1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Hôm qua vừa hứa với vợ từ nay sẻ không bao giờ anh uống quá chén nửa , nhưng hôm nay offline 7X vui quá nên anh SV-Star uống cũng hơi quá nhiều
    Về nhà biết nói với vợ sao đây , mà càng nói thì mùi rượu càng nồng nặc chuyện lại càng rách việc hơn , SV-Star quyết định về nhà sẻ lẳng lặng không nói gì , thay đồ ra rồi ngồi đọc sách để chứng tỏ là mình còn rất tỉnh táo .
    Mọi việc diển ra rất suông sẻ theo ý của SV-Star quả nhiên chị vợ chả có ý kiến ý cò gì về anh mà chỉ lẳng lặng làm việc nhà , đến giờ đi ngủ chị vợ gọi :
    Anh đang làm gì thế , khuya rồi , ngủ sớm mai còn đi làm .
    SV-Star cố đóng cho nốt màn kịch :
    Đợi tý , khi nào anh đọc hết quyển sách này rồi anh ngủ .
    ------ANH CÓ DẸP TRÒ ĐIÊN ẤY ĐI KHÔNG , DẸP CÁI VALI RỒI ĐI NGỦ MAU , thế mà tôi tưởng anh định xếp đồ đi công tác kia đấy .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một đêm nọ Vịt Xiêm và Vịt Bầu ngồi ở bờ sông Thanh Đa ngắm trăng .Thấy xung quanh vắng lặng , " tức cảnh sinh tình " Vịt Xiêm bèn choàng tay qua cổ Vịt Bầu . Tưởng bở , nào ngờ Vịt Bầu cương quyết đẩy ra. Được một lát, anh chàng càu nhàu bằng cái giọng khó chịu :
    - Em làm sao thế ?
    - Thì anh cứ từ từ đã nào. "Cơm không ăn thì gạo còn đó"...
    - Hừm , chắc gì đã còn ! Thời buổi này chuột một mét vuông có mà đến bốn năm con ...

    Votrungh@  
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hai anh chàng SV-Star và Badsniper rủ nhau đi du lịch và bị đắm tàu . Cuối cùng hai anh cũng may mắn lên được một chiếc xuồng cứu sinh. Sau 1 tuần lênh đênh trên biển, bị mặt trời xích đạo thiêu đốt, thiếu thức ăn, nước uống, hai chàng lả người đi vì đói và khát đến cháy họng. Bỗng nhiên, từ đằng xa, một chiếc đèn cổ lỗ sĩ trôi đến. SV-Star vớt nó lên và xát lấy xát để, hy vọng sẽ có phép mầu xảy ra.
    Quả nhiên, một vị thần chui ra khỏi chiếc đèn nhưng vì chán ngán với tiêu chuẩn ba điều ước quá rồi, ông ta chỉ ban cho hai kẻ đắm tàu một điều ước duy nhất.
    Không cần suy nghĩ, SV-Star thốt lên :
    - Tôi ước nước trong đại dương này biến thành bia lạnh .
    "Bụp !", lập tức màu xanh của nước biển biến thành màu vàng óng của bia, sủi bọt lăn tăn và vị thần đèn biến mất như chưa từng có. Sau khi thỏa cơn khát, SV-Star - kẻ đã ước nước biển hóa thành bia thấy anh bạn đồng hành Badsniper ngó mình chằm chằm liền hỏi có chuyện gì. Badsniper thở dài:
    - Mày ước hay quá ha , từ giờ trở đi tao với mày phải tè vào đâu đây hả !
    Votrungh@  
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ra trước Toà, Thẩm phán Votrungh hỏi bị cáo SV-Stars:
    - Tang chứng vật chứng cho thấy là bị cáo phạm tội phá rừng, sao lại còn chối?
    - Dạ thưa quý toà, bị cáo không có chặt cây phá rừng, bị cáo chỉ buôn thớt thôi ạ... Chặt cây xong còn toàn gốc, không lấy làm thớt thì làm gì ạ?
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Một hôm anh VTH thấy anh Lonesome, chân tay run cầm cập mặt cắt không còn một giọt máu.
    - Chuyện gì vậy?
    - Em đã gặp thần chết, bà ấy há miệng muốn nuốt mạng sống của em . Anh cho em muợn chiếc xe hơi nhà anh nhá, em muốn chạy ra Đà Lạt , thần chết sẽ không bao giờ tìm thấy.
    anh hiếu cho anh lonesome muợn xe lên đường.
    Sau đó, anh hiếu ra chợ, gặp lại thần chết giữa đám đông, anh hỏi:
    - Tại sao bà muốn nuốt Lonesome
    - Ta đâu muốn, ta há hốc miệng vì quá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ở thành phố Hồ Chí Minh , vì đúng ra ta có cuộc hẹn với hắn tại thành Đà Lạt vào tối nay cơ.
    Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.
  6. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Một hôm vợ anh ducsniper tâm sự với bạn gái:
    - Tôi không thể chịu đựng nổi chồng tôi được nữa. Anh ta lúc nào cũng nói về người mẹ kính yêu của anh ta, bà ấy có mặt trong mọi chuyện. ?oMẹ anh không làm như vậy đâu"; ?Nếu mà mẹ anh nhìn thấy thì?; ?oMẹ anh sẽ không thích chuyện này đâu?? và tôi luôn ở vị trí cuối cùng trong mọi sự ưu tiên của anh ta?.
    - Vậy có nên gây sự chú ý của anh ta. Hãy làm như một người phụ nữ nồng nàn quyến rũ để anh ta quên mẹ anh ta đi. Tối nay, khi anh ta về nhà, hãy ra gặp anh ta với bộ đồ ngủ hấp dẫn.
    Tối đó, khi anh ducsniper trở về, cô vợ ra chào đón chồng trong bộ đồ ngủ màu đen quyến rũ.
    - Ôi, Chúa ơi! ?" anh chồng kêu lên ?" Em mặc toàn đồ đen. Có chuyện gì xảy ra với mẹ anh sao?
    Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Vịt Bầu kiện chồng ra tòa tội ?ohành hung vợ?
    Ngày ra tòa, bị cáo - chồng Vịt Bầu bước ra với bộ dạng hết sức thê thảm: đầu quấn băng trắng xóa, gãy một tay, mình mẩy bầm tím khắp nơi, chống nạng bước ra trước tòa. Chánh án ngạc nhiên quay sang hỏi Vịt Bầu:
    - Chồng chị bị thương nặng thế kia thì làm sao hành hung chị được?
    Vịt Bầu:
    - Ừ, thì trước khi hành hung tôi ông ấy đâu có tan nát như thế này.
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Elead vốn có tính nhút nhát , hay e thẹn nên mãi vẫn chưa có bạn gái. Nghe lời khuyên của mấy tay 7X SG và để sớm từ bỏ cái title " ...đang a i ê sắc ế " anh ta bắt đầu lân la tới các bar rượu để làm quen với các cô gái .
    Một buổi tối, thấy có một cô nàng rất xinh ngồi một mình, anh ta lấy hết can đảm lại gần và lịch sự hỏi:
    - Bạn vui lòng cho phép mình ngồi cùng bàn và nói chuyện với bạn chứ ?
    Cô gái kia bỗng trả lời bằng cách gào tướng lên :
    - Không ! Dẹp đi cha nội . Tôi thà chết chứ không đời nào lên giường với anh đêm nay , anh nghe rõ chưa .
    Tất cả khách khứa trong quán quay lại nhìn chằm chằm vào họ. Đương nhiên, chàng Elead tội nghiệp xấu hổ tới mức đỏ lựng từ đầu tới chân. Anh ta len lén lủi về chỗ cũ, cảm thấy thất vọng không thể tả xiết , chỉ muốn khoét một lỗ dưới đất mà chui xuống .
    Vài phút sau, cô gái bước lại chỗ Elead , xin lỗi anh ta rồi mỉm cười :
    - Rất lấy làm tiếc vì đã làm anh xấu hổ. Anh biết không, em là sinh viên năm cuối khoa tâm lý học và em đang nghiên cứu phản ứng của con người khi lâm vào cảnh bối rối khó xử .
    Đáp lại nhã ý của cô gái, Elead lấy hết sức bình sinh gào toáng lên :
    - Cái gì ! 200 đô một đêm hả ! Cô đừng có mà nằm mơ nhé !

    Votrungh@  
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tuần trăng mật của Vịt Bầu và Vịt Xiêm diễn ra tại 1 khách sạn nổi tiếng ở Bali - Indonesia. Nửa đêm hôm đó, 2 Vịt đang say giấc nồng thì khách sạn bắt lửa cháy. Mọi người trong KS đều hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài, không kịp chỉnh trang lại y phục. Vịt Bầu thoát ra ngoài trước, đứng chờ mãi mà không thấy Vịt Xiêm đâu cả. Chợt thấy có 1 đám đông đang bu lại, nàng cố lách vào xem thì thấy Vịt Xiêm đang bình thản vừa châm thuốc hút, vừa kể với mọi người:
    - Tôi vốn học hỏi được cái tính bình tĩnh trước mọi việc của người Ăng lê. Lúc cháy, con Vịt Bầu nhà tôi hoảng hốt chạy ra ngoài với mọi người còn tôi vẫn bình tĩnh mở tủ lựa bộ đồ đẹp nhất vì tôi không muốn ra ngoài trời với bộ đồ ngủ. Trước khi ra khỏi phòng, tôi còn phát hiện cái nơ trên cổ bị lệch, tôi đã đứng sửa lại cho ngay ngắn rồi mới bình tĩnh bước ra ngoài....
    Chợt mọi người nghe tiếng Votrungh đại gia lầu bầu: '' Trên đời này chưa thấy thằng nào mặc đồ lịch sự thế kia mà lại quên mặc quần ...''
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vịt Bầu đang ngồi trong công viên ngắm cảnh, bên cạnh là con bergie. Virgopig thấy thế liền mon men lại gần thả dê:
    - Cô em ơi, tôi ngồi cạnh cô em được chứ? Con chó của cô em trông dữ quá, nó có cắn không vậy?
    - Ông cứ ngồi - Vịt Bầu đáp - COn chó đó không cắn đâu.
    ''Được lời như cở tấm lòng'', Virgopig bèn ngồi xuống, vừa đưa tay tính vuốt con chó thì bị nó táp 1 miếng. Chàng ta la lớn:
    - Sao em bảo là con chó cuẻa em không cắn người hả?
    - Ai bảo với anh rằng đó là con chó của tôi hả ?

Chia sẻ trang này