1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chúng ta đã biết là Nhatpc rất yêu Thuongnguyen nhưng ít ai biết có 1 chàng trai khác cũng thầm thương trộm nhớ nàng Thuongnguyen nhà ta, đó chính là SV-Stars. Cả 2 cùng theo đuổi nàng mấy năm trời, cho tới 1 ngày Xuân năm Hai không không có, chàng SV nhà ta mới đánh bạo tới gặp bố mẹ nàng hỏi cưới nàng. Hai ông bà ngạc nhiên trả lời:
    - Cậu này bị sao mà đùng đùng đòi cưới hỏi thế này hả?
    - Dạ, thưa 2 bác, cháu và em ấy đã lỡ ... rồi ạ.
    Bà mẹ giãy nảy lên:
    - Thôi chết, thế thì nó ... mất. Hôm qua thằng Nhatpc cũng mới tới nói với chúng tôi như thế....
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vịt Xiêm dẫn con đi học, ngang qua 1 bãi đất đang giải toả để xay chung cư, gạch đá ngổn ngang. Đứa con khều khều Vịt Xiêm: ''Hôm qua bố mới dẫn mẹ Bầu lên đây tập lái xe hả bố?''
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  3. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Trích thư bác votrungh gửi về cho vợ trong chuyến đi công tác xa nhà:
    "Em thương yêu. Không biết bao nhiêu lần anh đã nói với em. Em là người tuyệt vời nhất mà anh từng gặp. Và tối hôm qua, anh lại một lần nữa khẳng định điều đó ..."
    Được blackface sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 16/01/2004
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Thời còn trong quân ngũ Badsniper xin về phép 2 ngày, lấy lý do sắp được làm bố. Khi quay về đơn vị, sĩ quan chỉ huy hỏi:
    - Vợ anh sinh con trai hay gái?
    - Tôi cũng chưa biết! Phải đợi 9 tháng 10 ngày nữa cơ
    BE COOL!
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sau khi được lên ''Người Thứ Tư'', Vịt Xiêm được anh em dẫn đi bắt khao 1 chầu 17 Saloon tới quắc cần câu luôn . Lết về đến nhà, chàng kêu cửa mãi mà không thấy Vịt Bầu ra mở cửa. Nghĩ 1 hồi , chàng bèn kêu lớn:
    - Anh mang cái vòng vàng đẹp nhất Diamond Plaza về cho người phụ nữ đẹp nhất đây.
    Vịt Bầu lạch bạch mở cửa chạy ra:
    - Đâu, cái vòng đâu.
    - Thế người phụ nữ đẹp nhất đâu hả em? - Vịt Xiêm lè nhè đáp
  6. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0


    Cậu nhóc Antey đang ở trong một toà nhà trung tâm thành fố . Sáng sớm nay cậu ngồi bên cửa sổ , đưa cặp mắt mơ huyền m ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Bỗng cặp mắt của cậu sáng bừng lên, cậu fát hiện ra ở toà nhà đối diện, có 1 cô gái rất xinh đẹp đang đứng đằng sau một ô cửa sổ, cầm chiếc khăn tay vẫy vẫy cậu. Antey mừng húm, cậu cũng vội vàng vẫy tay chào lại cô gái. Ai ngờ đâu, lát sau lại thấy cô gái chuyển đến một ô cửa sổ khác và giơ khăn vẫy vẫy tay chào antey lần nữa. Anh chàng antey tỏ ra vui mừng cao độ nhảy cà tưng, có những biểu hiện bất thường đáp lại cái vẫy tay chào của cô gái.
    Cậu nhóc antey cứ vui vẻ như thế cho đến khi cô gái vẫy tay chào cậu ở chiếc cửa sổ ngay đối diện với cửa sổ của cậu. Cậu thểu não vì fát hiện ra rằng, cô gái đó là người lau cửa sổ cho tòa nhà.
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Hai bợm nhậu Ducsnipper và Condor đi nhậu với nhau:
    - Ducsipper: Dạo này đi nhậu ko sợ vợ la ó sao?
    - Condor: Ôi trời, tao sợ vợ tao lắm.
    - Ducsnipper: Vậy là mày bản lĩnh giống tao. Mày biết ko, khi đi nhâu về, vợ tao phải quỳ gối mới được nói chuyện với tao.
    - Condor: Thế thì mày hơn đứt tao rồi. Chỉ cách cho tao với.
    - Ducsnipper: Dễ ợt, khi nhậu về, tao chui xuống gầm
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học môn Văn, cả lớp được cô giáo cho viết đề tài: "đến thăm nhà bà Nội". Em học sinh Sun10 nộp bài nhanh nhất và ngắn nhất: "Bà Nội đi vắng ".
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Công tố viên Badsniper: Anh đã đánh vợ vỡ đầu bằng chiếc bình sứ. ANh ko thấy xót xa sao?

    Can phạm SV-Star: Dạ xót lắm chứ! Vì đó là chiếc bình cổ của ba đời nhà tôi để lại mà.
    ( đúng là tội đồ, chuyên gia nói xấu chị em phụ nữ )
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 16/01/2004
  10. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Linh mục trước khi tổ chức đám cưới có dẫn lonesome ra một góc vắng và căn dặn:
    Khi tôi nói rằng con có đồng ý nhận cô gái này làm vợ ko thì anh trả lời hộ tôi là "có" chứ đừng có kiểu:"Thưa cha con có biết gì đâu, mọi việc cô ấy tính trước rồi" hay kiểu:"Thưa cha, chay hãy làm theo ý cô ấy đi, con làm gì có lựa chọn gì khác"
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]

Chia sẻ trang này