1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sau đám tang, Deep_sorrow an ủi góa phụ Vịt Bầu :
    - Thôi chị đừng buồn, tụi này sẽ không bao giờ bỏ mặc chị trong cô đơn .
    Vịt Bầu ngậm ngùi, nói :
    - Xin đừng lo cho tôi ! Đã hai mươi năm rồi, đêm nay là đêm đầu tiên tôi biết chắc ổng ngủ ở đâu.

    Votrungh@  
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Nàng Blue_Angel đi thi hoa hậu cấp phưòng cây mít được lọt vào tốp 10. Nàng hí hửng về khoe với mẹ:
    -Mẹ ơi, tối nay con được khán giả hâm mộ tặng đến 20 bó hoa.
    - Sao kỳ vậy? Mẹ mua 50 bó hoa kia mà.

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Blue Angel đi làm ở tiệm bán bông của Sun10 được 1 tuần về khoe với mẹ:
    - Mẹ ơi, con báo cho mẹ một tin vui là sếp Sun10 ở chỗ con làm đã nhận con làm con nuôi... Ông ấy...
    Không để cho đứa con gái nói hết lời, mẹ BA đã cắt ngang:
    - Vui nổi gì con ơi, mẹ chỉ thấy lo thì có!!
    Blue Angel thắc mắc hỏi:
    - Sao lo hả mẹ??? Bà mẹ thở dài:
    - Còn sao nữa! Mẹ đã có kinh nghiệm rồi , thứ gì nuôi rồi người ta cũng thịt cả con ạ! Đấy, gà còn bị thịt vì cúm nữa là con ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Một hậu duệ của 7XSGer viết thư cho ông già Noel(chính là bác Sun10 với cái CLB của bác ấy):
    - Con muốn ông gửi cho con một đứa em trai
    Bác Sun liền viết thư trả lời:
    - Thế thì con gửi mẹ con đến cho ta
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vịt Xiem khoe với Vịt Bầu:
    - Em biết hông, tối hôm qua anh ghé vô 17th Saloon, mới upgrade xong, cái gì cũng bằng đồng hết đó. Bảng hiệu bằng đồng, cánh cửa bằng đồng, ghế ngồi bằng đồng, quầy rượu bằng đồng, ngay cả cái bàn ngồi trong WC cũng bằng đồng luôn.
    Vịt Bàu lấy làm lạ kêu chồng dắt vô đó coi thử. Tới nơi, quả nhiên cái gì cũng bằng đồng. Chị ta tới gặp cô tiếp tân hỏi cho kỹ:
    - Thưa cô, ở đây có phải cái gì cũng bằng đồng không? Cánh cửa kia bằng đồng hả?
    - Ðúng vậy
    - Ghế ngồi bằng đồng?
    - Ðúng.
    - Quầy rượu bằng đồng luôn?
    - Ðúng vậy.
    - Ông chồng tui nói chỗ ổng đi WC ở đây cũng bằng đồng hả?
    Ðến đây cô tiếp tân suy nghĩ một lát rồi gọi lớn tiếng:
    - Badsnipper ơi, em tìm ra cái cha nội tối qua đái vô cây kèn sắc sô của anh rồi nè!
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhân dịp xuân đến, con trai QKS (tên là Quỷ Kiếm Tiền) muốn mua một cái áo mới để mặc đi chơi với người yêu, nhưng chưa có đủ tiền. Đêm nọ QKT mới ôm con gà mình nuôi đến nhà cô giáo deep_s0rr0w để bán, vì cô thường khuyến khích tăng gia sản xuất .
    Mới nói chuyện, bỗng có tiếng gõ cửa, cô giáo DS vội bảo QKT ôm gà xuống ngồi tạm dưới bàn thờ . Cô giáo tiếp nhân tình chưa được vài phút thì nghe tiếng xe của chồng về, liền bảo ông nhân tình xuống ngồi chung với QKT.
    Dưới bàn thờ tối tăm, QKT đem gà ra gạ bán cho ông khách với giá 200K, nếu ông không mua nó sẽ la lớn . Nghe dọa vậy, ông khách đành phải hậm hực xỉa tiền ra và ôm lấy gà . Nhận tiền xong, nó đòi gà lại . Thấy khách trù trừ không chịu đưa, QKT lại dọa tiếp . Thế là ông khách đành phải trả . Lấy gà lại xong, QKT lại đòi bán gà, lấy thêm 200K nữa . Ông khách lại đành phải mua . May mắn thay, bỗng nhiên điện tắt, ông khách vất con gà cho QKT và lẻn nhanh ra ngoài tẩu thoát .
    QKT cũng vội ôm gà chạy tuốt về nhà, gạ bán cho Quỷ Kiếm Sầu với giá 10K. Quỷ kiếm sầu nghe vậy thét lên:
    - Mồ tổ mày, mày đã bán con gà này cho tao 2 lần chưa đủ sao mà đòi bán thêm lần nữa hả ?
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Khám bịnh xong bác sĩ quân y Xanxan nói với tân binh Antey2500:
    - Anh cho tôi xin số điện thoại của anh để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo anh hay. Antey trả lời:
    - Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
    Xanxan lắc đầu:
    - Không! chuyện tắm rửa của anh thì tôi không cần biết. Số điện thoại của anh á ! Antey lại trả lời:
    -Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
    Xanxan lắc đầu mạnh hơn:
    - Anh tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2, 3 tuần Anh tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của anh kia..!?!
    Chành lính trẻ Antey tức tối trả lời:
    - Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa (237-817)
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    cai tù votrungh hỏi tù nhân Lonesome.
    - Anh có biết đọc và viết không?
    - Tôi biết viết nhưng không biết đọc.
    - Hãy viết tên anh vào đây!
    Lonesome viết nguệch ngoạc vài chữ rất to rồi đưa cho votrungh
    - Anh viết cái gì thế này?
    - Tôi không biết. Tôi đã nói với anh là tôi không biết đọc mà....
    Stupid girls ...........always do like I do ..
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    NAN Y
    Cậu bé con của Ducnisper bị mắc bệnh biếng ăn. Dỗ dành mãi không ăn thua, Ducnisper bèn đưa cậu tới bác sĩ tâm lý Rocketqueen. Rocketqueen cũng tiến hành khá nhiều phương pháp trị liệu mà không có kết quả. Cuối cùng, rocketqueen nghĩ ra một cách, bèn để cậu bé nhịn đói cả ngày rồi đưa cậu tới phòng ăn.
    - Cháu muốn ăn gì? - Rocketqueen hỏi.
    - Cháu muốn ăn giun! - Cậu bé đáp.
    Mừng quýnh, bác sĩ rocketqueen bê cả đĩa giun đến:
    - Đây, giun đây, cháu ăn đi!
    - Cháu muốn ăn giun rán cơ! - Cậu bé nũng nịu.
    Cô y tá giotmuathu đem đĩa giun đi rán rồi mang vào.
    Bệnh nhân nhí:
    - Cháu chỉ muốn ăn một con thôi!
    Bác sĩ rocketqueen chọn lấy một con béo ngậy và dỗ dành:
    - Ừ! Cũng được, cháu chỉ cần ăn con duy nhất này thôi! Ăn đi cháu!
    Thằng bé lưỡng lự:
    - Cháu chỉ muốn ăn một nửa thôi! Bác ăn một nửa!
    Bác sĩ rocketqueen nhẫn nại nhắm mắt nhắm mũi nuốt một nửa con giun và đưa nửa còn lại cho thằng bé nhưng nó bắt đầu khóc thét lên.
    - Sao vậy! Có chuyện gì nữa đây? - Rocketqueen bắt đầu tức điên lên và gằn giọng.
    - Bác ăn mất nửa của cháu rồi!
    Stupid girls ...........always do like I do ..
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Giotmuathu là 1 cô gái xinh đẹp và gợi cảm, luôn nhận được sự ngưỡng mộ của đàn ông . Một lần Tivi nhà giotmuathu bih hỏng , Cô mời một người thợ tới nhà để sửa. Sau khi công việc kết thúc, giotmuathu trả tiền cho anh thợ Badnisper, liếc mắt tình tứ và thì thầm như rót mật vào tai badnisper
    - Tôi phải đưa ra... à... một đề nghị bất thường với anh. Nhưng trước hết, tôi xin anh hãy hứa giữ bí mật chuyện này! - giotmuathu nói.
    badnisper chấp thuận ngay và cùng giotmuathu vào phòng trong một tâm trạng khấp khởi và hồi hộp.
    - Chồng tôi votrungh là một người đàn ông nhu nhược về thể chất, có thể gọi là bất lực trong chuyện này. Giờ đây, tôi là một người phụ nữ và anh là một người đàn ông... - giotmuathu giải thích.
    badnisper xúc động hổn hển:
    - Vâng, vâng!..
    - Kể từ khi tôi nhìn thấy anh ở ngoài cửa tôi đã... biết anh thích hợp với chuyện đó.
    - Vâng, vâng!...
    - Vậy anh có thể giúp tôi chuyển chỗ cái máy giặt này được không?
    Stupid girls ...........always do like I do ..

Chia sẻ trang này