1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Trong một trận bóng cầu thủ Vịt Xiêm nhận bóng trong tư thế hoàn toàn trống trải trước cái khung thành trống , nhưng bổng nhiên anh không sút mà chuyền lại cho đồng đội là SV_Star và anh này sút vào quả thứ 3 .
    Sau trận đấu phóng viên liền chạy đến phỏng vấn cầu thủ rất có tinh thần đồng đội này :
    Sao anh không sút vào quả đấy mà lại chuyền bóng ?
    Vịt Xiêm : chỉ có em với cái khung thành hà , đá vào luôn thì em ngượng lắm .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  2. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Antey ra cửa hàng bán vẹt. Anh ta thấy một con vẹt đứng trên giá, hai chân buộc hai dây màu khác nhau. Chân phải buộc dây đỏ, chân trái buộc dây xanh. Người bán hàng nói : "Đây là một con vẹt được huấn luyện tốt. Nếu giật dây màu đỏ thì nó sẽ nói tiếng Pháp, giật dây màu xanh nó sẽ nói tiếng Đức". Antey như mọi khi cắc cớ hỏi lại: "Thế nếu tôi giật cả hai dây thì sao?". "Thì tao sẽ trượt khỏi giá và rơi xuống, đồ ngốc!" Con vẹt tức giận kêu lên.
    Lấy vợ
    Bẩm sinh ta đã hiền lành
    Từ khi lấy vợ trở thành ... hiền khô
    Còn nàng thủa ấy ngây ngô
    Sau khi xuất giá thành cô ... xếp sòng
    Suốt ngày oán trách với chồng
    Lúc xa thì vậy, giờ không còn gì...
    Cái hôm mà nàng vu quy
    Ta đã biết sẽ bị đì lai rai
    Khổ thân cho kiếp con trai
    Một lần lấy vợ bằng hai lần mù
    Lưng thì mỗi ngày một gù
    Cày ba bốn job chẳng bù nàng tiêu
    Ngày xưa thì giồng "Triển chiêu"
    Nay thì từa tựa lão tiều phu gia
    Ngày xa thì mỗi tuần tặng quà
    Bởi vì ... "stock" đang đà đi lên
    Ngày nay "stock" lênh đênh
    Thua ba bốn vố buồn tênh mặt mày
    Lương bổng không đủ trải bày
    Còn đâu quà cáp như ngày xa xưa
    Ngày trước nàng dạ nàng thưa
    Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
    Anh tưởng hoa ở trên cành
    Bao giờ cũng đẹp tươi xanh bốn mùa
    Lời nói không mất tiền mua
    Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau
    Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
    Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng câm
    Còn mặt thì cứ hầm hầm
    Nàng trợn một cái ta trầm mấy hôm
    Việc nhà chẳng chịu trong nom
    Shopping một trận ba hôm mới về
    Nhà thì đang ở nhà thuê
    Phòng ốc chật hẹp bốn bề ngổn ngang
    Ngày ngày đọc báo thời trang
    Hỏi ra mốt mới nàng mang về liền
    Nàng rất có khiếu xài tiền
    Nàng mà đã thích mua liền chẳng tha
    Tuần sau mốt mới khác ra
    Mốt mới tuần trước lau nhà chẳng thương
    Ngày xa đón nàng ở trường
    Nàng hối về gấp kẻo chừng mẹ trông
    Ngày nay về ở với chồng
    Mặc kệ chồng ngòng chồng trông chồng chờ
    Còn nàng thì cứ hững hờ
    Nàng nói sáu rưỡi, mười giờ chưa xong
    Suốt ngày đi chơi lòng vòng
    Đêm về la mệt kêu chồng đấm lưng
    Quanh năm nàng mệt chừng chừng
    Phải mua đồ bổ về chưng cho nàng
    Đi bác sĩ mua thuốc thang
    Cũng không chữa hết bệnh nàng hay la
    Khi ta làm hết việc nhà
    Tự nhiên nàng khoẻ tức là ngủ ngon
    Lúc nghĩ tới chuyện có con
    Nàng hừ một tiếng, chẳng còn thiết tha
    Ra đường thấy vợ người ta
    Về nhà thấy vợ, tu cha cho rồi
    Nh­ưng lỡ ăn kiếp ở đời
    Cắn răng chịu đựng chờ thời đổi thay
    Biết đâu sẽ có một ngày
    Anh có cơ hội giãi bày vợ hay
    May ra vợ có nương tay
    Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu
    Làm chồng phải nhớ lấy câu
    Nhất vợ nhì trời đừng ẩu phanh thây

    Forza Milan
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vịt Xiêm theo đuổi 1 cô nàng rất xinh đẹp nhưng bị nàng từ chối. Buồn quá, chàng vớt vát:
    - Nếu kiếp này mình không lấy nhau được thì xin hẹn em sang kiếp sau vậy ...
    - Ấy chết, kiếp sau không được đâu anh ơi ...
    - Sao thế em?
    - Vì kiếp sau em đã lỡ hẹn với người khác rồi ... [D]
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bố Vịt Bầu ở Hóc Môn lên thăm con ... lúc đi về, Vịt Bầu đưa cho bố ít tiền để cà phê cà pháo hàng ngày ... Đi giữa đường, chợt xe ô tô bị hỏng. Vịt Xiêm nhảy ngay xuống xem xét rồi nói:
    - Xe hỏng rồi bố ạ, chắc phải kêu thợ sửa ... nhưng mà con chỉ còn có mấy ngàn, bố ngồi đây đợi con chạy về nhà lấy tiền vậy ...
    Bố VB nghĩ: '''' Giữa trưa mà ngồi đây thì toi. thôi đành vậy..'''' Ông bèn móc nửa số tiền VB đưa , đưa cho VX để sửa xe ...
    Chiều hôm đó, Vịt Bầu nhận được 1 SMS của bố: '''' Bố đã về nhà an toàn , chỉ khổ là bị móc túi cướp mất nửa số tiền ... bố khẳng định thế vì hồi xưa bố làm thợ sửa xe mà ...''''
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 30/01/2004
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    ngày đâu tiên hẹn bạn gái đi coi phim, chàng sinh viên Votrungh chạy khắp KTX để mượn 1 bộ đồ ''vía'' thật kẻng. Đến tối, sau khi đi coi về, cả phòng xúm lại hỏi han ... Votrungh kể:
    - Trong rạp tắt đèn tối thui, mình cầm tay nàng ... hai đứa rờ rẫm ... mò mẫm khắp nơi ... gần 5 phút rồi chợt nàng ''Á'' lên 1 tiếng ... thé là nàng đã tìm được 2 cái ghế trống ... bọn mình ngồi xuống ... coi phim ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cụ ông Sun10 đã 90 tuổi nhưng cũng dua đòi làm đám cưới với 1 cô vợ trẻ đẹp. Sau khi cưới 2 tháng, cụ ông gọi điện cho bác sĩ riêng, báo là vợ chồng cụ đang chờ đợi xem đứa con trong bụng vợ ông là trai hay gái. Bác sĩ trả lời:
    - Cụ đã nghe chuyện này chưa? Ngày xưa có 1 anh chàng đãng trí đi săn gấu. Thay vì lấy khẩu súng, chàng ta lại mang theo cây dù. Lúc gặp gấu, anh ta bắn và giết con gấu chết tươi...
    - Không thể được, phải có ai đó mang súng thật mới bắn chết được con gấu hộ anh ta chứ. Cụ SUN phẫn nộ kêu lên ...
    - Cụ vẫn còn minh mẫn lắm ... cụ nói chính xác 100% đấy ạ ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    bé đầu bạc khoe với bé ròm kapapoo:
    - Tớ thông minh hơn cậu nhiều, tớ biết đi từ lúc mới tám tháng tuổi ...
    - Xờ ơi, thế mà thông minh cái gì, Kap trả lời. Ở tuổi đó tớ đã biết bắt người ta bế đấy nhé ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Badsiper lết vào bar Seventeen, Roma đang ngồi nhậu cạnh quầy, thấy thế hỏi:
    - Cậu bị sao thế?
    - À, tớ vừa bị người ta dần cho 1 trận vì tội giải thoát cho 1 cô gái
    - Thằng nào dám làm bậy thế? Roma - anh thằng Rome- nổi giận ... mà cô gái ấy bị nhốt ở đau?
    - Trong phòng tắm nhà cô ấy ...
    - Trời đất, thằng nào nhốt nó?
    - Thì nó tự lock chốt trong chứ còn ai nữa, badsniper trả lời
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Deep_s0rr0w khuyên em gái kitty_sonar trước khi kitty đi chơi với SV-Stars:
    - Lần đầu tiên đi chơi với nó em phải cẩn thận. Nhớ là dịu dàng nhưng phải nghiêm khắc, không được để thằng này lợi dụng nhé ... nhìn cái mặt nó là biết rồi ...
    Sau khi đi chơi về, KS khoe với DS:
    - Em nghe lời chị, đã rất nghiêm khắc. Anh ấy đòi nắm tay em mà em nhất định không cho ...
    - Tốt, thế em dịu dàng vào lúc nào nào?
    - Dạ, KS đỏ mặt trả lời, lúc anh ấy hun em ạ ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tổng biên tập Tạp chí Chim Cú SUn10 nói với cô phóng viên Rosebaby trong buổi làm việc đầu tiên:
    - Một bài báo hay có thể so sánh với chiếc váy mặc trên người cô gái đẹp... phải đủ dài để phủ kín được đối tượng nhưng cũng phải kha khá ngắn để người ta thèm thuồng muốn khám phá thêm ... cô hiểu chưa?
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home

Chia sẻ trang này