1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thuongnguyen nói với SV-Stars:
    - Xin anh thôi đừng theo đuổi em nữa, em là gái đã có chồng rồi mà ... anh nhatpc mà biết thì ...
    - Em đừng lo, SV-Stars trả lời từ tốn - thứ nhất là anh không sợ Nhatpc, thứ hai là anh không phải loại đàn ông hay ghen ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tại cửa hàng bán hoa tươi của bác SUN cú:
    - Này cô Blue Angel, tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi mà sao cô vẫn không nghe: ''Khách hàng luôn luôn đúng'' Cô nhớ không?
    - Dzạ iem nhớ ớ ớ. Blue đáp.
    - Thế tại sao hồi nãy tôi thấy cô cứ cãi nhau với ông khách kia vậy?
    - Dzạ, tại dzì em nói mãi rồi mà ông này ông ấy cứ nhận là ông ấy sai ạ ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tại tiệm hớt tóc của blackface:
    - Chào anh Chec, hôm nay anh hớt tóc kiểu gì thế?
    - Chào cậu em, hôm nay hớt cho anh kiểu 5-5 nhé
    - Thế ạ ... thế thì để em nhổ bớt 1 sợi tóc nhé
    - Sao lại phải làm thế? Chec sửng cồ
    - Dạ, tại vì đầu anh có mỗi 7 sợi, muốn hớt 5-5 thì phải nhổ bớt 1 sợi thì mỗi bên mới còn đúng 3 sợi chứ ạ ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sau khi hớt tóc cho Chec xong, tiệm của blackface được tiếp đón 1 vị khách rất nổi tiếng từ HN vào. Sau khi hớt tóc cho khách hàng xong, blackface đưa bil. Khach nhảy dựng lên:
    - Chời ơi, sao anh hớt tóc cho người ta có 15k/ người, sao lại lấy tôi tới 20k hả?
    - Dạ quý khách thông cảm cho, chúng tôi phải tính cả cái công tìm tóc của quý khách để mà hớt nữa ạ ... chỉ tính có 5k là vẫn rẻ lắm ạ ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ Sun10 hỏi bốn người xin việc (đều là dân ở 7X) cùng một câu hỏi: ?o Hai với hai là mấy??
    Người đầu tiên, là một nhà báo, trả lời ?ohai mươi hai.? Người thứ hai, một kỹ sư, trả lời khoảng từ 3.999 đến 4.001 Người thứ ba, một luật sư, viện dẫn một trường hợp ở phiên tòa trong đó hai với hai là bốn.
    Ứng cử viên cuối cùng là một nhân viên kế toán. Khi nghe Sun hỏi, anh ta chồm người qua bàn và nói nhỏ: ?oThế anh muốn nó là bao nhiêu??
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Papa của Rosebaby ngồi nói chuyện với Starboard_side:
    - Con bé nhà bác đi xe mô tô giỏi lắm cháu ạ. Hôm trước nó chở bác đi cứ ào ào .... bác nhắm tịt mắt lại, nghe vù 1 tiếng, mở mắt ra đẫ thấy cái cầu ở phía sau lưng mình rồi ...
    - Chẳng bù cho anh bạn Virgo_pig của cháu, hôm trước anh ấy chở cháu đi chơi, nghe cái vù 1 cái, mở mắt ra thì đã tháy cái cầu ở trên đầu mình rồi bác ạ ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 30/01/2004
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tại tiệm buffet Hào Bàng, Vịt Xiêm đụng mặt Võ Đại Gia.
    - Chào anh ạ, sao dạo này em thấy anh ra đây anh suốt thế?
    - À, dạo này con vợ anh nó không thèm nấu ăn. Còn chú, sao hơn 1 tuần nay ra đây suốt thế?
    - Hu hu, từ hôm có dịch cúm gà tới giờ, con Vịt Bầu nhà em nó không đi ăn KFC được, thế là nó đòi nấu ăn ạ ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  8. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Phú hộ Võ Đại Gia có tên đầy tớ là Antey tính nết bộp chộp, thấy gì nói nấy, gặp đâu nói đó, chẳng có đầu có đuôi gì cả. Lão phú hộ rất bực mình liền gọi anh ta đến và bảo :
    - Nhà tao là nhà thế gia mà mày thì ăn nói không có đầu có đuôi gì cả, người ta cười vô mũi cả tao lẫn mày . Từ rày, nói cái gì thì cũng phải nói cho có đầu có đuôi nghe không !
    Antey vâng vâng dạ dạ.
    Một hôm, Võ Đại Gia mặc quần áo sắp sửa đi chơi, đang ngồi hút thuốc thì thấy Antey đứng chắp tay trịnh trọng nói :
    - Thưa ông, con nghe nói con tằm nó nhả tơ, người ta mang tơ bán cho người Tàu, người Tàu đem dệt thành the rồi bán sang ta . Bà đi mua the về may áo cho ông. Hôm nay, ông mặc áo, ông hút thuốc. Tàn thuốc nó rơi vào áo ông và áo ông đang cháy!
    Võ Đại Gia giật mình nhìn xuống thì áo đã cháy to bằng bàn tay rồi !

    Forza Milan

    Được rocketqueen sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 30/01/2004
  9. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Nhatpc sau hơn mười năm cưa cẩm, cuối cùng cũng rủ được em đi du lịch. Họ ở trọ trong một khách sạn. Hai người thuê chung một phòng. Tối đó hai người nằm hai bên giường, ở giữa để một cái gối ôm.
    Nhatpc vừa lên giường thì đã ngủ khì đến sáng, còn nàng thì cứ trằn trọc cả đêm. Sáng hôm sau
    Nàng : anh là người giả dối, em không muốn quen với anh nữa .
    Nhatpc : ???
    Nàng : anh nói với em là anh yêu em thật lòng, dù có vượt núi, băng đèo anh cũng không sợ . Dzậy mà có một cái gối ôm mà anh cũng không leo qua nổi nữa...
    Nhatpc : (ToT)

    Forza Milan
  10. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp kỷ niệm 3 năm thành lập HCMCC, dân 7xSG tập hợp nhau lại nhậu nhẹt. Sau một hồi bù khú, mọi người bắt đầu ngồi chuyện trò. Chợt Võ Đại Gia hỏi:
    - Trong các anh ở đây, ai sợ vợ thì qua bên kia xuống dưới ngồi, còn ai không sợ thì ngồi đây uống tiếp với tôi (chả là cựu Admin vẫn phòng không)
    Ngạc nhiên thay tất cả mọi người đều đứng dậy đi xuống, chỉ còn mỗi anh Antey và anh Lonesome là ngồi lại. Võ Đại Gia ngạc nhiên hỏi:
    - Thế các anh không sợ à?
    Antey trả lời:
    - Dạ, em phải ngồi đây vì vợ em bảo cấm không được đàn đúm với bọn ttvnol nếu không có Võ Đại Gia ở đấy, nên em phải ngồi lại với đại gia
    Lonesome thì ngồi khóc:
    - Em muốn sang lắm nhưng không được vì bị vợ em đánh què chân mất rồi

    Forza Milan

Chia sẻ trang này