1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chồng blue angel hỏi:
    - Sao anh thấy lúc em đóng phim với mấy thằng kia, thằng nào cũng hun em được hết vậy? Sao mà khờ thế?
    - Chùi ui, khờ đâu mà khờ... đóng phim thui mà, em cũng hun lại bọn nó chứ bộ ... có bị lỗ vốn đâu mà anh lo ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sau bài diễn văn về KHHGĐ, cán bộ tuyên truyền Antey hùng hồn tuyên bố:
    - Các anh các chị muốn có hạnh phúc gia đình thì đẻ ít con thôi, 1-2 đứa là vừa rồi. Đấy, ngày xưa Lạc Long Quân và Âu Cơ không chịu KHH, đẻ tới 1 trăm con , nuôi không nổi phải tan đàn xẻ nghé, chia ly kẻ trên rừng người dưới biển đấy ...
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vịt Bầu và Vịt Xiêm cưới nhau chưa được 1 tháng mà Vịt Bầu càng ngày càng ốm yếu. Đi bệnh viện khám, bác sĩ Sun10 nói:
    - Nếu anh chị không muốn chị ấy chết thì phải nằm riêng ra nhé.
    Về nhà, 2 vợ chồng cũng nghiêm túc tuân thủ lời bác sĩ. Đêm đầu tiên diễn ra yên bình, cả 2 đều ngủ ngon. Đêm thứ 2, lúc 12 giờ khuya, 2 vợ chồng cùng gặp nhau ở cầu thang. Vịt Xiêm thì đang mon men đi lên, Vịt Bầu đang dò từng bước đi xuống. Vịt Bầu nói:
    -Em muốn chết đây.
    Vịt Xiêm thở hổn hển: ''Anh cũng đang tính lên xử lý em đây''
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vịt Xiêm cằn nhằn với Vịt Bầu:
    - Sao em đi làm mà toàn mặc mini jupe ngắn thế? Em định làm truyện cười gì thế?
    Vịt Bầu ngúng nguẩy:
    - Chứ không phải anh bảo truyện cười càng ngắn thì càng hấp dẫn à?
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhóc con Vịt Tồ hỏi bố Vịt Xiêm :
    - Bố ơi, ngày xưa khi cầu hôn mẹ, bố có quỳ xuống không?
    - Không con ạ !
    - Vì hồi trẻ bố dũng cảm hơn bây giờ ạ ?
    - Không, vì ****** bảo chưa cần, khi nào có lỗi thì mới phải quỳ !

    Votrungh@  
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thấy cô nhân viên Blue_angel đang gân cổ lên tranh cãi với khách hàng, sếp Pickou rất bực, gọi cô nàng lại mắng :
    - Anh đã nhiều lần lưu ý em là khách hàng luôn luôn đúng. Tại sao em lại cứ làm căng với ông ta như thế ?
    - Nhưng thưa anh , thằng cha này lại cứ khăng khăng rằng nó đã sai lầm anh ạ , thế có điên không cơ chứ !

    Votrungh@  
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cô vợ Vịt Bầu hỏi vặn Vịt Xiêm trong một lần cãi vã :
    - Anh coi tôi là con gì trong nhà này hả ?
    - Sao cô lại hỏi tôi chuyện đó? Tôi đâu phải nhà động vật học !


    Votrungh@  
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vợ Ducsnipper cằn nhằn :
    - Suốt đêm em không sao chợp mắt nổi! Anh thì ngáy, còn chó thì sủa...
    - Thế em muốn thế nào? Chó thì ngáy còn anh thì... sủa hả ?

    Votrungh@  
  9. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một hôm trong giờ sử thầy giáo đứng lên hỏi học sinh:
    - Các em có biết tại sao gọi là Cần Thơ không?
    - Thưa em biết ạ! - Học trò Votrungh nhanh nhẩu .
    - Giỏi lắm, em nói cho cả lớp nghe coi.
    - Thưa thầy vì ở nơi này lâu nay thiếu thơ nghiêm trọng nên mới "cần thơ" ạ.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  10. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Bác Sun10, một tay ăn nói lịch thiệp nổi tiếng của 7XSG, trong một buổi cafe Tí Nị nói chuyện với các học viên theo học lớp Art of Seduction do mình phụ trách:
    - Các bạn hãy nhớ rằng, khi đến phòng bạn gái chơi mà thấy cửa đóng, thì bao giờ cũng phải gõ cửa. Đó là biểu hiện của phép lịch sự.
    Lonesome bỗng đứng dậy hỏi:
    - Thế còn khi cửa mở thì làm sao ?
    Sun10:
    - Thì... thì... đóng cửa lại mà gõ! Có thế mà cũng phải hỏi! Ngố thế không biết!

    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com

Chia sẻ trang này