Tất cả nhất tề đứng dậy, chỉ một mình SV-star vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha Lonesome lại gần anh ta thân mật nói :
    - Chúa dạy, mọi người hãy thương yêu và hài lòng với vợ chồng mình. Con thật đáng khen. Tiếc là trên đời người người như con còn hiếm, thậm chí con là người đầu tiên ta gặp ...
    - Thưa cha, SV-star lễ phép đáp : con không dám nhận lời khen của cha ạ. Số là con bị vợ đánh què, không đứng dậy được
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Giáo sư Chec hỏi một sinh viên tên là SV-Star trong giờ văn học.
    - Em hãy cho biết làm thế nào để phân biệt được một tác phẩm văn học cổ điển với một tác phẩm văn học hiện đại?
    - Thưa giáo sư, trong tác phẩm văn học cổ điển ta chỉ thấy được nụ hôn của nhân vật từ trang 99 trở đi, còn ở tác phẩm văn học hiện đại thì họ đã có con với nhau ngay ở trang đầu tiên .

    Votrungh@  
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt Bầu bồng đứa con lên xe buýt, chợt tài xế Lonesome hỏi :
    - Con chị à ?
    - Vâng, cục cưng của tôi đấy.
    - Xin lỗi chị nhé, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào xấu như vậy .

    Vịt Bầu rất bực tức, liền bế con xuống hàng ghế dưới cùng, miệng lầm bầm rủa. Deep_sorrow ngồi kế bên liền hỏi:
    - Chị có chuyện bực bội à?
    - Vâng, thằng cha tài xế vừa sỉ nhục tui.
    - Không thể nhịn như vậy được, phải nói cho hắn biết mặt chứ !
    - Được rồi, để tui lên chửi cho hắn một trận cho bõ tức.
    - Vậy chị đưa con khỉ đây, tôi giữ giùm cho .

    Votrungh@  
  6. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Bác Votrungh nói với chú Sv-stars vừa đến chơi nhà:
    "Anh ra ngoài một chút. Ở nhà, chú đừng bận tâm đến con Lucky của anh, nó sẽ không làm phiền chú đâu. Nhưng chớ có phản ứng gì với con vẹt đang tập nói treo ở đằng kia, dù nó có gây sự với chú, phiền hà lắm đấy."
    Lúc này, Sv-stars mới nhìn thấy con chó với bộ răng sát thủ đang nằm trên tấm thảm. Theo lời bác Hiếu, Sv-stars nhà ta cứ lẳng lặng ngồi đọc báo và con chó cũng lẳng lặng nằm ngoan ngoãn và hiền lành. Nhưng con vẹt thì ngược lại, nó kêu ầm ỹ, trút vào tai Sv-stars những câu thô bỉ nhất mà nó biết, nó còn gọi Sv là "đồ mặt mo, xấu xa", "kẻ lười nhác"... Cuối cùng, không chịu đựng hơn được nữa, Sv liền gào lên với con vẹt :
    "Câm mồm đi, con chim ngu ngốc, tao bẻ cổ bây giờ!"
    Rất bình tĩnh, con vẹt lạnh lùng quay một vòng về phía con chó:
    "Giải quyết nó đi, Lucky!"
    Được elead sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 15/01/2004
  7. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nhà lịch sử học Lonesome một ngày nọ thực hiện một chuyến thám hiểm rừng Amazone và ko may bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ. Lonesome sợ quá kêu lên: "Chết con rồi, Chúa ơi!"
    Bỗng từ trên Trời cao có tiếng vọng xuống:
    - Không, con chưa chết đâu, hãy nghe lời ta: "Nhặt hòn đá lớn dưới chân lên và đập vào cái mũi 7 màu của tên thủ lĩnh đang đứng ngay trước mặt con ấy!
    Lonesome vội nghe theo: nhặt hòn đá lên và đập vào mũi tên thủ lĩnh trước mặt. Cả bộ tộc ăn thịt người ồ lên giận dữ. Lúc đó, từ trên Trời cao, tiếng vọng lúc nãy lại vang lên:
    - Đấy, bây giờ con mới chết cơ...

    Được elead sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 15/01/2004
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ngôn ngử
    Hôm nọ bác Sun10 đi làm về vợ là Hoatrangnguyen vội chạy ra báo tin mừng :
    Anh ơi em trể 1 tháng rồi
    Ái chà tin mừng này quả là quá lớn và thế là tối hôm đó vợ chồng bác Sun10 mở 1 buổi tiệc mừng mời cả nhà 7X đến dự , buổi tiệc rất tưng bừng và mọi người thay phiên nhau chúc mừng cặp vợ chồng mới cưới .
    Hôm sau sở điện lực gởi 1 lá thư tới nhà bác với nội dung như sau :
    Kính gởi chủ hộ ................
    Nhà ông hiện đã bị trể 1 tháng , nay mời ông lên sở của chúng tôi giải quyết gấp .
    Bực mình vì có lẻ bọn này đặt máy nghe trộm hay cài chíp quay phim lén vợ chồng mình , bác Sun10 đùng đùng chạy lên sở điện lực :
    Làm sao mà các anh biết là Nhà tôi bị trể 1 tháng .
    Nhân viên bình tỉnh trả lời ông :
    Ông bình tỉnh , chúng tôi làm việc có sổ sách theo dỏi , mổi hộ đều có đầy đủ 1 bộ hồ sơ chi tiết nên không thể nhầm vào đâu được , nếu ông muốn tôi sẻ cho ông xem chứng cứ
    Nghe đến đây thì bác Sun10 cũng sờ sợ rồi vì bọn này nó theo dỏi sát quá, làm dử không được rồi , phải xuống nước thôi :
    Nhà tôi lở trể 1 tháng rồi tôi biết làm sao bây giờ ?
    Nếu ông không giải quyết được buộc lòng chúng tôi phải cắt .
    Nghe đến đây bác Sun10 giảy nảy
    Cắt tui rồi vợ tui tính sao
    - Chắc bà nhà phải xài tạm đèn cầy .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Vợ chồng bác Sun10 đi vào rừng Cúc Phương nghỉ mát . Đang đi chợt gặp 1 số cây nắm mọc trên 1 thân gổ mục , Hoatrangnguyen hỏi bác Sun :
    Anh ơi , cây nấm này có ăn được không anh ?
    Bác Sun :
    À nó không phải là nấm độc , cho nên nó còn ăn được cho đến khi em chế biến nó thành món ăn .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sau khi khóc lóc với Condor về đứa con trai mới có, Ducsnipper lết về nhà. Gấu mẹ vĩ đại của chàng đã chờ sẵn ở cửa. Nàng gầm lên:
    - Nghe nói con bé bán hô vi lô đầu hẻm mới sinh con trai hả?
    - Chuyện đó của cổ, bà hỏi làm gì - Ducsniper bình tĩnh trả lời
    - Nhưng mà đó là con của anh phải không? Volume được vặn to hơn 1 chút
    - Chuyện của tui, bà không cần biết... Ducsnipper lập cập trả lời
    - Thế theo ông bây giờ tôi phải xử lý ông và con hỏ đó sao đây? Volume hết cỡ.
    - Chuyện của bà, tôi không dám đụng tới. Tôi đi cà phê 7XSG đây ....

Chia sẻ trang này