1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà Ducsnipper đang quây quần, đứa con trai hỏi :
    - Computer là gì hả bố?
    - Bố không biết.
    - Thế Internet là gì ạ ?
    - Bố chịu.

    Cô vợ cắt ngang :
    - Thôi, con đi chơi chỗ khác, đừng quấy bố nữa!
    - Em đừng có đuổi, con nó hỏi để mở rộng tầm hiểu biết chứ sao !

    Votrungh@  
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hai vợ chồng nhà Vịt đang ăn tối trong nhà hàng thì bỗng có một cô gái đỏm dáng son phấn sực nức đi qua chào anh chồng Vịt Xiêm , cô vợ Vịt Bầu được dịp gầm gừ tra hỏi:
    - Anh quen cô ta à ?
    - Em yêu, anh xin thề với em là quan hệ giữa anh và cô ấy chỉ là vấn đề quan hệ nghề nghiệp.
    - Nghề của anh hay nghề của cô ta ?

    Votrungh@  
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Hai con rắn độc bò đi dạo, một con quay qua hỏi con kia:
    - Tụi mình là rắn độc phải không ?
    - Đúng vậy, rất độc!
    Con thứ nhất lại hỏi:
    - Tụi mình có đúng thật là thật là rắn độc không ?
    - Thật vậy, chúng ta là rắn độc! Chúng ta là loại rắn cực độc trên thế giới này! Cắn một phát là toi ngay! À mà này sao mày hỏi hoài vậy ?!
    - Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ !!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Vịt Xiêm đi chơi về hơi khuya, vì thấy một cọng tóc màu vàng nơi áo của Vịt Xiêm, VỊt Bầu đay nghiến:
    - Trời ơi, hôm nay anh đi chơi với con nào tóc vàng đó!!!
    hế là cả buổi tối hôm đó, chị vợ cằn nhằn cả đêm.
    Ngày hôm sau, khi Vịt Xiêm đi về, Vịt Bầu lại thấy có một cọng tóc màu đen nơi áo, thế là Vịt Bầu la lên:
    - Mới hôm qua anh đi với con tóc vàng, hôm nay lại đi với con tóc đen. Khổ cho thân tôi lấy phải người chồng không ra gì, ham chơi bời bo bê vợ con quá đi thôi.
    Thế là lại một đêm nữa Vịt Xiêm ngủ không được vì những lời cằn nhằn ra rả của Vịt Bầu.
    Tối hôm sau Vịt Xiêm lại về muộn, Vịt Bầu kiểm tra không thể kiếm được một sợi tóc nào trên áo của Vịt Xiêm, nhưng vẫn hét rất to:
    - Trời ơi cái anh này, ngày thì đi với con tóc vàng, ngày thì đi với con tóc đen, hôm nay lại đi với cả đứa trọc đầu nữa, hết nói nổi anh rồi!!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một tối Vịt Bầu tâm sự với mẹ. VỊt Bầu nói giọng hớn hở:
    - Mẹ ơi con với anh Vịt Xiêm đã lỡ... rồi.
    Mẹ Vịt Bầu nghe thế la toáng lên:
    - Ối giời ơi, sao mày hư đốn thế hả con! Công tao nuôi mày bao nhiêu năm nay thành công cốc hết rồi. Con với chả cái! Đúng là cái đồ khôn ba năm dại một giờ mà...
    Vịt Bầu cười đểu đáp ngay:
    - Hề hề, mẹ đừng có lo. Con khôn ba năm nhưng chỉ dại có một giờ thôi, còn anh ấy khôn một giờ mà dại tới 3 năm lận mẹ à!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Gia đình nhà Vịt tham gia cuộc thi Gia Đình Trẻ. Trong cuộc thi giám khảo hỏi Vịt Xiêm:
    - Nếu anh đang đi với vợ của anh mà gặp phải một con hổ thì anh sẽ làm gì?
    Vịt Xiêm đáp ngay không do dự:
    - Lập tức cứu con hổ ạ!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0

    Badnisper 1 lần bù khú cùng Sun10 và votrungh đến say khướt ..... ngật ngưỡng ra khỏi quán, tông thẳng vào một ông khách qua đường.
    - Anh làm cái gì thế này?
    - Xin lỗi, tôi tưởng có thể đi giữa hai ông chứ?
    ***********************************
    Còn lại 2 anh chàng Sun10 và votrungh vẫn còn chén chú chén anh. Sun 10 la` ngà say hỏi Votrungh :
    -Sao ở các nước Ả rập lại có luật cấm uống rượu nhỉ?
    - Tớ nghĩ đó là vì lý do an toàn. Ta hãy thử tưởng tượng nếu phải bò lê bò càng về, mà ở nhà chờ sẵn ta lại là 4 bà vợ lăm lăm 4 cái chày
    Stupid girls ...........always do like I do ..
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Bác Votrungh đi nhậu đàn đúm ở đâu đó nên về trễ, lè nhè kêu vợ mở cửa vào. Vợ bác ấy vừa mở cửa vừa cằn nhằn:
    -Anh cứ đi nhậu nhẹt hoài, suốt tuần rồi anh không đi nhậu anh có biết là em hạnh phúc lắm không?
    Votrungh: Thì em đã hạnh phúc suốt tuần rồi, em cũng phải cho anh được hanh phúc với chứ
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 20/02/2004
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vịt Xiêm hỏi Votrungh:
    - Sao anh có thể kiên cường chiến đấu trước bao nhiêu cô gái đẹp vây quanh anh thế ạ?
    - À, chú quên là anh làm ở phòng kinh doanh hả? Anh quen đi bán hàng rồi chứ không mua hàng em ạ, quảng cáo sao cũng thế thôi...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vịt Xiêm đang ngồi rung đùi đọc báo thì cô vợ Vịt Bầu từ đằng sau rón rén tiến lại gần, cầm cái chảo đập "bốp" một cái lên đầu anh ta. Choáng váng vì đau nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên anh ta cố gắng kìm chế và hỏi vợ nguyên do.
    - Tại sao em lại đánh anh?
    - Vì mẩu giấy có ghi cái tên Lucy ở trong túi quần anh. - Cô vợ gằn giọng.
    Vịt Xiêm thở phào:
    - Ồ, tưởng gì... Hai tuần trước, anh đi xem đua ngựa và anh đã đặt cược cho con Lucy .
    - Mình ơi ! Em xin lỗi ! - Cô vợ xuống giọng, nhẹ nhàng. - Lẽ ra em phải hỏi mình cho rõ đầu đuôi đã .
    3 ngày sau, khi Vịt Xiêm đang xem bóng đá trên truyền hình thì cô vợ lại rón rén tới gần, cầm cái chảo đập "bốp" một nhát lên đầu anh ta, lần này làm anh chàng giãy đành đạch một hồi rồi nằm bất tỉnh nhân sự.
    Khi tỉnh lại, anh ta thều thào:
    - Lần này thì vì cái quái gì nữa đây hả em ?
    - Con ngựa của anh nó gọi điện đến.
    - Cô vợ đáp .
    Votrungh@  

Chia sẻ trang này