1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt Xiêm vốn hay đi săn và rất thích khoe thành tích . Trên tường nhà, anh ta treo đầy những bức ảnh có chú thích như :
    - Cá kình, bắt ở Mũi Né.
    - Báo đen , giết ở Bản Đôn .
    - Bạch tuộc, săn ở Phú Quốc ...

    ...
    Một hôm nọ , cô vợ Vịt Bầu treo thêm lên tường một tấm hình chồng với chú thích :
    - Vịt Xiêm , cưới ở Hóc Môn .
    Votrungh@  
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trong hội 7X, có Antey nổi tiếng là rất cứng đầu, đến nỗi Badsiper chịu không nổi phải thét lên:
    - Tao chưa thấy thằng nào cứng đầu như mày. Nhưng mà mày cũng phải công nhận là mày cũng có lần bị sai rồi.
    Antey gật gù:
    - Dạ đúng, đã có một lần em bị sai...
    Badsniper không bỏ lỡ cơ hội:
    - Thấy chưa, có ai mà đúng hoàn toàn đâu.
    Antey lắc đầu:
    - Nhưng sau đó thì em mới biết là em lầm.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Bác Votrungh nhà mình một hôm sau khi đi tiếp khách về nhà, thấy đói bụng bèn gọi cho nhà hang Santa Lucia ở Nguyễn Huệ đặt bánh Pizza:
    - Nè nhà hàng Lucia đấy hả, làm ơn cho tôi 1 cái pizza đặc biệt và giao tại nhà số...... OK ???
    -Rất vui lòng! Nhưng thưa ông, ông muốn cắt cái bánh làm 4 phần hay 6 phần bằng nhau???
    - Cắt làm 4 thui ông nội... Chứ cắt làm 6 phần nhiều quá no bụng ăn làm sao hết hả trời?
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trong buổi hẹn hò đầu tiên, Vịt Xiêm rụt rè hỏi Vịt Bầu, khi thấy cô nàng tỏ ra khá bạo dạn:
    - Trước anh, em có cậu con trai nào không?
    VỊt Bầu trả lời rất êm dịu:
    - Không, làm gì có thằng con trai nào đâu anh.
    Thế hả!!! Vịt Xiêm nghe thế mừng như bắt được vàng.
    - Vâng anh ạ. Chỉ có hai đứa con gái thôi, đang gửi ở chỗ mẹ em.
    Vịt Xiêm:
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
    Được SV-Stars sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 28/01/2004
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trong một phiên toà, chủ tọa ngạc nhiên hỏi Thuongnguyen:
    - Đề nghị cô khai rõ tuổi thật của cô năm nay bao nhiêu ?
    - Thưa quí tòa, tết này em vừa tròn hai mươi ba ạ.
    - Cô nói láo. Tại sao ba năm trước đây cô cũng khai như vậy?
    - Thưa quí toà, chắc quí toà hiểu nhầm em rồi. Vì em là người rất kiên định trước sau như một chứ không phải là hạng người nay nói thế này mai nói thế khác ạ.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
    Được SV-Stars sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 28/01/2004
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi tối của gia đình nhà Vịt.
    Vịt Bầu (đang trong bếp):
    - Chụt...chụt...chụt...
    Vịt Xiêm chạy xuống:
    - Cô kêu gì giống kêu con kiki quá!
    Vịt Bầu bình thản trả lời:
    - Biết tui kêu kiki mà anh còn quay xuống làm chi.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
    Được SV-Stars sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 29/01/2004
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thầy giáo Quy_Kiem_Sau dạy toán vừa qua lớp nâng cao trình độ trên bục giảng quyết định giảng bài theo phương pháp mới:
    - Nào các em, chúng ta cùnghọctheo phương pháp mới, ví dụ như: các em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cành cây có 2 chú chim bồ câu và 4 chim sẻ. Câu hỏi như sau: vậy tôi bao nhiêu tuổi?
    Cả lớp lặng yên ...... Cuối cùng SV-Stars giơ thẳng tay xin phát biểu. Thầy giáo với nụ cười trên môi:
    - Nào SV-Stars, em hãy nói xem tôi bao nhiêu tuổi?
    - ba mươi - SV-Stars trả lời.
    - Đúng rồi - Thầy giáo vô cùng ngạc nhiên - Em làm sao mà tính được?
    - Trong khu tập thể em ở có1 thằng nhóc......... nó nửa ngu si ....... và 15 tuổi .........
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nguyên tố: Woman
    Người phát hiện: Adam

    Khối lượng nguyên tử: Thường nặng ~50 kg. Các đồng vị khác có khối lượng chênh lệch từ 45 - 55 kg cũng đã được tìm ra và phân loại.
    Phạm vi tồn tại: Có một số lượng lớn ở tất cả các thành phố, miền quê, miền núi vùng sâu vùng xa và thậm chí ở cả những chỗ mà người ta không muốn có sự hiện diện của chúng.
    Tính chất vật lý:
    1. Bề mặt được bao phủ bởi lớp màng có màu cũng như các chất hoá học bí hiểm.
    2. Sôi không cần ngoại lực tác động và đóng băng không cần nguyên nhân. Có những lúc bùng lửa đều đặn theo chu kỳ.
    Tính chất hoá học:
    1. Có hấp lực đặc biệt trước vàng, bạc, bạch kim, đá quý....
    2. Có khả năng hấp thụ một khối lượng vật chất đắt đỏ với số lượng cực lớn mà không hề "lăn tăn".
    3. Có thể tự động phát nổ mà không có dấu hiệu cảnh báo và tiếng nổ chỉ tắt đi sau nhiều ngày.
    4. Không bị hoà tan trong chất lỏng nhưng độ hoạt tính tăng theo cấp số mũ với sự bão hoà trong alcohol.
    Ứng dụng:
    1. Làm vật trang trí gây ấn tượng mạnh, đặc biệt trong xe hơi thể thao và rạp chiếu bóng, quán bar, café...
    2. Có thể trở thành một phương tiện hữu ích giúp ta nghỉ ngơi thư giãn nhưng cũng có thể là nhân tố gây căng thẳng, nói chung là phải tuỳ vào chủng loại.
    Test:
    1. Loài kiểu mẫu sẽ chuyển sang màu đỏ khi bị phát hiện trong trạng thái ''thiên nhiên''.
    2. Đa số sẽ chuyển sang màu xanh khi bị xếp ở 1 vị trí đặc biết so với một loài có tính năng trội hơn. Lúc đó nó sẽ tìm mọi cách giết chết đối thủ.
    Sự nguy hiểm:
    1. Cực kỳ nguy hiểm nếu người sở hữu nó không có kinh nghiệm. Các thiết bị điện tử trong tay nó thậm chí có thể biến thành những quả bom.
    2. Phải rất thận trọng, giữ bí mật tuyệt đối khi ngoài nó ra ta còn sở hữu thêm ít nhất một nguyên tố nữa.
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tàu đắm, Vịt Xiêm bị sóng đưa vào một hoang đảo. Kiệt sức sau nhiều giờ vật lộn với thần chết, anh ta khó nhọc bò lên bờ đá. Cô vợ Vịt Bầu đã dạt vào đó từ trước, vừa thấy mặt chồng đã giận dữ rít lên:
    - Suốt thời gian qua anh ở đâu hả... ả... ả ? Tàu đắm từ hôm qua cơ mà !
    Votrungh@  
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lonesome hỏi bố :
    - Bố ơi, cho con tiền để mua cái bản đồ thế giới...
    - Không mua ! Dẹp ! Tình hình thế giới còn chưa ổn định .

    Votrungh@  

Chia sẻ trang này