1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Giotmuathu ra Hà Nội chơi gặp Thuongnguyen.
    Thấy Giotmuathu Thuongnguyen liền nói ngay:
    - Chời ơi! Giotmuathu đây sao? Lâu quá không gặp bây giờ tao thấy mày đẹp ra đó nghen!!
    Giotmuathu thấy khoái chí liền hỏi:
    - Vậy hả? Đẹp thiệt hả?
    - Ờ, đúng rồi... đẹp ra hết trơn còn xấu ở lại!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    7 bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình của anh Ducsnipper

    1. Mỗi tuần hai lần chúng tôi tới một nhà hàng xinh xắn, thưởng thức rượu ngon, đồ ăn hảo hạng với đám bạn bè. Tôi đi vào thứ sáu, còn vợ tôi đi vào thứ ba.
    2. Chúng tôi ngủ riêng giường. Giường vợ tôi ở Hà Nội còn của tôi ở Sài Gòn .
    3. Đi đâu tôi cũng dẫn vợ theo. Chỉ có điều cô ấy phải tự tìm đường về.
    4. Tôi hỏi vợ định đi đâu nhân kỷ niệm ngày cưới. Vợ tôi muốn ghé thăm chỗ nào cô ấy lâu lâu chưa tới . "Nhà bếp nhé !", tôi đề nghị .
    5. Tôi thường nắm tay vợ khi đi dạo. Vì hễ bỏ tay ra là cô ấy ghé vào cửa hàng mua sắm ngay.
    6. Vợ tôi đuổi theo xe chở rác, gọi to: "Đổ rác bây giờ còn kịp không?". Thằng cha xe rác đáp: "Kịp ! Nhảy vào đi ! ".
    cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng...
    7. Vợ tôi đi tắm bùn và trông thật tuyệt vời trong 2 ngày. Thế nhưng, sau đó, bùn rơi đi mất , hic !
    Votrungh@  
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hai bố con Vịt Xiêm đi xem đá bóng trận MU - Olympic VN tại sân Thống Nhất . Gần tới sân Vịt Xiêm phát hiện ra mình để quên vé bèn sai con trai Vịt Tồ chạy về nhà lấy . Thằng bé về đến nhà nghe tiếng mẹ và một người đàn ông lạ trong phòng ngủ bèn chạy ra ngoài fone cho bố :
    - Bố ơi , có chuyện rồi bố ạ !
    - Chuyện gì con ? Nói nhanh lên xem nào ?
    - Mẹ có bồ ....
    - Úi giời ơi , mày làm bố hết cả hồn . Cứ tưởng đâu mày lại không tìm thấy vé .

    Votrungh@  
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tết con Khỉ 2004, QKS trốn nhà 7XSG đi Sapa chơi 1 mình. Buổi tối hôm đó, sau khi tham quan chợ tình SP xong, chàng được 1 cô gái người H''mong rủ đi dạo. Tới 1 góc tối, tự dưng có 1 toán thanh nên nhảy ra đánh cànhg túi bụi vì tội ''dám đi chơi cùng vợ tao''...đánh cànhg xong, chúng còn lột hết đồ đạc trên người chàng rồi bỏ đi ...
    Co ro trong gió lạnh, Quỷ Kiếm Sầu gọi với theo:
    - Này, ít nhất thì các ạnh phải để lại cho tôi 1 món đồ gì chứ....
    Tên cầm đầu ngoảnh cổ lại nói với QKS:
    - Vậy hả? Ê thằng lùn kia, mày trả lại cho lão ấy 1 miếng chewing gum đi ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt Xiêm cãi nhau với vợ. Sau khi chuẩn bị hành trang để ra đi, anh ta dõng dạc nói lời từ biệt :
    - Tôi tự nguyện đi làm nhà du hành vũ trụ đây . Thà va đập vào các thiên thể, hy sinh ở một hành tinh bí ẩn nào còn hơn cãi cọ suốt đời thế này với cô !
    Nói xong Vịt Xiêm quay ngoắt , đi ra và đóng sập cửa lại. Nhưng chỉ một phút sau đã quay vào nói:
    - Cô thế mà may thật ! Ngoài phố đang mưa .
    Votrungh@  
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bố mẹ Hoatrangnguyen tâm sự với nhau :
    - Con gái đi lấy chồng là mình đã cất đi được một gánh nặng mà sao mặt bà cứ rầu rầu vậy ? Phải vui lên chứ !
    - Nhưng mình đẩy gánh nặng sang cho người khác, liệu có ác quá không hả ông ?

    Votrungh@  
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Lý do vì sao SV-Star siêng giặt đồ và lau nhà vào cuối tuần......
    Một hôm sau khi mãi mê billard cùng các anh 7x khác cùng hội , chú SV-Star lò dò về nhà và đập cửa bảo vợ ra mở cửa...
    chờ mãi mà không thấy cô vợ ra mở cửa,...
    Sv-star la lớn:
    -Có mở cửa ra ngay không thì bảo, hay là có thằng đàn ông nào khác đang ở trong nhà?
    Cô vợ: Từ từ chứ, mà làm sao tôi chắc được anh là chồng tôi, trời tối thế này, chỉ có gái này thân cô thế nhỡ có chuyện gì....
    Sv-star: Anh đây mà , anh là Sv-star chúng mình có hai đứa con là thằng Tí và con Na mà em, anh là chẳng là chồng em thì là gì?
    Cô Vợ: Điều này cũng chả nói lên được điều gì, thế anh thử nói đặc điểm trên mặt anh xem sao
    Sv-Star: Anh mắt một mí, có ria mép, sau ót lại có một cái bớt chàm xanh lè, thế đã được chưa....
    Cô vợ: Thế cũng tạm tin , thế còn đặc điểm trên người em thì thế nào nào.....
    Sv-Star: Trên người em có.....( cái này không post lên được vì nhạy cảm)
    Cô Vợ bây giờ mới hỏi câu hỏi quan trọng nhất, đây là lý do mà cô ta lập ra kế hoạch này:
    -Thế Anh có nhớ anh giặt đồ cho cả nhà và lau sàn lần cuối cùng gần đây nhất là khi nào không????
    Chàng Sv-star của chúng ta nghĩ mãi mà không ra, thế là cậu chàng đành phải chịu cảnh màn trời chiếu đất suốt đêm hôm ấy...
    Từ dạo ấy trở đi, sáng chủ nhật nào Sv-star cũng bật dậy sớm rồi đi giặt đồ, lau sàn nhà ...và đó là lý do mà gần đây anh chàng lên Tí Nị rất trễ vào mỗi sáng Chủ Nhật
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 28/01/2004
  8. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Có anh chàng kia đi xin việc lần đầu. Đang điền đơn trôi chảy, tự nhiên anh ta khựng lại suy nghĩ 1 chút rồi tiếp tục.
    Người bên cạnh tò mò nhìn sang, thì ra, anh ta khựng lại ngay chỗ hỏi *** : M or F.
    Anh ta check cả hai cột và cẩn thận ghi chú thêm: "not only Monday and Friday, I''d like to have it everyday".

    Forza Milan
  9. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái sống theo kiểu đợt sống mới. Một hôm nàng rủ người bạn trai mới quen của mình là Lonesome về phòng mình. Sau khi thay bộ đồ ngủ mỏng manh cô liền nhảy lên giường nằm một cách thoải mái và nói với Lonesome rằng: - Cưng ơi ! Hãy hành hạ em đi anh. Lone ngạc nhiên hỏi lại: - Hả? Em nói cái gì? - Tại sao anh còn đứng đó? Lại đây hành hạ em đi. - Hành hạ em à, nhưng mà bằng cách nào? - Trời đất ơi ! Sao mà anh ngu quá vậy? Thì với cái đồ mà anh thường dùng đề đi đái đó mà. Lonesome vừa nói vừa nhún vai: - Em thật là kỳ lạ, nhưng mà nếu em muốn như vậy thì tuỳ em. Hắn ta liền cúi xuống lấy cái bô đựng nước tiểu ở dưới gầm giường rồi đập cho cô ta một cái thật mạnh vào đầu.
    Lonesome mới cưới vợ. Buổi sáng sau đêm tân hôn... , hai người thức dậy, lonesome đon đả:
    - Em yêu, đến lúc ăn bữa sáng rồi đấy!
    - Thôi, anh yêu, ta thay bữa sáng bằng tình yêu đi - nàng đề nghị.
    Chàng đồng ý. Bữa trưa tình huống cũng lặp lại như vậy. Đến chiều, vợ nhìn thấy lonesome ngồi co chân trên lò sưởi. Ngạc nhiên, nàng hỏi:
    - Anh làm gì thế, anh yêu?
    - À, anh đang... hâm nóng bữa tối.
    Trong công viên tối om, cặp trai gái đang tình tự.
    Nhatpc: Anh không tìm được từ nào trong từ điển để diễn đạt tình yêu của anh đối với em.
    Cô gái: Bỏ..Bỏ .. Bỏ tay ra đi anh! Cái đó... đâu phải là từ điển.

    Forza Milan
  10. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi hay hỏi mẹ "Bố đi đường nào?"
    Khi đi em quậy, khi về em gào, miệng em chúm chím, mẹ tát em ngã nhào.
    Bé lên ba, bé đi mẫu giáo
    Cô thương bé vì có ba đón về
    Ba đón về, ba không về nhà bé
    Ba về nhà cô giáo, ba ngày sau ba mới về
    Là lá la la là là lá la la
    Thứ hai là ngày đầu tuần
    Mẹ em vác rá đi vay
    Thứ ba, thứ tư, thứ năm
    Ngày nào cũng vay như thế
    Thứ sáu rồi đến thứ bảy
    Người ta không muốn cho vay
    Chủ nhật cả nhà đểu nhăn vì đói ăn suốt tuần
    Ba thương con vì con thích rượu
    Mẹ thương con vì con thích bia
    Cả nhà ta rượu bia như nhau
    Xa là nhớ gần nhau say mèm
    Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy
    Bé nào ngoan thì múa hát thật hay
    Cô là mẹ còn các cháu là cha
    Trường của cháu đây là trường của ma
    Một con vịt xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng "I love you, I love you"
    Gặp dzịt bé, nó kì kèo đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vẫy cánh "bye bye"

    Forza Milan

Chia sẻ trang này