1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Sau bữa ăn, whisper ngồi trên ghế giơ tờ báo lên che mặt. Thấy vậy, cô vợ beauty_trap nói:
    - Tôi biết là ông vẫn nghe thấy tôi nói. Bằng chứng là cái đầu gối ông đang run thế kia mà!

    Forza Milan
  2. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn votrungh hậm hực kể với lonesome:
    - Hôm qua, thằng cu nhà mình lẫm chẫm đi vào bếp đốt mất năm chục trang bản thảo cuốn tiểu thuyết mình đang viết.
    - Chẳng lẽ nó đã biết đọc rồi ư? - Lonesome ngạc nhiên hỏi.

    Forza Milan
  3. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thời cấp 1
    Lonesome đi học về với một mắt thâm đen, bố hỏi tại sao, Lonesome nói:
    - Con đã thách đấu với Antey và cho nó quyền chọn vũ khí.
    - Cao thượng đấy! Thế nó đã dùng cái gì để đánh nhau với con vậy?
    - Con cũng không ngờ, vũ khí mà nó chọn là... thằng anh nó.

    Forza Milan
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hai vợ chồng nhà Vịt ngồi ăn tối, cô vợ Vịt Bầu bỗng bất ngờ hỏi anh chồng Vịt Xiêm :
    - Anh có nhớ cách đây 9 tháng, anh nghỉ phép hai tuần để đi câu cá basa không?
    - Có, anh nhớ chứ . Thế có chuyện gì nào ?
    - Vậy thì hôm nay, một con cá basa cái đã gọi điện tới đây báo rằng, anh đã trở thành cá basa bố đấy .

    Votrungh@  
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhà SV-Star nghèo lắm , bữa ăn chỉ có rau với muối, bà mẹ bèn nghĩ ra cách treo một con cá khô bên trên mâm, để các con nhìn cho dễ nuốt cơm. Đang ăn, thằng lớn mách mẹ :
    - Mẹ kìa, thằng cu Đồng nó cứ nhìn con cá chằm chằm!
    - Kệ nó, thằng đấy nó ham ăn mặn cho lắm vào rồi cho nó chết khát con ạ !

    Votrungh@  
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đang biên tập bài viết của phóng viên Lonesome , thư ký toà soạn Elead gọi anh này lên khiển trách:
    - Bài này chỉ cần viết trong 50 chữ, mà anh viết tới 500 chữ ! Anh có biết một diện tích như vậy trên mặt báo giá bao nhiêu tiền không ? Mang về "cô đặc" lại cho tôi !
    Chiều hôm đó , mẩu tin đó được đăng vắn tắt như sau :
    '''' Badsniper , Hà Nội . Tối 20/2/2004 , bật lửa soi xem xăng xe còn hay hết. Xăng còn. Badsniper hưởng dương 30 tuổi ''''.
    Votrungh@  
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vợ Bad đọc được tin cáo phó trên bèn ra tiệm làm bia mộ:
    - Ông chủ xem có cái bia nào rẻ rẻ bán cho tôi 1 cái...
    - Còn 1 cái nhưng lỡ đề tên người khác rồi
    - Không sao, ông cứ đề thêm tên chồng tôi bằng tiếng Anh cũng được. Anh ấy không biết ngoại ngữ mà ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cặp vợ chồng 60 tuổi nhà Vịt đang tổ chức kỷ niệm đám cưới bạc của họ, bỗng một bà tiên xuất hiện và ban cho mỗi người một điều ước. Bà vợ Vịt Bầu muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, thế là lập tức đã có trong tay hai vé. Ông chồng Vịt Xiêm liếc nhanh bà vợ rồi bẽn lẽn nói:
    - Tôi muốn bà ấy trẻ hơn tôi 30 tuổi.
    - Bum ! - Bà tiên vung đũa thần, biến Vịt Xiêm thành một cụ già 90 tuổi, rồi ... bỏ chạy mất dép .
    Votrungh@  
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ thời gian rảnh SV-Star làm thêm nghề bán bảo hiểm . Một hôm gặp Badsniper hắn bèn sôi nổi thuyết phục :
    - Anh Bad biết không , nếu bị mất ngón tay cái anh sẽ được đền bù 10% số tiền bảo hiểm, tức là khoảng 100 triệu. Còn nếu mất đi một cánh tay, anh sẽ lập tức được hưởng ngay 500 triệu...
    - Thế mức đền bù cao nhất là bao nhiêu?
    - Vâng, nếu mà anh bị gãy xương sống thì tuyệt ! Khi đó, anh sẽ giàu to , phát tài vô kể .

    Votrungh@  
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt Tồ sung sướng chạy về khoe với mẹ Vịt Bầu :
    - Mẹ ơi, cuối cùng thì cô ấy cũng đã xiêu lòng trước lời tỏ tình của con. Nàng bảo rằng con là người yêu đầu tiên của nàng.
    - Trời ơi, sao mày ngốc thế hả con ! Đúng là cha nào con nấy !
    Votrungh@  

Chia sẻ trang này