1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Một phóng viên chuyên phỏng vấn nhà Văn chuyên viết về quân đội Votrungh :
    - Tại sao anh hay viết về đề tài quân đội có phải anh đã từng nhập ngủ .
    - Tôi chưa hề vào quân ngủ nhưng khổ lắm anh ạ , mổi lần tôi viết mà trong truyện có nhân vật nử là vợ tôi cặn vặn tra tấn mãi không thôi , sao anh tả cô ta đẹp thế , cô ta là bồ của của anh phải không rồi thì sao anh diển tả tâm trạng cô ta kỹ thế , đó có phải là bồ củ của anh không mà anh rành như thế ............... Tôi phải chuyển san viết về quân đội vì trong văn về quân đội nếu từ đầu chí cuối không xuất hiện 1 nhân vật nử nào cũng chả sao cả , thế thì tôi mới được yên thân .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hạ sĩ Peace_do báo cáo với trung đội trưởng dark_hanzo:
    - Báo cáo, sau khi la chùi khẩu AK, tôi đã phát hiện là AK bị dư 1 cái lò xo, xin nộp lại cho đồng chí để nâng cao tinh thần tiết kiệm cho quân đội.
    - Vậy hả? Vậy tôi dề nghị đồng chí sang lau cái xe tăng để ''tiết kiệm'' thêm vài món. Dạo này đang có dịch cúm gà, các sếp đang cho ăn thịt gà thoải mái nhưng hết tiền mua rượu rồi ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  3. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    SV-Stars than với Elead:
    - Dạo này mệt quá ông ạ, công việc kẹt cứng, trong khi tôi lại đang cần cần gấp 100 triệu đồng... xoay mãi mà không được, lo đến mất cả ngủ !
    - Thế à ! Sao không nói !
    - Ơ, ông có tiền cho tôi mượn à ?
    - Không ! tui cho ông mấy viên thuốc ngủ !
    - ...... !

    BAD

    7x- IN MOD WE TRUST - 7x
  4. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Antey đứng tần ngần bên hồ bơi, lâu lâu lại la lên :
    - Hay thiệt ta ! Không thể thế được !
    Vài phút sau, Antey lại la lên :
    - Công nhận hay thiệt...nhưng kỳ quá, không thể có chuyện thế được !
    Sau 5 lần như vậy thì Sun10 đi lại xem chuyện gì đang xảy ra. Antey liền quay người lại:
    - Anh Sun10, có chuyện này độc lắm nè ! Blue Angel khoe với em là mới học bơi hôm qua thôi, vậy mà hôm nay lặn thi hơn em luôn, em chịu không nổi lên bờ đứng chờ nãy giờ gần nửa tiếng rồi mà Blue Angel vẫn chưa chịu ngoi lên luôn kìa !

    BAD

    7x- IN MOD WE TRUST - 7x
  5. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Bác Ducsnipper đang ngủ thì bị vợ lay dậy :
    - Này... này...! Lúc Ông nói thì tui chú ý nghe. Giờ tới lượt tui nói mà ông lăn ra ngủ là sao ?
    - Uhm... thì tui vẫn nghe bà nói mà !
    - Nghe tui nói mà mắt ông nhắm, miệng ngáy khò khò là sao ???
    - Trời ơi ! Mắt tui nhắm, miệng tui ngáy, nhưng hai tai tui đâu có khép lại đâu ! Vẫn mở mà !

    BAD

    7x- IN MOD WE TRUST - 7x
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Badsniper đang buôn dưa lê với Elead về dịch cúm gà :
    - Này , tao nghe TV nói là mỗi con gia cầm bao gồm gà , vịt , chim ... đem đi hủy được nhà nước đền 5000 đồng đấy .
    - Ui , rẻ thế kia á ?
    - Thế là may rồi . Đến là thiên thần thì cũng chỉ có 5 nghìn một em thôi nỡm ạ .

    Votrungh@  
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Mẩu ghi âm copy được từ máy trả lời phone tự động của nhà các bác 7XSG:
    - Tại nhà Votrungh: Vợ chồng tôi không thể nhấc máy vào lúc này được. Xin vui lòng để lại số điẹn thoại và họ tên. Chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị sau khi ''xong việc''
    - Tại nhà Antey2500: đây không phải máy trả lời tự động mà là máy ghi ý nghĩ. Sau tiếng beep, vui lòng nghĩ về tên, địa chỉ, số điện thoại của quý vị và lý do gọi đến đây. Tôi cũng sẽ nghĩ tới việc gọi lại cho bạn sau
    - Tại nhà vợ chồng Nhatpc - Thuongnguyen: Xin chào, các bạn đang gọi đến nhà của Nhatpc và Thuongnguyen. Chúng tôi không thể nhấc máy vì đang cùng làm 1 việc mà chúng tôi rất thích. Tôi - Nhatpc - thích làm việc đó từ trái sang phải trong khi Thuongnguyen - bà xã tôi - thích làm theo chiều lên - xuống thật là chậm. Vui lòng để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại sau khi ... đánh răng xong
    - Tại nhà badsniper: Xin chào. Nếu là công ty điện thoại: đã thanh toán cước phí. Ba má à, vui lòng gửi thêm tiền cho con. Votrungh hả: ông còn nợ tui chưa trả. Các em gái à, anh còn nhiều tiền trong túi lắm, đừng lo
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Đây là truyện về anh votrungh lúc bé :
    Ở lớp của Votrungh , trong tiết Giáo dục sức khoẻ .Cô giáo dặn cả lớp :
    - Ngày mai các em đem tới lớp một đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khoẻ.
    Hôm sau, nhất loạt các học sinh đều mang mỗi người một đồ vật.

    - ducnisper, em đem gì tới?
    - Thưa cô, em mang băng gạc dùng để băng vết thương ạ.
    - Tốt lắm. Thế còn sun10 , em mang gì nào?
    - Thưa cô, lọ ê-te dùng để rửa sạch vết thương ạ.
    - votrungh , em mang cái gì kia?
    - Dạ, bình ôxy ạ?
    - Em lấy ở đâu ra vậy?
    - Dạ, của bà em.
    - Thế bà nói gì khi em mang bình đi?
    - Dạ, bà chỉ thở dài và phều phào nói: ?oKhông được mang đi?.
    Stupid girls ...........always do like I do ..
  9. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Vợ bác Ducsnipper cằn nhằn :
    - Ông suốt ngày kể chuyện thằng này lấy em vợ, thằng kia lấy em vợ... Hay ho gì ba cái chuyện đó của đám bạn bè ông, thế nào cũng có ngày...
    Bác Ducsnipper cắt ngang :
    - Thế nào cũng có ngày tôi bị Trời "quả báo" đúng không? Tui làm tui chịu.. bà khỏi lo !
    BAD

    7x- IN MOD WE TRUST - 7x
  10. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Elead ngồi bên cạnh nguời yêu, trăng thanh gió mát, phong cảnh hữu tình, nhưng Elead vẫn tuyệt đối "nghiêm túc". Ngồi mãi, một lúc sau em bé kia bèn nói:
    - Trăng sáng quá anh nhỉ !
    - Ừ...ừ trăng sáng thật !
    - Trăng sáng, nhưng gió hơi lạnh anh nhỉ !
    - À ..ừ.... gió hơi lạnh thật !
    Dù cô bé đã nói thế...nhưng Elead vẫn chưa hiểu phải làm gì. Chán quá cô bé lấy một khúc cây viết xuống đất.
    - "XEM" _ Anh đọc chữ này xem nào !
    - À... thì "XEM" - Elead đọc rõ to.
    - Giời ạ ! Anh phải đánh vần chứ ! Thế này này ! "Xờ Em Xem"
    Elead thoáng chau mày... rồi bỗng cười phá lên:
    - Em ghê thật !... dám chọc anh... tưởng anh không biết hả ? Em đọc sai chính tả nhá ! Em viết là "X" mà em đọc là "S" ! Đập cái chết bây giờ !


    BAD

    7x- IN MOD WE TRUST - 7x

Chia sẻ trang này