1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Từ phòng xét nghiệm đi ra, bác sĩ Chec nói với bệnh nhân Blue_angel :
    - Tôi có một tin tốt và tin xấu cho cô .
    - Cho tôi biết tin tốt trước - người ốm lạc quan đề nghị.
    - Tên của cô sẽ được người ta đặt cho một căn bệnh mới . Hội chứng Blue_Angel .

    Votrungh@  
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt Xiêm đến cơ quan làm việc với hai tai băng bó kín mít . Sếp ngạc nhiên hỏi :

    - Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy hả ?
    - Thưa sếp , hic , hôm qua con vợ em đi vắng nên em phải ủi đồ. Khi nó gọi điện thoại về, em cuống quá nên em nhấc bàn ủi lên nghe ạ .
    - Vô lý ! Thế thì tại sao tai kia của anh cũng bị băng bó ?
    - Sếp ơi , là tại vì sau đó em vội vàng gọi bác sĩ ạ .

    Votrungh@  
  3. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ tương lai Chec đi thực tập ở một bệnh viên tâm thần, trong một căn phòng tối tăm cửa khoá trái, Chec ta nghe thấy tiếng đếm đều đều 20,20,20,20,20 ..... ngạc nhiên quá, Chec tiến lại gần xem và vẫn nghe tiếng đếm đều đều 20,20,20,20, ghé mắt qua lỗ khoá xem có ai trong phòng không thì ... đột nhiên người ta nghe thấy tiếng Chec la thất thanh và một tay bịt mắt, còn tiếng đếm trong phòng vẫn vang lên đều đặn 21,21,21,21,21.
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  4. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hai tay đua xe sau một đêm đua đầy kinh hoàng, tỉnh dậy trong bệnh viện nói chuyện với nhau
    Tay thứ nhất : tao có một tin xấu và một tin tốt cho mày, mày muốn nghe tin nào trước?
    Tay thứ hai mặt mày bí xị : tin xấu trước đi.
    Tay thứ nhất : Mày bị bác sĩ cưa hết cả hai chân rồi
    Tay thứ hai mặt mày xám ngoét : Thế còn tin tốt
    Tay thứ nhất : Tao mua lại đôi giày của mày
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    COn trai hỏi Vịt Xiêm:
    - Bố ơi, tại sao hồ xưa bố lại lấy mẹ Vịt Bầu ạ?
    Vịt Xiêm thể não trả lời:
    - Cao Su Lủng ơi, sao con lại hỏi tới tai nạn đau đớn nhất đời bố thế hả con?
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    SV-Start thấy Thuongnguyen đang ôm 1 chiếc gối trong lòng, chàng thốt lên:
    - Ước gì ta được làm chiếc gối kia để được nằm trong vòng tay của nàng ...
    Thuongnguyen nghe thế bèn đứng lên và ... (tự đoán)
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Lonesome đi Cần Giờ chơi, vào khu nuôi khỉ, thấy có 1 con khỉ bị móm. Ngạc nhiên quá, chàng chạy lại hỏi ông quản lí thì được biết: ''Hồi năm ngoái cũng có 1 chàng trong hội 7XSG của cái Tình Tiền Vịt Ngan Online ghé xuống, dụ được chú khỉ đó vào 1 chỗ kín rồi ... sau đó, chàng trai kia ra về với 1 bộ hàm có 50 cái răng còn con khỉ kia thì chuyển hộ khẩu về phố ''Hàm Long" luôn ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trong nhà hộ sinh, bé Antey2500 nói với bé Blue Angel:
    - Tớ là con trai, còn cậu là con giái, đúng không?
    - Chời ơi, sao cậu biết hay thế? Bé BA thán phục
    - Đợi cô y tá đi đi rồi tớ se cho cậu xem cái này là cậu biết ngay.
    10 phút sau, cô y tá đi khỏi phòng, BA liền la:
    - Đâu, cậu cho tớ xem cái gì của cậu khác tớ đi ...
    Antey bèn từ từ đứng dậy, kéo cái chăn ra khỏi người rồi nói:
    - Tớ là con trai nên tất màu xanh, cậu thì mang tất hồng - con gái.
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trong một chuyến du lịch miền Tây Nguyên SV- Star đi tắm dưới suối . Đang tắm thì hắn nhìn thấy một chú voi con lạc mẹ, bèn lội đến gần vỗ về :
    - Voi con đáng thương ơi , đừng ủ rũ như thế ! Ta sẽ dẫn chú về với mẹ.
    Chú voi liếc anh chàng từ đầu đến chân, rồi nguýt dài:
    - Xí, tôi đang trốn bà ấy đây ! Mà anh bảo ai ủ rũ ? Coi lai ... cái vòi của anh kìa .

    Votrungh@  
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chuyện kể rằng: Có một hồ nước thiêng ở Canada . Ai muốn ước gì cứ nói lời ước của mình rồi nhảy xuống hồ tắm là được toại nguyện. Thế là mọi người từ khắp nơi trên thế giới kéo nhau đến rất đông. Người thì ước thành gấu trắng, người thì muốn thành đại bàng và có người còn ước thành hoa anh đào nữa.
    Anh chàng 7xSG đi du lịch đến bên hồ, hấp tấp thế nào lại trượt chân, vội thốt lên "Oh, ****!" và... rơi tõm xuống hồ.
    Votrungh@  

Chia sẻ trang này