1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Whisper mỗi lần đối diện với con gái lại mắc phải tính hay run rẩy nói lắp. Anh chàng yêu một cô khá xinh đẹp và vui tính bên hội 8X . Đến lúc tỏ tình, chàng lấy hết tinh thần, lắp bắp thổ lộ với nàng :
    - Anh ... anh yêu... yêu em... em.
    - Thế thì để anh ấy nói chuyện đó với nó.
    - Ồ không, xin lỗi, anh... anh yêu em.
    - Thế thì để anh ta nói với em.
    - Không, anh muốn nói: Anh yêu em... em.
    - Vậy thì anh đi mà nói với nó.
    - !!!

    Votrungh@  
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hai anh chàng SV-Star và Badsniper thử làm vận động viên leo núi . Hai gã đang vượt qua một cái vực thì Badsniper bị trượt chân rơi xuống. SV-Star ngoái lại hỏi :
    - Anh có làm sao kh...ô...ô...ng ?
    - Chưa b...i...ế...t...!, - có tiếng Badsniper ở dưới trả lời - tao vẫn còn đang r...ơ...i...i...
    Votrungh@  
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lonesome thẳng thắn đặt vấn đề với bố người yêu:
    - Cháu muốn cưới con gái bác !
    Ông bố cô gái trợn mắt:
    - Thế anh đã gặp vợ tôi chưa ?
    - Tuy cháu chưa gặp vợ bác, nhưng chắc chắn là cháu vẫn thích con gái bác hơn.

    Votrungh@  
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt Xiêm cùng vợ Vịt Bầu đi du lịch miền Tây Hoa Kỳ , họ thấy một hang núi có tấm biển đề "Tiếng vọng" , cô vợ tò mò :
    - Anh ơi , thử xem có đúng không nào !
    - Anh biết là sạo , nhưng cũng thử xem sao ! - Vịt Xiêm nói rồi hét thật to - Đồ ba sạo !!!!
    Sau một phút chẳng có gì xảy ra, cô vợ giục thử lần nữa, Vịt Xiênm lại hét to :
    - Vịt Xiêm ta là người yêu vợ nhất trên đời !
    Chợt có tiếng vọng từ hang núi :
    - Đ...ồ..... b....a .......s...ạ...o..... !
    Votrungh@  
  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện chả buồn cười và cũng chưa sảy ra....
    Vào một sáng chủ nhật đẹp trời, một gã trai trẻ bước vào Tiní quán gọi một ly cafe đen, vài điếu con mèo và bắt đầu vớ tờ báo đọc ngấu nghiến và thưởng thức cái thứ âm nhạc êm dịu thanh tao. Nhã hứng của gã trai dường như không được trọn vẹn vì bàn gần đấy là một nhóm các cụ ông cụ bà trò chuyện rôm rã. Nội dung câu chuyện ấy như sau:
    Một cụ ông phương phi đường bệ trong áo thun, quần short nói: "Số 35". Rồi cả bàn cả bàn cùng cười phá lên "Ha ha ha... hi hi hi". Cơn hỉ hả vừa chợt chớm lặng xuống thì cụ ông khác còm hơn nói: "Số 96". Cả bàn lại phá lên cười to hơn trước các cụ bà nãy giờ che miệng cười mím chi, giờ không kịp giữ ý tứ cười tung toé cả lên.... câu chuyện cứ xoay tròn giữa những con số khác nhau và những kiểu cười khác nhau cho đến gần trưa thì các cụ chống gậy ai về nhà nấy. Gã trai thấy lạ lắm bèn mon men đến quầy hỏi chủ quán và được câu trả lời:
    "Các cụ này sáng CN nào cũng họp mặt tại đây để kể truyện tiếu lâm, cách đây hơn chục năm họ hệ thống lại các câu truyện và đánh số chúng để khỏi kể dài dòng, tự họ biết nội dung và có lẽ nó mắc cười... nghe họ tự gọi mình là bảy ít xơ gì đó"
    Thuận thủy nhân tình đa trọc lãng
    Phù vân thế thái tổng vi trần
    Hanzo Hattori
    The stealth assassin
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt Xiêm mới lấy vợ than thở với mấy tay 7X SG còn độc thân :
    - Nếu như Christophe Colomb có vợ, còn lâu ông ta mới tìm ra châu Mỹ...
    - Tại sao vậy ?
    - Nàng sẽ hỏi : Anh đi đâu ? Cùng với ai ? Đi làm gì ? Bao giờ trở về ? Anh đi gì mà đi lắm thế ? Có nhất định phải đi hay không ? Thế thì ai chăm sóc em ? Em thấy chuyến đi này của anh sẽ chẳng ích lợi gì đâu... Thằng cha hàng xóm nhà mình nó có cần phải đi đâu mà có thua gì ai đâu ...Vân vân và vân vân ...


    Votrungh@  
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sau khi đi chơi Bowling về, Vịt Xiêm lẩm bẩm:
    - Tự dưng cái thằng cháo Bao Công lại kéo mình, làm mình cũng thành cháo Bao Công luôn.
    Vịt Bầu thắc mấc:
    - Là sao kì vậy anh?
    - Thì thằng cha Lonesome là cháu Bao Công tức Bao Cà Phê, không cam tâm, hắn kéo anh vào, thế là anh cũng thành cháu Bao Công, tức là Bao Thuốc Lá.... em thấy có bực mình không?
    (tự xử trước khi ông BAD post )
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trong chiến luỹ, để động viên binh lính, đại úy Virgopig treo thưởng:
    - Cứ bắn chết một tên địch các cậu sẽ được thưởng một trăm đô-la .
    Vài giờ sau, hạ sỹ Badsniper lập cập bò vào báo :
    - Thưa xếp... nguy rồi , quanh công sự chúng ta có khoảng 5000 đô !
    Votrungh@  
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sau khi khám bệnh xong, bác sĩ hỏi badsniper:
    - Anh bị ai cắn vào ... thế này?
    - Dạ, là do tôi tự cắn vào ... ạ?
    - ????
    - À, tôi để hàm răng giả của mình trên cái ghế nhưng quên mất, thế là khi tôi ngồi lên thì ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bợm nhậu ducsnipper ngồi nói chuyện với bợm già Votrungh:
    - Em nghe nói hôm qua thằng badsniper bị ngã vào thùng rượu trong quán Seventeen đấy... phải không anh?
    - Đúng vậy, Võ Đại Gia trả lời
    - Thế hả? Thế nó có bị chết đuối không?
    - Không, nó còn ngoi lên 2 lần để ... lấy mồi nữa mà

Chia sẻ trang này