1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi cafe Planet của các đồng chí 7X.
    Badsniper khoe:
    - Người yêu của tớ có 1 lúm đồng tiền xinh lắm.
    VirgoPig bĩu môi:
    - Vậy mà cũng khoe, nàng của tao có tới 2 má lúm đồng tiền lận nhá, trên cả tuyệt vời luôn.
    Elead:
    - Xời, mấy anh vứt đi hết. Bồ của em có cả thúng má lúm đồng tiền cơ đấy.
    Badsniper và VirgoPig đồng thanh la lớn:
    - Thiệt không vậy mày! Chắc bồ Elead mặt rỗ quá!
    Elead :
    - Biết rồi còn la lớn nữa mấy cha! Đá một cái chết bây giờ!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi cafe Central của 7X. Cả đám đang bàn tán sôi nổi về chuyện đào hoa.
    Votrungh:
    - Nói không ngoa chứ ở đây làm gì có ai qua mặt được chú Elead nhà mình đâu. Tớ trải qua nửa đời người rồi mà vẫn không thể bằng Elead ở cái khoản đấy.
    Badsniper cũng gật gù tán thưởng:
    - Đúng đấy. Trong 7X làm gì có ai đẹp trai hơn Elead, cao to như Elead và nói chuyện có duyên như Elead nhà mình đâu.
    Elead vội lên tiếng:
    - Thôi mà mấy anh cứ nói quá làm em ngượng quá
    Đột nhiên Quy_kiem_sau lên tiếng:
    - Cao to đẹp trai chưa chắc đã phải là hay đâu nhá. Thế đã có người con gái nào tự tử vì bạn chưa. Nhưng tớ thì có rồi à nha. Có một cô gái rất đẹp tự tử vì tui đó.
    Badsniper tròn mắt:
    - Tướng anh vậy mà có gái đẹp tự tử vì anh à?
    Quy_kiem_sau ngếch mặt lên trời:
    - Chứ sao!
    Badsniper tặc lưỡi tiếc rẻ:
    - Mà anh không thích nó sao để nó tự tử uổng thế! Em mà là anh thì nó chết với em ngay...
    - Đâu phải. Chú biết sao không? Ba má nó đòi gả nó cho tui cho nên nó tức quá rồi nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc tự tử đó!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Năm 203X, bác ducsnipper không ngại đường xa lặn lội từ Sài Gòn tới tận Mexico xa xôi gặp một vị phù thủy tại một làng thổ dân da đỏ, và xin ông ta tháo gỡ giùm lời nguyền mà bác Ducsnipper nhà ta đã phải mang suốt hơn 40 năm nay! Vị phù thủy nói:
    - Ta có thể giải thoát được lời nguyền đó cho nhà ngươi! Nhưng ngươi phải nói cho ta chính xác từng chữ trong lời nguyền đó !
    Ducsnipper ta ngần ngừ một chút rồi lên tiếng:
    - "Bây giờ, Cha tuyên bố hai con đã là vợ chồng trước mặt Chúa, Amen!"
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trước cổng chuà nọ có rất đông những người ăn xin ngồi dọc hai bên lề để xin sự bố thí cuả khách đi lễ chùa. Lonesome nhà ta cũng lon ton đi chùa đầu năm xin săm lấy hên. Sau khi xin được một quẻ tốt Lonesome sướng lắm khệnh khạng đi ra cổng và dừng chân trước một gã ăn xin, sau đó giúi vào tay gã ăn xin và dõng dạc bảo:
    - Này! Năm mới phát tài! Hãy giữ lấy để dành ăn phở nhé.
    Gã ăn xin trố mắt nhìn theo Lonesome đang đi xa dần. Người bạn ăn xin ngồi kế bên hỏi:
    - Chà! Hôm nay mày hên quá ta! được một ông khách sộp, ổng cho mày bao nhiêu thế?
    - Tiên sư nó! Thằng chả có cho tao tiền bạc gì đâu nà, tự nhiên nhét vô tay tao miếng chanh với traí ớt hiểm bảo tao để dành ăn phở mày coi có dể giận hay không?
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Badsniper chân cà thọt đi ngoài đường gặp một ông kia cũng đi cà thọt giống như mình. Ông nọ nhìn Badsniper mỉm cuòi, rồi như muốn giới thiệu, ông chỉ vào cái chân cà thọt của ông và nói:
    - Afghanistan, cách đây 20 năm!
    Badsniper cũng chỉ vào cái chân cà thọt của mình và trả lời lại:
    - Phân bò, cách đây 20 thước!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Lonesome đến thăm nhà bạn gái, lúc về quên cái mũ. Ra đến đầu ngõ sực nhớ ra Lonesome vội quay lại gõ cửa thì ba của cô nàng mang mũ ra trả lại.
    Lonesome mừng quá thốt lên:
    - May quá còn đây, cháu tưởng là mất rồi chứ! Bác biết không, thời buỗi này thì hở ra cái gì là có người "lụm" liền hè!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  7. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Vịt Xiêm và Vịt Bầu sau khi di coi hát ra bắt dầu cãi lộn um xùm.
    Vịt Xiêm:
    - Nói thiệt với cô chứ... mấy cô chẳng có giá trị gì trong xã hội này cả...
    Vịt Bầu:
    - Anh nói cái gì nghe chướng tai thế hả! Chứng minh thử coi nào? Anh mà không chứng minh được là tôi xé xác anh ra cho coi!!!
    Vịt Xiêm chạy ra dường gọi ngay chiếc Taxi.
    Vịt Xiêm:
    - Tui muốn về Nơ Trang Long. Bao nhiêu vậy anh?
    Tài xế:
    - Dạ khoảng 30 nghìn anh ạ.
    Vịt Xiêm chỉ vào Vịt Bầu:
    - Nếu tính luôn cô này thì bao nhiêu thế anh?
    Tài xế:
    - Dạ cũng khoãng 30 nghìn.
    Vịt Xiêm:
    - Cô thấy chưa! Có cô hay không cũng nhiêu đó mà...
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi cafe Tí Nị. Blue Angel vừa thấy Badsniper ló mặt vào là lên tiếng ngay:
    - Này anh Badsniper, nghe nói anh tối ngày hay châm biến phụ nữ chúng em lắm phải không?
    Badsniper vội đính chính:
    - Ơ em hiểu lầm rồi... Bởi vì nghề nghiệp của anh là đi với Bụt phải mặc áo cà sa mà di với Ma thì phải mặc áo giấy dó thui.
    Blue Angel nổi nóng hét lớn:
    - Dzị chứ di với em anh mặc cái gì hả?
    Badsniper cười đểu:
    - Thưa em, đi với em hả... anh nghĩ không cần mặc cái gì hết đâu...
    - Trùiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  9. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Trong 7X SG có bác Votrungh, Badsniper và VirgoPig cùng được lên Thiên Đàng. Lúc vào cổng thiên đàng gặp Thánh Pero. Ngài căn dặn: "Trên này chỉ có một luật: Không được dẵm lên gà con!" Cả bọn vào và thấy rất nhiều gà con chạy lổn ngổn khắp nơi, rất khó tránh khỏi việc dẵm lên chúng!
    Badsniper chạy lạng quạng đạp phải một con. Ngay lập tức Thánh Pero xuất hiện cùng với một bà thiệt xấu, rồi xích Badsniper với bà xấu đui xấu đủi này với nhau.
    - Ta phạt ngươi vì tội vi phạm luật bằng cách xích ngươi và bà xấu xí này cho đến muôn đời!
    Ngày hôm sau VirgoPig sơ ý đạp phải một con gà! Thánh Pero liền xuất hiện với một bà xấu xí khác và xích hắn ta cùng với bà đó và tuyên bố giống như ngày hôm qua! Bác Votrungh nhà mình thấy vậy sợ lắm nên rất cẩn thận! Bác đi đâu cũng dò từng bước chân.
    Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua. Votrungh chẳng đạp trúng con gà con nào.
    Bổng một ngày kia bác Votrungh đang tản bộ ngắm cảnh thiên đàng chợt Thánh Pero hiện ra với một cô thiệt đẹp! Tóc vàng, da trắng, mắt xanh! Ông xích hai người lại với nhau và biến đi chẳng nói một lời! Votrungh mừng húm, nghĩ là Thánh Pero thưởng công mình, nhưng làm bộ ngây thơ hỏi cô gái trẻ đẹp kia:
    - Tui hổng biết đã làm gì mà được thưởng điều này!!!??
    Cô gái liền nói:
    - Tui cũng hổng biết ông đã làm gì, nhưng tui thì mới đạp phải một con gà con đó!!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  10. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một hôm gia đình nhà Vịt đi shopping. Đến gian hàng quần áo, Vịt Bầu quay sang khều khều Vịt Xiêm nũng nịu nói:
    - Anh! Cái áo lông sư tử kia mới đẹp làm sao! Anh mua nó tặng cho em nhé anh! Hen anh!
    Vịt Xiêm trả lời:
    - Em không cần mặc áo đó vào cũng lộ nguyên hình rồi còn gì nữa...
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com

Chia sẻ trang này