1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật cafe 7X, Ducsnipper đang tranh luận hăng máu về vũ khí thì chợt có điện thoại. Sau khi nghe điện thoại xong thấy Ducsnipper mặt mày có vẻ hốt hoảng.
    Lonesome thấy thế liền gặng hỏi:
    - Nè anh Ducsnipper, anh bị làm sao mà mặt mày hoảng hốt thế kia?
    - Tui vừa mới được làm bố đó!
    Lonesome ngạc nhiên:
    - Vậy hả anh? Hồi nào thế? Em nghe nói là anh chỉ có một thằng cu cũng lớn rồi mà.
    Ducsnipper thở dài:
    - Vài phút trưởc đây thôi
    Lonesome:
    - Ồ! Thay mặt 7X chúc mừng anh nhé. Thế còn bà xã anh thế nào rồi?
    Đến đây mặt Ducsnipper dãn ra:
    - Rất may là bả chưa biết gì về chuyện này hết!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp được nghỉ dài hạn VirgoPig và Badsniper rủ nhau đi cắm trại ở rừng thông Đà Lạt xả xui. Nhưng khi đang trên đường đi họ gặp một cơn mưa bão ập đến! Trời đen sầm âm u mù mịt không thấy đường. Họ ghé vào một căn biệt thự trên đồi gần đó. Một thiếu phụ trẻ đẹp ra mở cửa.
    Thấy người thiếu phụ đó VirgoPig lên tiếng ngay:
    - Chúng tôi lạc đường trong cơn mưa bão. Xin cô vui lòng cho chúng tôi tá túc qua đêm.
    Người thiếu phụ trả lời:
    - Tôi sẳn sàng nhưng ngặt một nỗi tôi là góa phụ trẻ nên nếu tôi cho các ông ngủ qua đêm hàng xóm biết được họ sẽ dị nghị.
    VirgoPig nhanh nhảu nói ngay:
    - Cô không phải lo lắng. Tụi tôi chỉ xin ngủ ở garage thôi! Nếu dứt mưa chúng tôi sẽ rời trước khi trời sáng!
    Tuy nhìn sang Badsniper thấy không được tin tưởng cho lắm nhưng khi nhìn vẻ mặt hiền lành nai nai của VirgoPig thì người goá phụ lập tức tin tưởng ngay.
    - Thôi cũng được, các ông cứ vào đó ngủ đi!
    Hai anh bèn vào cái garage ngủ. Gần sáng trời dứt mưa hai anh bèn hân hoan ra đi đúng như lời hứa.
    Chín tháng sau Badsniper nhận được một lá thư của một luật sư. Mở ra xem thì đó là luật sư của thiếu phụ trẻ ở Đà Lạt. Badsniper vội chạy bay tới nhà VirgoPig hỏi:
    - Này anh VirgoPig! Anh còn nhớ cô goá phụ trẻ đẹp mình gặp ở kỳ cắm trại trên Đà Lạt đợt vừa rồi không?
    VirgoPig nghe thế mắt sáng lên ngay:
    - Sao không mày! Trông mát mắt hé! Hề...hề...
    Badsniper:
    - Có đúng là anh đã lẻn lên nhà với cô ta không?
    VirgoPig đỏ mặt:
    - Đúng! Mà sao mày biết hay thế?! VirgoPig hơi ngượng ngịu khi trả lời.
    Badsniper dằn tiếp từng tiếng:
    - Và anh đã dùng tên em thay vì tên anh khi nói chuyện với cô ta có đúng không hả anh VirgoPig kia?
    VirgoPig luống cuống xin lỗi:
    - Xin lỗi nhé! Thật tình thì tao đã dùng tên Badsniper của mày! Mà tại sao mày hỏi tao đủ thứ từ nãy giờ vậy???
    - Anh không cần xin lỗi em đâu! Cô ta vừa qua đời và để lại hết tài sản cho em rồi!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Siêu Nhân, Bạch Tuyết và Don Joan ngồi tán gẫu về tiếng tăm của nhau.
    Siêu nhân:
    - Ta là kẻ mạnh nhất hoàn cầu !
    Bạch Tuyết:
    - Còn em đẹp nhất thiên hạ!
    Don Joan:
    - Tui thì là kẻ dê gái nhất trần đời !
    Họ rủ nhau về nhà của Bạch Tuyết để hỏi gương thần xem có thật đúng là như vậy không.
    Siêu Nhân vào trước. Khi trở ra mặt mày hớn hở nói:
    - Đúng y chang. Ta là kẻ mạnh nhất thế gian này!
    Bạch Tuyết vào kế. Nàng trở ra mặt tươi như hoa:
    - Em đúng là người đẹp nhất thiên hạ mà.
    Đến lượt Don Joan bước vào. Khi trở ra miệng lẩm bẩm, mặt lộ vẻ băn khoăn bối rối lắm. Hai người kia bèn hỏi:
    - Sao mặt mày bí xị thế? Có đúng anh là kẻ dê gái nhất trần đời không?!?!
    Don Joan thiểu não nói:
    - Mấy người có biết VirgoPig là ai không vậy hả ?!?!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Vịt Tồ hỏi mẹ là Vịt Bầu:
    - Mẹ ơi! Có phải ngày xưa bố mẹ quen nhau nhân một vụ đụng xe đúng không mẹ?
    Vịt Bầu ngạc nhiên:
    - Ừ! Mà sao con biết hay vậy?
    Vịt Tồ ngây thơ:
    - Con cũng đoán vậy, vì bố Vịt Xiêm cứ dặn đi dặn lại con: "Con có lái xe thì phải hết sức cẩn thận, lỡ xảy ra tai nạn không chết thì cũng khổ cả một đời đấy con ạ!"
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Vịt Bầu chạy sang mắng vốn nhà kế bên:
    - Bà xem đó, thằng con bà gọi tôi là cô Vịt Bầu già! Bà nói xem làm sao tôi chịu đựng được cơ chứ
    Bà hàng xóm vội vàng phân bua:
    - Trời đất! Tôi đã dặn nó bao nhiêu lần rồi... đừng đánh giá con người qua hình dáng bề ngoài. Vậy mà nó vẩn chứng nào tật nấy...
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Sau một chầu nhậu với các chàng 7X, Badsniper lết về tới nhà lúc ...mấy giờ sáng không nhớ nổi, lăn đùng ra ngủ và chả biết gì cả. Sáng hôm sau thức dậy, đầu óc còn đau như búa bổ thì thứ đầu tiên đập vào mắt Dũng Bad nhà ta là một vỉ thuốc Panadol trị nhức đầu,một ly nước , và một mảnh giấy có ghi " Anh ăn sáng rồi nằm nghỉ.Em đi chợ mua mấy thứ mà anh thích ăn rồi về nấu cho anh ăn mau lại sức nhe anh yêu" ( Tin nổi không quý vị ), Không tin vào mắt của mình Bad mới dụi mắt nhìn kỹ xung quanh thì thấy mọi thứ đâu vào đấy, lại còn có một cánh tinh tươm được ủi phẳng lì treo trên mắc áo, nhà cửa sạch sẽ tinh tươm....Quá ngạc nhiên, lưng thì đổ mồ hôi hột vì cái sự lạ này Bad mới mò ra khỏi phòng và càng ngạc nhiên hơn nữa là trên bàn lại có một bữa điểm tâm khá thịnh soạn.
    Bad ngồi vào bàn ăn và hỏi cậu con trai 5 tuổi ngồi kế bên
    - Thế đã xảy ra chuyện gì vào tối qua thế con nhỉ
    Con của Bad: Bố về nhà lúc 3h sáng, bố đá gãy 3 cái ghế, tự ngã đập đầu vào tường rồi lăn đùng ra giường
    Bad: Thế rồi sao nữa?
    Con của Bad: Khi mẹ cố lột đôi giày của bố ra cho khỏi bẩn giường thì bố lè nhè nói " Đừng có lộn xộn em gái à, để cho anh yên, anh là người đã có gia đình rồi"
    Dũng Bad nhà 7X chúng ta thở phào tự nhủ .... mình may thật
    Đó là lý do cho cái cái title của Dũng Bad- Một người chung thuỷ vì chưa bị bắt quả tang. Nếu quý dzị không tin Ducsnipper tui thì cứ hỏi Dũng-Badsniper coi đúng không he
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 15/02/2004
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    có 1 lần votrungh đi nhậu với bad, tớ giờ phải về trình diện bà xã mà chàng vẫn ''chén chú chén anh'' với BAD nên không về dược. Thế là chàng bèn tận dụng ngay cái di động để gọi về nhà:
    - Alo, em hả? Anh đang ngồi chơi với chú Bad, em đừng sốt ruột nhé.
    - ...
    - Ừ, anh sẽ để ý, nhưng mà hôm nay chắc anh về nhà Bad ngủ cho vui, lai rai tới sang luôn, em đừng chờ cửa nhé.
    - ....
    - Xin lỗi. Votrungh chợt cắt ngang cuộc gọi và tắt máy. Quay sang Bad, chàng nói:
    - Chắc anh gọi nhầm số, con mụ ở đầu dây bên kia nói chuyện rất dễ thương, không như sư tử Hà Đông nhà anh ...
    Bad hí hửng cầm máy của Votrungh lên coi rồi la to:
    - Chời ơi, ông anh gọi nhầm máy thằng em rồi. Em lại bảo con vợ em là em đi thăm bác trong viện, bác lại khai tuốt ra như thế thì em chỉ có nước toi thôi
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hai nữ khán giả Deep_sorrow và Xanxan đang theo dõi một pha tranh chấp bóng quyết liệt của 7X SG tại sân Gia Định :
    - Nè , chị có thấy rõ không, hình như cái anh đeo khăn đỏ đang dẫn bóng kia là anh Lonesome thì phải .
    - Đúng Lonesome rồi , nhưng mà khăn đâu mà khăn ! Lưỡi đó chứ khăn gì !

    Votrungh@  
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một phụ nữ bước lên xe buýt với dáng vẻ mệt mỏi. Ngay lúc đó, ông lão Virgopig vốn hay galăng phụ nữ từ ngày còn trẻ đang ngồi ở ghế gần đấy bèn đứng dậy. Cô nàng ấn vai Virgopig xuống và nói :
    - Ông cứ ngồi đi, em đứng được mà !
    Ở bến tiếp theo, ông lão lại bị ấn vai xuống cùng câu nói ấy. Đến bến thứ ba, mọi chuyện vẫn lặp lại. Lúc này, Virgopig không thể nào chịu nổi nữa đành bực dọc lên tiếng :
    - Xin cô vui lòng làm ơn làm phước để cho tui xuống cái . Cô làm tui bị lỡ mất mẹ nó hai bến rồi !
    Votrungh@  
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bác Sun.10 đến một cửa hàng gallery bán tranh hiện đại, toàn những loại tranh thật cao siêu và đắt tiền. Xem mãi mà vẫn không cảm nhận được bức nào, cuối cùng bác tập trung nhãn lực để thưởng thức một bức nhỏ không đề giá. Bức tranh hình vuông, màu trắng và có một chấm đen ở giữa khung kẹp bằng đồng. Nó tạo cho bác một cảm giác nhẹ nhàng thanh khiết vì bố cục và màu sắc giản dị. Biết rằng tranh ở đây không rẻ, chần chừ mãi mới hội tụ nổi quyết tâm, bác hỏi người bán hàng:
    - Bức tranh này bao nhiêu tiền ?
    - Bác ơi , đấy là cái công tắc điện mà !

    Votrungh@  

Chia sẻ trang này