1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    (Buổi hẹn đầu tiên của Thuongnguyen và Nhatpc)
    Cảnh sát viên elead đang đi tuần trong công viên, chợt thấy ở 1 góc tối có 2 người đang ngồi. Lại gần, anh phát hiện chàng trai là Nhatpc đang ngồi đọc tạp chí PC World còn cô gái là Thuognnguyen đang đọc Tạp chí Hạnh phúc gia đình. Linh tính báo, Elead lại chỗ 2 người, hỏi Nhatpc:
    - Anh chị đang làm gì ở góc tối này thế?
    - Tôi đang tranh thủ học tập nâng cao nhận thức chuyên môn.
    - Thế còn cô này? Elead chỉ sang Thuongnguyen hỏi?
    - À, cô này đang tìm hiểu chuyên mục Giáo dục giới tính cho bạn trẻ trên tạp chí.
    - Anh bao nhiêu tuổi? Elead nghiêm giọng hỏi.
    - Tôi 19.
    - Cồn cô bạn gái của anh?
    Nhatpc giơ đồng hồ lên coi:
    - À, còn 2 phút nữa là cô ấy tròn 18 tuổi ...
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cuối năm ế ẩm , cô quạnh quá nên mấy gã 7X SG lại kéo nhau ra bar Seventeen ngồi uống rượu . Được một lát thì Ducsnipper , kẻ có vợ mà cứ thỉnh thoảng tưởng mình còn son rỗi , hớn hở dắt theo " Gấu mẹ vĩ đại " lên tham gia .
    Nhạc sống bập bùng , người ra vào tấp nập không làm ảnh hưởng gì mấy đến cái đám 7X vốn lắm kẻ đã bẩm sinh nói nhiều lại được dịp hét to . Hai vợ chồng Ducsnipper nhập cuộc , anh chồng tha hồ nói chuyện , bà xã thì thỉnh thoảng chỉ nhoẻn miệng cười . Được một lát thấy bà xã cau mày , Ducsnipper bèn vội vàng chạy lại thì thầm thủ thỉ . Một lát sau anh chàng xin lỗi mọi người để vợ đi taxi về trước .
    Khoảng 20 phút sau điện thoại rung lên bần bật , Ducsnipper vội cầm máy nghe , miệng cứ há hốc ra chẳng nói được câu gì , bỏ máy xuống lại còn nước mắt nước mũi ràn rụa .
    Thấy lạ quá , Votrungh quay sang hỏi Ducsnipper :
    - Này , có chuyện gì mà buồn quá vậy ?
    - Cuối năm rồi mà sao cái số em nó còn đen thế hả bác ? Hồi nãy em đãng trí quên đưa cho vợ cái chìa khóa cửa ....

    Votrungh@  
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có thật đấy quý dzị ạ, còn trong điện thoại là thằng đệ tử sáu tuổi nó nói là mẹ nó phải trèo tường vào gõ cửa bảo nó lấy chì khoá cửa dự trữ mà mở cho mẹ nó vào nhà đấy......Hehe, dù sao cũng chung thân 7 năm rồi nên tình hình nội bộ vẫn hoà bình...Nhưng nhắn các bác là sau này đừng ai đãng trí như tớ nhé
    BE COOL!
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Giờ tự động hoá ở trường đại học . Giáo sư Quykiemsau thuyết trình :
    - Độ 20 năm nữa sẽ có những máy tự động hoàn hảo. Chỉ cần nhét con bò vào một đầu, thì đầu kia sẽ có xúc xích chạy ra.
    - Thưa thầy , liệu có cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò không ạ ? - sinh viên Antey hỏi .
    - Cậu bao nhiêu tuổi?
    - Dạ, 19 .
    - 20 năm trước có một cái máy như vậy.

    Votrungh@  
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cổ máy mà hoạt động cả năm mới ra sản phẩm , lại thường xuyên hỏng hóc nhỏng nhẻo thì làm sao gọi là dây chuyền tự động hoá được hở bác .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cuối cùng bố mẹ Thuongnguyen cũng đồng ý gặp bố mẹ Nhatpcđể bàn về vụ cưới Thuongnguyen. Trong suốt buổi gặp mặt, chàng ta run quá, chẳng nói được gì. Thông cảm với chàng rể tương lai, bố Thuongnguyen cũng không lấy đó làm chuyện đáng trách. Tuy nhiên, trước khi về, Nhatpc cũng lấy hết can đảm hỏi bố vợ tương lai 1 câu để chứng tỏ ta không câm:
    - Bác có biết 1 con Vịt mà cưới 1 con Ngỗng thì sẽ như thế nào không?
    - Bác không biết, thế còn cháu?
    - Dạ cháu cũng không biết luôn, cháu chưa thử bao giờ ạ
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vịt Xiêm lo lắng tới bác sĩ để nói chuyền về cô vợ Vịt Bầu của mình. Anh ta nói với bác sĩ Roma
    - Thưa bác sĩ, tôi nghĩ vợ tôi bị điếc bởi vì cô ta chẳng bao giờ nghe thấy tôi nói gì vào lần đầu và luôn luôn yêu cầu tôi phaûi nhắc lại.
    - Được rồi, bác sĩ Roma đáp, tối nay anh hãy về nhà, đứng cách vợ anh 5m và nói cái gì đó với cô ta. Nếu cô ấy không trả lời thì dịch lại gần hơn 1m và nhắc lại. Tiếp tục làm như thế để xem mức độ điếc của cô ta đến đâu
    Thế là, Vịt Xiêm về nhà làm y như thế. Anh ta đứng cách Vịt Bầu - lúc đó đang ở trong bếp thái rau - 5m và nói:
    - Cưng ơi, tối nay có món gì vậy?
    Chẳng nghe đáp lại, Vịt Xiêm liền dịch lại gần 3m và hỏi lần nữa. Không tr lời. Anh ta lại gần 1m nữa. Vẫn thế. Chán ngán quá, anh ta đứng ngay bên cô vợ và hỏi lần nữa:
    - Cưng ơi, tối nay có món gì thế? Vịt Bầu quay lại hét:
    - Lần thứ tư, món rau hầm!
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tiếu lâm đầu tiên của năm mới Giáp Thân 2004 ...
    SV-Star có tât hay cắn móng tay. Badsniper khuyên hắn nên học yoga, môn này sẽ giúp giải toả stress. Ít lâu sau, hai người lại gặp nhau, thấy SV-Star đã để được móng tay , Badsniper nói:
    - Mày không còn cắn móng tay nữa phải không? Vậy là mày tập yoga thành công rồi chứ gì ?
    - Nhưng từ khi học yoga, em lại có tật hay cắn... móng chân anh ạ .

    Votrungh@  
  9. 7XSG

    7XSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lúc về già, Nhatpc dặn Thuongnguyen:
    - Lúc nào anh bị ông giờ ''treo nick vĩnh viễn'' thì em nhớ đừng cho anh vào f_297 mà hãy nén anh vào 1 CD nhé ....
    - Vâng, Thuongnguyen nhỏ nhẹ đáp. Em sẽ dùng Winzip để tiết kiệm bandwith cho server nhé
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Giám đốc nhà hát lớn 7X SG Lonesome ra thông báo :
    - Do yêu cầu giảm biên chế, từ nay Nhà hát sẽ thay vở "Alibaba và 40 tên cướp" bằng vở "Alibaba và 35 tên cướp". Còn để hưởng ứng cuộc vận động nếp sống văn minh lành mạnh, vở "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" được thay bằng "Nàng Bạch Tuyết và một chú lùn".
    Votrungh@  

Chia sẻ trang này