1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Trên xe buýt, Ducsnipper cho đứa con trai 4 tuổi ngồi trên lòng. Một cô gái xinh đẹp bước lên xe. Thấy vậy, Ducsnipper bảo con trai:
    - Con hãy tỏ ra lịch sự nhé! Hãy đứng lên nhường chỗ cho cô đi!

    Forza Milan
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cô gái trả lời:
    - ANh có hút thuốc không? Tôi sợ nhất là những người hút thuốc, đặc biệt là hút tẩu...
    ông già Condor ngồi bên cạnh liền vọt miệng:
    - Cô ngồi với tôi, tôi không hút thuốc điếu, tẩu thuốc thì nguội từ lâu rồi, không phải lo gì hết ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư Chec hỏi cả lớp:
    Ai có thể nêu lên 2 sự kiện lớn nhất trong cụôc đời của nhà thơ Anh Milton?
    Sinh viên Lonesome nhanh nhảu:
    SAu khi kết hôn, ông viết tác phẩm " Thiên đường đã mất". Đến khi vợ mất, ông viết tác phẩm " THiên đường trở lại"


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng đi công tác nước ngoài nhận được thư của vợ : Anh ơi, em mới sinh con trai rất kháu khỉnh nhưng em thuê cô vú nuôi người da đen nên da con mình cũng giống cô ta anh ạ.
    hôm sau anh nhận được thư của mẹ mình với nội dung: con ơi, ngày xưa mẹ sinh con, mẹ không có sữa nên mẹ cho con uống sữa bò, bởi vậy bây giờ đầu con mọc 2 cái sừng con ạ!
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vịt Bầu và Vịt Xiêm đang đi sọp ping trong Diamond, Vịt Xiêm thấy 1 cô gái rất đẹp đang đi thang cuốn từ tầng trên xuống. Chàng ta ngẩn người ra ngắm, quên cả cô vợ Vịt Bầu ở bên cạnh.
    Cô gái vừa khuất bóng, Vịt Bầu liền thủ thỉ:
    - Anh ui, cô gái ấy đẹp nhỉ
    - Ờ ờ, thì ... đẹp - Vịt Xiêm ấp úng.
    - Thế anh nghĩ con bé đó có đáng để cho anh chịu những ''Bài ca không quên'' em sắp hát cho anh nghe không?
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Vịt Xiêm bước tới quầy bar, nơi đó có Sun 10 đang ngồi uống rượu. Vịt Xiêm hỏi:
    - Có phải cách đây 10 ngày ông ở Hà Nội?
    Sun 10 mở sổ tay ra xem và đáp:
    - Đúng vậy.
    -Và ông đã gặp một cô gái có má lúm đồng tiền?
    Liếc qua sổ tay Sun 10 trả lời:
    - Đúng.
    - Và ông đã qua đêm với cô ta tại khách sạn?
    Sun 10 lật một trang rồi nói:
    - Đúng luôn.
    Vịt Xiêm gầm gừ:
    - Và cô ta là vợ của tôi. Tôi thật sự không hài lòng về điều này!
    Sun 10 hờ hửng:
    - Hoàn toàn chính xác. Tôi cũng vậy.
    Thuận thủy nhân tình đa trọc lãng
    Phù vân thế thái tổng vi trần
    Hanzo Hattori
    The stealth assassin
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sau khi cãi nhau với cô vợ Vịt Bầu bất phân thắng bại trong ngày Ovaltine Vịt Xiêm buồn bã thất vọng, đứng trên thành cầu đăm đăm nhìn xuống dòng nước xoáy cuộn. Sau lưng anh ta, tay phóng viên Lonesome của tờ báo " 7X SG Daily News " bồn chồn đi lại với chiếc máy ảnh Sony Cybershot trong tay. Sau khoảng hơn nửa tiếng chờ đợi , cuối cùng tay nhà báo sốt ruột xem đồng hồ rồi chạy lên nói với anh chàng Vịt Xiêm chán đời :
    - Này anh ơi, quyết định rồi thì nên nhảy sớm đi, chỉ còn có 3 phút nữa thôi đấy !
    - Thế là sao ? Đối với tôi thời gian có ý nghĩa gì chứ ?
    - Nhưng chậm hơn thì anh sẽ không kịp lọt vào phần Tin buổi chiều đâu !

    Votrungh@  
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vợ SV-Star ( quên mất nick gì rồi ... ) đến phòng khám sản . Bác sĩ Chec khám xong khẳng định cô vợ có bầu, rồi lặng thinh đóng lên bụng cô nàng một con dấu gì đó bé xíu . Về nhà cô vợ bảo SV-Star đọc xem nội dung con dấu trên bụng cô là gì. Phải dùng kính lúp, loay hoay mãi anh chàng mới đọc được:
    "Khi nào có thể đọc được dòng chữ này bằng mắt thường, hãy đưa cô ta đến bệnh viện Từ Dũ ngay ".

    Votrungh@  
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt Bầu chạy theo Vịt Xiêm ra ban công hỏi:
    - Tại sao anh cứ bỏ ra đây mỗi khi em hát karaoke ?
    - Thì em cứ hát vô tư đi ! Anh đứng đây là để cho hàng xóm xung quanh biết rằng hai vợ chồng mình không hề lục đục .

    Votrungh@  
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    SV-Stars tới nhà Blue Angel, vừa ra khỏi cửa thì bị cậu em BA chặn lại nói:
    - Anh có muốn em mách với bố mẹ em là em thấy anh hôn chị em không?
    - Nói bé thôi em, SV-Stars năn nỉ, anh cho em 10.000 đ ăn quà nè.
    - Cảm ơn anh, trả lại anh 5000đ
    - Bé ngoan thật đáy, anh xin - SV cười toe..
    - Dạ không có chi, em chỉ muốn sự công bằng thôi ... các anh khác em cũng chỉ lấy có 5 ngàn thoi ạ
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home

Chia sẻ trang này