1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Blue Angel vào tù thăm ông chồng Coxa đang ở trong tù. Sau giờ thăm nuôi, cô ra gặp giám thị đề nghị:
    - Mong ông thương chồng tôi già ả, giảm bớt việc cho ông ấy được không ạ?
    Giám thị Peace_do nói:
    - Chúng tôi đã sắp cho ông ấy làm những việc nhẹ nhàng lám rồi, cô còn dòi hỏi gì?
    - Thế ạ? Thế sao chồng tôi bảo đêm nào ông ấy cũng phải đào hầm trong buồng giam thế ạ?
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhà sắp có khách, deep_s0rr0w hằn học hỏi Quỷ Kiếm Sầu:
    - Ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao?
    QKS hậm hực trả lời:
    - Tôi muốn để cho mọi người biết, bà nuôi tôi như thế nào!
    - Nếu vậy, ông hảy cởi nốt cái quần đùi ra, để cho họ biết là ông có đáng để nuôi hay không? Deep_s0rr0w hét lên
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Badsniper tới thăm Votrungh - giờ đổi qua nghề làm họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng. Thấy bad đứng trầm ngâm trước một bức tranh, họa sĩ Votrungh hỏi:
    - Chú có hiểu anh vẽ gì không? BAD trả lời khe khẽ như tự nói với mình:
    - Một người đàn bà .
    - Đúng thế! Anh diễn tả một người đàn bà bằng hình khối và màu sắc. Chú nhìn ra hay thật. Khả năng cảm nhận hội hoạ của chú thật đáng khâm phục . đáng làm tri kỷ tâm giao với anh...
    - Đâu có gì! Mỗi khi có điều gì không hiểu nổi là em nghĩ ngay đến đàn bà ý mà. Badsniper hồn nhiên đáp
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Virgo_pig là một cựu vô địch môn chạy điền kinh. Về già, chàng ngồi khoe với con cháu về thời vàng son oanh liệt của mình :
    - Hồi còn trẻ, ta đã chạy "nước rút" 5 cây số để cho cái thằng xúc phạm tới bà xã của ta một bợp tai.
    - Rồi sao đó ông lại chạy "nước rút" về lại nhà phải không ?
    - Ta cũng không nhớ! Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, đã thấy mình ở trong bịnh viện rồi .
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vịt Bầu đến đồn cảnh sát báo tin Vịt Xiem - chồng mình đã mất tích mấy ngày nay. Cảnh sát hỏi:
    - Thế trên người ông nhà có dấu vết gì đặc biệt không?
    - À, bây giờ thì chưa, Vịt Bầu đáp, nhưng nếu tôi tìm được ông ta thì chắc chắn sẽ có đấy!
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Xanxan vẫn còn ngái ngủ ậm ừ bước ra nghe điện thoại. Trong ống nghe vẳng lại tiếng rên rỉ của một người đàn ông là SV-Stars:
    - Em yêu đừng ngắt lời, hãy nghe anh nói...
    - Nhưng ...
    - Anh xin thề anh sẽ không bao giờ như thế nữa. Trên đời này em là tất cả đối với anh. SV-Stars mở máy ..
    - Nhưng ... - Xanxan nôn nóng.
    - Không! Nghe anh nói đã, không có em anh sẽ chết!
    Thấy vậy, Bạn trai của Xanxan nổi ghen lớn tiếng :
    - Ai đó ????? Ở đầu dây ben kia, SV-Stars giật mình:
    - Hình như, em có người đàn ông nào khác, phải không ????? Xanxan trả lời:
    - Tôi không phải là bạn gái của ông !. Ông gọi nhầm số rồi!
    SV-Stars: - Sao chị không chịu nói sớm! Giờ thì tôi lại phải diễn lại lần nữa! Nhưng này, chị nghĩ nói như vậy có hiệu quả không?
    - !@#$%
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trong giờ giải lao 5 phút, Cô giáo deep_s0rr0w gọi bé Phihai đứng lên và đố:
    "Trên một cành cây có 3 con chim đang đậu trên cành cây, một người thợ săn bắn một phát súng, vậy cô hỏi em trên cây còn mấy con?"
    Phihai thưa:
    "Dạ hổng còn con nào hết, vì mấy con còn sống đều bay đi hết"
    Cô giáo:
    "Sai rồi, chết một con, còn 2 con. Nhưng cách suy đoán của em rất là hay, em thông minh lắm!".
    Phihai : ''Bây giờ em cũng có một câu muốn đố Cô nè:''
    ''Trên một băng ghế đá có 3 người đàn bà đang ngồi, người thứ nhất đang làm điệu soi gương chải đầu, người thứ hai đang ôm con chó Nhật trên tay, và người phụ nữ cuối cùng thì đang ngồi mút cây kem Soft ice. Em đố cô ai trong 3 người đó có chồng?"
    Cô giáo deep_s00r0w đỏ mặt, nhưng phải trả lời chứ biết sao:
    ".... ơ..ơ.. người đàn bà cuối cùng đang...... mút cây kem, đúng không?" Phihai nói nhanh:
    "Trật lất!! là người phụ nữ mà trên tay họ có đeo nhâñ cưới, tuy nhiên em thấy cách trả lời của Cô thiệt là lý thú và rất hấp dẫn cho người nghe, hì hì ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật, Elead chạy qua nhà Badsniper rủ đi uống cafe.
    - Anh Bad ơi, dậy đi cafe mau lên đê.
    - Chờ tao một tí tao ra ngay đây.
    Trong thời gian chờ đợi chú Elead nhà ta tha thẩn ngắm nghía nhà anh Badsniper thân thương.
    Một lat sau anh Bad đi ra, Elead liền hỏi ngay:
    - Bây giờ mới biết anh Bad cũng nuôi chim nha!
    Bad ta cười hề hề:
    - Chứ sao, này xin lỗi chứ chim của tao giống hơi bị hiếm đấy nhé. Cả Sài Gòn này chỉ được có vài con như thế thôi đấy.
    Elead thán phục:
    - Chà dữ vậy ta. Ý mà sao 2 con này trông khác nhau thế, hình như là khác giống thì phải?
    - À, quên mất không nói cho mày biết. Con nhỏ nhỏ màu đen là chim của tao, còn con chim to đùng kia là của cha VirgoPig.
    - Ối giời, cha VirgoPig mà cũng nuôi chim hả trời?? Elead ngạc nhiên.
    - Sao lại không, thú vui tao nhã mà hê...hê... Mấy hôm nay cha VirgoPig đi công tác nên gửi tao chăm sóc hộ ấy mà.
    - Nhưng sao trông nó ủ rũ thế anh?
    - Tao đâu có biết, tối hôm qua nó còn nhảy nhót lung tung hót điếc cả tai mà. Chắc là bị cúm gà rồi cũng nên (mặt gian không chịu được)
    Nghe thấy thế cu Elead nhà mình chợt nhớ ra điều gì:
    - Nhắc đến chuyện cúm gà em mới nhớ. Anh phải cẩn thận, dịch cúm gà lây qua chim chóc rồi đấy nhá.
    - Thiệt hay giỡn đó mày?
    - Thiệt mà. Hôm trước em đọc báo thấy người ta nói ở Trung Quốc có một đàn chim sẻ hàng ngàn con đang bay tự nhiên rơi xuống chết. Khám nghiệm mới biết là bị cúm gà.
    Badsniper nghe thế liền tỏ vẻ lo lắng.
    - Thế hả? Thế mà tao không biết gì hết. Thằng cha VirgoPig hay rủ tao mang chim ra Tao Đàn khoe lắm, chim quí mà. Kì này thằng cha VirgoPig về phải dặn dò hắn cất kĩ chim mới được. Không nhỡ may vác chim đi chơi lung tung bị dính một quả thì còn gì là con chim quí của tao nữa...hic...hic...
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Virgopig đi công tác về ghé nhà BAD, thấy chim của Bad đang cúc cu líu lo bèn thắc mắc:
    - này, sao hôm trước anh có gửi chú con chim của anh, sao hôm nay tháy chỉ còn mỗi con của chú không thôi là sao?
    - À, BAD trả lời, hôm trước SV-Stars sang chơi, thấy con của anh bị rù, nó nói là bị cúm gà rồi nên nó đem về xử lý hộ rồi
    - Chết tui, tao mới vô bệnh viện thăm nó, thấy nó ho sù sụ, không biết có phải là nó xơi con chim của tao xong bị bệnh luôn hay không nữa...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Giáo sư Chec bực bội nói với vợ :
    - Này cô, từ đầu tháng tới cô có thể nghỉ việc được rồi. Đã lâu tôi không thể ăn nổi những gì cô nấu nữa.
    - Anh đừng lẩm cẩm thế. Mình cưới nhau 2 năm nay rồi còn gì !

    Votrungh@  

Chia sẻ trang này