1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một hôm bác Votrungh cảm thấy không được khoẻ liền đi khám bịnh. Khám xong xuôi bác sĩ nói:
    - Tôi có một tin vui và một tin buồn cho ông! Ông muốn nghe tin nào trước?
    Bác Votrungh suy nghĩ một hồi rồi nói:
    - Cho tui biết tin buồn trước đi !
    - Ông bị ung thư phổi! Chỉ còn sống được hai năm nữa thôi!
    Votrungh hoảng hốt:
    - Trời phật ơi! Còn cái gì để gọi là vui nữa sau khi ông cho tui biết cái tin dữ này hả ông !
    - Có chứ! Đó là ông cũng bị mắc bịnh mất trí, trong ba tháng nữa là ông không nhớ cái gì tôi đã nói cho ông biết hôm nay đâu!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà Vịt ra toà xin li dị. Quan toà hỏi:
    - Ông đã 95 còn bà 93 rồi! Hơn nữa hai ông bà đã sống với nhau 72 năm rồi! Tại sao bây giờ mà đòi li dị làm gì nữa !?!?
    Vịt Bầu đáp:
    - Thưa ngài, chúng tôi không chịu đựng được nhau từ 45 năm nay rồi!
    Quan tòa hỏi ngay:
    - Thế sao 2 cụ không li dị ngay từ khi ấy mà phải đợi cho đến khi không còn cơm cháo gì được nữa thì mới ra toà thế?
    Vịt Bầu tiếp lời:
    - Chúng tôi cũng muốn thế lắm. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng đừng để các con chúng tôi đau khổ nên chúng tôi đồng ý đợi khi chúng chết hết xong thì chúng tôi sẽ li dị. Con gái cuối cùng của tụi tui vừa chết tuần rồi!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Votrungh đang đứng đợi ở cửa thiên đàng thì chợt thấy bác VirgoPig cũng đang đứng lớ ngớ gần đấy liền chạy lại hỏi:

    - Ủa VirgoPig sao chú cũng có mặt ở đây thế?
    VirgoPig buồn rầu trả lời:
    - Dạ em ngoẻo vì bị đông lạnh bác ạ.
    Votrungh tỏ vẻ thông cảm:

    - Dễ sợ nhỉ ! Có bị đau đớn lắm không chú?
    - Đúng ra thì chỉ bị đau đớn lúc ban đầu thôi. Em run lẩy bẩy, rồi đau đớn khắp các ngón chân rồi ngón tay. Nhưng sau đó mọi cái đều tê cứng. Em cảm thấy dễ chịu rồi đi lên thiên đàng như đi vào một giấc ngủ mà thôi. Còn anh thì sao? Làm gì mà ra nông nỗi này thế?
    Votrungh nói có vẻ uất ức:
    - Tôi ấy à! Tôi bị chết vì đau tim đột xuất! Bạn biết không, tôi biết tin vợ tôi ngoại tình ở nhà, tôi chạy ngay về chỉ thấy vợ tôi một mình quấn quanh người cái chăn mỏng, tôi chạy xuống tầng hầm nhưng chẳng thấy ai, tôi chạy lên tầng hai cũng chẳng thấy ai, tôi vội hộc tốc chạy lên gác thượng, vừa lên tới gác thì quá mệt, cơn đau tim quật tôi một cách bất thình lình. Tôi lăn quay ra chết không kịp ngáp cái nào...
    VirgoPig nghe đến đây chợt thở dài và lẩm bẩm:
    - Thật đáng tiếc! Thật đáng tiếc!
    - Chú nói cái gì thế?! Sao lại đáng tiếc?!?
    - Vì nếu anh chỉ cần dừng lại chổ cái tủ lạnh ngay chân cầu thang thì cả hai chúng ta đâu có đứng chờ ở đây!!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Khách tới nhà chơi cho cu Vịt Tồ kẹo. Vịt Tồ thản nhiên lấy ăn mà không nói cám ơn gì. Vịt Bầu thấy vậy liền la Vịt Tồ:
    - Con không biết nói gì hay sao?

    Vịt Tồ trả lời:
    - Dạ, con không biết ạ!
    Vịt Tồ bực mình lắm nhưng vẫn dịu dàng hỏi con:
    - Vậy khi ba Vịt Xiêm đưa tiền cho mẹ, mẹ nói sao nào?

    Vịt Tồ nhanh nhẩu trả lời:
    - Dạ mẹ nói "Chỉ có bấy nhiêu thôi à!"
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Mấy em thư kí trong công ty Lonesome làm việc xin nghỉ cưới chồng. Trong thời gian tuyển thư kí mới, Lonesome xin kiêm nhiệm luôn chân thư kí để kiếm thêm chút đỉnh.
    Một hôm giám đốc kêu Lonesome lên đánh máy cho ông ta một tờ đơn bằng tiếng Anh. Hồ hởi và phấn khởi, Lonesome tức tốc chạy về phòng ngồi lạch cạch đánh máy và vận động đầu óc, sử dụng hết khả năng Anh ngữ mà anh đã trau dồì bao nhiêu năm nay. Sau khi hoàn tất, Lonesome rà đi rà lại rất kĩ và cảm thấy rất hài lòng. Anh tự thưởng cho mình một ly cafe sữa và sau đo lon ton chạy vào văn phòng, đưa tờ đơn cho ông giám đọc duyệt lại.
    Vừa đọc ông giám đốc vừa gật gù:
    - Ừ, khá lắm... chỉ sai có 9 lỗi thôi, thế là giỏi hơn cô thư ký truớc nhiều lắm đấy.

    Lonesome hí hửng ra mặt:

    - Dạ thưa giám đốc, nói chẳng phải khoe chứ khả năng Anh ngữ cuả em không phải loại xoàng, em đọc tài liệu về chiến tranh và lịch sử văn hoá của Mỹ suốt ngày, không những thế còn chỉnh sửa tiếng Anh cho mấy tên bạn của em ở 7X luôn mà. Cho lên em tự hào về khả năng Anh ngữ của em lắm đấy.
    Giám đốc:
    - Thế à! Anh làm tôi ngạc nhiên đấy.
    Lonesome cười toe toét:
    - Dạ giám đốc quá khen. Anh đọc xong chưa để em mang qua bên văn thư cho họ gửi đi cho sớm sủa.
    - Từ từ đã nào, để tôi đọc hàng thứ hai coi sao. Lúc nãy tôi mới đọc có hàng đầu thôi.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Hai bác Votrungh và VirgoPig nhà ta một ngày kia lại là hàng xóm láng giềng với nhau. Một hôm vợ của VirgoPig đi có việc và chị ta phơi một cái váy ở ngoài sân. VirgoPig ở nhà và trời mưa, anh không lấy cái váy vào kịp và cái váy đã bị ướt. Khi chị vợ về, VirgoPig bị la cho một trận nên thân mà chả dám hó hé tiếng nào. Votrungh bên kia thấy như vậy cười khinh khỉnh và lẩm bẩm trong miệng:
    - Mẹ kiếp, đúng là cái đồ sợ vợ. Nếu gặp phải tay ông thì...
    Vừa nói đến đây thì Votrungh chợt nghe tiếng chị vợ choe chóe ngay sau lưng:
    - Ông nói gì? Nếu gặp phải tay ông thì làm sao hả?
    Votrungh trả lời ngay không cần suy nghĩ:
    - Nếu phải tay ông thì... ông đã lấy vào trước khi trời mưa chứ sao nữa. Có thế mà bà cũng phải hỏi!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  7. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Vịt Xiêm bị chứng mất ngủ kinh niên nên đi gặp bác sỹ. Sau khi khám bác sĩ không thấy bệnh gì cả, liền bảo anh:
    - Nếu anh muốn trị bệnh mất ngủ thì khi lên giường hãy quên đi cái hay làm anh trăn trở.
    Vịt Bầu thở dài:

    - Tui biết chứ! Nhưng làm sao tui dứt ra khỏi cái trăn trở của tui đây. Con Vịt Bầu vợ tui không đời nào nó chịu ngủ riêng một mình đâu bác sĩ!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vì hay rủ rê Vịt Xiêm đi bi-da hoặc nhậu nhẹt về khuya nên Badsniper bị cô vợ Vịt Xiêm ghét lắm . Một hôm Vịt Xiêm rủ Badsniper đến nhà chơi . Vừa vào cửa cô vợ Vịt Bầu thấy hai gã bèn chửi ngay :
    - Đồ bợm nhậu ! Đồ bê tha !
    Nghe thấy thế Vịt Xiêm quay sang bảo vợ :
    - Này , cô nói gì nói lại xem nào ?
    - Đồ bợm nhậu ! Đồ bê tha !

    Vịt Xiêm hớn hở quay sang bảo Badsniper :
    - Đấy , anh thấy chưa ? Em đã bảo con vợ em là nó luôn răm rắp nghe lời chồng mà .
    Votrungh@  
  9. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Vịt Xiêm đi làm về. Về tới nhà Vịt Xiêm hỏi Vịt Bầu xem thằng con mình nó đang đi đằng nào. Vịt Bầu trả lời rằng thằng bé đang chơi với bộ đồ thực nghiệm hoá học mới của nó ở trong phòng.
    Tò mò, Vị Xiêm mới đi vào phòng thằng bé. Đang đi, Vịt Xiêm bỗng nghe những tiếng đập rất lớn. Chạy vội vào phòng thì thấy đứa con đang đóng cây đinh lên tường. Vịt Xiêm mới hỏi:
    - Sao con lại đóng đinh vào tường làm gì? Cha nghe mẹ con nói là con đang thực hành hoá học cơ mà?
    Thằng bé đáp:
    - Đây không phải là cây đinh đâu. Nó là con sâu mà con bôi thứ chất lỏng trong cái lọ màu xanh kia lên. Sau khi bôi nó trở nên cứng như đá.
    Vịt Xiêm nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói:
    - Nếu như con cho cha lọ thuốc màu xanh đó thì cha sẽ cho con cái xe Dream mà cha đang đi.
    Thằng con mới trả lời:
    - OK! Dady à.
    Ngày hôm sau, đứa con chờ Vịt Xiêm về với chiếc xe Dream. Tới chiều, Vịt Xiêm quay trở về nhà chiếc @ mới cáu.
    Thằng con la lên:
    - Pa hứa xe của con đâu?
    Vịt Xiêm chỉ vào cái @:
    - Thì xe con đây nè. Chiếc Dream má con xài đi chợ rồi. Nhân tiện cha cũng nói cho con biết luôn. Chiếc @ này là quà của má con đó.
    __________________________________________+ My Web
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vợ chồng nhà Vịt chuyển sang ở ngôi nhà mới.
    - Anh này - Cô vợ nói - phải mua ngay một tấm rèm cửa sổ, nếu không khi em thay quần áo, hàng xóm nhìn thấy hết.
    - Cô phí tiền nó vừa thôi . - Anh chồng Vịt Xiêm đáp - Tôi dám cá rằng khi lỡ mà nhìn thấy cô trong điều kiện như vậy thì bọn họ sẽ phải rủ nhau đi mua rèm cửa sổ cho mà xem .
    Votrungh@  

Chia sẻ trang này